1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oánh được vợ mà vợ vẫn yêu!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 509267, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ha ha ..khá thật. Thế mà cũng nghĩ ra được.
    Đúng là rượu nhiều khi cũng có tác dụng ..he he ....
    Lên học hỏi !
  2. Jumbo1978

    Jumbo1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bác hói này bốc phét hay lắmthưởng bác bia Lan chín
  3. ngonmieng

    ngonmieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể là biết bốc phét, cứ thử làm thật xem sẽ biết thế nào.
    Mà trai gì lại tiểu nhân thù vợ kiểu đấy.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    May mà ku gặp phải cô vợ không hiểu mô tê gì về chuyện say rượu cả. Chồng chị mà thế là bị bắt bài rồi đấy. Hờ... bây giờ nghe chuyện này lại thấy mình thật là đúng đắn khi biết uống bia rượu và thử say vài lần.
    Chúc vợ ku mãi mãi không biết sự thật!
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    điều này đồng nghĩa với việc ..bạn gì đó ..ôm ko chỉ 1 mình vợ?
  6. Thang98b3

    Thang98b3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết vợ bác này gây thù chuốc oán gì với chồng mà để chồng phải kiếm cớ vả cho đỏ cả mặt.
    Mà xét cho kỹ thì bác hơi bị tiểu nhân đấy nhé (nói thật bác đừng để tâm nhé) ai lại lỡ lòng nào mà thẳng tay vả vào mặt vợ thế khác nào tự vả mặt mình đâu.
  7. traitimvietnamonline85

    traitimvietnamonline85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ bác này đúng là"Thần điêu đại bịp".Em là em còn học hỏi nhiều.Các bác check câu nói của bác ấy khi say rồi sửa lại cho ngon nghẻo chút thế là okie.Em mai test thử với vợ em xem thế nào.Nhưng em yêu vợ lắm.Mới hôm trước vợ khóc mà em cũng khóc theo.hu huhu.giờ lại tát vợ khéo ....éo éo
  8. tigon79vn

    tigon79vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hay ho gì việc bày trò đánh vợ rồi còn lên đây rêu rao nhỉ !!!
    Tặng bạn câu:
    Big mind thinks big, small mind thinks small .
  9. d123d

    d123d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chị này không hiểu được hai mấy mà ai cũng gọi bằng cu thế. Lên mạng trình diễn thế, vớ vỉn có khi là cháu nào trốn bố mẹ đi chát cũng nên
  10. pham_thuong

    pham_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản mở rộng. Về tới nhà trong tình trạng bét nhè, cộng thêm ngực áo dính son. Làm sao giờ?
    Vợ chạy ra đón, chưa kịp chạm vào người là phải đẩy ra ngay: " TRÁNH RA, TÔI CÓ VỢ RỒI ĐẤY". Cố mà lết vào đi_văng, ngáy càng to càng tốt. Cố tránh mọi sự tiếp xúc khi vợ đến chăm sóc: " ĐÃ BẢO LÀ TRÁNH RA, TÔI CÓ VỢ RỒI, VỢ TÔI GHEN LẮM"... Đảm bảo vợ sướng hớn hở.
    Sáng hôm sau thức dậy. giải trình về vết son trên áo: nó hôn anh, anh đảy nó ra nên mới dính vào áo.

Chia sẻ trang này