1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oan hồn!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi web4vn, 13/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Oan hồn!

    Bỏ lại thành phố với nhịp sống nhanh đến nghẹt thở, bỏ lại công việc bộn bề & căng thẳng, bỏ lại những trận cãi vã bất tận, ko đầu ko cuối với người yêu, bỏ lại mạng Internet! Stress cùng cực! Tôi quyết định chạy trốn đến nơi xa thật xa, 1 nơi mà ở đó tôi sẽ tắm mình trong cảm giác yên bình, thong thả!
    Nơi tôi đến! Có thể sẽ là vùng núi phí bắc với những bản làng nguyên sơ ẩn khuất trong rừng già, với những người dân tộc tiểu số thân thiện, thật thà chất phác, với những phiên chợ Tình tràn ngập tiếng khèn, tiếng sao & men rượu san lùng...nơi này hoàn toàn đối lập với thành phố! Nhưng xa quá, tôi ko đủ dũng cảm mà đi xa như vậy, nhỡ đâu cái cty bé xíu của tôi nó xảy ra chuyện gì, nhỡ đâu gia đình tôi: bố mẹ & em gái bị làm sao, nhỡ đâu người yêu tôi....Thôi đành đi đến 1 nơi đủ gần để có thể trở về giải quyết việc kịp lúc vậy, nhưng chắc chắn cũng phải đủ xa, đủ hẻo lánh, đủ để mang lại cảm giác rằng...mình đang đi trốn!
    Cuối cùng nơi tôi đến là 1 ngôi làng nhỏ ở tỉnh Sơn Tây, ngôi lành này nằm trên vùng đất khô cằn đất đỏ và sỏi đá, chỉ có sắn dây, bạch đàn và những ngọn đồi trọc lốc! Phải rất vất vả hỏi thăm, hỏi đường cả gọi điện thoại nữa, cuối cùng tôi cũng đến được nơi cần đến. Đó là 1 ngôi nhà bỏ không, nhà tổ tiên để lại của anh bạn làm cùng trên thành phố! Lý do duy nhất mà anh còn chưa bán nó đi là vì bán cho ai, ai mua!
    1 căn nhà cấp 4 ba gian cũ nát, ẩm mốc vắng hơi người, 1 giếng sâu hun hút vẫn còn nước & chả có cái gầu múc nào, 1 cái bếp với những công cụ nấu ăn hoàn toàn xa lạ & thô sơ, 1 cái phản hình như là được làm từ gỗ mít, rồi 1 cái bàn thờ ngay bên trên cái phản với 3 bát hương phủ dầy những bụi!
    "Mình sẽ sống ở đây được sao? Được nếu ở đây ko fải là ngôi nhà ma!" Tôi chợt mỉm cười khi nghĩ đến ma quỉ...

    Được web4vn sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 13/03/2007
  2. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    e***ed đi ăn đã tý về viết tiếp
    Được web4vn sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 13/03/2007
  3. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hình như có cả phim mang tên Oan hồn thì phải bác nhỉ?
  4. hoainam1983

    hoainam1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    1 trong 3 cai bat huong ay'' co 1 cai'' mang ten tuan anh ....con 2 cai'' kia viet'' la` ......khach xa la. ko ro ten tuoi
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ở đây là một mặt khác của ấy ko cao ngạo, ko tự tin quá đang như ở topic kia => còn chấp nhận đc
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chú này phải học trường viết văn Nguyễn Du mới đúng, sau này làm quả Tuấn Anh toàn tập đệ
  7. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    1 con người phải có nhiều mặt nó mới hấp dẫn.
    Chồng chị là như vậy nên...gái mới theo nhiều thế!
    Chính vì thế mà chị mới iu chồng chị và luôn tự hào về chồng chị chứ! (Mặc dù cũng có nhiều người ghét phết! )
  8. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Cậu ơi,viết tiếp đi chứ.
  9. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này em hoanghontimbiec85 sắp đổ với chú TA rồi thì phải hi hi
  10. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Ui ui cái nì là tớ thích nhất đấy.
    Tiếp đi nào.

Chia sẻ trang này