1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oan gia ngõ hẻm gặp ngay kì đà cản mũi- Đã bác nào giống em vụ này chưa :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi va6888, 27/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Mod xử nặng tay quá ! Đề nghị các Mem khi cm ko đếch,éo,cmn, và 1 số từ nhạy cảm khác kẻo bị ẩn bài
  2. va6888

    va6888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thế mới khó và cần các bác tư véo giúp em. Nó mà cao tay đến nỗi "cho 2 thằng diễn xiếc thú" thì nhục mặt. Em đang tính bài quậy tí, bác có thêm chiêu nào cho em kô ạ [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thôi mà, bác dỗi em trẻ người non dạ làm gì. hehe, tư véo giúp em thêm đê. Ngày bé em cứ cho đứa nào là nó cầm lun, chả gật như bổ củi tí nào cả
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có vấn đề gì không bác. Nếu mà té lun thì em còn lên đây cầu viện các bác làm gì cơ chứ. Ai lại để " người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng gạch đá ném theo đầy"
  3. dxdiag

    dxdiag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    đồng nghiệp nên nó phải tiếp cũng ngại, nói chung mà cứ ngồi nhà buôn thì cũng chăng nên cơm cháo gì, bác đá được thằng kia thì bác lại thế chỗ nó liệu bác có thích??
  4. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Xông vào cầm túi chả mực thứ 2 3 ném vào đầu thằng kia và ông bà già em ý rồi lôi em ý ra hôn chụt chụt, 100K hối lộ cậu bảo vệ chụp ảnh giùm đem ra hù dọa thằng 80. Đấy, ngẩng cao đầu chắc là như này.

    Với cá nhân mình thì em nào có zai hoặc có vệ tinh đang ve vãn mạnh thì mình không vào. Kiếm em nào không có vệ tinh cho đơn giản, chả biết lòng mấy em đã hóa cáo rồi nó thế nào đâu. Khéo lại là thằng cha 80 thì 2 thì...
  5. va6888

    va6888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Giờ đang rảnh, lên mạng báo cáo lại tình hình buổi sáng với các bác như sau
    1. 8h hơn thấy tin nhắn của gái: "Hqua anh gọi em ah, lúc đấy em ngủ mất rồi"
    ơ hay, thế thấy cuộc gọi nhỡ lai không phải là gọi ah. Chả biết có ngủ mất hay chưa hay không muốn nghe nên nói thế
    Em để kệ đấy đi kiếm gì ăn sáng đã. 9h hơn nhắn lại:"online đê, lên mạng để anh mắng 1 lúc >:)"
    "Ok, em lúc nào cũng online"
    Đang chuẩn bị thì cơ quan lại có việc gấp, dek online nữa. Hơn nửa tiếng sau thấy tin: ơ anh đâu rùi, bảo em lên mạng để mắng cơ mà.
    Đành nhắn lại: anh đang có vc gấp, chốc nhắn sau
    2. 10.30 h mới xong được việc, online tí xem nào. Ah ah, nik em đang sáng hả. Nhảy vào mắng một thôi một hồi thế nọ thế kia, hôm qua sao em thế nọ, thế kia. haha. gái nó sai thì mình phải nói cho nó biết nó sai chứ không thể để yên làm mình càng bức xúc, đúng không các bác
    Em này thì cứ toàn lý do: sao anh không vào nhà, anh đã xác định đến thì phải vào chứ, anh sao phải ngại, bố mẹ em khó tính lắm, em không ra đc ngoài giờ đấy...
    Chat 1 lúc thì cũng gần 11.30, em với gái đấy đều té đi ăn cơm. Gái bảo chốc về em nói chuyện với mình sau, về cũng chả chat lại vì em bận việc
    Nói chung mình mắng nó nghe thì to thôi chứ thực ra chả chốt được cái gì. Phải làm sao nói được những câu độc để mà em nó biết nó làm thế với mình, thử đặt vào hoàn cảnh như mình thì không thể như nó nghĩ được, đúng không các bác. TChứ em thấy nó vẫn cứ làm sao ấy, mình đang ở thế bị động quá. Tư vấn giúp em câu nào độc độc đi nào các bác cao thủ
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Gái nó không sợ cô rồi
    Để nó leo lẻo leo lẻo thế kia là chưa được
    Nhưng thái độ cô từ đầu đến giờ là ổn
    Nhiều lời, tử tế với thể loại này không ăn thua, cứ phải làm sao cà rỡn mạnh vào
    Ví dụ
    1. Khi nói chuyện :
    - Bạn em có bạn gái chưa nhỉ?
    - Ai ạ
    - Cái ông 80 ấy
    - Ơ, em không biết
    - Anh có con em gái xinh lắm, bạn em mà chưa có anh giới thiệu cho, chứ ngày nào 2 đứa ế bọn em cũng thủ thỉ đến 12h đêm thì bao giờ mới có vợ có chồng
    2. Hành động
    Như có cô nào ở trên bảo ấy
    Cứ mạnh dạn cầm tay cầm chân hôn choẹt phát cho bõ túi chả mực
    Phải làm sao ầm ĩ, kèn trống tưng bừng lên cho cả cái xóm ấy tưởng cô là người yêu của gái
    Chiêu này gọi là cây sắt nở hoa hê hê
  7. va6888

    va6888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ, cao thủ xuất hiện đây rồi :x. Lời vàng ý ngọc ở phần 1 chuẩn quá [r32)]. Phần 2 bác để em lúc nào có cơ hội đã nhá, chứ mạnh bạo luôn thì "dục tốc bất đạt" hheehe,
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Sai lầm nghiêm trọng nhất của chủ thớt là túi mực, gái nó đã là cái éo gì đâu mà quà cáp miẹ.

    Ca này còn một cửa sống thôi nhưng chủ thớt phải đủ dũng cảm, nghĩa là nếu thất bại ngẩng đầu mà đi không quay đầu lại: tìm cách đến đúng lúc thằng kia đến ngồi nói chuyện đàng hoàng, gọi em ấy ra và nói thẳng là: "anh và bạn này cùng đến đây nhưng việc em để bọn anh như thế này anh cảm thấy không ổn. Một người con gái trưởng thành và coi trọng tình cảm sẽ không cư xử như vậy, đó cũng không phải là điều anh tìm kiếm ở em". Sau đó giải tán ra về, nếu gái nó chủ động liên lạc thì chủ thớt đã tán đổ 90%, chỉ phải tìm cơ hội chốt hạ. Nếu không được thì ngẩng cao đầu mà đi, về nhà list những việc mình đã làm sai sót để rút kinh nghiệm lần sau, xoá số, xoá nick cáo, chấm dứt liên lạc tối thiểu 6 tháng

    TB: trước khi chốt kiểu này nên tán thêm một thời gian, kín đáo thể hiện bản lĩnh. Chuyện cà rỡn như bạn dkc khuyên cũng không sai đâu, nếu không nói là khá quan trọng
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Tớ thì không nghĩ thế, nhất là nếu đến nhà nó thì lại càng trong tình trạng hiểm địa, cách của bạn chỉ có thể làm khi nó đã chiu ra khỏi hang, nhưng tất nhiên là sẽ phải làm thế nếu nó ở nhà một mình, cái này thì không dễ đâu
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Thay túi mực thành túi cầy tơ thì hay nhở?
  10. khongtenso13

    khongtenso13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào vác túi mực hay túi cày tơ qua sớm, thêm chai votka, quậy tưng bừng với ông bà bô bên ấy trước đê, cho thằng cu kia đến sau thì ngồi xơi nước, mặc mía nó cần gì nghĩ đến. xong cuộc nhậu ra về ;))

Chia sẻ trang này