1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oánh được vợ mà vợ vẫn yêu!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 509267, 13/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NHKhoa6886

    NHKhoa6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này đọc được ở đâu đó roài, tiếp này " sáng hôm sau chồng tỉnh rượu hỏi vợ là sao má em bị sao lại bị đỏ vậy, vợ: em va phải cánh cửa"
  2. girlxd

    girlxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả hiểu các ông yêu vợ thế nào mà lại vào cái topic này, bàn có cách nào ... đánh vợ. Đã thế, ông tác giả topic lại còn kêu...trả thù vợ! Buồn thay cho các bà vợ có các đức lang quân như các ông!
  3. dqre

    dqre Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    2
    Anh này hay quá, cao thủ cao thủ. Tôi đây có hôm vợ hư, tức mình phệt vào mông cô ấy 1 phát, thé là.. cold war for months. Cạch đến già.
  4. giaitri7

    giaitri7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông mờ đánh vợ là đàn ông hèn he he
  5. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cười hay không không biết , nhưng rõ ràng là tác giả và...người dám thực hiện quả là cao thủ . Tại hạ bái phục.
  6. chochoi

    chochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ÔI tui xin, đôi lúc cũng phải dạy dỗ các bà một tý chứ không thì các bà lại chèo lên đầu người ta ngay.
    Ở chỗ tui khối bà chốn chồng đi đánh quả, về nhà ngọt nhạt làm bộ e lệ với chồng, có bà bị chồng phát hiện oánh cho te tua luôn.
    Thử hỏi nhiều bà như thế có đáng oánh không ?
  7. girlxd

    girlxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Xin các ông! Cái trường hợp như ông nói thì tôi ko bàn cãi ở đây. Nhưng trường hợp các ông tìm cách đánh vợ...để vợ các ông vẫn còn yêu các ông thì tôi nghe ... như trò hề! Xin hai chữ bình an. Vợ các ông sống với các ông cả đời, kể cả có sai trái thế nào, nên dạy bảo đàng hoàng. Đành rằng không fải chị em lúc nào cũng đúng. Nhưng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay là các ông luôn luôn sai. Người đời gán chị em phận gái là ... phái yếu! Vậy, đánh phái yếu có nên không?
    Còn là vợ chồng với nhau, đầu gối má kề, đánh vợ xong lại ôm vợ vào lòng mà âu yếm, các ông không thấy hổ thẹn đấng nam nhi sao!

Chia sẻ trang này