1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oánh Nhau Zới Anh Zai Của Người Yêu ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuanginola, 14/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Úi giời , chuyện càng ngày càng phức tạp nhỉ
    Đến nước này chắc chỉ đi thẩm mỹ viện chỉnh lại hình ảnh cho nó khác đi thôi ông tướng ạ
  2. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Không biết có nên trả lời bạn không nữa, chuyện khá buồn cười nhưng không có nhiều cách lựa chọn. Thế mà bạn cứ băn khoăn. Lối thoát duy nhất lúc này là :
    _Nói chuyện với người yêu bạn đi. Những gì bạn nói ở trong topic này, hãy nói lại với cô ấy. Thanh minh cho nhanh, đừng để cho ông anh zai cô ấy nói trước. Thế thôi. Hiểu chưa nhỉ? Nhanh lên.
    _ Ông anh không quan trọng, bạn đánh ông ta chứ có yêu ông ta đâu mà phải lo thế. Bạn cứ nịnh người yêu cho khéo để cô ấy không rời bạn, cô ấy khắc sẽ bênh vực bạn với anh zai. Gặp ông anh ấy thì coi như bình thường không có gì xảy ra. Nếu kém tuổi thì chịu khó vâng dạ cắn răng vào mà nhịn, thể hiện ta đây là một thằng em rể tốt.
    Chán thật, sao chẳng nhìn vào đúng sự việc, cứ lo đâu đâu.
  3. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm lần nữa để bạn làm
    Nhanh nhanh gặp cô nàng và kể cho nàng nghe tất cả chiến tích cả chiến trường lẫn tình trường với nàng đi. Thái độ phải hết sức ăn năn và thành khẩn vào. Chuyện của bạn chẳng giấu được đâu, bạn sớm ra " đầu thú " còn nhẹ tội, chứ để ông anh zai to nhỏ với em gái rồi, thì có nói gì cũng vô ích.
  4. R0ck4U

    R0ck4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu em tưởng xích mích tí thôi. Ai ngờ bác cho người ta mấy quyền thế thì hơi khó. Thằng này nó mà thù dai thì không khéo chuốc rượu say rồi trả cho bác cả vốn lẫn lời.
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Tình hình của bác là khá tình hình
    Em là em biết ngay là dính tí nữ nhi vào đây mà lị. Các bác giai nhiều khi coi thường nữ nhi thường tình chứ các bác nhìn lại xem hầu hết các rắc rối của các bác đều từ gái mà ra
    Em khuyên bác thật lòng là thú tội trước bình minh. Trừ khi bác ko quá nghiêm túc với em nó còn đâu là hành động phải nhanh chóng và thể hiện rõ sự ăn năn và chân thành trong đó (mặc dù chưa chắc đã chân lắm ) Mà qua việc bác kể là em thấy bác có vẻ kết em nó lắm rồi và muốn tính chuyện lâu dài.
    Mà chiến tích tình trường của bác lại khá hoành tráng bây giờ kể ra cũng chết mà ko kể ra lại càng chết Thế nên kl là nên kể. Cách kể làm sao để em nó thấy mọi việc ko phải do bác lăng nhăng mà là hoàn cảnh xô đẩy (em tin bác thừa sức làm thế). Sau đó kết 1 câu là hiện tại mới là quan trọng, có người phải đi cả đời mới tìm được TY còn anh anh may mắn hơn họ vì đã tìm thấy TY đích thực của mình ngay lúc này và ở đây
  6. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Bỏ của chạy lấy người .Không yêu giả guốc ông về
  7. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Dân châu Á thường tôn trọng lễ nghĩa ... bác muốn tiến tới với em gái của người ta mà bác gọi người ta là thằng thì ... thôi rồi
    Theo quan hệ họ hàng là bác phải gọi là anh đấy ! (cho dù tuổi của bác có là đúp-bồ so với ... thằng đó )
    Thôi, bỏ qua chuyện xưng hô nhá! Giờ đến chuyện hệ trọng hơn!
    Bác hồi xưa ấy oánh nhau với ông anh (dùng từ này nhẹ nhàng hơn chứ nhỉ?) vì nguyên nhân gì? có quá xung đột không? Người nói ta chẳng bao giờ đánh kẻ chạy lại cả, nếu bác nặng tình với em nó thì chuyện làm lành với anh giai là chuyện nhỏ như con thỏ ... Bác cứ chân thành vào (đừng chân giả nhé!) và tỏ rõ thực sự hối lỗi, nếu hồi xưa ông anh sai thì bác cũng nói thẳng, rằng hồi xưa anh cũng ko đúng, mà em cũng ... bốc đồng, hiếu thắng ... bla bla (nói theo đúng giọng văn của mí bác ở đây ! ) ... túm lại mọi việc sẽ dễ dàng hơn một chút nếu bác ... nặng lòng !
    Vẫn còn cách khác (ko tính chuyện bác vì mâu thuẫn với ông anh mà giữa đường đứt gánh nhé! )
    Đó là cách kệ ông anh, tớ yêu là tớ yêu cô em, mặc xác ông anh hè hè cách này thì ... quá ư là núi và núi ... đặt biệt là nếu cô em lại quá nghe lời ông anh, thà bỏ bác, chứ chả chịu bỏ ... anh thì ... hỡi ôi bác
    Chúc bác vẹn cả đôi đường
  8. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Bố này toàn topic hot ko ah. po hand.ko biet co tin dc ko
  9. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    annh vietqna nói đúng đó nếu anh thành khẩn thành thật với thái độ đó bạn gái nào nỡ làm anh khó xử chẳng lẽ ông kia nhỏ mọn thế sao .Cứ nói trước với cô ấy xem sao
    Mặt của người ta đang thư sinh cưa đc khối em nếu chỉnh sửa thẩm mỹ xấu hơn sao lừa em nào đc Với lại có sửa mà xấu hơn hối ko kịp .Đàn ông mà dùng dao kéo ko nên
  10. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Pồ tèo đã về HN chưa ? Có quà cáp gì kô ? Kô nhận ra bạn à ? Chuyện này thật mà !

Chia sẻ trang này