1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

oài.... oài... oài...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi working_girl, 07/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    bác cứ khen em làm em xấu tiger quá
  2. 0812_Enter

    0812_Enter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Em đọc câu chuyện của cá sấu mà có cảm giác cứ như đang đọc chuyện của mình. Đúng là tỉnh ra rất nhiều, và cũng thấm thía hơn rất nhiều... nhưng thật khó để lấy lại niềm tin khi nó đã bị làm cho rách đến tơi tả...
    Người yêu em tỏ ra rất hối hận sau chuyện lần trước, khi em phát hiện ra anh ấy đang cưa cẩm cô gái khác. Anh ấy hứa là sẽ hết lòng thương yêu em, và sẽ ko bao giờ làm tổn thương em nữa, anh ấy khóc, và đau khổ thực sự, anh ấy tìm mọi cách để thuyết phục em thay đổi quyết định mà quay về với anh ấy...
    Em yêu anh ấy, và thực lòng em ko muốn mất anh ấy chút nào... em đã tha thứ, và đã nghĩ rằng sau những đổ vỡ, bọn em sẽ biết trân trọng nhau hơn, nhưng em ko hiểu, rằng em đã ko còn là em như trước nữa... Em ko tin yêu anh ấy trọn vẹn như trước đây được nữa... Luôn có những nghi ngờ hiện hữu trong câu chuyện của chúng em... và tiếp đó là những dằn vặt, làm mệt mỏi lẫn nhau...
    Người yêu em là một người khéo ăn nói, khá sắc sảo và có phần tinh tế trong cảm xúc. Vì vậy nếu chỉ nghe cách anh ấy nói chuyện, phụ nữ chắc sẽ thích anh ấy. Anh ấy đối xử với các cô gái rất dịu dàng. Hồi đang cưa cẩm em cũng vậy, em luôn hạnh phúc và bất ngờ với những khám phá mới của mình. Nhưng khi đã trở thành một phần của nhau, một cái gì đó gắn bó và thân thiết, thì anh ấy ko đối xử với em theo cách đó. Anh ấy hay gắt gỏng, và gia trưởng. Ngay cả sau những chuyện đã xảy ra, sau những lời hứa sẽ yêu em nhiều, nhiều hơn nữa, anh ấy vẫn giữ nguyên tính cách là người đàn ông khó tính và độc đoán... Nhưng chỉ cần cầm máy điện thoại lên nói chuyện với một cô gái không quen biết (ngay trước mặt em), anh ấy chuyển giọng và nói bằng cái giọng hết sức ngọt ngào và khéo léo... Tự dưng, em cảm thấy không thể tin cậy được...
    Thời gian này em phát hiện ra anh ấy vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với cô gái kia (là bạn bè, theo như những gì anh ấy nói). Nhưng cô ấy yêu anh ấy rất thật lòng, cô ấy chân thành lo lắng cho anh ấy. Người phụ nữ nếu ko có tình yêu thì ko bao dung được nhiều đến thế. Chị ấy thành đạt hơn em, và cũng phù hợp với anh ấy hơn em...
    Ngày hôm nay em thấy rất tủi thân. Em đang phải điều trị bằng một loại thuốc mà nó sẽ dẫn đến những cơn đau quằn quại, và phải được bác sĩ theo dõi. Huyết áp có thể tăng bất thường, có thể dẫn đến các vấn đề về tim mạch, và một số vấn đề nguy hiểm khác. Bác sĩ đã dặn đi dặn lại em rồi, nhưng nhà em đang có người ốm, chỉ có mình em lo toan các việc trong nhà, ko có điều kiện để nằm viện, nên em đành liều, tự uống và tự theo dõi lấy. Bản thân em thấy rất sợ hãi, nhưng em chẳng được anh ấy an ủi động viên 1câu nào.
    Cả đêm em đau đớn ko dám để cho ai biết, vì sợ mọi người lo cho mình. Sáng hôm sau, em bảo anh ấy đưa em đến chỗ nào nằm nghỉ, vì em mệt lắm, em ko muốn nằm nhà vì ko muốn bố mẹ lo. Anh ấy tỏ ra rất khó chịu, ko nói gì nhưng khó chịu ra mặt, chỉ cằn nhằn trong miệng thôi, vì anh ấy đã lên kế hoạch cho công việc trong ngày rồi. Tự dưng thì bị em làm đảo lộn lên hết cả.
    Rồi anh ấy đưa em đến một nhà nghỉ, hỏi em ăn gì ko, em bảo ko ăn, vì đau và mệt lắm, rồi anh ấy bỏ ra ngoài đi ăn và đi công việc luôn, bỏ lại em một mình ở đó, đến tận trưa mới quay lại... Rồi ôm em, lại hỏi em có ăn gì ko, em bảo ko, rồi đưa em về nhà em, bỏ em ở nhà, và đi công việc tiếp. Thời gian này anh ấy đang phải tìm việc, vì vừa bỏ việc ở công ty cũ. Anh ấy chịu nhiều áp lực từ phía gia đình, và áp lực tiền bạc, công việc.... Nhưng cho dù có cố lý giải và bao biện thế nào, thì em vẫn ko thể ko cảm thấy ê chề, tủi thân, và xấu hổ... Tự em đẩy em thành ra thế này... em khổ tâm lắm...
    Thời gian còn cưa cẩm em, có lúc anh ấy bỏ ra khỏi cơ quan để chiều theo những ý thích nhất thời của em. Lúc thì mang một cái bánh mỳ đến cơ quan em cho em, lúc thì mua cho em cái này cái kia, mà cơ quan anh ấy ở rất xa chỗ em làm, nhưng đang cưa cẩm mà, nên vẫn đi. Nhưng giờ, anh ấy lại nhắc lại chuyện đó như là một phần trong những nguyên nhân khiến anh ấy mất việc làm... và điều đó khiến em cảm thấy ân hận, chán nản... giá mà hồi đó mình ko dễ dàng đón nhận sự quan tâm của người ta, ko thử thách người ta như thế... em mệt mỏi thực sự...
    Có lúc anh ấy bảo nếu em ko cưới anh ấy thì cũng chẳng ai cưới được em đâu. Chắc chỉ đùa thôi, vì em nghĩ anh ấy ko xấu đến thế, nhưng cũng thấy chạnh lòng.
    Các mối quan hệ xung quanh anh ấy, cái cách mà anh ấy đối xử tệ với em, lòng nghi ngờ mà anh ấy đã reo rắc vào trong ý nghĩ của em, và những áp lực mà anh ấy hàng ngày đặt lên em.. tất cả những điều đó làm cho em trở nên thế này, tổn thương, hoài nghi, và luôn cảm thấy bất mãn...
    Em có ghét anh ấy. Khi tình yêu của em bị phản bội, em chỉ muốn trả thù thôi. Nhưng tình yêu làm cho phụ nữ vị tha hơn, em đã tha thữ, nhưng đến giờ, anh ấy vẫn giữ nguyên tính cách đó, thì em ko còn đủ sức chịu đựng nữa. Em chia tay, và mọi chuyện kết thúc vào ngày hôm nay... ko nhẹ nhõm hơn, ko hạnh phúc hơn, ko cảm thấy gì hết, cảm giác thù hận của ngày hôm qua, đến hôm nay cũng chẳng có nghĩa lý gì... mọi thứ qua đi như một bài học đáng nhớ... Là con gái, phải biết yêu thương bản thân mình...!
  3. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Là con gái, phải biết yêu thương bản thân mình...!
    Câu kết này chuẩn đó,hãy biết yêu thương bản thân mình.Cố lên chiaki, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.
    Sau cơn mưa trời lại sáng mà
  4. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    thuê người chặn đg đánh chết mịe nó đi , hoặc mua xăng đốt nhà nó ,
    hỏi vớ va vớ vỉu
  5. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    To 0812_Enter: Nếu mệt mỏi quá, chị hãy dừng lại đi. Em nhận thấy là những đau đớn,những mệt mỏi chỉ có chúng ta phải chịu đựng còn họ, họ sẽ quên chúng ta ngay thôi. Họ vô tình lắm. Nhưng ngày mai, trời còn sáng hơn, đẹp hơn cơ mà. Mạnh mẽ lên, tận cuối con đường sẽ có một người , người dành riêng cho chị đang đợi chị kìa
  6. purhar

    purhar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    các gà chú ý : khi rơi vào trường hợp thế này cần lặn đi 1thời gian ngắn ( ở lại thì sẽ nhanh chóng tham gia hội '''' nhìn mặt trời mà không chói loá '''' - nghe em ý doạ ở trên kia kìa ..đừng bảo anh không dặn trước )
    Lặn đi đâu ? tất nhiên là rủ thằng bạn nào đấy đi ăn mừng thôi chứ nhẩy , thành gà chọi rồi đó ( ít nhất là với em này )
  7. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    đàn ông thuờng đa tình , vì thế khi yêu , họ muốn được yêu nhiều hơn . đàn bà si tình , khi yêu thì muốn trao tình cảm nhiều hơn .
    với những người đa tình , thì tình cảm của bạn dành cho họ , bao nhiêu cũng là kô đủ . càng cho nhiều , họ càng cảm thấy thiếu . chính vì thế , họ đi tìm tình cảm mới ở những người đàn bà khác , để họ cảm thấy họ đuợc yêu nhiều hơn . nhưng điều đó cũng kô có nghĩa là họ yêu nhiều nguời . họ để dành tình yêu cho 1 người , và lấy tình yêu ở chỗ khác để nuôi cái đa tình của mình , chứ họ kô cho đi .
    nếu bạn đã từng nghĩ tới chuyện hôn nhân , mặc dù là đùa thôi , nhưng cũng là manh nha của tiềm thức , bạn muốn người đó là chồng mình . và không thiếu những người phụ nữ chấp nhận lấy người đa tình làm chồng .những nguời phụ nữ đó hiểu rằng , đàn ông đa tình ,với người ngoài thì đối xử rất dễ chịu , nhưng đó là sự dễ chịu giả dối , để đánh lừa người , để thu hút người , và để thoả mãn sự tham lam của mình . còn thực sự , họ có thể chỉ yêu 1 người , có thể đối xử khô khan với nguời đó , nhưng đó là người mà họ thực sự yêu . bạn đã bao giờ xác định đuợc , anh ta thực sự đã và đang yêu bạn kô .
    đàn ông tách bạch ******** và tình yêu . họ có thể ngủ với nguời mà họ kô hề yêu , còn đàn bà , không ******** khi không có tình cảm . chính vì quan niệm về ******** của 2 giới là khác nhau , nên những hiểu lầm về tình yêu thỉnh thoảng sẽ xảy ra , và thuờng là rất nghiêm trọng khi đứng trên quan điểm của phụ nữ . tôi không biết bạn yêu anh ta nhất ở điểm gì , nhưng bình thuờng khi yêu , người ta thuờng yêu cả điểm xấu . điểm xấu lớn nhất của anh ta là đa tình ,có thể , bạn đã vô tình "yêu" phải nó , và bây giờ , cố tình thù ghét nó . tất nhiên , sẽ có 1 ngày bạn quên nó đi , nhưng thù ghét sự đa tình , thì cách trả thù tốt nhất , đó là mình cũng trở nên đa tình . nhưng với phụ nữ , cách trả thù này sẽ đem lại những hệ quả khó luờng .
    còn với anh ta , nếu như thực sự yêu và để mất bạn , chưa chắc gì anh ta đã bỏ đuợc thói đa tình , nhưng chắc chắn , anh ta sẽ có những dằn vặt ghê gớm nếu có chuyện gì đó kô hay xảy đến với bạn. anh ta đã từng khóc ,điều này không xảy ra nhiều với đàn ông khi họ không yêu . đàn ông , khóc cho người mình thuơng , tỏ ra vô tình với nguời mình yêu , tỏ ra đa tình với những nguời mình không yêu .
    tại sao bạn không kể cho anh ấy bệnh tình , mà lại chờ anh ấy an ủi ? tại sao không nói ra nỗi ấm ức , mà lại bắt anh ta phải tự tìm thấy . sự mâu thuận trong bản thân bạn làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn . nếu để nỗi hận nặng hơn , bệnh tình của bạn cũng sẽ tồi đi . vậy , nếu quyết định kô yêu nữa , thì hãy làm gì đó , để không phải thù ghét , để không phải mang trong mình 1 căn bệnh mà có thể , chẳng thể nào nguôi ngoai đuợc . đặc biệt , với những phụ nữ si tình .
  8. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ , xin lỗi , nhầm chủ đề rồi .
  9. 0812_Enter

    0812_Enter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng cố lý giải rằng một người đàn ông đa tình thì chỉ yêu 1 người phụ nữ, còn những người kia anh ta chỉ thoả mãn cái sự đa tình của anh ta thôi, chứ ko yêu. Em mà bị ve vuốt bởi những lý luận của bác, hài lòng rằng mình là người phụ nữ anh ta yêu, và để cho anh ta tự do đi cưa cẩm ve vãn các cô gái khác, ... thì còn gì là đời em nữa
  10. 0812_Enter

    0812_Enter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    To littergirl: em nói đúng đấy... chị giờ cũng nghĩ như em... những người như thế, xa mình, họ sẽ tìm được người khác thay thế ngay thôi... tình yêu là một khái niệm hẹp nhưng lại có thể hiểu theo nhiều cách, em nhỉ...
    Chúc em gái vui...
    cho em

Chia sẻ trang này