1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ốc!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    trời ơi ? bùn dã man? rủ mọi nguời đi ăn ốc mà ko thấy ai nói gì?
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chị cứ chờ P lên LS để đưa đi ăn ốc LS, để hết cái buồn dã man kia. Chắc khó quá sức!
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chị cứ chờ P lên LS để đưa đi ăn ốc LS, để hết cái buồn dã man kia. Chắc khó quá sức!
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Món ốc hả? Ăn ở ngoài quán cũng rất ngon nhưng nếu mà mình tự đi bắt và tự chế biến lại càng ngon hơn nữa.Nhà mình ở gần sông nên cũng hay đi bắt ốc,sông chảy qua gần nhà mình người ta gọi là sông Bằng Giang-nước trong và sạch lắm.Mời các anh chị và các bạn về quê mình chơi nhé.Mình sẽ chiêu đãi ...ốc ...ăn tẹt ga luôn.Nhà mình ở tỉnh Lạng Sơn,huyện Bình Gia,xã Thiện Thuật, thôn Pắc Khuông... Chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga đã biết quê mình rồi đấy.Chị Nga và mọi người ơi ! Có dịp sẽ về quê mình ..thưởng thức ốc nhé.Đảm bảo là rất ngon...
  5. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Món ốc hả? Ăn ở ngoài quán cũng rất ngon nhưng nếu mà mình tự đi bắt và tự chế biến lại càng ngon hơn nữa.Nhà mình ở gần sông nên cũng hay đi bắt ốc,sông chảy qua gần nhà mình người ta gọi là sông Bằng Giang-nước trong và sạch lắm.Mời các anh chị và các bạn về quê mình chơi nhé.Mình sẽ chiêu đãi ...ốc ...ăn tẹt ga luôn.Nhà mình ở tỉnh Lạng Sơn,huyện Bình Gia,xã Thiện Thuật, thôn Pắc Khuông... Chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga đã biết quê mình rồi đấy.Chị Nga và mọi người ơi ! Có dịp sẽ về quê mình ..thưởng thức ốc nhé.Đảm bảo là rất ngon...
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện ốc. Tối hômqua 2 MOD của Thanh Hoá lên nhưng lại ko đi ăn ốc được mà chỉ rượu thôi. Tớ muốn để ốc lại... lần sau, giữ khách ấy mà. Hôm qua 2 bác ko áo rét lên LS nên ra sương ngồi ăn ốc, uống rươụ thì cũng nguy hiểm, hì...
    Lần sau lên LS đi Bình Gia, Magic Bamboo nhỉ? Hôm nay tí nữa thì định đi Bình Gia đấy. Ốc Bình Gia quê tớ cũng rất ngon! Ốc sông sạch, bổ nhá!
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện ốc. Tối hômqua 2 MOD của Thanh Hoá lên nhưng lại ko đi ăn ốc được mà chỉ rượu thôi. Tớ muốn để ốc lại... lần sau, giữ khách ấy mà. Hôm qua 2 bác ko áo rét lên LS nên ra sương ngồi ăn ốc, uống rươụ thì cũng nguy hiểm, hì...
    Lần sau lên LS đi Bình Gia, Magic Bamboo nhỉ? Hôm nay tí nữa thì định đi Bình Gia đấy. Ốc Bình Gia quê tớ cũng rất ngon! Ốc sông sạch, bổ nhá!
  8. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hơ, lại mời ốc nữa á? Híc...nhận lời luôn ...
    Tớ sẽ lên LS vào một dịp nào đấy rảnh rang hơn, sẽ có nhiều thời gian để offline với mọi người và tìm hiểu thêm về văn hoá ẩm thực "ỐC" của các bạn. Hôm qua đã được thưởng thức Rượu Mẫu Sơn cả đêm, và cả ngày hôm nay rồi...híc...không thể nói một lời nào cho tốt hơn được. NGON và QUÁ NGON. Lúc đầu định uống cho đỡ lạnh vì lên LS lạnh quá (sẽ kể sau) nhưng sau ngon quá làm cả 3 chai...híc...!
    Còn về Bình Gia thì...hihi...hí hí...<---cười như con........sau này sẽ cố gắng về ở hẳn luôn Bình Gia....khà khà !
  9. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hơ, lại mời ốc nữa á? Híc...nhận lời luôn ...
    Tớ sẽ lên LS vào một dịp nào đấy rảnh rang hơn, sẽ có nhiều thời gian để offline với mọi người và tìm hiểu thêm về văn hoá ẩm thực "ỐC" của các bạn. Hôm qua đã được thưởng thức Rượu Mẫu Sơn cả đêm, và cả ngày hôm nay rồi...híc...không thể nói một lời nào cho tốt hơn được. NGON và QUÁ NGON. Lúc đầu định uống cho đỡ lạnh vì lên LS lạnh quá (sẽ kể sau) nhưng sau ngon quá làm cả 3 chai...híc...!
    Còn về Bình Gia thì...hihi...hí hí...<---cười như con........sau này sẽ cố gắng về ở hẳn luôn Bình Gia....khà khà !
  10. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    lại thí rùi cứ thấy cái rì ngon bổ hay hấp dẫn là cứ tít mắt vào, cái tật xấu chẳng sửa được, ai có lòng mang ốc về hà nội không cho tui ăn với

Chia sẻ trang này