1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ocean's Eleven - Ready to win Big?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prince-of-Percia, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Danny Ocean (George Clooney) bị vào tù vì tội ăn cắp...mất vợ Tess (Julia R) vào tay một tên chùm Casino Terry Benedict (Andy Garcia)

    Sau khi ra tù Ocean đã lập một kế hoạch đánh cướp 150 triệu USD trong hầm chứa tiền của Terry và một đội 11 người được lập ra.
    Một kết cục dễ đoán trước cho người xem
    Nhưng điểm hấp dẫn của bộ phim là cách mà Ocean lấy lại được những gì mình đã mất.
    Một bộ phim khá nhiều sao

    Nếu ai xem quảng cáo X-Men(Brad) thì sẽ dễ dàng nhận ra cảnh trong phim này
    Chấm 3*/ thang điểm 5*







  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Phim này em xem thấy cũng được, tương đối thú vị, có điều tuy nhiều sao nhưng "không có gì" cho lắm. Theo em thì không thể gọi là "phim hay" được.
    Ơ, tự nhiên nói đến phim này, chả hiểu sao em lại nghĩ đến Entrapment... Diễn biến Entrapment bất ngờ và hấp dẫn hơn nhiều!
    [​IMG]
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 14/07/2004
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 14/07/2004
  3. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Hi hi thế thì anh mới cho có 3* thôi.
    Không thể gọi là hay nhưng cũng đủ để xem qua cho biết...cách nó cướp tiền rất đáng học hỏi he eh
  4. 7x5

    7x5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Xem phim này cũng đã lâu, bây giờ tôi ngồi cố nhớ lại để viết nhưng chẳng nhớ được gì mấy. Không biết vì trí nhớ tôi tồi hay phim không để lại cho tôi ấn tượng gì sết? Nhớ đến đâu viết đến đó vậy.
    Câu chuyện bắt đầu:
    Chưa quá 1 ngày kể từ khi bước chân ra khỏi tù, Danny Ocean đã quyết định thức hiện kế hoạch ăn cắp 150 triệu USD từ 3 casino thuộc quyền sở hữu của Terry Benedict, một anh chàng hào hoa, phong nhã, lịch thiệp đã thế lại con nhà giàu. Danny bắt đầu tìm kiếm và rủ rê các anh tài có khả năng thực hiện phi vụ này. Nho''m 11 người "Ocean''s 11" ra đời với đủ các chuyên gia tài ba nhất trong chuyên môn của mình: chuyên gia mở khóa, chuyên gia điện tử, truyền thông, nhào lộn ... Tất cả những người này sẽ vào casino ăn cắp?
    Ăn cắp không phải là xấu, ít ra là đối với các anh tài của chúng ta. Danny có 3 nguyên tắc sắt đá, đó là: không có người bị thương, đánh cắp những người đáng bị mất cắp, làm gì cũng hết mình như không có gì để mất. Mạch chuyện cũng dẫn dắt hướng suy nghĩ của người xem như vậy. Đến giữa phim thì chúng ta không thể phân biệt đâu là người xấu đâu là người tốt nữa. Nhóm chuyên gia ăn cắp dường như là những người tốt, họ đang cố gắng lấy bớt tiền của lão chủ casino đểu giả, ngoài ra còn phải trả thù vụ hắn đã cướp đi của Denny người vợ xinh đẹp.
    Về người vợ này đáng ra phải viết được rất nhiều, vì người thủ vai nàng là người đàn bà xinh đẹp Julia Robberts. Hi`, nhưng trong phim này Julia xuất hiện không quá 15'', đã thế lại không phải là nhân vật chính. Và điều đáng nói nhất là đối với đẳng cấp của cô, tôi có cảm giác như cô không được chuẩn bị kỹ cho vai diễn của mình. Sau Danny là nhân vật quan trọng thứ 2 do anh giai Prada Pitt đóng. Nói không phải quá khen, nhưng nhìn trung thì có cảm giác trong phim này và cũng như ở mọi phim khác, anh lúc nào cũng để hết tâm trí và trái tim vào vai diễn của mình :)
    Nói chung phim từ đầu đến cuối không có gì gay cấn, xem để giải trí được, không phải suy nghĩ nhiều. Được cái nhạc phim hay và đối thoại buồn cười kéo lại bớt phần nào.
    Kết luận: phim này xem chơi thì được, ai có hứng xem ngoài ráp thì nhớ rủ bạn gái (hoặc trai) đi cùng, để con có việc mà làm. Lưu ý: ngồi hàng ghế cuối, để không làm phiền những người thinh thoảng nổi hứng muốn nhìn lên màn hình.
  5. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    năm sau sẽ là Ocean''s twelve...part 2....
  6. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Charon đang nhớ lại xem phim này như thế nào. Nói thật là nó chẳng để lại ấn tượng gì cho em ngoài 1 dàn diễn viên toàn sao bự và G.Clooney rất quyến rũ. Em ko thích phim này lắm, nhưng cũng chẳng ghét, vì nói chung là nó rất nhạt nhoà. Nội dung phim, các cảnh quay, kỹ xảo cũng mờ mờ, chẳng có gì hay, đột phá. Thậm chí em còn tự hỏi tại sao nó có thể ăn khách và được làm đến phần 2 nữa.
  7. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Phim ăn khách vì nó thay đổi toàn bộ cách nhìn của mọi người vì chuyện cướp nhà băng.Không súng ống.Không chết chóc.Bằng cái đầu sắp xếp sự khéo léo,kết hợp chính xác mọi thời điểm để có 150 triệu$ trong sự bàng hoàng của cáo già...( con cáo đấy tên là j thì quên rồi".
    Dùng kỹ xảo dùng đi dùng lại cũng nhàm mắt.Đòi xem kỹ xảo nhiều.Một bộ phim hay là lúc mình tập trung vào xem,cảm nhận sự khác lạ của nó trong từng tình tiết,một mẩu đối thoại nhỏ cũng rất quan trọng trong việc đóng góp thành công của một bộ phim.
    Theo như Charon thì phim hợp với bạn là kỹ xảo,hành động,hoành tráng,đẹp là được.Xem thík mắt là ổn rồi.Nói trước khi nghĩ.

Chia sẻ trang này