1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

oài.... oài... oài...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi working_girl, 07/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    thế thì bạn chưa sẵn sàng để làm 1 người vợ rồi . yêu nhiều vào , để rồi khi lấy chồng , bạn phải chấp nhận 1 chân lý rằng :"lạt mềm buộc chặt" .
    có những nguời đàn ông , không đa tình . điều này tôi có thể chắc chắn , và bất cứ 1 nguời phụ nữ nào đều đuợc coi là hạnh phúc , khi có 1 nguời chồng như vậy . nhưng tin tôi đi , 1 người chồng như thế , sẽ luôn để xảy ra 1 tình trạng : mọc xừng . đàn bà , cũng là con nguời , và họ cũng trở nên đa tình , khi nhận đuợc quá thừa sự quan tâm của nguời chồng . 1 nguời chồng kô đa tình , sẽ dành tất cả tình yêu cho vợ , và trong suốt quãng đời còn lại , người vợ đó sẽ có lúc nào đấy , cảm thấy mình thiếu 1 tình yêu . cô ta không cần phải cho , mà vẫn nhận đuợc quá nhiều , điều này mâu thuẫn với bản chất của đàn bà , đó là thích đuợc cho đi tình yêu , như tôi đã nói ở bài trên . và mâu thuẫn này sẽ là nhân tố để thay đổi bản chất của nguời phụ nữ , từ 1 người si tình , trở thành 1 nguời đa tình . nguời phụ nữ ở giai đoạn này , cần 1 nguời đàn ông lấy đi tình cảm của họ , chứ không cần 1 nguời đàn ông cho họ tình cảm .
    bản năng của phụ nữ luôn mạnh hơn lý trí , đây là khác biệt giữa đàn ông và đàn bà , chính vì thế , khi gặp đuợc 1 người đàn ông để cho đi tình cảm , họ sẵn sàng bỏ chồng để chạy theo bản năng tình yêu , và có thể , vỡ mộng . lúc đó , họ quay lại với nguời chồng hết lòng yêu mình , để nhận 1 hạnh phúc , hạnh phúc trong cô đơn và nuớc mắt . nguời chồng kia sẵn sàng tha thứ , nhưng nguời phụ nữ đó sẽ sống 1 cuộc sống kô tình yêu suốt đời , bởi thực sự , cô ta không đã không còn yêu chồng mình từ rất lâu rồi .
    đời không ngắn như phim , và sẽ không có 1 ai có thể tìm đuợc 1hạnh phúc trọn vẹn cho tới khi kết thúc vòng đời , bạn cũng không là ngoại lệ . cho dù chồng bạn là 1 nguời đa tình , hay 1 nguời chung tình , thì hạnh phúc vẫn phải do bạn tìm kiếm , chứ ít khi nó đến tự nhiên . bạn vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc ở 1 nguời chồng đa tình . hãy cứ để những cô gái kia nhận đuợc nụ cuời lả lơi từ chồng mình , còn bạn cuời khẩy khi biết rằng họ chẳng bao giờ có thể sở hữu đuợc anh ta . bạn vẫn có thể làm cho chồng bạn yêu mình suốt đời , để cho anh ta phục mình sát đất , nhưng phải cho anh ta tự do . đấy là cách duy nhất để 1 người đa tình phải yêu bạn , và sống với bạn suốt đời . chỉ có điều , khi lấy 1 người đa tình , bạn phải biết chắc rằng , bạn giỏi hơn tất cả những nguời phụ nữ cạnh anh ta. bạn có lợi thế , đó là hiểu anh ta hơn họ .
  2. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất nên chơi game để giải trí.Bạn nên chơi những loại game mạnh bạo tí.Như bạn gì nói đó"Bắn súng".Hoặc chơi đua xe ,hoặc đánh nhau.Tớ mà bực gì là vào chơi trò đánh nhau cho đỡ tức và nghĩ người đó là nhân vật mà mình đang đánh trong game.Đánh đã và cảm thấy thích thú và thoải mái là thôi kô đánh nữa.Kô nên trút giận vào người khác làm gì chỉ tội làm mình mệt thêm thôi bạn à!
  3. 0812_Enter

    0812_Enter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Em ko hiểu anh căn cứ vào đâu để khẳng định rằng bản chất của phụ nữ là chuyên cho. Phụ nữ, cũng là con người. Khi yêu thương và hết lòng chăm sóc một người nào đó, thì cô ta cũng có nhu cầu được yêu thương và chăm sóc y như vậy. Cho và nhận - bao giờ cũng là như thế. Chỉ có đàn ông ích kỷ mới lập luận thế này thôi.
    Vàng 2: Em cũng ko nghĩ là bản năng của phụ nữ luôn mạnh hơn ý chí. Đàn ông cũng thế thôi, chẳng có gì khác đâu mà.
    Vàng 3: Điều anh nói ở đây là điều ai cũng muốn. Nhưng chẳng ai chắc rằng mình sẽ giỏi hơn tất cả các cô gái xung quanh người yêu mình đâu, khi mà cái tuổi nó đuổi xuân đi, và các em 9x thì lại xinh tươi và xì tin thế kia cơ chứ...
    Điều quan trọng là sự hi sinh và tình yêu thì anh lại chẳng nói, mà những điều đó thì ko có trong khái niệm của những người đàn ông đa tình - những người luôn muốn nhận về mình tất cả, và ko bao giờ muốn mất đi gì cả, luôn thiếu, và luôn tìm kiếm...
    Được 0812_Enter sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 11/11/2007
  4. 0812_Enter

    0812_Enter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại, em nghĩ đàn ông đa tình có 2 loại: một loại có kiểm soát, và một loại ko có kiểm soát.
    Đối với người đàn ông đa tình có kiểm soát: nghĩa là giữ mọi thứ ở chừng mực cho phép, thì chấp nhận được
    Còn mẫu đàn ông đa tình thứ 2 thì là một mẫu đàn ông nguy hiểm, chị em nên tránh xa nếu ko muốn cuộc đời và hạnh phúc của mình bị hủy hoại trong tay anh ta...
  5. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    á, thấy avata quen quen, có phải vợ của anhhaham kô vậy
  6. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    có loại đàn ông đa tình và đônggioăng .
    Đa tình không có nghĩa là không chung thuỷ , tình cảm của họ thiên biến , nhưng cuối cùng vẫn ở lại với một người mà họ thực sự yêu thương , một người mang lại cho họ cảm giác bình an.
    Còn loại kia thì mọi người biết rồi đấy.
    Mình không hiểu bạn W_G có còn yêu anh ta nữa không , hay với anh ta chỉ còn lại những ràng buộc đời thường ?. Nhưng nếu người đàn ông nói rằng : ngoài tôi ra cô không cưới ai khác được nữa đâu; thì thật là tệ , anh ta chỉ coi bạn như một vật sở hữu riêng mà thôi , không hơn không kém , lúc cần anh ta lấy ra dùng , không cần lại vứt vào túi , hoạ chăng mới mang ra lau chùi cho đỡ bụi bặm mà thôi.
  7. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ừh thì tớ muợn tạm lơi của ca sĩ nào đó : khi yêu là cho đi rất nhiều ........ .đây là ca sĩ nữ , và cô ta đúng khi nói lên điều này .
    đàn ông khi yêu , không bao giờ đặt nguời yêu lên tất cả . nếu có 1 cuộc điện thoại bạn bè gọi đi nhậu , và 1 cuộc hẹn đưa người yêu đi ăn kem , thì họ chọn đi nhậu , và " để lần sau cũng đuợc mà em " .
    còn phụ nữ , đi với người yêu là trên hết , bạn bè chỉ đứng hàng 2 . 1 cuộc hẹn đi mua quần áo với bạn bè , và 1 lời gọi của nguời yêu đi ...hít khí trời , thì cô ấy sẽ đi hít khí trời , và quần áo mua sau .
    đàn ông không nghĩ tới hành động của mình có làm cho nguời yêu phải nghĩ ngợi hay không , còn đàn bà , 1 hành động nhỏ của mình hay của người yêu , họ đều nghĩ . đơn giản , họ quan tâm , và họ cả nghĩ . đặc biệt , với nguời đa tình thì họ càng vô tình khi ứng xử đối với nguời yêu . điều họ muốn , đó là nguời yêu quan tâm tới mình , và làm tất cả để giữ sự quan tâm đó bằng cách ...đi quan tâm...hờ hững với những nguời con gái khác . càng tỏ ra vô tình với người yêu , chứng tỏ họ yêu cô ta rất nhiều . nghe thì mâu thuẫn , nhưng đó là diễn biến tâm lý rất thuờng thấy ở nguời đa tình khi đã gặp đuợc tình yêu của mình . và đôi khi , họ phải trả giá cho sự vô tình thái quá của mình , như truờng hợp của nguời yêu bạn .
    còn tại sao tôi nói phụ nữ bản năng mạnh hơn lí trí so với đàn ông . theo thực tế ,nữ giới có các hành động mang tính cảm xúc nhiều hơn nam giới . khả năng kìm nén hành vi của phụ nữ chỉ giỏi hơn nam giới ở 1 lĩnh vực , đấy là đánh nhau , còn các lĩnh vực khác , đặc biệt trong các trưòng hợp gây xúc cảm mềm , họ dễ khóc , dễ cuời , và dễ tha thứ hơn nam giới .
    còn cái vàng thứ 3 , thì bạn phải nên hiểu rằng , đàn ông đa tình , thích nhiều , nhưng yêu thì rất kén , đặc biệt với những nguời họ đã từng lựa chọn là bạn đời thì họ càng cân nhắc khi nói lời chia tay , thậm chí dằn vặt . đàn ông đa tình thích bằng ánh mắt , lời nói , cử chỉ , nhưng yêu bằng lí trí . chính vì thế những con gà mới phải đau khổ khi nhầm tuởng người đa tình ..yêu mình . họ thích , họ đi tới bến , và họ ra đi kô vuơng vấn với những nguời họ thích . còn với nguời họ yêu , thì là chuyện rất khác .
    tôi kô có ý bào chữa cho những nguời đa tình , bởi tôi là nguời ...đứng đắn , nhưng cần phải có cái nhìn tổng thể hơn để mọi nguời không hiểu lầm họ chỉ là những người hời hợt trong tình cảm .
  8. funnyboi

    funnyboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Rủ đi lần cuối rồi cắt féng đi. Em thấy dạo này báo chí có nhiều vụ lắm. Làm cho nó sống ko được, chết ko xong. Chết, thế này thì thành nối jáo cho jặc rồi

Chia sẻ trang này