1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ọáoổ-ạọạ<ỗ??ọẳsộƯ? - Điỏằfm Hỏ?ạn Thặ?ỏằÊng Hỏ?Êi

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi DarkAngle_Zilinh, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangtuc

    dangtuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Hihi?anh chị em ta có vẻ chú ý quá nhiều vào từ ngữ thì phải, thấy mấy bài hơi nặng về bút chiến, it is not necessary! Trao đổi dưới góc độ vui vẻ, hài hước là chính mà!
    Chào invisible, bbobbo, darkanglelinh, ruan85, chuotmarch?.
    Cho anh gửi lời hỏi thăm sức khoẻ của Darkangle, giữ sức khoẻ tốt để học tập, công tác và chiến đấu nhé! Anh muốn đính chính là anh chẳng ?olặn? đi đâu cả, chẳng qua vì mượn mấy quyển sách thư viện chuột, gián gặm nhấm lung tung, đọc mãi mà vẫn ko ra. Bực tức vô cùng nên im hơi lặng tiếng, anh vẫn vào diễn đàn nhưng chỉ đọc mà ko viết, nghe mà ko nói. Để chứng minh cho sự nhiệt tình của mình, anh có viết một bài kể chuyện với bọn em vể Thưởng Hải sau, bài viết mang tính chất vui vẻ là chính, mong anh chị em ko chú ý vào ngôn từ và chi tiết, cũng mong các Bác min, mốt, mèo bỏ qua nếu từ ngữ ko chuẩn.
    Thượng Hải Lung Tung Sự Ký​
    Xét ra, anh là lính mới ở Thượng Bể đây, nhi ều nơi, nhiều chỗ chẳng biết gì, ngôn ngữ văn hóa lại càng có phần mù tối. Nhưng học người xưa, anh cũng thích theo chủ nghĩa xê dịch, ngồi lâu một chỗ là thấy đau mông, đứng yên một chỗ là kêu mỏi đít. Thế là anh "hành", nhưng hành đến đâu thì cũng chẳng nhớ và "tỏi" ở đâu cũng chẳng biết gì.
    Thượng Hải đang vào thời chuyển mùa, nóng lạnh đan xen, khô ẩm giao hoà, sáng nắng chiều mưa, vô cùng khó chiụ.Hôm ngồi nhà nóng bức, nghe tin Phố Đông có cơn gió mát. Mừng vui khôn tả, anh nhảy lên con ngựa sắt bicyle mới sắm, quyết "hành" đón gió Trời Đông.Từ Chính Lập lộ, anh đâm qua Trung Sơn Bắc, nơi trước đây cũng đã từng đặt căn cứ mấy tháng, rồi lợi dụng độ dốc anh kéo lên đến 40km trên nửa giờ hướng về Tứ Xuyên. Chạy gần hết đường, đang đà hưng phấn anh quyết "gone" cùng "the wind". Chẳng ngờ, có đồng chí Police giơ tay cản bước. Anh chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng cũng có ngu đâu mà dễ dàng chịu phạt. Không phút đắn đo, anh bốc đầu sang đông 65 độ, lại kéo phanh gạt qua tây độ 65, cho tay này ăn khói.Ngoảnh mặt cười khì, nhưng cũng tội người ta, thôi đành quay lại xuỗng xe, ít ra, the Vietnamese cũng là người lịch sự. Lại chẳng ngờ, police huynh chẳng phạt phẽo gì, bắt tay mà chỉ đi đường khác. Rõ khổ,đồng chí này quá thâm, anh chỉ thuộc mỗi đường này, đi đường khác thì gian nan quá mức.
    Chạy tới, chạy lui, đường thì dài mà đôi chân đã mỏi, với vốn Trung tiếng sơ đẳng, anh lễ phép hỏi đường, nhưng chẳng ai cho câu đáp án, anh lại chuyển qua English, kết quả vẫn vậy. Kiên trì bản tính xưa nay, anh lần lượt dùng đến France, Spanish, Soloist, Mit xit...mọi người cứ lắc đầu cuồi cuội.Bực tức dâng lên, anh chửi thề: Mẹ! Cái Phố Đông mà còn đíu đứa nào biết! Bỗng thấy đằng sau ồn ào: Mẹ! Chửi đíu gì? Rẽ trái,đi thẳng! Anh lúng túng phân bua...mình có chửi chẽo gì đâu, nói "Cám ơn!" rồi cút thẳng.
    Thật ko ngờ, ko thể ngờ được anh em ạ!...cái Vietnamese Language lại sử dụng phổ biến ở trên thế giới này đến như vậy. Bây giờ anh mới hiểu tại sao, trẻ con, học sinh ta, cũng giống như người Anh, ít học ngoại ngữ.
    Đường dài, gian nan thử sức, cuối cùng anh cũng đà vượt phà qua sông Hoàng Phố đến bến bờ Đông. Đối diện với bờ Tây cổ kính là những toà nhà hiện đại, là biểu tượng cho sự phát triển kinh tế chóng mặt của China nowaday. Nhưng đứng đó để làm gì? Vì tìm đường lâu quá mà cơn gió mát chẳng còn. Nó đã ko đợi anh! Thất vọng và mệt mỏi, anh quay về.
    Nhưng, còn tệ hơn nữa! Nóng thì phải uống nhiều nước, đâm ra: "Nỗi buồn ập đến khiến lòng tái tê". Nếu là ở nhà, đồng không, quê vắng thì anh đã: ?oDừng chân đứng lại bên đàng -Tạt vào bụi rậm đánh tan nỗi buồn "
    Nhưng ở cái xứ này, thử hỏi lấy đâu ra khoảng trống để phô diễn kỹ thuật, mà Washington City thì người ơi người ở nơi nào? Thượng Bể hiện đại là thế nhưng cái này ở nhà vẫn tiện hơn.
    Đang lúc căng thẳng, chợt anh thấy chỗ đông người. Đúng là cầu được ước thấy rồi! Anh gạt đám đông xông tới. Người gác cổng hỏi anh: 大~~小? Anh giận quá! Nghĩ bụng thằng cha này khinh mình nhỏ hay sao? Nếu có nhỏ đi chăng nữa thì thải lượng cũng ko kém ai là mấy. Đã thế cho chúng nó biết thế nào là anh hùng ta đây. Anh đứng luôn nửa tiếng, mấy đồng chí vào nhanh ra chóng, nghe chừng cũng có phần kính nể. Nhưng hoá ra ko phải là hắn khinh mình gì cả. Mà đại thì 1 kuai, tiểu thì 5 máo. Đấy! Đúng là ngôn ngữ đời sống quan trọng thật. Tìm trong sách đâu có thấy? V ừa rồi anh đi 小 nhưng còn gấp mấy lần đại ấy chứ, nhưng mình nói ti ểu thôi, dại gì mất thêm 5 máo.
    Đi một ngày đàng học một sàng khôn, tuy đón gió không thành, nhưng anh cũng đã bỏ được ít khôn vào túi. Anh cũng đã đặt may một cái túi lớn, sẽ đi nhiều nơi và khám phá nhiều điều.

  2. dangtuc

    dangtuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Hihi?anh chị em ta có vẻ chú ý quá nhiều vào từ ngữ thì phải, thấy mấy bài hơi nặng về bút chiến, it is not necessary! Trao đổi dưới góc độ vui vẻ, hài hước là chính mà!
    Chào invisible, bbobbo, darkanglelinh, ruan85, chuotmarch?.
    Cho anh gửi lời hỏi thăm sức khoẻ của Darkangle, giữ sức khoẻ tốt để học tập, công tác và chiến đấu nhé! Anh muốn đính chính là anh chẳng ?olặn? đi đâu cả, chẳng qua vì mượn mấy quyển sách thư viện chuột, gián gặm nhấm lung tung, đọc mãi mà vẫn ko ra. Bực tức vô cùng nên im hơi lặng tiếng, anh vẫn vào diễn đàn nhưng chỉ đọc mà ko viết, nghe mà ko nói. Để chứng minh cho sự nhiệt tình của mình, anh có viết một bài kể chuyện với bọn em vể Thưởng Hải sau, bài viết mang tính chất vui vẻ là chính, mong anh chị em ko chú ý vào ngôn từ và chi tiết, cũng mong các Bác min, mốt, mèo bỏ qua nếu từ ngữ ko chuẩn.
    Thượng Hải Lung Tung Sự Ký​
    Xét ra, anh là lính mới ở Thượng Bể đây, nhi ều nơi, nhiều chỗ chẳng biết gì, ngôn ngữ văn hóa lại càng có phần mù tối. Nhưng học người xưa, anh cũng thích theo chủ nghĩa xê dịch, ngồi lâu một chỗ là thấy đau mông, đứng yên một chỗ là kêu mỏi đít. Thế là anh "hành", nhưng hành đến đâu thì cũng chẳng nhớ và "tỏi" ở đâu cũng chẳng biết gì.
    Thượng Hải đang vào thời chuyển mùa, nóng lạnh đan xen, khô ẩm giao hoà, sáng nắng chiều mưa, vô cùng khó chiụ.Hôm ngồi nhà nóng bức, nghe tin Phố Đông có cơn gió mát. Mừng vui khôn tả, anh nhảy lên con ngựa sắt bicyle mới sắm, quyết "hành" đón gió Trời Đông.Từ Chính Lập lộ, anh đâm qua Trung Sơn Bắc, nơi trước đây cũng đã từng đặt căn cứ mấy tháng, rồi lợi dụng độ dốc anh kéo lên đến 40km trên nửa giờ hướng về Tứ Xuyên. Chạy gần hết đường, đang đà hưng phấn anh quyết "gone" cùng "the wind". Chẳng ngờ, có đồng chí Police giơ tay cản bước. Anh chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng cũng có ngu đâu mà dễ dàng chịu phạt. Không phút đắn đo, anh bốc đầu sang đông 65 độ, lại kéo phanh gạt qua tây độ 65, cho tay này ăn khói.Ngoảnh mặt cười khì, nhưng cũng tội người ta, thôi đành quay lại xuỗng xe, ít ra, the Vietnamese cũng là người lịch sự. Lại chẳng ngờ, police huynh chẳng phạt phẽo gì, bắt tay mà chỉ đi đường khác. Rõ khổ,đồng chí này quá thâm, anh chỉ thuộc mỗi đường này, đi đường khác thì gian nan quá mức.
    Chạy tới, chạy lui, đường thì dài mà đôi chân đã mỏi, với vốn Trung tiếng sơ đẳng, anh lễ phép hỏi đường, nhưng chẳng ai cho câu đáp án, anh lại chuyển qua English, kết quả vẫn vậy. Kiên trì bản tính xưa nay, anh lần lượt dùng đến France, Spanish, Soloist, Mit xit...mọi người cứ lắc đầu cuồi cuội.Bực tức dâng lên, anh chửi thề: Mẹ! Cái Phố Đông mà còn đíu đứa nào biết! Bỗng thấy đằng sau ồn ào: Mẹ! Chửi đíu gì? Rẽ trái,đi thẳng! Anh lúng túng phân bua...mình có chửi chẽo gì đâu, nói "Cám ơn!" rồi cút thẳng.
    Thật ko ngờ, ko thể ngờ được anh em ạ!...cái Vietnamese Language lại sử dụng phổ biến ở trên thế giới này đến như vậy. Bây giờ anh mới hiểu tại sao, trẻ con, học sinh ta, cũng giống như người Anh, ít học ngoại ngữ.
    Đường dài, gian nan thử sức, cuối cùng anh cũng đà vượt phà qua sông Hoàng Phố đến bến bờ Đông. Đối diện với bờ Tây cổ kính là những toà nhà hiện đại, là biểu tượng cho sự phát triển kinh tế chóng mặt của China nowaday. Nhưng đứng đó để làm gì? Vì tìm đường lâu quá mà cơn gió mát chẳng còn. Nó đã ko đợi anh! Thất vọng và mệt mỏi, anh quay về.
    Nhưng, còn tệ hơn nữa! Nóng thì phải uống nhiều nước, đâm ra: "Nỗi buồn ập đến khiến lòng tái tê". Nếu là ở nhà, đồng không, quê vắng thì anh đã: ?oDừng chân đứng lại bên đàng -Tạt vào bụi rậm đánh tan nỗi buồn "
    Nhưng ở cái xứ này, thử hỏi lấy đâu ra khoảng trống để phô diễn kỹ thuật, mà Washington City thì người ơi người ở nơi nào? Thượng Bể hiện đại là thế nhưng cái này ở nhà vẫn tiện hơn.
    Đang lúc căng thẳng, chợt anh thấy chỗ đông người. Đúng là cầu được ước thấy rồi! Anh gạt đám đông xông tới. Người gác cổng hỏi anh: 大~~小? Anh giận quá! Nghĩ bụng thằng cha này khinh mình nhỏ hay sao? Nếu có nhỏ đi chăng nữa thì thải lượng cũng ko kém ai là mấy. Đã thế cho chúng nó biết thế nào là anh hùng ta đây. Anh đứng luôn nửa tiếng, mấy đồng chí vào nhanh ra chóng, nghe chừng cũng có phần kính nể. Nhưng hoá ra ko phải là hắn khinh mình gì cả. Mà đại thì 1 kuai, tiểu thì 5 máo. Đấy! Đúng là ngôn ngữ đời sống quan trọng thật. Tìm trong sách đâu có thấy? V ừa rồi anh đi 小 nhưng còn gấp mấy lần đại ấy chứ, nhưng mình nói ti ểu thôi, dại gì mất thêm 5 máo.
    Đi một ngày đàng học một sàng khôn, tuy đón gió không thành, nhưng anh cũng đã bỏ được ít khôn vào túi. Anh cũng đã đặt may một cái túi lớn, sẽ đi nhiều nơi và khám phá nhiều điều.

  3. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    xoá
    Được chuot_march sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 10/04/2005
  4. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    xoá
    Được chuot_march sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 10/04/2005
  5. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0

    __ổ?ằố?Oốă?ọạc nhỏạ nhàng và thÂm thúy,thÂm thúy ngay tỏằô cĂi lỏằi nhỏn cặĂ
    __Em có bài bĂo gỏằưi tôpưc. Bài nơ câng câ rại,kg biỏt 'Ê có ai 'ỏằc chặa, Mama em gỏằưi cho cĂch 'Ây cỏÊ nfm,thma khỏÊo là chưnh,nhỏằ
    __MỏĐn mÊi k cho cĂi image lên 'ặỏằÊc.CỏằƠt cỏÊ hỏằâng LỏĐn khĂc cà nhà nhâ
  6. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0

    __ổ?ằố?Oốă?ọạc nhỏạ nhàng và thÂm thúy,thÂm thúy ngay tỏằô cĂi lỏằi nhỏn cặĂ
    __Em có bài bĂo gỏằưi tôpưc. Bài nơ câng câ rại,kg biỏt 'Ê có ai 'ỏằc chặa, Mama em gỏằưi cho cĂch 'Ây cỏÊ nfm,thma khỏÊo là chưnh,nhỏằ
    __MỏĐn mÊi k cho cĂi image lên 'ặỏằÊc.CỏằƠt cỏÊ hỏằâng LỏĐn khĂc cà nhà nhâ
  7. invisiblesun

    invisiblesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hê hê !!!
    Đồng chí resurrection có vẻ tự tin ghê nhỉ, chắc hẳn là người có tài "ẩn", nghe qua lời ngữ chắc hẳn là người ko "tầm thường". Nếu mà thật sự sẽ đến Shanghai thì rất mong sẽ đc giao lưu với đồng chí ở Shanghai nhé. Mong là thật như lời nói chứ cứ như mấy cô cậu cứ khác cứ lên mạng lấy bừa cái nick rồi tự "xưng hùng xưng bá" dến lúc bại lộ xấu mẹt chẳng ko hay ha.
    @ Nếu mà đồng chí chuẩn bị đến Shanghai có thắc mắc gì thì cứ thắc mắc tại đây, mọi người sẽ đóng góp í trả lời.

  8. invisiblesun

    invisiblesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hê hê !!!
    Đồng chí resurrection có vẻ tự tin ghê nhỉ, chắc hẳn là người có tài "ẩn", nghe qua lời ngữ chắc hẳn là người ko "tầm thường". Nếu mà thật sự sẽ đến Shanghai thì rất mong sẽ đc giao lưu với đồng chí ở Shanghai nhé. Mong là thật như lời nói chứ cứ như mấy cô cậu cứ khác cứ lên mạng lấy bừa cái nick rồi tự "xưng hùng xưng bá" dến lúc bại lộ xấu mẹt chẳng ko hay ha.
    @ Nếu mà đồng chí chuẩn bị đến Shanghai có thắc mắc gì thì cứ thắc mắc tại đây, mọi người sẽ đóng góp í trả lời.

  9. mr_leanguy

    mr_leanguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá, chú Sun té ra đợt vừa rồi ở nhà luyện bí kíp chồng ngoan chồng giỏi à? CHo anh gửi lời hỏi thăm cô nhà nhá....
    to bạn gì ở trên, 1-5 có mình về đây, nếu bạn gửi đồ về Hà Nội thì có thể nhắn cho mình...

    Được mr_leanguy sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 11/04/2005
  10. mr_leanguy

    mr_leanguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá, chú Sun té ra đợt vừa rồi ở nhà luyện bí kíp chồng ngoan chồng giỏi à? CHo anh gửi lời hỏi thăm cô nhà nhá....
    to bạn gì ở trên, 1-5 có mình về đây, nếu bạn gửi đồ về Hà Nội thì có thể nhắn cho mình...

    Được mr_leanguy sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 11/04/2005

Chia sẻ trang này