1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ọáưồ>ẵổẳôố?^ - Mỏ?Ăn Đàm Trung Quỏằ'c

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anjingruyu

    anjingruyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tôi ở TQ mấy năm trời , phát hiện ra 1 điều người TQ đối với Sv VN rất ổn , họ chỉ có 1 nhược đỉêm là hay quy hoạch mình thành Guảngdong hay Ýunnan gì đó, còn lại là rất ok. Nhưng không hiểu sao , với họ , mình luôn thấy hơi ghét ghét. Mình thích văn học TQ , thích phim TQ , thích quần áo TQ , thích đi thăm quan núi non TQ, thích nhạc TQ , và còn rất nhiều thứ khác khiến mình quan tâm . Nhưng , lại nhưng, mình cứ thấy không thể lưu lại nơi này được , cho dù có thể tìm được việclàm. Sang châu Âu , thấy đầu đen chỉ toàn TQ với VN, cứ trơ trọi giữa 1 xã hội da trắng. Đằng này ở giữa đât BK, cùng da vàng mũi tẹt , vậy mà mình vẫn không phải là họ , vẫn không yêu quý họ. Có nhiều thày cô mình rất phục và kính trọng , có cả lũ bạn TQ nhí nhố cũng rất hay , nhưng sao mình vẫn ghét TQ???Có ai giải thích được mâu thuẫn này không?
  2. KitC

    KitC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta sử kia ghi rõ : Cứ Hán Đường Tống Nguyên Minh thì . .Lý Trần Lê . . . Thấm sâu vào máu của người Việt ta tư duy người phương Bắc là giặc rồi. Đấy ngay đến thời Mao- Đặng Anh bạn môi hở răng lạnh phương Bắc kia cũng đâu có tha cho *****- Lê. Nhưng bàn về chủ đề này làm gì. Bàn cả ngày lơ mơ lại dính đến chính trị phiền lắm. Bạn chắc cũng như mình từ mẫu giáo đến vỡ lòng đều được dạy về sử cả. . . đúng không nào? Nom vnn đang đăng xe ô tô rẻ của TQ chuẩn bị đánh chiếm thị trường ta kia kìa !!
  3. anjingruyu

    anjingruyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nghe chú Kit nói mình mới ngẫm hoá ra từ trước tới giừ mình vô chính trị thật, mình cứ chỉ nghĩ mình hay có tính xiảoqi, nhìn thấy người ta to đùng , hoành tráng nên ngài ngại , nên ghen ghen , thế thôi. Mà đã ngại , đã ghen thì không thích . Hehe. Ai dè chú Kít còn am tường cả gen các cụ để lại. Thôi không chat nhiều nữa lại bị treo chú Cường nhẩy.
    Bạn tớ vừa đi Thượng hải về , nó cứ khăng khăng TH đẹp hơn BK. Tớ thấy BK đẹp đấy chứ, TH được Waitan thôi. BK bị quả khí hậu khô còn thì tớ thấy đẹp cực, đặc trưng cực . Có 1 thành phố nữa tớ cũng khoái là Thẩm quyến , nhưng dân ở đó nói đủ các thứ tiếng vì toàn người trẻ đến lập nghiệp, nhưng quy hoạch thì ác thật, cây cối ở đó qúa thích mắt, thành phố hiện đại 100%.
    Các cậu thích TP nào nhất ở TQ?
    à quên , Dalian tớ cũng thích nhưng m à đến được mỗi 1 lần, cậu nào học ở Dalian pót vài ảnh đẹp lên nhé.
    Hơ hơ , có khi bài này lại bị mod cho chuyển nhà sang trang du lịch.
  4. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Cạc​
    Tui chẳng nhớ trong ví của mình có bao nhiêu cái cạc nữa. Thời số hoá cái gì cũng lăn ra cạc. Ở cái đất Tàu tạm nham ba xỉ phẻm này thực cứ quy ra cạc mà choảng. Từ những cái thiết yếu nhất như cạc phòng, các nhà băng đến những cái bình dị nhất cạc gọi nước cạc gội đầu. . . . Tiện dụng và thông minh ấy là cái nhìn phản ánh đầu tiên về nét văn hoá này. Thay vì ôm hàng đống tiền đi shopping chỉ với một cái cạc trong tay . . . xoẹt xoẹt thế là ổn. Giảm giá ấy là cái tiện lơi thứ hai. Mỗi một cái cạc dạng như kiểu mem của một group nào đó nó chứng minh người cầm cạc là hội viên - ấy là được giảm giá. Tuy thự sự nó giảm chẳng nhiều nhưng vẫn thấy rất chi là háo hức. Thằng Vương Phủ Tỉnh thư điếm tung ra chiến lược mua đứt năm ngươi chai-nít yuán phát một membercard thế là thằng Bắc Kinh khố thư đại hạ cũng lập tức nhảy từ đôi trăm CNY xuống 50. Một cuốn Hán -Việt đại từ điển nếu có membercard được off gần15% so với không có card ấy thế là khoái . . . . Hay như cái card gội đầu. Nếu không có card okie thẳng tưng cứ mười CNY cho một lần gội khô xoa bóp. Có card ư okie tám tệ. Ấy sơ sơ dăm ngày đi gội một lần tuần cũng tiết kiệm cả chục tệ đấy nhỉ. . . .Thiệt kể ra đúng trăm đường tiện lợi!! Nhưng chẳng phải vì thế mà ca ngợi được cả. Nhân vô thập toàn, vật vô .. . .gì đấy! Mẹ ơi, tiền đâu chẳng thấy cái ví của tôi phình ra vì đống card. Cũng may nó được làm nhiều tầng nhiều ngăn nên card ra card vào vẫn còn chỗ nhét tuy rằng móc ra móc vào cái quần Jean nhiều lúc thực khốn nạn. Nữa tiện lợi là thế mất card là toát mồ hôi hột. Ấy thằng cạc nhà băng là quan trọng nhất! Nhớ dạo tháng tư năm nay, trưa hôm nớ chẳng hiểu lớ ngớ thế nào nhét cái card của China bank vào trong cái ATM của ngân hàng công thương(vì thằng công thương ở gần nhà) lấy tiền ra xong phé luôn mà quên không lấy card ra. Lúc lọ mọ về đến nhà chạy hộc máu ra để tìm lại card vì sợ mất tiền. Ấy ra đến nơi mở cả cái ATM ra mà cũng chẳng thấy card mình đâu, bụng bảo dạ : bỏ mẹ thế là tiêu đời rồi.Hộc tốc chạy qua ngân hàng TQ kêu khoá card, chửa hết lại phải chạy bở hơi tai về nhà lôi hội chiếu ra cancel tài khoản đấy chuyển qua tài khoản mới.Lúc lôi sổ ra mới biết phù . . . chưa mất đồng nào. Đến cái card giảm giá tức nổ đom đóm mắt. Đận Trung Thu vừa qua thằng Lam đảo cho tổ chức khuyến mãi phát cạc giảm giá, mua đôi trăm phản một nửa. Thằng bé hý hửng đưa sếp đi shopping và hy vọng kiếm lợi từ món ấy. Tiên sư để có cái card phải thế chấp cả chục CNY thế nhưng sau bảy hôm ( thì cũng phải đến cuối tuần mới đi mua sắm được chớ) qua lại Lam đảo quẹt thế nào nó cũng bảo tài khoản của bạn cóc có đồng nào. Bố cha ơi đem đi kiện cáo lên kiện cáo xuống cả ngàn tệ phản hồi của tôi nhận được câu giải thích đợt khuyến mãi ấy qua rồi nên tài khoản của bạn không còn giá trị . Xót xa cồn cào tự dưng tiêu đi cả . . .
    Bạn có bao nhiêu cái card cả thảy???
  5. tuanbkjunbj

    tuanbkjunbj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp bác AQ nói đến chuyện cạc mà lại thấy lắm chuyện hỉ,nộ,ái,ố ... xung quanh nó...
    Thì cũng đơn giản như một miếng nhựa, có gắn vạch từ thế nhưng mà công dụng của nó lại hay ra trò...hồi đầu mới qua đất tàu, thôi thì đú đởn làm cái "yín lián" ở bank của Tung của... Thôi thì tiện lợi cứ gọi là...đi mua đồ dùng cạc, đi ăn dùng cạc, nhưng mà tiện lợi nhất thì phải kể đến việc đi siêu thị dùng cạc lúc thanh toán thì món thanh toán có số dư đến "phân" thì tiện lợi vô cùng, thay vì cầm lại một đống tiền xu,phân...thì chỉ việc rút cạc...
    Nhưng mà cũng vì cái anh cạc này mà đã không ít lần khốn khổ với nó, đơn giản thì đi chơi tung tăng với cái cạc, lúc cần tiêu tiền thì chỉ cần tìm một cái ATM thế là xong, nhưng mà cái sự đời nó đâu có đơn giản thế, BK cách đây 3-4 năm đâu có nhiều ATM 24/24h như bây giờ, và trong đêm đông lạnh giá, dd hết bin mà gặp phải cái ATM có dòng chữ Mờ xin ao ợp sê vít thì đúng là...
    Đã xa cái thời "yín lián" thì lại bắt đầu với anh "lỉ cái", tiện thì có tiện nhưng mà bất tiện cũng nhiều không kể hết Nhiều địa điểm thì có phòng riêng tiếp đón, nhiều nơi bé wá thì đành phải xếp hàng với như ai...cái anh bank của Tung của chắc còn phải cố gắng nhiều Nhưng mà được cái là anh "lỉ cái" này rút ATM ở nơi khác BK không bị trừ phí
    Tuy rất gần Đại lục nhưng vài năm gần đây anh HSBC mới bon chen vào thị trường Đại lục, cách thức, quy cách và giá cả cũng phải tuân theo các anh bank khác của Đại lục, nhưng anh HSBC lại có kiều làm việc rất châu Âu, mỗi nhân viên quản lí một số khách nhất định, đến giao dịch một nhân viên - một khách hàng, khách hàng có thể uỷ quyền cho nhân viên thay họ làm thủ tục...Hay hơn cả là cạc của anh HSBC này có thể dùng ở tất cả những nơi có đại lý của HSBC trên thế giới (khoảng 180 nước gì đó )
    Cái anh "Cung sang" thì hầu như ai cũng phải gặp khi đi nạp tiền điện,nước,net...thế nên lúc nào cũng phải đợi và đợi...muốn bít 1,3tỉ anh Tàu đông đến mức nào thì nên đến Cung sang.... Ngoài ra thì Jiao háng, Jian háng, Zhao háng....thì cũng bình bình như nhau, ai hay chuyển khoản thì nên đến Jiao háng vì anh này lấy cước phí rẻ nhất, ghét nhất là anh Núng háng, đại lý thì ít mà lại "độc quyền" quản lí thu tiền gas, may mà mình ít nấu cơm nên một năm cũng chỉ "phiền" anh ý có đôi ba lần
  6. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hic,đọc đến đây mới giật mình.
    Lôi đống thẻ ra đếm,hoá ra mình có 12 cái cả thảy.
    Giật mình,giả sử bi giừ đùng một phát làm mất hết cái lũ này thì đúng là ..hic..hậu quả khôn lường....
  7. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Card! Nhắc đến card lại thấy ức chế! Độ 1/10 em xí xớn tung tăng xuống Nanning du hí, chắc mẩm mấy cái card nằm trong túi là đi chơi ngon lành rùi ai dè... 10h , tìm đỏ hoe mắt không thấy cái ATM nào cho rút thẻ visa gọi điện về Bắc Kinh nhờ ông anh nạp tiền vào cái thẻ Bưu Điện thì điện thoại hết tiền. Lóc cóc bò đi mua thẻ điện thoại, rút 50 tệ duy nhất còn lại trong túi để mua 1 cái dong gan di dai, hí hửng cào cào, bấm bấm để rùi không nạp được tiền vì cái sim Zhongguo Yi Dong em mua ở Bk thì chỉ nạp tiền bằng thẻ mua ở Bk được thôi! Thẻ cào rồi trả lại thế quái nào được, ngậm ngùi way về KS. Năn nỉ giải thích gãy cả lưỡi con bé lễ tân nó mới chịu cho gọi nhờ đt, nhục như cún! Từ nay về sau thề không bao giờ đi đâu nếu trong túi không có êm êm tiền mặt.
  8. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Chinfon yêu cầu US$200 mới mở được tài khoản vãng lai, mình đã thấy là nhiều, thế mà bọn HSBC này đòi US$1500 mới mở được, thấy khiếp.

  9. tuanbkjunbj

    tuanbkjunbj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ihihiihi Chắc là với mỗi nước quy định cũng khác nhau, ở Đại lục thì 100tệ cũng có thể mở được TK "huó qi", nhưng nếu dưới 2000$ hoặc NDT tương đương thì mỗi tháng phải đóng 165tệ tiền "fú wu"
    Nếu như mở TK dạng Vip (gửi cố định 50.000$ or NDT tương đương) thì khoản tiền "fú wu" này sẽ là free...
  10. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    ĐÔNG BẮC THỨC ẨM KÝ ​
    Một chiều cuối năm Ất Dậu tôi và Ivan(Anh bạn người Phủ Thuận Liêu Ninh) tìm đến một quán hải tiên ven đô Thẩm Dương - trung tâm của Đông Bắc. Ivan vốn sinh ra và lớn lên nơi đây nên lần về Đông Bắc lần này tuy công việc còn bề bộn ra thế nhưng Ivan ới hai cuộc điện thoại thế là tụi tôi có mặt tại đây. Mười bốn giờ -một mâm hải tiên đủ món được bày trên bàn. Ivan cùng đám bạn cười nói rôm rả. Cánh cửa nơi được gọi là nhã gian được lật ra lật vào với sự tấp nập nhộn nhịp của các cô phụ vụ viên thượng thái đầy bận rộn. Tôi đang thắc mắc về lũ hải tiên nào xào nào nấu nào hầm hấp vốn những thức này chỉ có cánh người Việt phương nam anh Tàu mới khoái chớ cánh người Liêu người Mãn đâu có khoái cho lắm? À không đúng anh Đại Liên hải tiên tôi ngó nơi nào vùng Yên Kinh cũng thấy chắc cánh này có lẽ cũng khoái hải tiên thật thì cánh cửa nhã gian lại bật mở. Một anh phục vụ viên cao lớn vác vào một hộp to và đặt gọn xuống góc phóng. Có lẽ là bia - tôi nghĩ thế vì lúc vào nhã gian 1 anh bạn của Ivan đã nhanh chóng điểm thái đặt bia. Tôi đoán quả không sai.Một mâm ê hề những hải tiên thêm tuyết hoa can bì (Snow Beer )một hộp không hiểu cánh này ăn trưa đến mấy giờ. Như đoán được những thắc mắc của tôi, Ivan nhanh nhảu vỗ vai : Bay mà ngồi uống bia với các ản đay thì cấm có nhìn đồng hồ á. Bay cứ tính đi, uống không đến tám tiếng thì bay đừng có mong về á!! Nghe Ivan vừa nói vừa cười tôi nghĩ chắc thằng cha này đùa tôi thôi. Bia sắn, mồi tốt vòng một mỗi thằng một chai. Tôi bấm bụng, uống được đương buồn bỏ bu thế này kia mà, chắc cũng như mình ngồi với mấy thằng bạn thời ét vê bên lề bia Hà Nội chứ gì.. . . Nghĩ bụng tôi cụng ly và lần lượt can mất ba vòng. . .
    Sang đến vòng bốn tôi thấy chai thứ hai của mình đã vơi đi cả đôi phần, xoa xoa bụng nghĩ là sắp được chui vào khách sạn làm một giấc rồi, ấy thế mà quay sang nhìn bốn tay kia cười nói chạm cốc mà không có ý là nghỉ. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của tôi tay Ivan lại vỗ vai bồm bộp : Bay cứ đá hết chai kia còn chuyện ni là chuyện của tụi ngộ á, bay đừng sốt ruột á, xem thử đồng hồ xem ngồi được mấy giờ rồi á.!! Vẫn là cái giọng nhựa nhựa rất đông bắc của nó, tôi đã quá quen thuộc cả gần 3 năm nay. Tôi đưa Em 6600 lên nhìn giờ, hơn bốn giờ, vậy là đã uống cả hơn hai tiếng rồi. Không lẽ tay Ivan nói thật. Cuộc trò chuyện rôm rả vẫn diễn ra. Cánh này có tên cả ba năm bốn năm chưa gặp lên nhiều chuyện kinh khủng. Đến tuần rượu thứ bao nhiêu tôi cũng không nhớ nữa chỉ thấy đám vỏ chai tuyết hoa sếp ngổn ngang góc nhã gian, dễ cả hai ba két cũng nên. . . . Tụi này chơi thật tám tiếng chăng?
    Sáu giờ hơn, đám bạn của Ivan gia nhập tên hai tay nữa. Hai tay mới đến có lẽ vừa tan ca thì phải. Vừa vào tụi nói đã xuýt xoa . . .lạnh thật ngoài trời ngổn ngang những tuyết thế kia mà. Trắng nhá! Thằng to béo vừa đến hềnh hệch cười lớn. Mấy tay kia víu cổ víu vai cười nói khích nhau và chỉ đống vỏ tuyết hoa với tay to béo. Okie ngon ngon Ngộ đá trắng. Một chai bảy lăm đâu mác gì đỏ đỏ tôi không nhìn rõ (vì đã cưa gọn đôi chai tuyết hoa) hàng trắng cũng được rót ra cốc uống bia. Cả ba năm nay tôi thừa hiểu. Trắng hay vàng đều rót ra cái vại to tướng như thế cả. Dzô!!

    (Còn tiếp)

Chia sẻ trang này