1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồđ<ố?? - Tỏằ'ng Tỏằô

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi terrorist1812, 25/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
  2. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    ọằƠõ?oồõ?ọáộÂ~ỗs"ó?Sồồ.ưồư-ọằÔó?

    ồùẳO
    ồôộâơồSộzưổoêọázộƯ-ùẳOỗƯằồÔâọá?ồọá?ó?,
    San
    KhoĂi mÊ gia tiên vỏằc hặĂn.
    ồùẳO
    ồ?'ổàãỗằổYồãồãăổắoó?,
    ồƠ"ố.ắổ?ƠùẳOọá?ộâơổ^~ỗSạộ.Êó?,
    San,
    ĐỏÊo hỏÊi phiên giang quyỏằfn cỏằ lan.
    Bôn 'ỏng cỏƠp, vỏĂn mÊ chiỏn do hàm.
    Non,
    Giỏằ'c bỏằf nghiêng sông dỏưy sóng cỏằ"n.
    Phi sỏ** sỏưp, vỏĂn ngỏằa vỏôn 'Ănh dỏằ"n.
    ồùẳO
    ồ^ỗộ'ồÔâộ"ãổoêổđ
  3. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ờ ngắm lại thấy mình dịch sai bét cả. Riêng khổ ba thì sai hẳn. Bây giờ mới phát hiện ra là mỗi khổ gồm 2 câu, câu trước 7 chữ, câu sau 8 chữ. Ra cái giống thơ gì nhỉ. Sao lại gọi là Thập Lục ? Có thấy mười sáu ở đâu đâu ? Mình có hỏi thì các tay kia cũng giả điếc không giả nhời. Nói đổng lên thế này vậy.
    Mà khổ ba có vẻ Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung nhỉ. Hoá ra ông Mao vịnh họ Tôn.
    Được MeoNhoDen sửa chữa / chuyển vào 06:53 ngày 23/05/2007
  4. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Em mèo đếm nhé :
    1.
    7.
    8.
    1+7+8= bao nhiêu?
    Kính thầy Rổ
  5. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Sao em thấy khổ ba, câu cuối nó viết tay là: "Viễn dương chiến do hàm nhỉ"
  6. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Nhân chưa hiểu Thập lục tự lệnh là cái giống thơ gì. Thấy là lạ. Mới GG một nhát. Ra được mấy bài bác Chém với VHH làm.
    Bác ấy không gọi là khổ thơ mà gọi là ?okhuyết? thơ. Xếp một khuyết 16 chữ thành 4 câu có độ dài 1, 7, 3, 5. Vần thì chữ cuối của câu 2 và 4 vần với nhau.
    Chưa ngấm lắm. Chắc phải liều mạng tìm đọc chữ vuông vậy.
    Được MeoNhoDen sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 24/05/2007
  7. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Mấy chữ nớ được thay đi để chúc tụng bọn COSCO ( Viễn Dương) ấy mà. Thày đọc thêm dòng lạc khoản : ?Y詠遠 nữa là tỏ.
    Chữ Mao đây :
    [​IMG]
  8. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Nhân thể đang học cho nó ngấm, mời các bác bịt mũi xời tạm mấy áng thơ Thập lục tự lệnh ?ocóc? của Nhọ mới làm cách đây 5 phút. Quý lắm mới điền tặng đấy nhá.
    Sống,
    Lúc buồn lúc vui khi rất nản
    Thì đã sao,
    Hay chi thứ dễ dàng
    Box,
    Có Bạn có Nhọ có chi chi?
    Có mắng nhau,
    Cũng là do rất quý
  9. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Kiểu Từ con cóc này sai hết cả vận điệu. Tôi xin giới thiệu bài dịch Từ con cóc:
    Kê,
    Bán dạ minh hề tàn mộng mê.
    Quân hà xứ,
    Liệt vũ chính thê thê.

    Nửa đêm gáy chừ tan giấc mê,
    Người đâu tá,
    Mưa móc vưỡn dầm dề.
    Hề hề!
  10. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0

    Cất gáy nửa đêm vỡ mộng ta,
    Nàng đâu chốn?
    Hiu hắt gió mưa sa.

Chia sẻ trang này