1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ốc Club! Offline nào : 6h tối CN 27/2/2008 tại cổng trường đại học HN (xem chi tiết từ trang 94)

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi dukickvietnam, 18/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motminhhn

    motminhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tớ đành kể một câu chuyện về ăn ốc cách đây 10 năm của tớ vậy! (Để có 1 bài hơn 3 dòng cho Mod khỏi khóa)
    Tháng, ngày 18, sinh nhật 1 trong 3 đứa! 2 đứa kia đến làm osin từ 5h chiều! 11h khách về hết, lao vào dọn dẹp một lúc thì 11h30, "thôi muộn rồi về đây". Đến cách nhà tớ khoảng 500m, tự nhiên nó nói "chán nhỉ", tớ "thèm ăn ốc không?", nó"đi luôn". 2 con hùng hục đạp xe từ gần Ngã Tư Khổ lên Hàm Long! Đã, công nhận là ngon, không phí công đi! lại còn chung nhau chén rượu nữa chứ! Xung quanh toàn người lớn, đàn ông, may có cô Oanh dễ thương(hồi đó chứ bây giờ không biết nhé!). Xong! Lại phi như bay quay trở lại, về đến nhà, phù, qua midnight rồi! Nhẹ nhàng, rón rén, mẹ ơi đừng dậy nhé!!!
  2. tonitoni

    tonitoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    ở Ngõ Tôn Thất Thiệp, đầu đường Điện Biên Phủ cũng có quán ngon lắm.
    Gần nhà thì em hay ăn ở phố Núi Trúc, mỗi tội nước chấm hơi chua. An ở Đinh Liệt cũng được nhưng lại chật chội
  3. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy ở Thuỵ Khuê, ngoc Hãng phim truyện ý, có 2 hàng ốc nhưng mình thường ăn ở hàng phía bên trong hơn là hàng bên ngoài đấy, hàng bên trong ngon hơn nhiều. Lâu lắm rồi mình cũng không đi ăn vì thoiè tiết nóng quá. Mùa đông thì ăn ngon hơn. Lần trước bên Sở thích cũng có hội thích ăn ốc đây. Bạn chủ topic đâu rồi, đề nghị đổi tên đi ko Mod khoá topic giờ đấy
  4. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    oài nhà e ngay đấy mà chẳng bao h nghĩ cái quán đấy nó lổi tiếng như thế:))
  5. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    thế hoá ra lại trùng topic ah ..bây giờ hết thời gian đổi rồi ,mà để nhà mới cũng được ,
    mình thấy ăn ốc thì ngoài khoản ốc sạch ..thì nước chấm cũng rất quan trọng .
  6. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Kệ chứ, trùng topic nhưng ở 2 Box khác hẳn nhau cơ mà, chả sao đâu.
    Mình cũng thấy cái khoản nước chấm cũng quan trọng
    Ở gần nhà mình có quán ốc cũng ngon nhưng bán điêu lắm. Chỗ mấy quán ốc gần đường rẽ vô Mỹ Đình, trước của nhà hát Quân đội ý
  7. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Mi?nh cufng ăn ru?i...Nhưng thấy cufng bt,cha? ngon lắm,chă?ng hiê?u tại sao mọi ng cứ khen mặc du? la? ăn ha?ng trong cu?ng do có ngươ?i giới thiệu đấy
    Nhưng mu?a na?y trơ?i đô? lư?a nghif đến ăn ốc với chân ga? nướng đaf thấy
  8. motminhhn

    motminhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào topic nên thèm ốc quá, rủ cô bạn đi cùng! Đồng ý đến trước giờ đi học thì cancel, bực ơi là bực, giờ nghĩ vẫn thèm, trời ơi, ốc!!!
  9. mai_bhnhantho

    mai_bhnhantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Quán này bẩn kinh .
    em bổ sung một quán nữa cũng ngon đó là ở Tạ QUang Bửu, gần hàng Quẩy nổi tiếng í.
    Bún ốc em ăn khắp nơi rồi: Đội Cấn, Phù đổng Thiên Vương, Hàng Chiếu..........nhưng vẫn thấy kém xa Bà Sáu ở Mai Hắc Đế
  10. goldenland

    goldenland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Cái hàng ở Tạ Quang Bửu có phải là họ magi pha nước chấm ko ý nhỉ, tớ ăn thấy lạ lạ, nhưng ko hợp, mừ ở đấy ốc to ngon lém, mỗi tội giá cũng đáng luôn , 20k/1 bát tô con, hic.
    Quán Bà Sáu ở Mai Hắc Đế đoạn nào thế hả ấy, cho tớ địa chỉ cụ thể đi, tớ cung ham mê bún ốc lắm.
    Có ai ăn bún ốc chua ngọt ở chợ Đuổi (cũ) chưa. Tớ ăn từ cái thời vẫn còn cái chợ ý (ai bảo mang tên "Đuổi" nên giờ bị đuổi làm chi). Hồi đấy quán vắng, nhưng vị đậm đà, ngon hơn bây giờ. Giờ thì đông kìn kìn, bún có thêm nhiều thứ, nhưng cứ như là mình ăn bún thập cẩm ý
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này