1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ODC 2006 - Điểm Đến Của DANCESPORT & SALSA Lovers

Chủ đề trong 'Dancing' bởi latin_sky, 23/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yellowlys_hn

    yellowlys_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Buổi học Salsa đầu tiên, bước nhảy còn lọng ngọng vậy mà bị Dancefan lôi ra bắt tập cùng... Hic... Thiếu tự tin hẳn vì áp lực khi nhảy cùng 1 cao... sờ thủ. nhưng khi vào nhịp nhảy rùi, mình chỉ cần bước theo nhịp còn lại thì cơ thể tự đưa theo sự dẫn dắt của anh ấy. Vậy mà nhảy cũng nhịp nhàng lém
    Nhịp điệu của Salsa vừa nhẹ nhàng nhưng cũng dứt khoát, làm cho người nghe cảm thấy bị kích thích, muốn bước theo nhịp trống. Nhưng nếu chưa quen thì rất khó nghe ra nhịp nhảy. Hihihihi...
    Tiếp tực ủng hộ ODC nào!!!
  2. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    hum qua nhìn anh Dance Fan nhảy Jive mà em chẳng muốn về
  3. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    ...Từ lớp Latin cơ bản (buổi khai giảng) về...!Không biết phải làm sao để diễn tả cảm nhận của mình,tôi đành vào đây viết một bài.....Các học viên đến từ sớm,lớp học khá đông.Một cảm giác rất thân thiện từ những học viên không quen biết nhau,từ anh Quang giảng dậy.Không khí vui vẻ và không kém phần nghiêm túc,cùng với sự nhiệt tình pha chút hài hước dựa trên kiến thức truyền đạt ...Hẳn những ai có mặt không hề ngạc nhiên tại sao một lớp có thể nói gồm toàn những người chưa dancing bao giờ lại tiến bộ nhanh thế(họ nghe được nhạc ngay trong 1/8 bài nhạc đầu tiên....).Tôi thật yên tâm và vui mừng khi đưa bạn đến đăng ký học.
    Tôi đã có dịp gặp mặt và trò chuyện cùng anh Phương (benkai),anh Thành(latin_sky).Họ đều có mặt dù không làm gì,thậm chí còn xỏ giầy tập cùng học viên để làm mẫu cũng như tăng sự thân thiết....đủ để thấy sự quan tâm lo lắng đến lớp học,đến CLB.Giờ thì tôi hiểu vì sao anh DF,anh LS,và anh BK rất khiêm tốn với những lời chúc mừng,khen ngợi..rất kiên nhẫn lắng nghe kinh nghiệm từ mọi người..và hoàn toàn bình thản với những ác ý.
    Tôi tin rằng ODC sẽ còn phát triển hơn nhiều,sẽ còn nhiều người biết đến cũng như tham gia tập luyện,giao lưu!.....
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Anh Benkai nhắn tin offline cho em: UM đi sinh nhật anh nào, ODC, GVM nhé. Vì tình yêu và lòng hâm mộ, em đã Vâng dạ rối rít.
    Để em kể cho anh nghe cái lẽ nhiệt tình của em. Em nghỉ sớm buổi học cuối ngày, người hôi rình chả tắm rửa, chở đứa bạn đi chọn hoa cho anh. Nâng lên, đặt xuống, ngắm nghía... và mặc cả nữa chứ. HÌ HÌ. Biết bao nhiêu công sức. Mưa nặng hạt dần, cái túi đầy lông lá của em dính mưa, ướt. Vì em sợ hỏng bó hoa, nên chỉ che mưa cho bó hoa thôi. Cảm động chưa. HUHU.
    Mà cái phố GVM mới hâm chứ. Cả hai bên đều đánh số lộn tùng. Qua ngã tư, thấy nhà nào cũng to, mà lại chẳng đánh số, đành xông vào doanh trại quân đội để hỏi. Lòng vòng mãi mới đến được gần với... anh.
    Em đến nơi, mặt toàn nước, tóc rối bù, giầy bốc mùi. Nghe giọng anh Lờ Sờ ấm áp lên một tí. Âu cũng là an ủi, có điều trong bóng tối không được thưởng thức ánh mắt đẹp và nhiệt tình.
    Em cẩn thận lắm, bỏ bó hoa ra khỏi túi nilông, và chợt nghĩ: biết đâu anh Benkai lại muốn mang hoa về nhà, phải giữ cái túi nilông lại, biết đâu anh í xin ... thêm .
    Em giật nảy.
    - 5 nghìn một người em ơi!
    Em quá bất ngờ. Em đâu biết buổi sinh họat tiện tổ chức sinh nhật luôn. Và em vô tình thốt lên những lời chạnh lòng:
    - Ối anh Benkai, em đến mừng sinh nhật anh mà phải nộp tiền à...
    May quá đứa bạn đi cùng cũng tinh ý. Nó nộp tiền, còn em tặng anh hoa. Chứ ai lại tay kia đưa tiền cho chị trực, tay này lại dí vào anh bó hoa . Hị hị.
    Gần anh quả là một điều hạnh phúc. Hạnh phúc nhất là được bác nhà báo Trườnganh2003 chộp bức ảnh với anh. Nhớ rửa ảnh rồi ký tặng em nha, bác Bư.
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tình hình hôm nay quá ổn thoả. Xin thay mặt các học viên lớp Latinh cơ bản xin cảm ơn, hoan nghênh tin thần của toàn thể ODC( Dfan, latinh_sky, Benkai). Nhất là bác DFan( Hồng Quang) rất tận tình, chu đáo.
    Nhưng em thấy bước ngang của điệu Rumba sao phối hợp cùng bước tiến lùi khó quá vậy, mà nghe nhạc (tiếng trống) cũng khó khăn thay. Đĩa của ODC là đĩa gì vậy, chia sẻ cùng anh em được không, có phải là (LET''S DANCE - bộ này có 4 đĩa).
    Chúc ODC tiếp tục, tiếp tục phát huy
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Sời không ngờ ODC lại quy tụ hôm nay nhiều Kiều Nữ Xinh Đẹp như vậy. Mắt em phải rang lạc đi rang lại thấy đếm không hết, hoa hết cả mắt.
    Gửi lời chào tới em gì đó nhảy cùng bác Latinh_sky, em nhỏ nhỏ, tóc dài chắc là em gái à, gớm NHẢY GIỎI mà XINH THẾ Không biết em có Chị gái không nhỉ?
    À mà em có 2 loại đĩa này không biết có nên học tập, nghe thử không, xin hỏi ODC:
    - Bộ 4 đĩa LET''S DANCE ( đĩa CD): có đủ các điệu Latinh, Waltz, Tango......
    - Bộ 5 đĩa " ĐÔI GIẦY VÀNG THẾ GIỚI VÀ CHÂU ÂU". Nghe nói bộ đĩa này cũng lởm, không phải là đôi giầy vàng gì hết mà chỉ là cuộc thi nào đó. Có 3 đôi cứ đổi điệu, nhảy đi nhảy lại.
  7. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cô em này làm anh cảm động ghê gớm, anh chỉ sợ Gấu cào thui, may là Gấu ko online trong diễn đàn này. Em thấy nhảy với anh có buồn cười không, cái gì cũng quy ra ... thóc, tức là nhảy kiểu gì cũng là bước kiểu Salsa Nhưng mừ chót nhỡ yêu nó rồi, nên nó ngày đêm ám ảnh tư tưởng của mình là điều dễ hiểu.
    Hum qua tí nữa anh uýnh DF vì can tội sờ đến bó hoa anh thích nhất, hắn ta tuy hầm hố, nhưng chắc ngại chiêu Dĩ Nhục Trấn Nhân nên cũng phải ngậm ngùi đặt xuống trong niềm tiếc nuối vô biên.
    Cảm ơn em, nhóc con!!!
    [​IMG]
    Cô em dựa dẫm hơi nhiều, tấm thân còm cõi của anh phải nghiêng hẳn 1 bên. Trong tay anh là cô bạn gái chân dài mắt to mà cô Jet hứa giới thiệu cho anh đấy nhóc ạ. Phù, cái cô Jet này toàn làm mình bất ngờ, tưởng bở.
    [​IMG]
    LS toe toét: "Nhà còn cái áo cũ tôi mang ra tặng ông" Hoàn cảnh ghê gớm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    DF chọn nhạc, nhìn cứ như DJ chuyên nghiệp, hắn ta đang chọn bản Happy Birthday cho Benkai, giờ mới nhớ hắn chưa mua quà tặng mình.
    Được Benkai sửa chữa / chuyển vào 04:37 ngày 19/02/2006
  8. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Bộ đĩa Let''s Dance đã có trên thị trường khá lâu, hình như là khoảng chục năm gì đó. Bạn nghe thấy hay là được, nhạc trong đĩa đó đại đa số đều khá chậm, thích hợp với người mới học.
    Bộ 5 đĩa Đôi giày vàng Châu Âu: xuất hiện trên thị trường khoảng 8 năm. Nói chung, các tài liệu tham khảo đều có những giá trị nhất định của nó. Bạn có thể xem để lấy cảm xúc, nhưng xem để tự học thì có lẽ không hợp lắm.
    PS: Rang lạc thì đảo ít thôi, chứ không thì cậu chả đong được cô kiều nữ nào đâu, may ra chỉ có thể đong được mấy cô Thúy kiều
  9. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Cả câu sáng chóe rực rỡ em cẩn thận bôi vàng phía trên, nên hiểu như thế nào ạ? Ngẫm nghĩ 1 lúc, phờ phạc cả người mà vẫn ko hiểu .
    Dạ, báo cáo là hôm nay em cũng đc đi học ạ. Có điều anh DF ở cách có 5 10m mà qua 1 rừng chân lại cứ ngỡ xa vời vợi nên nao. huhu, làm em cố hết sức mở mắt thật to (rõ ngây thơ) nhưng cũng ko thể 1 lần chiêm ngưỡng bước chân quyến rũ ấy. Cả buổi học mất cơ bản nên chỉ biết nhìn bạn bè lắc lư đầy ngưỡng mộ (he he, căn bản cũng tại em siêu dốt khỏan vận động, lý do này nọ cho oai ).
    Nhưng, bẽn lẽn nhìn mọi người thật lâu, em xin có ý kiến: buổi sau, anh DF đứng ở giữa lớp rồi cả lớp chia thành 2 phần quây quần quanh anh (Để dễ hình dung, em mời các bác xem ảnh Bác Hồ và nhi đồng ạ, dễ hiểu cực). À, em nghĩ, về nhà tập nên có nhạc thì khí thế mới bừng bừng lên được. . Nhưng mua đĩa nhạc ở đâu ạ? Hay mọi người đăng kí mua đĩa rùi nhờ các anh chị có kinh nghiệm mua hộ . Hi hi, mới học nên cái gì cũng ngố
  10. xibum

    xibum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thành thật khuyên BenKai và những thành viên sáng lập của ODC nên lắng nghe những lơì chê. Khen nhau và nói khéo thì dễ thôi mà! Chê được mà chê đúng đáng quý gấp nhiều nhiều lần nhất là trong giai đoạn sàn mới đuợc đưa vào hoạt động.
    Đúng là cách khen chê cũng có nhiều. Kiểu chê của nguoikhach... hơi "ném đá" tý nhưng có nhiều điểm đúng đấy. Chi bằng sai ta sửa, đúng ta im lặng làm tiếp, chứ anh mắng nguời ta thế là anh mất đi một người dam chê và biết chê đấy - phí lắm!
    P.S: Em cảm thấy hình như anh Benkai đọc chưa "sâu" lắm bài chê đó, đừng nóng anh B à hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này