1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oan quá nêu tôi bị HIV!

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi thiennga_tinhyeu, 02/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiennga_tinhyeu

    thiennga_tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Oan quá nêu tôi bị HIV!

    Lúc chiều tối, tôi đi vào chợ nhà xanh gần trường ĐHSP Hà Nội. Tôi đi một vòng xem quần áo có đẹp không? Khi đi ra về đến gần cổng chợ thì bỗng có một người con trai lên tiếng: " Chị ơi! cho chị nè." Tôi quay lại theo phản xạ và hỏi lại: " Cái gì thế?" Cùng lúc đó tôi cầm lấy giống như mọi lần nhận tờ rơi quảng cáo ở ngoài đường. Nhưng lần này không phải là một tờ rơi mà là một quyển Mobilink - kết nối niềm vui - cái quyển bé bé xinh xinh giới thiệu mã số các bài hát, hình ảnh, game để tải về điện thoại di động ấy.
    Khi vừa cầm trên tay, ngay lập tức tôi có cảm giác điều gì không ổn. Tôi định vứt đi nhưng do dự rồi cũng giở ra xem. Nói về người con trai đưa cho tôi là một người có mái tóc hơi dài, màu xanh đỏ. Khi đưa cho tôi xong hắn đi vào mượn bật lửa của mấy người con trai trang trí, dán điện thoại ngay cổng chợ để châm thuốc là. Rồi hình như họ cười với nhau. Tôi nghĩ họ là bạn của nhau. Tôi không thấy hắn giống nghiện nhưng chắc chắn hắn là một thằng chơi bời.
    Nếu chỉ có vậy thì chẳng có gì đang lo ngại. Điều đáng lo là khi tôi về đến nhà thì phát hiện ở gần chân móng tay của ngón giữa của tay bên trái tôi (đúng tay mà tôi nhận quyển sổ đó từ hắn) có dính một chút máu đã khô, một tý tẹo thôi ạ. Tôi kiểm tra kỹ thì đó là một vết xước bằng đầu que tăm. Tôi nghĩ hay là khi hắn đưa cho tôi đồng thời hắn đâm kim hay một vật gì bé vào tay tôi. Biết đâu hắn có ý định hại những người khác khi hắn là một thằng bị HIV và muốn trả thù đời bằng cách "truyền" cho nhiều người khác. Liệu có chuyện đó không các bạn?
    HỌ có nhanh tay đến mức mà đâm một vật gì vào tay tôi mà tôi không biết, với cả khi ấy tôi không thấy có cảm giác đau. Hay tại vết thương nhỏ nên ko thấy đau?
    Chiều dài quyển sổ đó 9,5 Cm, rộng 6,5 Cm, khi cầm tôi cầm vào mép và rất nhanh gọn mà. Tôi chắc chắn rằng tôi không làm gì để tay mình bị xước và chảy máu như thế. Buổi chiều tôi đi học và đi bằng xe buýt thì đâu có cái gì chọc vào tay.
    Các bạn ơi! Tôi lo lắng quá! Tôi chẳng biết thế nào nữa? Tôi đang rất yêu cuộc sống này.
    Giả sử đó là một cái kim tiêm có HIV đi thì liệu khi chỉ đâm vào một tý như vậy và chảy một tý máu, tôi có bị HIV được không? Tư vấn dùm tôi với nhé. Tôi xin cảm ơn!
  2. AnOutsider

    AnOutsider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Chào thiennga,
    thiennga hãy đến ngay một BV đa khoa đi, để có thể được tư vấn và cho uống thuốc để phòng HIV. Nếu ở Sài gòn thì đến BV Nhiệt Đới là tốt nhất.
    Xin nhắc lại, đây là một trường hợp khẩn cấp. Hãy đến BV càng sớm càng tốt.
    Đọc thêm:
    http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/AIDS/dieutriphongphoinhiem.htm
  3. AnOutsider

    AnOutsider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Chào thiennga,
    thiennga hãy đến ngay một BV đa khoa đi, để có thể được tư vấn và cho uống thuốc để phòng HIV. Nếu ở Sài gòn thì đến BV Nhiệt Đới là tốt nhất.
    Xin nhắc lại, đây là một trường hợp khẩn cấp. Hãy đến BV càng sớm càng tốt.
    Đọc thêm:
    http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/AIDS/dieutriphongphoinhiem.htm
  4. vietyouthnet

    vietyouthnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Ngày nay HIV không còn là "tuyệt chứng", án tử hình nữa. Nhưng cũng nên đi xét nghiệm cho an tâm.
  5. vietyouthnet

    vietyouthnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Ngày nay HIV không còn là "tuyệt chứng", án tử hình nữa. Nhưng cũng nên đi xét nghiệm cho an tâm.
  6. Blue_ericka

    Blue_ericka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thiên nga à, mình nghĩ là bạn thử xem lại vết xước và ngó lại xem cái tờ quảng cáo đó có mới và các mép giấy có cứng hay mảnh ko. Vì nhiều khi do cầm vào quyển sách hay tờ giấy mà lướt nhanh qua cũng có thể bị đứt tay hay bị vết xước như vậy mà. Bản thân Ericka cũng có lần bị xước, thậm chí bị đứt tay như vậy.
    Nhưng dù sao bạn cũng nên đi kiểm tra cho yên tâm.
    Hy vọng bạn sẽ bình an, ko có vđề gì!
  7. Blue_ericka

    Blue_ericka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thiên nga à, mình nghĩ là bạn thử xem lại vết xước và ngó lại xem cái tờ quảng cáo đó có mới và các mép giấy có cứng hay mảnh ko. Vì nhiều khi do cầm vào quyển sách hay tờ giấy mà lướt nhanh qua cũng có thể bị đứt tay hay bị vết xước như vậy mà. Bản thân Ericka cũng có lần bị xước, thậm chí bị đứt tay như vậy.
    Nhưng dù sao bạn cũng nên đi kiểm tra cho yên tâm.
    Hy vọng bạn sẽ bình an, ko có vđề gì!
  8. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hic Hic nếu ở trong hoàn cảnh của bạn mình cũng rất lo nên việc đầu tiên bạn nên làm lúc này là nên đi xét nghiệm để giải toả tâm lý cho mình, mình nghĩ bạn không sao đâu bạn đừng quá lo lắng nha .Còn bọn kia đúng là một lũ đáng chết nhất định phải xử lý có gì bạn cứ gọi mình
  9. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hic Hic nếu ở trong hoàn cảnh của bạn mình cũng rất lo nên việc đầu tiên bạn nên làm lúc này là nên đi xét nghiệm để giải toả tâm lý cho mình, mình nghĩ bạn không sao đâu bạn đừng quá lo lắng nha .Còn bọn kia đúng là một lũ đáng chết nhất định phải xử lý có gì bạn cứ gọi mình

Chia sẻ trang này