1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ọẵoố?-ồ>ư - Cỏ?Ê box làm thặĂ nào

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi Aozola, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanhKhong

    ThanhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Lữ thứ khuyến quân mạc vọng ngôn
    "Tha hương thu khấp tử nam thiên ? "
    Thử cú ưng tu trùng tư khảo
    Phủ tắc hối lai bất cập yên !
    [/quote]
    cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    độc lập - tự do - hạnh phúc
    độc lập ?" ôi chao kể không thể hết hy vọng anh hiểu được
    chứ ???人"Y観 mỗi người mỗi khác không thể miễn cưỡng người
    khác phải theo mình được đương nhiên là tôi cũng không có
    tư cách gì để miễn cưỡng người khác vì anh có suy nghĩ của anh
    tôi có suy nghĩ của tôi và chỉ nói lên tư tưởng của mình qua thơ
    cóc ếch thôi và đương nhiên anh cũng có quyền không nghe
    và giữ lập trường của mình ,cái này là cái cơ bản nhất của 人権
    Vàng thiệt nào có sợ lửa mà phải không anh nhỉ !!!
    hy vọng chữ tự do trên tiêu đề thường thấy trong các giấy khai sinh ,đơn từ của chính quyền Hà Nội được thực hiện thật sự
    nhỉ ,ít nhất là tại cái diễn đàn tàu này .
    正,不両'
    '空
  2. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Anh đang làm thơ ở đâu ?
    Anh đang post bài lên đâu ?
    Chắc hẳn anh phải biết !
    Mỗi người có một suy nghĩ , một lập trường khác biệt
    Điều này tôi có
    Anh có
    Người ta có.
    Cái mà tôi cần góp ý với anh là ở chỗ:
    Chính trị là vấn đề nhạy cảm.
    TTVN không phải nơi anh muốn nói gì thì nói đâu !
    Nội quy đưa ra chắc anh mới biết lần đầu ???
    Những suy nghĩ của anh không phải là chỉ một mình anh có
    Nhưng khi post lên đây anh cũng phải xem có phù hợp hay không.
    TÔi không lạm bàn với anh về thế nào là tự do thế nào là độc lập và thế nào là hạnh phúc !
    Nhưng tự trong tôi tôi cũng đều hiểu hết.
    TÔi nhắc lại :
    TÔi phục tài của anh!
    TÔi chân trọng con người anh và tôn trọng suy nghĩ của anh.
    TÔi chỉ muốn nhắc anh rằng
    Anh nên viết những vần thơ không đúng nội quy này lên trang web cá nhân của anh.
    Còn CC cũng như TTVN không phải chỗ.
    Ok
    Anh thử về đọc lại nội quy của TTVN
    Nếu ngày mai anh chưa xoá đi những gì không nên nói ở đây.
    Bản thân tôi sẽ xoá hộ.
  3. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Anh đang làm thơ ở đâu ?
    Anh đang post bài lên đâu ?
    Chắc hẳn anh phải biết !
    Mỗi người có một suy nghĩ , một lập trường khác biệt
    Điều này tôi có
    Anh có
    Người ta có.
    Cái mà tôi cần góp ý với anh là ở chỗ:
    Chính trị là vấn đề nhạy cảm.
    TTVN không phải nơi anh muốn nói gì thì nói đâu !
    Nội quy đưa ra chắc anh mới biết lần đầu ???
    Những suy nghĩ của anh không phải là chỉ một mình anh có
    Nhưng khi post lên đây anh cũng phải xem có phù hợp hay không.
    TÔi không lạm bàn với anh về thế nào là tự do thế nào là độc lập và thế nào là hạnh phúc !
    Nhưng tự trong tôi tôi cũng đều hiểu hết.
    TÔi nhắc lại :
    TÔi phục tài của anh!
    TÔi chân trọng con người anh và tôn trọng suy nghĩ của anh.
    TÔi chỉ muốn nhắc anh rằng
    Anh nên viết những vần thơ không đúng nội quy này lên trang web cá nhân của anh.
    Còn CC cũng như TTVN không phải chỗ.
    Ok
    Anh thử về đọc lại nội quy của TTVN
    Nếu ngày mai anh chưa xoá đi những gì không nên nói ở đây.
    Bản thân tôi sẽ xoá hộ.
  4. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Đức ơi, thịt thì thịt đi nói nhiều làm gì em, gặp phải loại này cứ chưởng hạ bất lưu nhân là xong hết, những thằng như thế nó coi quan hệ với mọi người ở đây chẳng bằng một cục định kiến chính trị của nó đâu.
  5. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Đức ơi, thịt thì thịt đi nói nhiều làm gì em, gặp phải loại này cứ chưởng hạ bất lưu nhân là xong hết, những thằng như thế nó coi quan hệ với mọi người ở đây chẳng bằng một cục định kiến chính trị của nó đâu.
  6. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Đêm trước thức khuya, thấy mưa báo lạnh về, thế là mỗ tự dưng lại muốn làm thơ bát cú, hôm nay post lên mong chư hữu bổ chính cho:
    Tạc dạ thuỳ liêm thính vũ thanh
    Kim triêu tảo tuyết độc cô hành
    Chí hàn Tiêu Hán nhân hoàn tại
    Tâm luyến Chương Đài liễu vị thanh
    Tưởng tục loan cung huyền nhất mộng
    Nguyện đề long kiếm hội tam sanh
    Thái Sơn tự cổ do kỳ tuấn
    Kỷ độ vương hầu lưu thịnh danh.

    Được rosered sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 17/11/2004
  7. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Đêm trước thức khuya, thấy mưa báo lạnh về, thế là mỗ tự dưng lại muốn làm thơ bát cú, hôm nay post lên mong chư hữu bổ chính cho:
    Tạc dạ thuỳ liêm thính vũ thanh
    Kim triêu tảo tuyết độc cô hành
    Chí hàn Tiêu Hán nhân hoàn tại
    Tâm luyến Chương Đài liễu vị thanh
    Tưởng tục loan cung huyền nhất mộng
    Nguyện đề long kiếm hội tam sanh
    Thái Sơn tự cổ do kỳ tuấn
    Kỷ độ vương hầu lưu thịnh danh.

    Được rosered sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 17/11/2004
  8. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    "Tạc dạ thuỳ liêm thính vũ thanh
    Kim triêu tảo tuyết độc cô hành
    Chí hàn Tiêu Hán nhân hoàn tại
    Tâm luyến Chương Đài liễu vị thanh
    Tưởng tục loan cung huyền nhất mộng
    Nguyện đề long kiếm hội tam sanh
    Thái Sơn tự cổ do kỳ tuấn
    Kỷ độ vương hầu lưu thịnh danh."
    Ái dà, phải nói là bài thơ mang đậm phong cách cổ thi, lấy thi tứ là đêm lạnh nghe mưa, tại hạ kính phục!
    Duy có điều tại hạ còn hơi băn khoăn, mạn phép nói ra, xin tẩu tẩu chỉ giáo: tại hạ có cảm giác là trong 2 câu "thực": "Chí hàn Tiêu Hán nhân hoàn tại. Tâm luyến Chương Đài liễu vị thanh" thì hình như 3 chữ cuối đối nhau không chỉnh. "Nhân hoàn tại" có vẻ không đối được với "liễu vị thanh". Xin bà chị đánh cả Hán tự lên có được không? Đa tạ!
  9. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    "Tạc dạ thuỳ liêm thính vũ thanh
    Kim triêu tảo tuyết độc cô hành
    Chí hàn Tiêu Hán nhân hoàn tại
    Tâm luyến Chương Đài liễu vị thanh
    Tưởng tục loan cung huyền nhất mộng
    Nguyện đề long kiếm hội tam sanh
    Thái Sơn tự cổ do kỳ tuấn
    Kỷ độ vương hầu lưu thịnh danh."
    Ái dà, phải nói là bài thơ mang đậm phong cách cổ thi, lấy thi tứ là đêm lạnh nghe mưa, tại hạ kính phục!
    Duy có điều tại hạ còn hơi băn khoăn, mạn phép nói ra, xin tẩu tẩu chỉ giáo: tại hạ có cảm giác là trong 2 câu "thực": "Chí hàn Tiêu Hán nhân hoàn tại. Tâm luyến Chương Đài liễu vị thanh" thì hình như 3 chữ cuối đối nhau không chỉnh. "Nhân hoàn tại" có vẻ không đối được với "liễu vị thanh". Xin bà chị đánh cả Hán tự lên có được không? Đa tạ!
  10. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Tôi muốn lấy đối ý, không muốn dùng đối chữ. Như bạn nói thì cũng là một ý kiến hay. Tôi sẽ cố gắng tu chỉnh cho okie hơn.
    Máy tôi hiện dùng không có phông chữ Hán, tạm giải thích mấy chữ đó như sau:
    Nhân hoàn tại: người còn đây
    Liễu vị thanh: liễu chưa xanh
    Được rosered sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 17/11/2004

Chia sẻ trang này