1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oan gia ngõ hẻm gặp ngay kì đà cản mũi- Đã bác nào giống em vụ này chưa :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi va6888, 27/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. va6888

    va6888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ban ngày em với gái đều đi làm hết. T7 CN em nó phải đi học văn bằng 2 cả ngày
    Mấy hôm nay em cũng đang phởn, chả thèm quan tâm đến, kệ nó thôi. Tự dưng hqua lại có 1 ẻm nhắn tin làm quen, chả có việc gì cũng nhắn lại như đúng rồi cho đỡ buồn. hehe
  2. Lanhcaca

    Lanhcaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bác cẩn thận. có khi em ý nhắn tin thử bác đó. tốt nhất là ko thèm trả lời những tin nhắn kiểu ấy. Bác gà quá. số máy lạ nhắn tin làm quen hay là nháy máy, gọi nhầm là iem cho out hết.
  3. va6888

    va6888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái này thì bác yên tâm em không nhầm. Em làm quen với em là 1 em khác, trên FB cơ, em nhìn ảnh hết rồi, trông cũng khá xinh. Thik chụp ảnh, SN 87 chưa chồng con gì cả. Add em trước. Em này suốt ngày kêu chán với haizz trên FB. Hôm trước em ngứa mắt vì thấy FB nó hay cập nhật trạng thái mà, em nhắn vào đấy: buồn buồn thì rút điện thoại ra, alo anh nào đấy, em đang buồn, đi chơi với em tí cho vui đê anh. Về nhà vui ngay, anh thề
    Thế em đấy bảo là: khi nào buồn em gọi anh nhá
    Em bảo: ở lúc nào gọi thì call 1080 hỏi số anh >:)
    Thế là đến chiều thấy em nó nhắn SMS (em chưa bao giờ biết số của em đấy và em đấy cũng chưa biết số của em, chưa bao giờ SMS gì hết ạ) đến thế nọ thế kia, khi nào chán chán em rủ anh đi chơi với em nhá. Em cũng nhắn lại tí cho đỡ buồn. Xong bảo anh có vc gấp rồi, lúc khác nói chuyện sau em nhá
    Chốt lại thì cũng là quen nhau trên mạng, văn nghệ văn gừng tí cho vui, chém gió tí cho đỡ buồn thì cũng chả sao các bác nhỉ. Em là em cũng chả xác định gì đâu với trường hợp này

Chia sẻ trang này