1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oài !!! Giáng sinh này mình lại alone rồi !!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vnbui, 06/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    em cũng chưa một giáng sinh nào vui chọn vẹn cả, năm thì được đi với người mình yêu thì lại bị thằng khác nó đèo mất, tại mình nhát quá mà, năm nay có lẽ em cũng lại lang thang một mình trên dòng người đông đúc qúa, đúng là mình ko thể trách người mà chỉ có thể trách mình thôi, em bùn quá, làm cái thân đàn ông mà phải khổ vì cái chuyện này thì đúng là bùn cười nhưng đúng là em đang rất khổ vì chuyện này, đến giáng sinh cũng là thời điểm em và người bạn ấy chia tay nhau được 3 tháng hehe đúng là cuộc đời khó thật nhưng vẫn phải bước đi hùng dũng thui, biết làm thế nào đưọc
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến tất cả những ai alone : Mời mọi người đến với topic tuyển người yêu của Vịt bên box Tư vấn tình yêu hàng xóm nhá, mục đích là biết thêm rằng ko phải chỉ có mình cô đơn . Biết đâu tìm được 1 đối tượng cũng alone, cùng tỉ tê tâm sự dịp Christmas này có phải sướng hơn ngồi đó gặm bánh mì khô rồi khóc thầm cho thân mình đơn côi ko . Thế nhá, spam thoải mái, ko quậy topic thôi . Chúc mọi người nhắm được 1 mối để kéo nhau đi chơi Noel nào
    PS: Nếu ưng mắt ai thì liên hệ với Vịt hoặc gặp trực tiếp thân chủ . Trong ngày GS ,nếu được tất cả những người alone chúng ta sẽ online cùng đón Giáng Sinh nhé .Năm nay sẽ có cơ hội thoát khỏi buồn phiền và tủi thân, nhào dzô
  3. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    trời ơi ,Giang sinh ko co người yêu thì đi chơi với bạn, hoặc rủ a e đi uông rượu, vậy mà cũng fải thắc mắc ah
  4. cabaymau

    cabaymau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có những chiều như buổi chiều nay
    Tôi một mình lang thang trên phố
    Cô đơn buồn giữa dòng người hối hả
    Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi
    Chắc sẽ có người có tâm trạng như thế này phải không? LÀm gì phải như vậy nhỉ. Không có người quan trọng thì ít nhất cũng phải có đứa bạn thân chứ. Lôi nó ra, người bạn thương mình là người kobao giờ muốn nhìn thấy mình buồn cả. Vậy hãy vui len các bạn. Có những người dưng cũng đáng yêu lắm đó. Chỉ cần bạn đi trên phố mà tự nhiên có người nhìn bạn và cười thân thiện cũng làm bạn thấy ngày hôm đó đẹp lắm rồi.
    Đừng đặt mình trong tâm trạng 1 mình. Hãy hạnh phúc vì biết rằng xung quanh mình còn rất nhiều người tốt. Và dù sao chúng mình còn đựơc hưởng noel ma. Đâu phải ai cũng có cơ hội đó.
  5. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với bác, thôi hôm đó bác rủ em đi chới cũng đc
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ wảng cáo tí ạ. Bác zai nào muốn tìm đối tác cho Noel sắp tới, xin mời ghé bạc tình cốc chúng em chơi. Link fía dưới chữ ký em đấy ạ.
  7. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý hoàn toàn với bạn......Tớ trải qua 18 mùa giáng sinh bên gia đình bạn bè mà chẳng có" anh ấy " có thấy sao đâu .Thực ra dùng từ alone thì cũng chả đúng lắm .Không biết năm nay có người bạn nào mới rủ mình đi chơi không nhỉ
  8. vnitmaster

    vnitmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Ông nào hô to alone là tự do, là hạnh phúc thì xin bái phục.Những năm đầu, mình cũng rủ lũ bạn đi chơi, thế rồi những năm tiếp theo , đếm đầu người 10,9,8,....2 và còn lại 1 mình mình. Những thằng kia dẫn dần bận bịu với người yêu của chúng nó rồi. Thế đấy, gọi điện cả buổi chiều, đều lắc đầu, tao bận rồi. KHi ấy , lại vác xe chạy một mình chứ còn làm gì nữa các bác, vừa đi vừa gặm nhấm cái cô đơn chứ sao.
    ( Chống chỉ định : Đi qua Phố Huế > Bờ Hồ > Đường Thanh niên, Phan Đình Phùng nhưng em lại rất hay đi qua những phố đó )
  9. mabu2000

    mabu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    quả đất này bé thật ,đi đến đâu cũng gặp bác vầng trăng đêm nay ,
  10. Ken_Hoang

    Ken_Hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Nếu alone thì vào nhà thờ... Merry Christmas for all!!!!Hey, vào Bantinhcoc có đuợc discount không đây?

Chia sẻ trang này