1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ốc luộc là buổi ra mắt của S_H. Offline tháng 8 sẽ kết hợp với sinh nhật Lucky Luke

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 20/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ốc luộc là buổi ra mắt của S_H. Offline tháng 8 sẽ kết hợp với sinh nhật Lucky Luke

    Ngày 19/7/2003 - Họp Box mừng một năm thành lập
    Kể ra thì cũng hơi muộn, bởi sinh nhật Box là vào ngày 5/7 cơ. Nhưng vì một số lí do kĩ thuật nên đến hôm 19/7 vừa rồi, chúng ta mới tổ chức được một cuộc họp Box ra hồn.
    Cuộc họp nói chung là đã diễn ra thành công. Phải kể đến sự đóng góp của tất cả mọi người tham dụ, ai cũng vui vẻ, nhiệt tình. Nhưng thật sự cảm ơn một người mà sự đóng góp là một phần rất lớn cho sự thành công đó. Người đã nhiệt tình trong tất cả công việc, từ khâu chuẩn bị đến làm đó ăn......từ điều hành đến lao động. Đó là một Mod mới, một người mà cả box ai cũng biết đấy là ai : Đại ca
    Có một điều của buổi họp Box làm Lucky hơi buồn là Lucky đã nghĩ sẽ có đông người tham dự hơn. Nhưng không sao, với 16 thực khách, thì buổi họp Box dù sao cũng đã thành công tốt đẹp.
    Tường thuật chi tiết

    8h. Đúng giờ hẹn, Lucky phi sang cổng trường. Đã có người đứng từ trước. Đó là Hoacucxanh, song_songhong và lookingfor_memory ( song_songhong chính là chú Ranger chứ ai ) Em lookingfor thì hơi lạ, SV Ngoại ngữ năm thứ nhất, nhưng hứa hẹn có thể sẽ là một thành viên nhiệt tình của Box..... Ranger rủ Luck đi lượn một vòng, quay lại xuất hiện thêm baby44th và tuanchosoi. Đồng hồ chỉ 8:29.
    Chạy sang VDC để gọi em cobehanoi84. Không có. GỌi điện đến nhà: " Em bị kháo trong nhà rồi, không được nghe điện thoại nữa cơ, anh bảo đại ca qua nói thì em được đi " Đại ca lúc đó còn đang trừng trừng ngó từng thằng sĩ tử thi Cơ Kết cấu, đi làm sao được. Hic, chia buồn em cobehanoi.
    8:45, vẫn chỉ có 6 đứa, không ai đến nữa cả. Chán ko tả được. Thôi đành lên đường. Có 2 xe máy nên HCX và tuanchosoi trực chỉ bến xe BUS thẳng tiến.
    Thẳng đến nhà cu_zin đã thấy em Chuckle ở đó, cười toe toét. Bạn hiền đến sớm quá, làm mình cảm thấy đỡ buồn một tí vì cái sự cao su và thất hẹn của Box mình. Nhà cu_zin là một mảnh vườn mà ở cái đất HN này thì đúng là siêu rộng. cả vườn rợp bóng hồng xiêm, thơm muì mít chín. Phía trước là hai bụi tre to đùng.....
    Cu_zin thông báo: Một xe qua nhà Me dic sờ ta để chở nem lên. Nghe đã nuốt nước bọt ừng ực. OK luôn, Luck và Chuck lên đường..... Đến nhà Magic....heehhe, may mà mình vẫn nhớ đường. Magic có vẻ như đã sốt ruột rồi, chạy vào nhà nhặt ra một đống nem. ( cái này sau trở thành một món quà hấp dẫn cho mỗi thành viên , những người còn kiên trì ở laị đến cùng). 100 cái nem được khuân lên xe, quay lại nhà cu_zin.
    Về đến nơi thì đã thấy hai ba cô nàng ngồi bóc mít. Hấp dẫn thật. Mặc kệ cánh đàn bà giải quyết vụ đó. Ranger và Luck vác chổi làm sạch vườn , trải bạt ra......tự hào vì sự mẫn cán của anh em mình quá DA nhể. Thế mà sau lại cứ có người chê là anh em mình ăn không ngôì rồi. Hehehe! Trải bạt xong, đi kiếm bộ tú về, trong khi chờ thực phẩm được mua về thì một sòng đã được lập. ranger và lookingfor chéo cánh, đối thủ là tớ và bạn hiền Chukle của tớ. Nội dung là Tiến lên.....hehehe!!! Chưa có cặp nào chơi ăn ý như mình đấy bạn Chukcle nhỉ....và cũng chưa có cặp nào thiếu ăn ý như bên kia đấy!
    Thực phẩm được Bit và HCX đem về tới nơi. SÒng bài giải tán.
    Mở ngoặc là em Bit đi một mình, chú con rể của Box chẳng thấy đâu cả.
    Chỉ một lúc mùi nấu nường đã bốc lên điếc mũi. Một bom bia to đùng do chú cu_zin bố trí được đem đến.
    Thực đơn gồm có:
    - Thịt xiên nướng ( ngon tuyệt)
    - Nem cuốn tai, tôm chua, giò thái chỉ, trứng tráng
    - Gà luộc
    - Khoai tây chiên
    - Bánh phồng tôm
    - Nem chua
    - Salat Nga
    - Bún măng
    Công nhận là đại ca giỏi thật, bố trí ngần đấy món mà khoản chi phí có thể coi là...chấp nhận được.
    Trong lúc chờ miam thì một sòng nữa được lập. Sòng này thì có vẻ ăn thua hơn rồi. Không nói nhiều về vụ này...hehehe! Nói chung là có một kẻ đã rất may mắn, và một kẻ thì rất đen đủi. Kết quả của sòng này là một đống kem cho Box......sướng nhá!
    Ah ...trong lúc sòng đang hoạt động thì có hai khách tới. Hai A đờ min từ ttvn: T3 và miu_miu.
    Hai bác này đến ngồi khép nép ... bên rổ mít.... và luôn mồm sợ bị Box ta săm pờ soi...Hehehe! Các bác này chắc vẫn sợ bị trả thù đây mà. Nhưng không sao, Thuỷ lợi với tinh thần hiếu khách vẫn để các bác ấy lành lặn ra về.
    1H kém 15... Thức ăn được dọn ra...ngon lành vật! Bữa tiệc mừng 1 năm Box Thuỷ Lợi bắt đầu. Hờ! Nói chung là ngon lành...
    Chỉ ấn tượng mỗi khoản là bác T3 hỏi nick của mọi người. Cứ mỗi người nói nick được là bác ấy phải uống= 50% của người đó. Hic.....em tuyên bố một câu: có cho tiền em cũng chẳng làm a đờ min.
    À cũng không thể quên được là hai bác a đờ min, hai bác ấy doạ sẽ treo ngược cả Box mình lên đấy. Cho nên nếu tí nữa mà không thấy cái f_323 đâu thì đừng lấy gì làm lạ nhá! Nhưng mà đúng là lấy quyền hành để trả thù riêng như thế thì...chẹp chẹp...không biết nói sao cho phải.
    Một chuyện nữa là hôm nay Box choáng vì bác Long bốn mươi đê. Cơ mà thôi, miêu tả lại nó mất hay.....chỉ biết đến giờ bác ấy viết bài vẫn phê lòi!!! hehehe
    Khoảng 3h thì kết thúc bữa ăn... Nói chung là mọi người đều vui vẻ cả. Nhất là khách đặc biệt của đại ca, chạy nhảy nói cười đến khiếp. Mệt quá đến lúc đi xe máy về mà ngủ tít.
    Đặc biệt, đến khi ra về, những người ở lại cuối cùng còn được qua nhà Magic để nhận một túm nem chua đặc sản quê nhà. Thanh xờ kiu bạn Me dic lắm lắm.
    Cuối cùng là danh sách những người hôm qua đã đi họp
    Có 16 người tất cả:
    1. Ka_mupmip
    2. Luckyluke42c1
    3. Mh39c1+ khách đặc biệt
    4. tuanchosoi
    5. Bit
    6. miu_miu
    7. Terminator3
    8. song_songhong
    9. lookingfor_memory
    10. Chuckle_over
    11. Hoacucxanh22
    12.Long40d
    13.Magicstar
    14.Ad1412
    15.Cu_zin
    16.Baby44th
    Hic! Tiếc là em Honey ko đi, cả Box cứ mong mãi đấy
    Một buổi họp thành công và vui vẻ
    Mệt quá!


    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương


    Được mh39c1 sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 09/08/2003

    Được bit sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 14/08/2003
  2. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hê hê !!! Đúng là người đánh bạc ăn tiền có khác ... Đâu có quan tâm gì đến những người làm ra món ăn đâu ??? Chính vì thế mà tả rất chi là sơ lược phần này ... He he ...
    + Ngay đầu tiên khi đến đấy là việc lao vào bổ , xẻ moi quả mít của nhà bác cu_zin ra ... Việc này được lookingfor_memory đảm nhận ... ( Khiếp , nick gì mà dài thế ... ) . Và sau đó là 4 người xúm vào cùng làm ... looking ( thế thôi cho nó ngắn ) , baby44th ,tuanchosoi , và song_songHong .... Khec khec ... bayby và looking bóc từng múi mít ra ... còn tuanchosoi thì moi hột ... cái công việc này thật nhàm chán ... Cai hột mít gì mà vữa trơn .... vừa .. trông giống như là ... hòn .... Chỉ có mỗi song_songHong là ngồi khểnh chân , hút thuốc và bóc vỏ bao thuốc lá , chờ đến lúc xới tá lả đến đủ ...
    Sau đó , đi chợ ... Việc này cũng được tuanchosoi , cu_zn và chị Hoacucxanh và con bé con Bit đảm nhận ... Khổ em đi cũng chỉ vì ngồi moi hạt mít chán quá , lại dính tay nữa ...
    Khi về đến nơi ... Lại lao vào làm bếp ... He he .... Lần đầu tiên phải vào bếp , nhóm lửa ( cái này chị Hoacucxanh mở màn ... và thấy mình loi choi xung quanh nên bắt vào thế chân ... ) Và thế là ... mình ... một nhân vật nguy hiểm , thế mà lại phải lăn xả vào ... thổi thổi , để ròi mồ hôi ướt hết cả người , quần áo ... oe ... Ghê quá ... Mình thật chăm chỉ ... Vote đê ... Vote cho em 5 sao đê ...
    Còn có cả bác ad1412 , bấc chi làm thịt gà .. he he ... " Cho mày chết này " ... đó là cái câu bác nói khi mà mãi không cho chặt được .. Và bác tức mình , làm cho một phát .. chặt đứt luôn , bằng toàn bộ sức bình sinh của bác ... Khổ cho bác ... Mồ hôi cũng đầm đìa ....
    Chị em phụ nữ cũng tham gia hết mình ...( He he ... Em ít tuổi nhất box rùi ... ) : Babyth , looking , đại ca , Bit , Hoacucxanh , magic , chuckle_over ,... Mọi người câu vào làm món ăn ... Trông thật khổ ải .. Nhưng không thể bằng mình được ...
    Bác Ka thì tiếp mấy Sếp lớn admin ... T3 và miu_ miu .
    Chỉ có mỗi cái xới bạc là chẳng làm cái giề cả .. Tức ghê ...
    Đến giờ ăn ... Khoái ghê ... Toàn mon ngon ... Thức ăn chưa mang ra mà em đã chén phải đuợc một bát Salat Nga rồi ... Ngon quá ... Uống bai cũng đã ... he he ... Khát quá mà ... Ra bao nhiêu nước ... Mà chăng có tí nước lọc nào cả ...

    TN W ! Love you forever
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ 8h kém 15 HCX đã có mặt trước cổng trường , chờ , hờ , chờ chứ gì , chuyện nhỏ trong một buổi sáng dịu dàng nắng và mát mẻ gió như vậy. Nhưng
    8kem''
    8h
    8h 5
    8h10
    8h15
    8h20
    Đấy , trong từng đấy thời gian mọi người đừng hỏi HCX đã làm gì mà chỉ nên nhìn cổng trường xem có cái cây nào trụi lủi ,Vạt cỏ nào nhẵn như chưa từng mọc lên một loài cây kiên nhẫn nảy lên dưới bước chân của con người, cái cây nào cành gẫy chỏng chơ vì sự tàn phá trong cơn giận dữ thì HCX đứng ở đấy đấy.
    Lúc này mới thấy một thành viên quen thuộc mà chúng ta hay gọi là Ranger04 mà bây giờ là song_songHong, và một người chưa từng gặp mang nick lookingfor_memory, HCX niềm nở tiếp mà cáu cả người khi mà chỉ có tiếp theo trong vài phút là babyth , Luke và Tuanchosoi nữa xuất hiện
    Chờ , chờ nữa thì cũng chẳng có ai đến nữa , thế thế này là sao? cả vợ HCX , Bit nữa chứ
    Không thể chờ thêm được nữa ,nhường cho em gái xinh tươi babyth để Luke chở, lookingfor_memory cho song_songHong chở, HCX - người không được tin tưởng nếu gọi là con gái- và Tuanchosoi cuốc bộ ra xe buýt và chiếc xe 24 ngày hôm qua được xem đười ươi Thủ Lệ miễn phí vì cả hai chị em toe toét suốt trên đường đi
    May quá đến nhà cu-zin mới biết một số thành viên đã đến vì biết nhà khổ chủ trước rồi, bao gồm Chuckle_over, Magic và sau này là ad1412. A trước hết phải gửi lời cảm ơn chân thành đến người bác dịu dàng và cực kì tâm lí của cu_zin vì đã miễn phí một quả mít ngọt lịm cho mọi người. Chẹp , giờ nhắc còn thấy ngọt !!!!!!!!!!!
    Đến và nhận ra với quân số này thì cần xem lại chút về thực đơn , HCX và Bit - vừa đến sau đó, túm được nạn nhân là cu_zin và Tuanchosoi, làm một vòng qua chợ Bưởi, xách về nặng tay mà vẫn còn thiếu cốc , chạy vòng qua nhà em cu_zin lấy thêm cốc , về và bắt tay vào làm thôi nào
    May quá vừa nhóm được lửa thì túm được em Tuanchosoi vào trông nồi cho chị , lại được ông ad1412 vừa đến, hai cậu con trai này đáng được biểu dương lắm lắm , có việc gì nhờ là nhờ được ngay , chứ đâu như cái hội tá lả đáng ghét , lười chảy thây như Luke, song_songHong, cu_zin( à , phải tính khoản đi chợ cho ông tướng này) và Long40d , đánh bài và chỉ biết đánh bài, lại còn hỉ hả với cái bom bia nữa chứ, may cho các ông là mọi người đang giở tay và nhất là biết điều mua kem cho chị em ăn đấy
    Đau long thật , ngay cả ngày hôm nay , HCX cũng nhè ra mà đãng trí , Đại ca đã dặn là hai Admin đóng tiền rồi , thế mà cô nàng nhà ta vẫn tiếp tục cầm danh sách lấm lem dầu mỡ ra "khủng bố" tiền . Làm miu_miu và T3 hoảng quá xuýt chạy thẳng ra cửa ,hì , bị Đại ca mắng cho một mẻ , nhưng vẫn thấy vui vì mấy khi được khủng bố Admin cơ chứ .
    Sau một thời gian chật vật, HCX chạy loanh quanh hoài , cái gì cũng mó tay một chút , và hình như cái gì cũng nếm qua , nếm lại một chút, hì khoái quá,đâu như Chuckle phải ngồi lì bên chảo khoai tây và phồng tôm, babyth bên cạnh vòi rửa với cái thớt , dao và chậu rửa bát, và sau đó là lò than nướng thịt với lookingfor_memory, Magic chạy qua chạy lại hoàn thành món Salat Nga béo và bổ , hi vọng HCX học được để cải thiện cân nặng
    Cuối cùng sau bao mồ hôi và công sức , đến đây nhắc đến Đại ca , bởi vì tổng chỉ huy , tổng công trình sư nhà ta phải xắn áo, xắn quần lên tả xung hữu đột để hoàn thành mọi thứ , Đại ca nhà ta tuyên bố khai mạc. Tự dưng nhắc đến đây lại muốn ăn nữa !!!!!!!
    Giờ thì mới như Luke , nhắc đến Long40d nhà ta , khiếp , lão này mấy lần offline trước toàn chuồn về trước , ít nhất 2 lần HCX đi ,nên không biết "bia lượng" của lão ấy ra sao, lần này thì đến chịu lão ấy , tạ ơn trời phật vì hôm qua lão ấy đưa Đại ca và khách mời đặc biệt của riêng Đại ca về nhà an toàn!!!!!!!!!!
    Hì , Admin sau khi về hình như còn phê vì box ta quá hay sao mà chẳng chút động tĩnh gì , nhưng kể ra bác T3 cũng tỉnh lắm , không bị khích tướng dễ dàng đâu, lại còn biết " log out" rất lặng lẽ nữa chứ!!!!!!!!!
    Sau đó là tiết mục dọn nhà , dọn vườn , thanh toán chiến trường và một chiều thứ 7 vui vẻ cho mọi người , và một buổi chiều ngon lành với một túm nem chua từ bạn Magic thân yêu thì thật đầy thi vị, ngon lành tuyệt vời ,hic , tiếc cho em qúa Tuấn ơi!!
  4. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Cái điều đáng phê bình và không thể chấp nhận được của box mình là giờ cao su. Thời đại công nghệ thông tin, thời đại của những con người tiên tiến rồi mà vẫn còn những người cao su như box Thuỷ Lợi thì thử hỏi đất nước ta làm sao mà phát triển được đây ??? khì... !!!! em so di các bác ạ, em giả vờ tí thui. Cơ mà cũng đúng thế đi ạ. Khiếp gì mà hẹn nhau 8h đến tận 9h mới đi được, cái lần offline trước cũng thế hẹn 2h em đúng 2h kém 5 đến thấy có đúng 1 người, sau đó thì 3h vẫn còn có người đến Em đề nghị thế này được không ạ? đề nghị mọi người từ lần sau đến đúng giờ hẹn đi, không cần đến sớm chỉ cần đúng thôi, nếu không thì em là em cứ sau 1 tiếng em mới đến, xin mọi người đấy, bây giờ 1 phút quý bằng vàng đó.
    Vụ off hôm qua bác lucky, tuanchosoi, và chị hoacucxanh tường thuật khá là chi tiết rồi, em chỉ xin bổ sung thêm một chi tiết nho nhỏ nữa mà chính chủ nhân đã quên không kể công, mọi người bảo Tuanchosoi là nhân vật nguy hiểm thế mà nó không những đứng bếp với món quan trọng là luộc gà và nấu măng mà còn quạt chả (món hết đầu tiên) thay anh Ad1412 một lúc
    Tiếc là hôm qua mình không được quà của chị Magicstar .
    pt13
  5. song_songHong

    song_songHong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Các bác viết thì hay lắm nhưng mà sao cứ không nhắc đến ranger nhẩy cứ sóng sánh gì thế hả
  6. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Rager đang bị chết lâm sàng ... Vì một số lý do rất "dở hơi" ... He he ... Em xin lỗi bác ... EM đã cho trong ngoặc kép rồi ... Và vì thế , người đã tạm ra đi , không nên nhắc lại .. HHe he ... mà chẳng phải anh Luke đã tạm nhắc đến ở trên hay sao ???

    TN W ! Love you forever
  7. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Hix, hix, mình vẫn không hiểu vì sao lại về muộn đến thế nhỉ? mãi đến 5h chiều mới về đến nhà. Trong số 16 người thì cặp về đầu tiên là ranger và looking, đi kèm có miu_miu. Tiếp theo là T3. Sau đó khi đánh chén no nê và chưa kịp rửa bát gì thì cặp baby44th và ka cũng lên đường nhằm nhà baby ở Cự Lộc thẳng tiến. rồi đến tuanchosoi chạy đi bắt xe buýt để về (nhưng thằng này còn về đến nhà muộn hơn cả mình gần 5 tiếng đồng hồ). Mọi người còn lại nguồi chơi với phụ huynh của đại ca mãi đến khoảng 4h chiều mới giải tán. Vừa ra khỏi cửa thì chuck rẽ trái còn lại tất cả đều rẽ phải nhằm hướng nhà MS thẳng tiến! Sau khi phân chia chiến lợi phẩm xong thì Có hai chiếc xe quay đầu chuồn sớm. hic hic, mình cũng không hiểu đi cùng em Bit đến đoạn nào nữa... Sau khi đưa nhận vật quai trọng nhất về đến tận nhà xe là tui lại xuống đi bộ lóc cóc về tân nhà, khổ quá. Biết thế đem gửi xe ở gần đấy thì đỡ quá có phải không nhỉ???
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  8. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, sau vụ ọp với box Thuỷ Lợi rút ra một điều:
    Box bê tha nhất: Thuỷ Lợi
    Box hư hỏng cờ bạc nhất: Thuỷ Lợi
    Con gái gầy nhất: Box Thuỷ lợi
    Đảm đang nhất: Con gái box Thuỷ Lợi
    Híc, say đến hôm nay mới tỉnh, mong mọi người thông cảm nhá!!!

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  9. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy! Chưa tỉnh hử ??? Thế có nhớ đã đọc pass cho những ai không???
    Phải công nhận miu_miu cười tươi ghê :D
    Đại Ca
  10. rangerO4

    rangerO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Lại nói dối roài ... đi trên đường phóng xe như điền làm mình và looking chạy tá hoả
    to đại ca : lúc về có đong đưa được cái pass nhưng mà ặc ặc nhập mãi mà chẳng được hu hu ... mình bị lừa hay sao ấy nhẩy
    Sống trong đời sống ...
    Cần có 1 tấm lòng ...
    Để làm gì ...
    [​IMG] Em biết không ...
    Để gió cuốn đi ...

Chia sẻ trang này