1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ODC 2006 - Điểm Đến Của DANCESPORT & SALSA Lovers

Chủ đề trong 'Dancing' bởi latin_sky, 23/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0


    ODC và cá nhân tôi xin gửi đến toàn bộ chị em ODC và các bạn nữ trong diễn đàn này những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc các bạn luôn vui vẻ, và nhận được nhiều niềm vui, nhiều quà tặng, nhiều những đoá hoa xinh đẹp giống như chính bản thân các bạn vậy, mong rằng các chị em luôn xinh đẹp, quyến rũ và ngọt ngào trong cả 365 ngày chứ không phải riêng ngày 8/3
    Khì....... hôm qua chuẩn bị sẵn sàng roài nhưng không ngờ đến lớp thấy chị em đông đột biến, làm thằng bé phải tất tả chạy đi chạy lại. Đúng là tinh thần 8/3 bất diệt, chị em phụ nữ muôn năm .


  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ngày 7/3 Trong lúc bối rối cuối buổi tập hôm qua mình có sơ xuất là chứ cảm ơn: ODC, cảm ơn D_FAN, ATINH_SKY,.... đã rủ lòng thương , mình mất không biết bao nhiêu nước bọt, giấy bút, mồ hôi công sức và xương máu mới khiến ODC động lòng bán cho ĐÔI GIÀY NHẢY NAM.....
    Một lần nữa xin chân thành cảm ơn ODC....Mình sẽ nâng niu chân trọng ĐÔI GIÀY này như chính bản thân mình( thực ra mình nói vậy cho oai thôi chứ mình không trân trọng mình lắm đâu)...
    Dù hôm qua khi mua xong về trời có mưa ( chắc là trời cũng cảm động nên mưa) ......
    Với suy nghĩ là
    " Kẻ sĩ có thể bị mưa
    Chứ không thể bị ướt giày Dancing"
    mình đã lấy thân mình để che cho GIÀY không bị
    ướt ( giống hình ảnh anh LA VĂN CẦU lấp lỗ Châu Mai).......
    Khi về đến nhà mới thở phào nhẹ nhõm, chiếc giầy vẫn nghiên vẹn, lành lặn, đẹp( Việc làm của mình giống như hình ảnh tướng quân MÔNG NGHỊ trong phim THẦN THOẠI hộ tống Công Chúa Ngọc Thấu cho Tần Vương DOANH CHÍNH)....

    Thêm câu này
    " Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không"" Sống trên đời cần có một đôi giầy Nhảy"
  3. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi còn em em Mai Hạnh nữa
    Em chỉ đi được mỗi chủ nhật thôi, mua vé ngày có được giảm giá không
  4. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    HKM xin gửi lời chào đến 3 anh (anh nào thì biết rồi các bạn nhỉ)!Chào các thành viên ODC (Huy đã biết và chưa biết)!Xin phép được gửi một chút tiếc nuối xót xa (hy vọng không làm rác nhà các bác) vì đến được một hôm lại phải đi công tác xa Hà Nội.Đã có nhiều niềm vui lắm phải không ạ!Em biết phải bắt đầu lại sao bây giờ!Thẻ học viên lớp latin cơ bản của bạn em thế là được ký có một buổi,bạn em đi du học rồi bác ơi.Thôi em đành giữ lại làm kỷ niệm (nó còn mới như lúc vừa nhận).
    Tối mai thứ 6 có buổi giao lưu,em xin phép mò lên xem xét tình hình nhé.Chả biết có ai còn nhận ra em nữa không,hy vọng sẽ không im lặng một xó.
    Chào thân ái và chúc mừng ODC đã nở rộ trong thời gian rất ngắn (cũng đúng thôi hihi..)!
  5. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Chào cậu em, lâu lắm mới gặp lại, hoá ra là bận việc, và tiễn bạn lên đường. Cô bạn gái xinh đẹp của cậu nhảy rất tốt, tuy mới học nhưng phải nói rằng cô ấy hơn cậu về posture và feeling. DF đã có lời mong muốn nhìn thấy cậu đến tập ở lớp chuyên đề, anh cũng hy vọng cậu sẽ phát triển được khả năng dancing cũng như vận dụng được những ưu thế sẵn có của bản thân mình.
  6. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chào Trưởng phòng Kang (gọi thế này thấy hay hay nên tự dưng thích ), gặp một lần trên ODC rồi nhỉ, hôm đó OD thấy anh và bạn gái nhảy hợp lắm, tiếc là cô bé không có thời gian dành cho dancing ở VN rồi. À hôm offline hoành tráng vừa rồi cũng không thấy đâu nữa. Anh vẫn còn đam mê dancing chứ? Nếu còn thì nên tham gia trở lại và cũng theo ý của a DF thì anh học ở lớp chuyên đề cũng ổn lắm. Hy vọng sẽ gặp lại anh vào lớp chuyên đề ngày chủ nhật tới. Còn thẻ vào lớp học cơ bản mà để không thì...phí của. Giờ lớp chuyên đề đang học Chachacha, anh có thể đổi thẻ ở lớp cơ bản lên học chachacha (em vừa hỏi 1 trong 3 chàng ngư lâm xong).
  7. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    - Sống trên đời... cần có một đĩa lòng. Để làm gì, em biết không?
    - Để chấm mắm tôm!

    (...bụp bụp...oái...)
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chán quá, thứ 7 này có việc bận lại phải nghỉ buổi Latinh cơ bản rồi.... Không biết ODC hôm đó dạy điệu " Ri vơ hay Samba" nhỉ ????

    Em là em hôm đó sẽ " Yểm bùa" hoặc cầu khẩn để làm sao buổi thứ 7 này có gì đó trục trặc do ODC do Bảo tàng....lên hoãn lại........ Hì hì .....đỡ phí của...
    " Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không"
  9. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là còn rồi,niềm đam mê này không còn cháy nữa thì đã chẳng khiến Huy bồn chồn,nóng ruột suốt những ngày qua.Trở lại đây chưa làm được gì đã vội vã ghé thăm ngôi nhà trái tim Việt Nam.....Nhất định sẽ có mặt ở lớp chuyên đề,vì lời hứa từ trước với các anh,cũng là vì những lời động viên này.Rất mong được chỉ dậy,trước giờ Huy vẫn đi theo niềm xúc cảm ngẫu hứng riêng nên nhiều khi basic "lạc mất mùa xuân".Em sẽ cố để học hỏi cách hoà lẫn truyền cảm cùng các tiêu chuẩn kỹ thuật.Tuy nhiên em chưa hiểu lắm cách nói về sự sáng tạo.Em sẽ nói chuyện ngoài lề sau nhé,rất mong sẽ chia sẻ qua những chén rượu nhạt trong những ngày gần đây.
    OD lại gọi mình là trưởng phòng Kang cơ đấy,lại còn kêu anh...thật sự xúc động vì vẫn còn nhiều người nhớ đến mình (nhất là OD hí hí ....)
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đến sớm, gặp một bác già già có bước nhảy cha cha cha khá đẹp. Bác nói: 10 năm khiêu vũ giờ mới tập đúng thầy (chính thầy Quang - Dance Fan ạ). Niềm tin lại trào lên dào dạt, kiểu này phải đi học một khoá thôi.
    Buổi sinh hoạt trời mưa, vẫn nhiều nhiều người đến. Hôm qua được quay một vòng, sướng ghê. Mệt phờ nhưng đôi chân vẫn nhúc nhích vì còn hăng máu. Một vài tin mới - tin cũ lẫn lộn, nhưng niềm hạnh phúc thì đọng mãi trong phổi.
    Từ nay thứ sáu nào cũng phải lăn đến ODC thôi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này