1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ọẵoố?-ồ>ư - Cỏ?Ê box làm thặĂ nào

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi Aozola, 06/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Hai câu cuối hư quá, lục bát mới chết chứ...
    Mây bay chỉ thấy mây bay
    Trăm năm chịu cảnh chia tay mấy hồi...
  2. changfeng

    changfeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mây bay, chỉ thấy mây bay;
    Một đời chịu được chia tay mấy lần?
    Hư gì mà hư, không lục bát thì sao gọi là "Ba chỉ thi thể" được nhẩy?
  3. changfeng

    changfeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mây bay, chỉ thấy mây bay;
    Một đời chịu được chia tay mấy lần?
    Hư gì mà hư, không lục bát thì sao gọi là "Ba chỉ thi thể" được nhẩy?
  4. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Khấp Thu
    Nhị linh linh tứ niên thập nguyệt thập ngũ nhật mộ.
    Lãnh phong ủng thụ diệp phân phân ,
    Độc nhiên doanh lệ chước cô phần ,
    Thống vấn bỉ thương trường dục đoạn ,
    Hà niên hà xứ ngộ hà nhân ???
    Tôn nhi QĐ kính.
  5. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Khấp Thu
    Nhị linh linh tứ niên thập nguyệt thập ngũ nhật mộ.
    Lãnh phong ủng thụ diệp phân phân ,
    Độc nhiên doanh lệ chước cô phần ,
    Thống vấn bỉ thương trường dục đoạn ,
    Hà niên hà xứ ngộ hà nhân ???
    Tôn nhi QĐ kính.
  6. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Trẻ thế mà viết giọng bi thương quá không tốt đâu em...
  7. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Trẻ thế mà viết giọng bi thương quá không tốt đâu em...
  8. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Có thể, bài này Vinhai Hồng làm khi đứng trước mộ phần của tổ tiên. Bác Vinhattieu dọc nốt lạc khoản mà xem "Tôn nhi QĐ...".
  9. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Có thể, bài này Vinhai Hồng làm khi đứng trước mộ phần của tổ tiên. Bác Vinhattieu dọc nốt lạc khoản mà xem "Tôn nhi QĐ...".
  10. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy bác rô zét à ,bài này là em làm khi đứng trước mộ phần của bà nội ,cái cảm giác :
    " nhất biệt bất tri hà xứ túc ,
    trùng phùng đương tác tái sinh khan ,
    hải thiên mang diểu thiên dư lý ,
    thần phách tương cầu mộng diệc nan " này đau khổ lắm bác ơi.

Chia sẻ trang này