1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oan gia ngõ hẻm gặp ngay kì đà cản mũi- Đã bác nào giống em vụ này chưa :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi va6888, 27/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. va6888

    va6888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    ơ sao bài của bác mưabuon lại bị ẩn thế các bác nhỉ. Em vừa đọc chưa kịp quote đã bị ẩn rồi. Bác muabuon nói chuẩn quá, em là em ghi nhận câu của bác rồi. Từ sáng đến giờ đã mở mang tầm mắt khá nhiều
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác MOD cứ trêu em nhá ~X
  2. Kiep_cam_cua

    Kiep_cam_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    CHú thế là hơi yếu bóng vía. Đã nói qua nhà gái thì qua rồi là phải vào không phải sợ bố con thằng nào hết, cứ xem như hàng xóm láng giềng lâu ngày không để ý, nay thấy bên này gà đẻ chim công nên ông vào ngắm tí, vào để thám thính tình hình địch ra sao để biết bài mà đối phó chứ? chú cứ đứng ngoài hang thế thì bao giờ mới bắt được ...cọp con :-w
  3. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hành xử của chú cũng khá ổn, đi tán gái chứ không phải tán phụ huynh, không phải gặp và xin phép phụ huynh.

    Nhưng quân tử nhất ngôn, nói đến nhà là đến nhà kể cả thằng cha kia là người yêu 10 mươi đi nữa cũng vào.

    Cái thằng mà ngày nào cũng đến nhà gái, lúc nào 10h cũng về thì là thằng ngu nếu nó đang giai đoạn tán, cơ nó thắng khó.

    Chú cứ vui vẻ với gái là ok, tỏ ra dứndawnssd, ngày nào gái còn vui với chú chú còn thấy vui với gái ngày đó chú còn có cơ
  4. va6888

    va6888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là có thằng kì đà nó ngồi mịa nó như phỗng trong đấy rồi bác ơi. Vào mà diễn xiếc thú cho nó xem ah. Em nói từ đầu rồi mà, mình đến chậm thôi. Chứ gái nó mà ở nhà thì em cũng chả ngại gì mà ko vào cả
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vấn đề là có thằng kì đà nó ngồi mịa nó như phỗng trong đấy rồi bác ơi. Vào mà diễn xiếc thú cho nó xem ah. Em nói từ đầu rồi mà, mình đến chậm thôi. Chứ gái nó mà ở nhà, không có khứa như thế thì em cũng chả ngại gì mà ko vào cả [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vấn đề là có thằng kì đà nó ngồi mịa nó như phỗng trong đấy rồi bác ơi. Vào mà diễn xiếc thú cho nó xem ah. Em nói từ đầu rồi mà, mình đến chậm thôi. Chứ gái nó mà ở nhà, không có khứa như thế thì em cũng chả ngại gì mà ko vào cả [r2)]
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Suy nghĩ và hành xử như chú là được, anh cũng sinh năm 80 đây nhưng cực ghét thằng nào cứ đến ngồi chằm chằm nhà người khác.
    Con bé kia không thích chú 80 thì phải, nhưng phụ nữ thì đừng ép người ta phải ra mặt ghét người có ý với mình nên nếu thích thì cứ tiến đến, đừng lăn tăn gì.
    Ca này dễ xử lý, đồng chí này chỉ cần có anh em tâm sự cho giải tỏa bớt một vài lúc chán nản thôi, anh tin là chú cũng có chủ ý của mình rồi.
    Sau vụ này có gì nhớ report lại cho anh chị em ở đây biết nhé. Các gà cứ lên hỏi miễn phí rồi lặn mất, kết quả ra sao chẳng biết đường nào mà lần.
    Hôm nào thử đặt một cái lịch hẹn muộn hơn 15' so với "lịch trình" của đồng chí 80 xem, nếu em nó okie thì mình đến đón, nhân thể lễ phép chào ba mẹ và đồng chí kia rồi biến, nhất cử lưỡng tiện.
    Nếu em nó từ chối thì xét xem cái lý do có chính đáng không, nếu không thì chuồn đi. Đàn ông tội gì để một đứa trẻ ranh dùng làm hình nhân thế mạng.
  6. Lanh_Huyet

    Lanh_Huyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng xem thường những thằng bỏ thời gian mấy tiếng vàng ngọc buổi tối chỉ để đến ngồi lì nhà một e, trong khi có bao nhiêu thú vui với bạn bè đang đợi nó. Điều này thể hiện sự trầm tĩnh và kiên nhẫn, không đạt được mục đích không từ bỏ, những thằng này đáng gờm đó. Nếu bố mẹ e kia k ưng nó thì có các vàng nó cũng k thể đến thường xuyên như vậy. Mưa dầm thấm lâu, biết đâu bác chưa tán được e nó thì nó lại rung rinh vì sự chân thành của thằng kia thì sao. Vì thế cao thủ nhất là cố gắng mời được e nó đi chơi, rồi đến đón nó đi lúc thằng kia ngồi đấy. Gặp nó thì vẫn cư xử đàng hoàng, chào hỏi tử tế để thể hiện phong độ thân sĩ của mình (mặc dù có thể bác là lưu manh). Nhưng mấu chốt vẫn là đẩy nhanh tiến độ với e kia. Túm lại đi được với nhau thì cứ phải lân la tay chân, thi thoảng hôn trộm cái xem phản ứng nó thế nào. "Thà hôn e rồi bị tát, còn hơn để thằng khác hôn e". Làm thế e còn có cái để mà nghĩ đến mình.

    Hôm nay rảnh việc xì pam thế thôi.
  7. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Thể loại ăn dầm nằm dề ở nhà cáo chỉ thành công khi cáo không có thằng nào khá khẩm hơn và đến tuổi mót lấy chồng =))
    Chứ bình thường thì cáo nó nghe tiếng gõ cửa là nó đã thấy chán rồi ;))
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Đồng ý, trường hợp các chú đến ăn dầm nằm dề rồi em nó tót theo một thằng chẳng bao giờ thấy xuất hiện cao lắm.
  9. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Sao toàn buổi tối thế bác , không chuyển pha sang rủ đi chơi ban ngày đi , dần rồi tính tiếp .
  10. va6888

    va6888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ban ngày thì gái với em đi làm cả ngày rồi còn gì nữa bác. T7, CN gái nó học văn bằng 2 cả ngày ạ

    Hehe, mấy hôm nay em cũng đang phởn nên cũng chả liên lạc gì với em đấy, tự dưng hnay lại có 1 ẻm biết số em làm quen. Đang chả có vc gì nhắn tin lại 1 lúc cho đỡ buồn
    Vừa đi đánh bóng về, mấy hôm nữa chắc lại cứ đi nhậu suốt với anh em nên cũng kệ mother nó. Mấy hôm nay được các bác tư vấn nên em chả có lăn tăn gì hết [r2)]

Chia sẻ trang này