1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oánh được vợ mà vợ vẫn yêu!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 509267, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Oánh được vợ mà vợ vẫn yêu!

    Hôm nọ, mình uống bia với bạn ,nhưng uống không nhiều, trên đường về mình nghĩ được một ý tưởng... Về đến nhà, mình giả vờ say, vợ chưa bao giờ thấy mình say tệ như thế, chạy ra đỡ mình. Mình vả cho cô ấy một cái (nhẹ thôi, nhưng cũng đủ đỏ má) và đẩy ra, quát: "Cô là đứa nào, ngòai vợ tôi ra, chưa có đứa con gái nào đụng được vào người tôi nghe chưa". Và mình lỉnh luôn vào buồng lăn ra ngủ, sau dậy ăn cơm. Lạ lắm, thấy mình dậy, vợ ngoan ngoãn dọn cơm, lấy ghế ngồi ngắm mình ăn mà mặt lại rạng rỡ lạ, lại còn tủm tỉm cười. Hic, mình thì trả thù được mà vợ mình lại sướng âm ỉ!
    Có ai có vụ nào tương tự như tớ không? Bày cách anh em mình chia sẻ đi!
  2. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Bác phải là trai hôm rằm ...bác ghê thật ..em mà biết vợ Bác em link topic này tới cho bác biết thế nào là lễ độ
    Lừa vợ bác thế àh
    Nghe Bác kể chuyện em biết là Bác bốc phét rồi ...hihi nhà thì mò về được ,mà vợ lại không nhận ra hic
    Bác nghĩ phụ nữ chúng em dễ bị lừa như thế sao ...có khi chị ấy biết Bác giả say đấy
    Hôm nay Bác về mua hoa tặng vợ đi
  3. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Bác này đúng là hài quá điTự nhiên được nghe chuyện cườiEm là em thách bác dám làm thế đấy
    Bác mà nói thế vợ sẽ nghĩ là chứng tỏ ông này bạn bè lôi kéo đi chơi toàn đến chỗ có các em út nên mới nói vớ vẩn trong lúc say đây,kiểu này lần sau bạn bè có rủ rê chắc bác bị cấm cửa mất.
    Đôi khi phụ nữ chưa có bằng chứng gì nên họ cố tỏ ra bình thường để tìm hiểu tiếp đấy,thế còn cao tay hơn là làm bù lu bù loa lên.Bác đề phòng hậu hoạ nhớ
  4. oliver_yourlove

    oliver_yourlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lại một kiểu của "Đạo Văn", thế mà cũng mở cả một topic nghe hoành tráng khiếp.
  5. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thật của tớ mà các cậu coi thường quá!
    Nghĩ tới tớ tí chứ, chia sẻ với anh em trên này phí công à? Các cậu không thấy chị em ầm ĩ trong các topic đấy à? Chả đoàn kết gì cả!
    Anh em ơi!
  6. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng bao h mượn rượu để làm như bác cả.
    Cái chính là vợ nó nể mình thì muốn thế nào chẳng được trừ chuyện nào quá đáng thôi
  7. azert

    azert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bác này kém thế, rượu vào mới dám quát vợ haha
  8. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tương tự thế này đã đc viết thành chuyện cười và mình đọc ở đâu đó lâu rồi, hehe
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Điêu!
    Lúc say thì người ta hay nghĩ đến người mình yêu quý nhất. Cho nên dù gái nào động vào cũng vẫn phải gọi đúng tên vợ chứ nhỉ? Làm gì có chuyện vợ mình sờ sờ mà còn hỏi cô là con nào.
    Đúng là Thần Điêu đại hiệp!
  10. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chị Cún ngây thơ, không đọc kỹ à, đã bảo trên đường về nghĩ ra một ý tưởng để uýnh vợ mà.
    Mà bạn nào bảo đã đọc rồi, đây là việc thật của tớ đấy, mai tớ ra Công ty Luật để bảo hộ!

Chia sẻ trang này