1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oan gia ngõ hẻm gặp ngay kì đà cản mũi- Đã bác nào giống em vụ này chưa :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi va6888, 27/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. va6888

    va6888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Quen em này (SN 88) được hơn 2 tháng, tháng đầu bạn bè bth, gần tháng nay thì hay điện thoại, nhắn tin, thấy cũng hợp hợp (cái này nghe quen trên Box các bác nhỉ, gà nào cũng bảo nói chuyện với cáo thấy hợp hợp =))). Tin đồn là cũng ngoan ngoãn, chưa có bạn trai. Mãi không mời đi chơi đc (3 lần rồi). Có lần rủ không đc thấy em nó bảo sao anh ko qua nhà em pha trà cho mà uống [r2)]. Nghe thấy hay hay nhưng em cũng giật mình, chột dạ nghĩ sao chưa đi chơi cùng nhau bao giờ mà lại đến nhà chơi luôn nhở. Chưa gì đã gặp ngay bố mẹ em thì mình biết ăn nói sao. Em thì nói bố mẹ em hiếu khách lắm
    1. Tối t6 vừa rồi, chả có việc gì làm, nhà lại có cân chả mực. Bụng bảo dạ kiếm cớ qua nhà biếu bố mẹ em, chơi cho biết nhà. 8h30 mưa gió mò đến, tìm mãi mới thấy nhà ở sâu trong ngõ, điện bảo em ra mở cửa cho đại ka [r24)]. Thấy em ra mở cửa bảo anh vào nhà chơi, lại nói em đang có bạn. Lại giật mình thêm phát nữa. Giờ này mà bạn nào nhở. Vào phòng khách tầng 1 thấy 1 chú đang ngồi như phỗng trong đấy. K biết làm dư nào, nhanh trí chào nó một câu rồi cầm túi quà vào bếp, bảo anh biếu bố mẹ, cứ như kiểu đến nhà này nhiều rồi :)). Mình đến lần đầu, k biết thằng kia thế nào nên bảo em anh về luôn (nhỡ nó quen lâu rồi, bạn trai thật, mình ngồi 2 đứa nó hùa vào mà lừa cho thì hối ko kịp [r37)]). Em thì cứ bảo anh ở lại chơi với em cho vui nhưng mình cương quyết về luôn, ra ngoài cổng thủ thì với em vài câu như kiểu quen lắm để đỡ mang tiếng rồi té luôn.
    Về nhà lại online chém gió tí, 10h30 thấy em điện đến (quái giờ này có ai gọi đến cho mình bao giờ đâu), bảo sao anh không ở lại chơi. Thế nọ thế chai .... Em cũng buôn lại rất bình tĩnh, gần nửa tiếng hỏi trên quan điểm khách quan như: bạn nào vậy, quen lâu chưa... Thấy bảo thằng đấy SN 80, làm cùng cơ quan. Hay đến nhà chơi. Mịa, gặp kì đà rồi. Buôn chán hẹn lại em CN anh qua sau vậy, anh đến thì dẫn anh ra mấy quán gần nhà em cho a biết nhé. Em ok với cả chúc anh ngủ ngon với ngủ sớm gì nữa đấy =)). Bonus thêm: em bảo em nói với mẹ em biết về anh rồi đấy, nhưng toàn nói xấu anh thôi. Ôi giời, lại còn có cả chiêu này nữa thì mình cũng đến chết mất thôi. Không biết có mợ cáo nào box nhà mình có chiêu này không ;))
    2. Tối CN (tối qua) 8.30 cơm nước xong lại mò đến. Đến gần nhà thì điện cho em, bảo ra ngoài dẫn anh đi chơi xung quanh cho biết đê :-". Buôn gần 10p ko có kết quả vì mỗi lý do em ứ đc ra khỏi nhà giờ này. Giờ này mới là giờ mình ra ngoài mà lại bảo ko ra đc là thế nào nhờ. Đang điện, nghe thấy trong máy tiếng bố em gọi. Mình hỏi có vc j đấy thì bảo là bố em gọi em xuống có khách. Hay rồi đây, mình đoán ngay thằng kia, thôi xong. Em thì cứ bảo mình vào nhà, anh có vào nhà em không thì bảo ... Hừ, mình vào muộn mất mấy phút là đã có thằng kia ngồi rồi. Mình vào biết nói chuyện k gì. Bảo thôi em cứ tiếp bạn, anh ở ngoài, bao giờ bạn về điện cho anh
    Ngồi chán bên ngoài đến 10h để xem có đúng thằng hôm trước không hay thằng nào, lúc 9h nhận đc 2 cái tin SMS của em. Anh ở đâu vậy vs em vẫn đang ngồi chơi with bạn em.
    3. Chán té về sớm vì k còn vc gì nữa rồi. Thêm nữa, thằng bảo vệ ở ngoài khu vực bảo "anh ơi xe người ta gửi đang về, hết chỗ để xe rồi, anh thông cảm nhé. Hnay anh không vào nhà em đấy chơi ah?" (hôm trước em đến, chú bve này biết em vì em gửi xe ở đây).
    Mình bảo trong nhà em đấy có khứa nên anh không vào. Chú bve cười cười, nhà em này hôm nào mà chả có thằng đấy qua hả anh. Ah ah, giờ mới biết, hóa ra thằng kì đà kia cũng thuộc loại cao thủ rồi. Mình chậm chân, đen thế [r24)]. Bình thường mình nhắn thử cái tin, toàn sau 10h hơn mới thấy em nhắn lại, hóa ra còn bận tiếp bạn, thế mà cứ dấu là em ở dưới nhà dọn dẹp, đth vứt trên tầng với lại đang sạc gì đấy :)). Bo cho chú bảo vệ 100k với cả xin số nó, nháy số mình vào số nó, bảo khi nào anh điện thì cho anh biết hôm đấy thằng đấy có đến không. Thiếu thông tin, đi chiến đấu 1 mình nên em cứ phải thêm cho chắc. haha
    Tối về k thấy em gọi hay nhắn tin gì cả, mình điện cũng ko nghe, bực mình tắt máy đi ngủ mai còn đi làm. hehe
    Sáng đầu tuần đi làm mà vẫn bực như này thì làm ăn đc gì các bác nhở, lên đây kể lại xem có bác nào đã bị giống em chưa. Tư vấn tí cho thêm kinh nghiệm. Em đang định lúc nào gặp em nó mắng cho 1 trận chứ để như này bức xúc quá, mình thanh niên trai tráng thế này mà các bác nhờ. Không được thì giải tán, nhưng phải ngẩng cao đầu. Đời còn dài gái còn nhiều. Hì
    Trân trọng cám ơn các bác nhá >:D<(bài hơi dài 1 tí, các bác thông cảm nhất là mấy câu em nói hơi bậy, hehehe)./.
  2. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Không được thì giải tán, nhưng phải ngẩng cao đầu.

    Làm vế 1 đi bác ạ còn vế 2 thì em chả hiểu liên quan gì?
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thực ra em ý không thích chú kì đà kia đâu, đang nhờ chú cứu đấy. Nhưng chưa chắc đã thích chú nhé. Phụ nữ nguy hiểm lắm :D
  4. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    ko thích thì người ta ko buôn lâu thế đâu, nói chung bác này gặp phải đối thủ nặng kí rồi
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Hồi còn hay chăn dê, thả vịt thì những ca úp mở nhập nhằng như của chú, anh té luôn cho lành. Nhưng trước khi té cần phải nhắn cho nó cái tin như này " Mợ nhà em nhá, hàng về lâu rồi mà còn định chăn anh hở? Trả lại ông túi chả mực đây!".
  6. va6888

    va6888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Xem tình hình tiếp theo sau khi em mắng nó thế nào rồi giải tán bác nhá. Vế sau ý đơn giản mà bác, tán không được nhưng mình vẫn phải tự tin, ngầng cao đầu chứ nhờ. hehe
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thì mới mà bác. Nhưng em thấy ý kiến của bác là chuẩn đấy. Cứ phải đề phòng và 50-50 [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thế mới bảo là em gặp ngay kì đà mà cũng thuộc hàng cao thủ đới >:). không thích thì sao tuần ngồi vài lần, lần nào cũng hơn 10 h (em đoán thế từ lời chú bảo vệ).
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em ứ có bản lĩnh mắng té tát như thế. Haha. Mỗi túi chả mực bõ bèn gì mà phải đòi lại đâu bác. Để em mắng kiểu khác, cứ gì report các bác sau
  7. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    miềng lại thấy chú kia chả cao thủ gì, ngày nào cũng đến ngồi đến 10h làm chóa gì nhỉ :)), rỗi hơi vãi đới.
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh chán chú quá, túi chả mực không đáng bao nhiêu, đi câu mà mất luôn mồi là chuyện bình thường, nhưng cái túi chả mực kia là kết tinh thiêng liêng của tình yêu thánh thiện mà chú giành cho gái, đúng không?

    Từ đó có thể nói túi chả mực là biểu tượng cho tình cảm lãng mạn đôi lứa, gái nó không đón nhận tình cảm của chú mà vẫn xơi như thường là biểu hiện của sự tầm thường hoá mối quan hệ cao cả. Đó là chưa kể có khả năng gái còn mời thằng kia nhậu, thằng kia hỏi ai cho thì gái bẩu " À, của một con gà trên cốc tư véo tình yêu. Ăn đi anh, hàng còn về nhiều!"

    Đấy, phải đòi bằng được.
  9. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    gặp th này cũng oải, bác mà ko hoành tráng hơn thằng kia thì có khi toj. kiểu này o cẩn thận mất hàng như chơi ý, theo e bác cứ vào chiến tay bo đi :D thấy e này có vẻ ngoan quá thì fải hình như tối nào cũng ở nhà, bố mẹ ko cho đi. e đoán là bố mẹ ko cho đi chơi, bảo đi chơi với ai thì bảo bạn đến đây. thôi hôm nào bác đến sớm vào, ăn cơm ở đấy rồi xin phép phụ huynh đưa đj chơi, cứ thế mà tiến thôi hé hé
  10. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    em thì em nghĩ nếu mà em kia không thích cái chú 80 khỉ khỉ gì đấy thì có ối cách để đuổi khéo bạn kia về, hoặc từ chối không gặp.. việc gì phải nhờ đến chủ topic giải cứu làm gì :-"

Chia sẻ trang này