1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oánh Nhau Zới Anh Zai Của Người Yêu ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuanginola, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    theo iem,pác cứ vô tư đê...oánh nhau mới nhận ra họ hàng hang hốc mà........
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Kể với bồ bác đê, để em ý thăm dò ông kia xem thế nào
    Ông kia quân tử thì không sao, sẽ là hảo bằng hữu, chứ nếu để bụng thì dần cho trận nữa
    Được jumanji7 sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 15/01/2008
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Uh .... Bạn gái mình chưa bít gì ! Và anh zai nàng cũng kô bít là mình và nàng iu nhau ! Đang định kể , mà kô bít bắt đầu từ đâu ! Chuyện này nó lại sọ sang chuyện khác nữa
  4. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung gọi người iu bằng kon hay bằng con đều không được rồi ... có vẻ thiếu tôn trọng .
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ sợ bác oánh hắn vì tranh nhau ánh mắt 1 mĩ nhân nào khác thì ... hơi khó mở nhời
    còn ngoài ra thì với nữ giai các bác khi tuổi còn trẻ bồng bột oánh nhau tí là chuyện thường.
    Nên thổ lộ với em nó trước là thượng sách. Nếu gặp nhau đi chơi trước với thằng ku kia trước thì tốt hơn nhỡ hôm đến nhà mặt hắn lại như cái bánh đa trước mặt các cụ thì bất tiện. Tệ hơn nữa là đá thúng đụng nia nói bóng gió đến tai các cụ (nhất là bác lại manh động trước). Phải tên thù dai hắn vẽ ra trước mặt các cụ pác là 1 tên côn đồ hung hăng, gả con gái cho về 2 ngày 1 trận nhỏ 3 ngày 1 trận nhớn .
    Đi uống với nhau có cả mặt bồ bác, bác kính hắn 1 li nói anh em mình xoá bỏ hiểu nhầm, em có nhời xin nhỗi hòi xưa đã manh động (trong TH này chịu nhục tí cũng được bác ợ ). Đàn ông mình có đánh nhau mới thành bằng hữu thân thiết. Em mong mọi chuyện đã qua thì cho qua luôn, sau này anh em mình làm bạn hữu được là tốt nhất.
    Đại loại thế, bác mồm mép tép nhẩy thế kiểu gì chả múa lưỡi qua được cửa này nhở
  6. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ oánh bố vợ chứ anh vợ thì còn cứu được hìhì
  7. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Thế thì gọi nó ra : mày mà k để yên cho tao cặp với con em mày,thì nhừ tử với ông,ranh con
  8. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Nện chết cả bố lẫn con đê , sao mà phải nghĩ
  9. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    mày mà k để yên cho tao cặp với con em mày,thì nhừ tử với ông,ranh con
  10. R0ck4U

    R0ck4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ. Cái này hay đó. Bảo nó rằng không đánh không quen, mà có khi thằng anh nó bảo em nó kưa bác trả thù đấy. Cẩn thận

Chia sẻ trang này