1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oan ức quá....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi tt258, 16/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leromeo13

    leromeo13 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ko hẳn anh ta là kẻ ích kỉ, bởi vì đàn ông ghét nhất cảm giác bị fooled, nhất là fooled by the one he loves và thường cảm thấy tuyệt vọng khi rơi vào hoàn cảnh đó. Tốt nhất là bạn nhờ mr/mrs bác sĩ kia gọi 1 cú điện thoại cho anh ta, may ra còn cứu vãn đc.
    u?c ndungtuan s?a vo 23:33 ngy 21/02/2005
  2. Mjnicklov3

    Mjnicklov3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    him hơi đáng trách vì cái tính cục cằn như con con chằn ,nóng vội như chú bộ đội , nhưng sự đời nhìu khi nó ren rối trong bống tối nên bạn nên bình tĩnh ,bản lĩnh giải quyết và thương thuyết, bạn hãy dẫn him đến nói chuyện mí bác sĩ dù là bất đắc dĩ, nếu bạn thực sự trong lành và chân thành thì Mj tin him sẽ hiểu được vấn đề và về xin lỗi bạn , nhưng mà chẳng hạn him ngạo mạn cố chấp suy nghĩ thấp, cố tình đổ oan ,cố tình hiểu sai thì ngay ngày mai sau ngày hôm đấy bạn lấy giấy viết đơn ly dị ....
  3. Quai_Quai_new

    Quai_Quai_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là bạn đã yêu 1 anh chàng khá ích kỷ. Song như bác OGO đay nói, tình yêu ko thể 1 sớm 1 chiều, nói bỏ là quên ngay được. Vì vậy, nếu bạn có ý định kéo anh ta quay lai thì hãy thử làm theo lời khuyên của mọi người là dẫn anh ta đến bác sĩ nói chuyện(bất đăc dĩ) xem sao.
    Song, nếu anh ta là 1 kẻ cố chấp, ích kỷ, thiếu lòng tin vao ban thì có lẽ anh ta vẫn nghi ngờ thôi. Có thể, sau khi gặp bác sĩ rồi, anh ta vẫn cho răng bạn đã từng quan hệ rồi nhưng vì ********** của bạn khó rách nên nó vẫn còn.
    Dù sao cũng chúc bạn thấy thoả đáng trong moi quyết định của mình.

  4. Cherry_ice_cream

    Cherry_ice_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nếu là em, em chẳng có nếu gì hết á.
    Em giang thẳng cánh, oáng thật mạnh, tặng anh chàng này vài cái tát vì tội xúc phạm phụ nữ!
    Yêu mà không hiểu nhau thì yêu làm giè. Làm khổ nhau thì có!
    Theo em, bác thẳng thắn nói chuyện với anh ta. Nói thật thẳng thắn nhé. Còn không thì cho ăn cốc trà... đá khỏi đời bạn luôn!
    Loại dàn ông như thế cần dek gì!
  5. tt258

    tt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh ấy đã gọi điện cho mình rồi. Anh ấy nói là yêu mình và không thể thiếu được mình.
    Mình hiểu anh ấy đã phải suy nghĩ rất nhiều cũng như đau nhiều.
    Từ câu chuyện của mình, mình cũng mong là sẽ không có bạn gái nào phải chịu như mình nữa. Mỗi người con gái có những cấu tạo cơ thể khác nhau mà chính bản thân họ cũng chẳng thể biết được. Niềm tin chỉ được xây dựng trên TY chứ không phải "**********". Đó, mình vẫn hoàn toàn còn nó bên trong người đấy chứ, thế nhưng rắc rối thật. Mình mà mất vào ngày hôm đó thì bọn mình đã rất hạnh phúc rồi. Thế đấy.
  6. nana_ngoc

    nana_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng nói!
    Bây giờ thì oan gì nữa!
  7. c3df32ea

    c3df32ea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    uâ?y...... gia?i tán con gián thôi bạn ạ. Chúc bạn chóng vượt qua va? bi?nh tifnh lại.
    Quan trọng trong ti?nh yêu va? hôn nhân la? sự tin tươ?ng , tôn trọng lâfn nhau. Không có thi? đư?ng dại.
    2 ngươ?i tới với nhau k0 đơn gia?n vi? ....có co?n hay mất. Đó la? sự tới gặp nhau ơ? 2 ngươ?i đô?ng ca?m, có ti?nh yêu.
  8. jacob

    jacob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    0
    Cứ bảo là yêu nhau lắm Mà chỉ vì một chuyện đơn giản đó là nói chia tay thì con người đó quả thật không tin tưởng được
    Yêu nhau và cưới nhau rồi đến cuộc sống vợ chồng, còn nhiều cái khó khăn và phức tạp trước mắt nếu người chồng không cùng đồng cảm và chia sẽ với người vợ thì tôi e rằng cuộc sống vợ chồng sau này sẽ gặp nhiều khó khăn đấy.
    Chúc bạn vui. Hãy tin vào những điều tốt lành sẽ đến với bạn
  9. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Iem ơi , anh chua vợ con gì sất ! Em bỏ thằng đó đi đi ! anh chưa gặp thằng nào củ chuối như nó . (xoá vì không nghiêm túc). Cái hiểu biết về giới tính của nó chỉ bằng zero . Nó phải lấy làm vui mừng , hạnh phúc , sung sướng đến ..không chịu được vì có được một người yêu như em chứ !??
    Mà thấy bài của em ..cứ chuối chuối ...hình như là câu bài seo ý ! nếu không phải thì anh xin nỗi nhá ! khứa khứa !!
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 21/02/2005
  10. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Topic đã kết thúc sứ mệnh. Tôi khoá lại.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này