1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

??oBack??? lại tình yêu với??? EX

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lacoste_vn, 02/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungbird

    tungbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Bác gì ơi, còn yêu nhau thì nên quay lại, chia tay rồi mà quay lại được, thì tình yêu bền lắm đấy
  2. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, có nhiều người khi xa nhau rùi người ta mới thấy cần có nhau như thế nào bác ah
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    nếu cả 2 người (cả 2 nhé) còn yêu thì có thể quay lại được chứ sao
    nhưng sau đó sẽ phải rất nương nhẹ... một cái gì đã vỡ gắn lại...
  4. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Ex trong tâm tưởng thì tuyệt vời, thử thì quay lại... cẩn thận mất cả mới + cũ... ước gì mình còn ai đó để không bao gờ có đưởng rẽ hay đường vòng....
  5. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    iem cũng nghĩ vậy
    cứ thả lỏng đi
    việc gì phải đắn đo cho khổ ra
  6. littlelady

    littlelady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hiện mình cũng đồng cảnh ngộ với bạn đây! Thực ra là chính mình là người nói lời chia tay trước. Một thời gian không gặp nhau, suy nghĩ nhiều và cảm thấy bây giờ mình mới thực sự yêu ảnh, và không thể yêu người khác...
    Mình nghĩ thà thử một lần quay lại còn hơn là sau này cứ nuối tiếc... nhưng bây giờ vẫn chưa nghĩ ra cách nào để "quay lại" đây
  7. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    có yêu cũng không hàn gắn ! mà lúc vẫn còn tình cảm thì chỉ có ý muốn phá thôi . Có người khác thì quên luôn ấy mà , cũngchẳng quan tâm nữa
  8. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    @ la cốt : cháu biết chú nhờ...biết cả nguời yêu chú với chú ntn nhờ........Thôi chú ạ....nếu còn tình cảm thì quay lại....yêu và sứơng....
    Có cái thứ tình yêu nào không đi kèm nước mắt đâu
    Chú quay về yêu đi...rồi mình lại tiếp tục đàm đạo như xưa......
    Nếu hết yêu/ thấy khổ quá lại chia tay
  9. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải nghĩ ra cách : "em yêu anh". Nếu chàng mà vẫn yêu thì okie rùi không vấn để
  10. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Không! Cứ dứt áo ra đi, rồi sau sẽ thấy mình sáng suốt. Vài năm nữa nhìn lại nếu tình cảm của CẢ HAI vẫn không thay đổi thì quay lại cũng chưa muộn.
    Bạn nào bảo quay lại được thì sẽ bền lắm đấy là không đúng 100% đâu. Khi EX ra đi, tôi chỉ phẩy tay cười khẩy: KHINH! Khi hắn quay lại, tôi cũng gật đầu, vì "mình còn rất nhiều tình cảm với ai kia". Nhưng trong tôi là rất nhiều mâu thuẫn. "Anh đã ra đi, và anh biết thân biết phận quay về ư?" Tôi tự cho mình cái quyền được lên mặt, được coi thường, hành hạ hắn. Tôi đã không biết trước rằng tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho hắn, tôi không vĩ đại như vậy. Dường như hăn cũng biết vậy, nên chỉ im lặng và chịu đựng cái con bé tôi nhỏ nhen và ích kỷ. Đó là những ngày tháng nặng nề nhất trong mối quan hệ của hai chúng tôi. Cố gắng lắm nhưng rồi chúng tôi quyết định rời xa nhau, để cả hai đều thấy thanh thản.

Chia sẻ trang này