1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oan ức quá....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi tt258, 16/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tt258

    tt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Oan ức quá....

    Mình xin kể câu chuyện của mình.
    Mình cảm thấy thật đau lòng. Mối tình đầu của mình rất sâu đậm nhưng không đi đến kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, mình chưa từng có quan hệ TD. Thế rồi, mình gặp anh ấy.Mình đã yêu anh ấy rất nhiều. Anh ấy cũng biết rất rõ TY đầu của mình, cũng biết là mình đã đau khổ khi chia tay Mối tình đầu như thế nào. Nhung anh ấy cũng rất tin mình.
    Đến 1 ngày, khi mình và anh ấy quyết định đám cưới. Thế là mình và anh ấy có quan hệ. (bọn mình đã yêu nhau 2 năm rưỡi nhưng cũng rất giữ gìn). Mấy ngày đầu tiên, hình như là không được, mình đau lắm. Nhưng đến ngày thứ 4 thì anh ấy lại vào được dễ dàng. không có máu, chỉ đau thôi. Mình shock, anh ấy shock. Anh ấy nghi ngờ mình đã qhệ với người yêu cũ. Mình chỉ biết khóc và khóc. Anh ấy bỏ đi.
    Mình đến bác sĩ. Bác sĩ khám và nói mình không bị rách **********, ********** của mình chỉ giãn ra và anh ấy đã lọt qua được. Cái mình mất là sự trinh tiết. Nhưng anh ấy đã ra đi mãi mãi rồi. Cái ********** còn lại để làm gì khi mà bác sĩ nói cháu chỉ giãn ra thôi chứ không rách được đâu, chỉ khi ... quá to hoặc cháu đẻ con. Mình không giải thích được cho anh ấy hiểu. Anh ấy không tin. Mình nói anh ấy hãy đưa mình đi bác sĩ để bác sĩ chỉ cho anh ấy cũng không đi. Cái cuối cùng bây giờ là anh ấy nói : anh quá yêu và tin tưởng em, thế mà giờ đây, anh thất vọng, anh không biết tin vào cái gì nữa.
    Còn mình, mình rơi vào khủng hoảng, mình yêu anh ấy rất nhiều. Chia tay trong oan ức thế này, mình không chịu được. Mình đau lòng kinh khủng. Tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Mình cũng không tin vào cái gì nữa. Giờ mình khủng hoảng. Có lẽ chia tay, mình sẽ chẳng lấy chồng nữa...
  2. _tranhoangtho

    _tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cậu mở tiệc ăn mừng đi thôi. Luyến tiếc làm cái qué gì hả bạn. Phải biết là bạn may mắn lắm khi chưa cưới đấy nhé. Cưới rồi, đút chân vào rọ rồi mới biết mình cưới phải một thằng mặc váy thì mới gọi là đau khổ bạn ạ.
    Đời còn dài, giai còn nhiều. Lo gì?
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cái loại đấy,vứt đi thôi,tiếc làm gì.Chỉ biết ăn chứ ko biết dọn,he he he
  4. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đã qua thì cho qua đi em. Một ngày nào đó, em sẽ vượt qua những chuyện này và sẽ cảm ơn cuộc đời là em rất may mắn.
  5. tt258

    tt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cái khổ của mình ở đây là mình rất khó rách **********. Tức là nếu sau này mình có lấy chồng thì chồng mình cũng sẽ không thấy máu đâu, Tất nhiên là sẽ có xác suất như bác sĩ nói là ... to hơn cái lỗ giãn ra của mình. Mình không muốn bị rơi vào tình trạng này nữa. Mình thật sự là không hiểu sao nữa.
    Đàn ông mà ích kỷ thì những người như mình coi như vứt đi rồi. Mà tại sao anh ấy lại còn nói với mình là: với tất cả những gì em thể hiện, thái độ, tính cách đều làm anh tin tưởng em còn con gái, thế mà thế này là sao, anh thất vọng quá. hic, đời tàn. Đứa bạn thân cũng bảo may mắn ngày hôm đó không phải đêm tân hôn vì mình và anh ấy cũng định để đến đêm tân hôn. Thật khủng khiếp.
  6. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Tiếc làm gì cái thằng gàn, không chịu học hỏi
    Quan trọng bây giờ bạn phải nghĩ cách giải thích với người tình tiếp theo của bạn.
    u?c ndungtuan s?a vo 23:37 ngy 16/01/2005
  7. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    *********(xin lỗi nếu có xúc phạm nhưng càng đọc càng thấy tức).Quên khẩn trương,nói có vẻ khó nhưng cần phải thế,để rủi nếu sau này ví dụ bạn có biết uống bia,uống rượu ,hắn lại bảo:"Anh cứ nghĩ em con gái nhà lành ,thế mà..." thì mệt. Nhưng phải nói là bạn may mắn,********** có độ đàn hồi tốt.Nhưng 0 hiểu sao lại 0 có máu nhỉ?Chẳng l4 có độ đàn hồi tốt là 0 có máu(cái này em phải hỏi Mod thôi)
  8. OGO

    OGO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    OGO lại nghĩ chuyện đâu còn đó. Bạn nên kiên nhẫn chờ 1 thời gian cho bạn ấy bình tĩnh lại, rồi giải thích hoặc làm sao đó. Mất niềm tin trong tình yêu là 1 thứ rất nghiêm trọng...Có lẽ bạn trai bạn tin tưởng bạn quá, nên giờ chỉ cần 1 chút hiểu lầm phạm vào thứ bạn ấy tin tưởng bạn nhất, nên mới cư xử như vậy...
    yêu nhau đâu phải 1 sớm 1 chiều, mà dễ gì yêu 1 người. Đâu phải cứ đùng 1 cái là chia tay, đùng 1 cái là đá đi. Đâu phải dễ dàng như thế....Bạn mà yêu rồi thì chắc bạn ko nói như vậy đâu...Khi mà 2 người đến với nhau, có khi còn có nhiều khúc mắc, nhiều va chạm, hiểu lầm còn to hơn chuyện này nhiều, mà mình nhiều lúc còn phải dung hoà để mà yêu nhau, tại sao ko cho bạn ấy 1 cơ hội và cho bản thân mình 1 sự thử thách, 1 sự kiên nhẫn?
    Con trai nhiều lúc nó vậy đó, bạn à. Mình biết để đừng phạm vào những thứ "phạm huý" của nhau thì sẽ ok thôi. Cứ từ từ mà giải quyết, đừng vội trách bạn trai.
    Chúc may mắn
  9. honey_beevn

    honey_beevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng bạn thực sự may mắn đó, vì nếu chẳng may bạn cưới anh ta làm chồng, anh ta cũng sẽ dằn vặt bạn suốt ngày vì anh ta thực ra là 1 thằng rất ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình. Trong tình yêu sự tin tưởng là 1 trong những yếu tố cần yếu, sau tin tưởng là thông cảm. Anh ta lại không có cả 2 đức tính trên thì bạn còn tiếc làm gì nữa. Hi vọng sau này bạn sẽ gặp được người đàn ông thật sự yêu, tin và thông cảm với bạn.
  10. usd15m

    usd15m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không lấy chồng nữa, lấy quá đi chứ. Sau này nếu có gặp chú nào thì cứ việc nói thẳng ra là em đã từng ... rồi (quả thật là đã làm rồi còn gì). Nếu chú ta chấp nhận thì sẽ không bị lặp lại tình trạng như thằng cu này nữa, nếu chú ta ko chấp nhận thì chú ta sẽ ngược luôn, thế là thoải mái cả hai, cũng không phải giải thích co co giãn giãn gì nữa cả.
    Thực ra trong những trường hợp như thế này càng khóc lóc càng giải thích thì càng hỏng việc. Chị em phải cứng rắn lên, nhìn thẳng vào thằng cu kia lạnh lùng bảo : bà đã nói hết rồi, mày không tin thì cút mịa đi cho khuất mắt bà. Như thế nếu chú kia có bỏ đi thật thì chị em cũng đỡ bị cái mặc cảm tủi thân là bị bỏ rơi, mà trở thành nắm thế thượng phong là đuổi một thằng ngu đi cho rảnh nợ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này