Ốc có ngọc đẹp hơn ngọc Trai Tôi nghe nói Quảng Ninh đã từng hiến Vua một viên ngọc màu đen, rồi viên ngọc đó đi ra nước ngoài, trở nên nổi tiếng, vì không ai có ngọc trai như thế . Người ta truy gốc đến Quảng Ninh, thì ra đó là một viên ngọc Ốc. Nếu quả thật như vậy, sao chúng ta không mở những Hải trường nuôi cấy và bồi ngọc Ốc để làm ra những sản phẩm ngọc chấn động thế giới, đánh bạt ngọc trai ngày nay đang tràn ngập thị trường New York của dân yêu ngọc trên thế giới? Bạn nào thích và muốn giắc mơ này thành sự thật, thì cho tôi chung một tay với nhé. Có bạn nào biết Ốc có ngọc không?