1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ọẵoố?-ồ>ư - Cỏ?Ê box làm thặĂ nào

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi Aozola, 06/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Bà này nhầm àh, cái đó chả của bé Aozola tặng tôi thì là gì, làm thì làm đê, còn phải hỏi nữa, bà biết đấy, tôi thì bó tay rồi.
  2. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    hì hì ,bây giờ để tại hạ kể cho các bằng hữu võ lâm nghe một
    khúc chuyện tạm trích từ "Thanh Không ký " nhé hì hì ...
    Thượng tuần bát nguyệt ...đất Phù Tang đã bước sang hạ ,tiết trời nóng như điên nhưng khắp nơi trên xứ Phù Tang đang tưng
    bừng lễ hội mùa hè ,khắp các tỉnh thành ,quận huyện ,thôn trấn
    đâu đâu cũng xôn xao lễ hội và khắp nơi không bao giờ thiếu mặt
    của cô em gái tên gọi là Pháo Hoa được ,nếu vắng em thì không
    thể gọi là lễ hội mùa hè được .
    Và thành phố của Bạch Y Công Tử "Thanh Không " cũng tưng bừng
    đón lễ hội hè ,trai thanh nữ tú dập dìu đi trẩy hội ,không khí thành
    phố nhộn nhịp hẳn lên ,đường phố muôn sắc với các sắc áo
    Yukata .Mọi người nối gót theo các xe trống kèn tưng bừng diễu hành
    trên đường và chờ đến tối để chiêm ngưỡng giai nhân Pháo
    Hoa .Đêm nay giai nhân sẽ ra mắt mọi người khoảng 1 tiếng
    đồng hồ và sẽ nhoẻn cười 15000 phát hihi ...tuy ít nhưng cũng
    đủ vui .Bạch Y Công Tử Thanh Không cũng là một người rất
    mê giai nhân pháo hoa nên không năm nào mà không có mặt
    để chiêm ngưỡng giai nhân .
    5 giờ tan việc ,về nhà tắm rửa một cái ngó lên là gần 6 giờ rồi ,wow không nhanh sẽ bị trễ ...chẳng có thời giờ để "chang điểm " gì cả nên lấy đại cái quần jean ,choàng cái áo thun trắng ( hì chỉ thích màu trắng thôi nên mới có tên Bạch Y Công Tử ) ,cột lại mái tóc người vợ trẻ kiểu Beckham hì hì nhưng mà
    dài hơn nhiều và không quên mang theo binh khí "Digital Camera" ,góp mặt cùng anh hùng võ lâm đi trẩy hội .
    Phóng mình lên con "xích mã" giật cương cái nhưng vẫn còn
    chậm ,nhấn lút chân ga "bườm" và nhìn đồng hồ khà khà 60km ,rồi 80 ,rồi 100 ,rồi 140km/h lướt đi ra tới quốc lộ 17 thì
    thắng lại két keeeeeeeét "kẹt xe "rồi ,ai cũng đổ đi trẩy hội mà thế là lại tìm đường tắt ,đường nhỏ chạy cho nhanh nhưng tới nơi cũng chỉ vừa kịp lúc thôi .
    8 giờ tối ,em Pháo Hoa ra mắt anh hùng hào kiệt
    9 giờ tối bé Pháo Hoa tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại năm
    sau .Anh hùng hào kiệt lên ngựa nhấn ga về nhà và Bạch Y
    Công Tử cũng tranh thủ về sớm bởi vì năm kia bị kẹt trong
    bãi đậu xe tới 4 tiếng lận đó .Năm nay rút kinh nghiệm đậu bãi
    xa chịu khó đi bộ tới nơi xem pháo hoa nên khi về ít bị kẹt .
    Thôi Bạch Y Công Tử cũng tạm biệt mọi người ,
    hì hì tuần tới qua huyện bên cạnh xem bé Pháo Hoa tiếp ,cũng
    15000 phát nhưng chắc không đẹp vì bắn câu giờ quá .
    Good night !Everyone !
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  3. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    hì hì ,bây giờ để tại hạ kể cho các bằng hữu võ lâm nghe một
    khúc chuyện tạm trích từ "Thanh Không ký " nhé hì hì ...
    Thượng tuần bát nguyệt ...đất Phù Tang đã bước sang hạ ,tiết trời nóng như điên nhưng khắp nơi trên xứ Phù Tang đang tưng
    bừng lễ hội mùa hè ,khắp các tỉnh thành ,quận huyện ,thôn trấn
    đâu đâu cũng xôn xao lễ hội và khắp nơi không bao giờ thiếu mặt
    của cô em gái tên gọi là Pháo Hoa được ,nếu vắng em thì không
    thể gọi là lễ hội mùa hè được .
    Và thành phố của Bạch Y Công Tử "Thanh Không " cũng tưng bừng
    đón lễ hội hè ,trai thanh nữ tú dập dìu đi trẩy hội ,không khí thành
    phố nhộn nhịp hẳn lên ,đường phố muôn sắc với các sắc áo
    Yukata .Mọi người nối gót theo các xe trống kèn tưng bừng diễu hành
    trên đường và chờ đến tối để chiêm ngưỡng giai nhân Pháo
    Hoa .Đêm nay giai nhân sẽ ra mắt mọi người khoảng 1 tiếng
    đồng hồ và sẽ nhoẻn cười 15000 phát hihi ...tuy ít nhưng cũng
    đủ vui .Bạch Y Công Tử Thanh Không cũng là một người rất
    mê giai nhân pháo hoa nên không năm nào mà không có mặt
    để chiêm ngưỡng giai nhân .
    5 giờ tan việc ,về nhà tắm rửa một cái ngó lên là gần 6 giờ rồi ,wow không nhanh sẽ bị trễ ...chẳng có thời giờ để "chang điểm " gì cả nên lấy đại cái quần jean ,choàng cái áo thun trắng ( hì chỉ thích màu trắng thôi nên mới có tên Bạch Y Công Tử ) ,cột lại mái tóc người vợ trẻ kiểu Beckham hì hì nhưng mà
    dài hơn nhiều và không quên mang theo binh khí "Digital Camera" ,góp mặt cùng anh hùng võ lâm đi trẩy hội .
    Phóng mình lên con "xích mã" giật cương cái nhưng vẫn còn
    chậm ,nhấn lút chân ga "bườm" và nhìn đồng hồ khà khà 60km ,rồi 80 ,rồi 100 ,rồi 140km/h lướt đi ra tới quốc lộ 17 thì
    thắng lại két keeeeeeeét "kẹt xe "rồi ,ai cũng đổ đi trẩy hội mà thế là lại tìm đường tắt ,đường nhỏ chạy cho nhanh nhưng tới nơi cũng chỉ vừa kịp lúc thôi .
    8 giờ tối ,em Pháo Hoa ra mắt anh hùng hào kiệt
    9 giờ tối bé Pháo Hoa tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại năm
    sau .Anh hùng hào kiệt lên ngựa nhấn ga về nhà và Bạch Y
    Công Tử cũng tranh thủ về sớm bởi vì năm kia bị kẹt trong
    bãi đậu xe tới 4 tiếng lận đó .Năm nay rút kinh nghiệm đậu bãi
    xa chịu khó đi bộ tới nơi xem pháo hoa nên khi về ít bị kẹt .
    Thôi Bạch Y Công Tử cũng tạm biệt mọi người ,
    hì hì tuần tới qua huyện bên cạnh xem bé Pháo Hoa tiếp ,cũng
    15000 phát nhưng chắc không đẹp vì bắn câu giờ quá .
    Good night !Everyone !
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Thôi thì bây giờ đã có hoa, có pháo, có thơ, có văn rồi thì để phaohoa@ xin hát một bài vậy. sau đây phaohoa@ xin trình bày bài hát " Bay lên nào "
    Bay lên nào, hoa bay qua rào, vào ngay nhà chú ao zồ í la, bay lên nào, hoa bay qua rào, ăn trộm con chó rồi mang về nhà.
    Ao zố la, Ao zố la, phi ra ngoài mà hoa đã biến mất, bao công tìm, bao công chờ, con cầy của chú bị hoa ăn thịt rồi .ao zố la, ao zố la, ao zồ la la.....


    xin các bác cho 1 tràng pháo tay để tán thưởng nào..
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Thôi thì bây giờ đã có hoa, có pháo, có thơ, có văn rồi thì để phaohoa@ xin hát một bài vậy. sau đây phaohoa@ xin trình bày bài hát " Bay lên nào "
    Bay lên nào, hoa bay qua rào, vào ngay nhà chú ao zồ í la, bay lên nào, hoa bay qua rào, ăn trộm con chó rồi mang về nhà.
    Ao zố la, Ao zố la, phi ra ngoài mà hoa đã biến mất, bao công tìm, bao công chờ, con cầy của chú bị hoa ăn thịt rồi .ao zố la, ao zố la, ao zồ la la.....


    xin các bác cho 1 tràng pháo tay để tán thưởng nào..
  6. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc... bà làm tôi chết vì cười rồi, ha ha ha ha hah ahahaaaaaaa,,,,, lúc nào có thời gian tôi đăng ký thêm 10 cái nick để vote 5 sao cho bà khà khà khà khà
    (ối giời ơi, buồn cười quá chết mất)
    [marquee][​IMG][/marquee]
  7. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc... bà làm tôi chết vì cười rồi, ha ha ha ha hah ahahaaaaaaa,,,,, lúc nào có thời gian tôi đăng ký thêm 10 cái nick để vote 5 sao cho bà khà khà khà khà
    (ối giời ơi, buồn cười quá chết mất)
    [marquee][​IMG][/marquee]
  8. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chị Phaohoa ơi, bắt đền chị đấy, em nuốt cả một cái hạt nhãn vào bụng vì cười rồi, hu hu hu

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  9. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chị Phaohoa ơi, bắt đền chị đấy, em nuốt cả một cái hạt nhãn vào bụng vì cười rồi, hu hu hu

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  10. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu gì cả ??? chưa nghe điệu hát này bao giờ cả ,
    dân Nam Bộ mà nên cũng chẳng cảm thấy chỗ nào mắc cười cả ?
    chỉ ngoài 2 chữ "không hiểu" ????
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ

Chia sẻ trang này