1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oan gia ngõ hẻm gặp ngay kì đà cản mũi- Đã bác nào giống em vụ này chưa :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi va6888, 27/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. va6888

    va6888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Em thì đoán cao thủ (đánh giá đối thủ cao tí cho nó biết ng biết ta), haha
    Còn việc ngồi đến 10h em thấy cũng hâm vãi. Đek gì đến nhà gái, ngồi vêu mõm ở đấy làm gì. Thế nên, gái bảo em vào nhà em ứ vào. Ngồi với cả thằng đấy nữa có mà điên, ngồi 1 lúc oánh nhau bỏ mịa =)). Nói chuyện thì cũng dek dám nói gì, bố mẹ gái trên gác lại chả chửi thầm, không để ông bà yên tĩnh nghỉ ngơi :))
  2. Lanhcaca

    Lanhcaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    bác đã nhìn thấy mẹt thằng zai kia chưa? trông nó có giống Brapit hay Tom cruiser ko?, nếu nó xấu zai hơn thì chú vẫn có cơ hội đó=))(đùa thui).Gái nó đang thử cả 2 xem thằng nào hơn ấy mà. Lúc nào chú gặp thằng zai kia, bảo 2 thằng giải tán mẹ đi, thế là em nó hết bài.....
  3. va6888

    va6888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi bác ơi, em xin ạ bác nhá nhá ^:)^
    Bác nói thế này thì chết em không cơ chứ :"kết tinh thiêng liêng của tình yêu thánh thiện mà chú giành cho gái". Làm gì còn được thánh thiện thế này đâu. haha
  4. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Cưa gái mà k moi nó ra khỏi hang thì k tài nào làm ăn được. Nhiều khả năng con cáo này nó dùng chú để nắn gân thằng kia. Con này cũng cáo già, nó k ngại cho 2 gà gặp nhau, có gì diễn xiếc thú cho nó xem, chọi nhau mẻ đầu vì nó thì càng tốt.

    Cơ bản về mặt hiệu quả và kinh tế thì nên bỏ kèo này, chả cần chửi bới. Nhưng thế chuyện nhạt quá. Chú tuy còn gà nhưng k đến nỗi quá non, sao k thử quậy lên chút
  5. va6888

    va6888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đã biết gì nhiều thông tin về thằng kia đâu bác ơi.
    "có vẻ ngoan quá thì fải hình như tối nào cũng ở nhà, bố mẹ ko cho đi. e đoán là bố mẹ ko cho đi chơi, bảo đi chơi với ai thì bảo bạn đến đây." cái này chuẩn luôn bác ah. Hôm nay gái nó mới confirm cho em
    Phương án của bác em cũng đã từng nghĩ. Dưng mà thực hiện thật nghe nó cứ chuối chuối thế quái nào ấy. Đã là gì đâu mà xin phép xin phiếc. Đấy là việc của gái chứ có phải việc của mình đâu các bác nhỉ. Thích thì đi chơi, em thích đi thì em phải có cách mà xin phép, anh em mình còn phải xin nữa hóa ra đưa trẻ lên 3 đi ah
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái này thì xử lý như nào hả mợ ơi [r2)]
  6. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Đàn bờ thật nguy hiểm, đây có thể là 1 chiêu thức để tâng bi giá trị bản thân và nắn gân cốt gà ! chú nào yếu chym thì phắn ngay từ buổi thứ 2 !
    Dự là cáo ko thích thằng cha 80 kia, cứ nằm vùng rồi chiến tiếp ! Bữa nào như vậy cứ vô nhà đàng hoàng, chém cứ như ta đây là bạn cáo lâu rồi, nắm thế chủ động. Ngồi 1 tý, theo phép lịch sự thì thằng gà mang áo số 80 kia sẽ phắn trước[:D]. Xác định trơ mặt tý, dăm lần như vậy ko đc thì nghỉ cm luôn. Tặng e nó câu : " Hóa ra e cũng chỉ đến vậy mà thôi, gút bye ! "
  7. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn tỉnh đấy chứ. Ca này bạn xoắn tới mức nào rồi? Có cần phải quyết tâm lắm không? Kể ra thì em này cũng có cái hay, tức là con nhà ngoan ngoãn, không hay đi chơi muộn. Nếu quyết tâm thì cứ tâm sự rỉ tai với em nó, xem tình trạng em nó vs thằng kia là như nào rồi? Từ từ rồi lấy tình cảm em nó, loại thằng kia ra. Không cần đến nhà mặt dầy ngồi thi gan với thằng kia làm j cả. Mình thì mình dự là thằng kia kiểu có quen biết với gia đình em nó, nên mới suốt ngày tới như thế. Bạn cứ tiếp tục tỉnh táo và làm thày dùi thôi. Được thì được không được thì thôi, bản thân mình thì không thích dây dưa cái kiểu nhập nhằng này :)
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thế thì thôi, anh dỗi rồi, không tư vấn nữa.
    Cơ bản là năm lớp 2 anh mua cho con bé phó bí thư chi đội cặp bánh rán. Nó xơi xong, anh hỏi ấy có thích tớ không, không thích thì cho tớ xin lại bánh rán.

    Nó gật như bổ củi " Thích thích thích".
  9. va6888

    va6888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hahha, bác vui tính quá. Thằng đấy nhìn khá to con, thư sinh, nhìn kiểu các bác 80 mà học nhiều nhiều ý, đeo kính mà. Thằng nào cũng bảo giải tán như thế, cũng nghĩ như thế, mai lại luồn luồn đi cửa sau. Đek thằng nào chịu thằng nào thì oánh nhau to. haha :))
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Cô chủ thớt chắc vẫn thích gặm mút, chứ té được thì đã té rồi không bôi ra cả đống post thế nài
    Hay có nhu cầu lập thớt tâm sự thẩm du hở???
    Nếu là mình thì mình sẽ khoắng cho đục ngầu lên rùi té

Chia sẻ trang này