1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ODC 2006 - Điểm Đến Của DANCESPORT & SALSA Lovers

Chủ đề trong 'Dancing' bởi latin_sky, 23/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là Benkai luôn nhảy rất chậm ở các bài nhạc chậm, hoặc khi thị phạm cho học viên quan sát. Có điều khi những "thủ thuật" salsa, hay còn gọi là cách thêm "gia vị" vào bước nhảy đã khiến không ít bạn hoa mắt. Tuy vậy, qua ý kiến của bạn, có lẽ Benkai đã dạy hơi nhanh, và thực hành mẫu cũng hơi nhanh, sẽ có điều chỉnh ngay.
    Chúc bạn nhảy tốt, chân nam tập sẽ mất thời gian nhiều hơn nữ đấy.
  2. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Có phải Trung không em? Dạo này công việc thế nào? Anh Quang đây
    Trước tiên là anh rất vui vì Em đã tham gia diễn đàn này, cùng giao lưu và mở rộng cái nhìn về giới dance nói chung và dancesport nói riêng. Anh cũng thật hạnh phúc và hãnh diện khi được em nhìn nhận ODC cũ là nơi tập luyện Dancesport thực thụ đầu tiên ở Hanoi- vì đó chính là định hướng của Anh khi kêu gọi các thành viên thành lập ODC. Anh muốn nó xứng đáng với chữ Olympic, nó mang định hướng thể thao.
    ODC nhỏ trước đây đã dừng hoạt động vì 1 số lý do... Niềm đam mê của anh không bao giờ hết nhưng quả là nhân tài dành cho ODC thời điểm đó thiếu.
    Anh thành lập ODC 3 năm trước không nhằm mục đích dậy và học đơn thuần, mà muốn tạo ra 1 sân để các nhân tài tụ tập về đó cùng tập luyện và cùng trao đổi chia sẻ với nhau những kinh nghiệm, cùng tiến bộ... Và hoàn toàn phi lợi thuận. Thời gian đầu anh rất nỗ lực thuyết phục nhiều chân nhẩy có tiềm năng mong họ hiểu và tham gia ý tưởng. Nhưng phần đa các chân nhẩy tiềm năng đó không vượt qua được chữ "Sỹ" của bản thân. Họ nghĩ rằng họ đã nhẩy khá khá và có thể đứng độc lập được không cần phải ai chỉnh sửa. Và cuối cùng thì anh lại phải mix giữa Dậy-Học và Cùng tập luyện.
    ODC thời đó đã là 1 cái nôi đem đến nhiều kỷ niệm đẹp cho các thành viên và bản thân anh. Được sự cổ vũ đánh giá cao của rất nhiều người trong giới chuyên môn như anh Sơn-Thái, Hoài Anh- Silver, Chú Dũng, Hải Anh-Khánh Thi, Manhcuong, Hùng-Choclo... Được sự viếng thăm và tham gia tập luyện của nhiều chân nhẩy khá hiện nay ở Hanoi. ODC thời đó cũng đạt được 1 số thành công ở các chân nhẩy như Tuấn Vũ, Hưng_Phương, Ngoc- Danceforever, Hoài... mặc dù hiện tại họ không còn tập luyện (ngoài Hưng) nhưng họ vẫn giữ được phong độ khi chơi- điều mà không phải CLB nào cũng làm được. Tuy nhiên với riêng anh, những kết quả đó cũng chưa làm anh hài lòng so với tâm huyết và mục tiêu đặt ra ban đầu nên cuối cùng đã chấm rứt hình thức hoạt động đó.
    Về ODC lớn hiện tại:
    ODC lớn mở ra trước tiên để tiếp tục những gì chưa làm được ở ODC nhỏ, và tiếp sau là mở rộng loại hình hoạt động:
    - Những gì chưa làm được: ODC nhỏ đã gây được tiếng vang với Latin, nhưng chưa đủ thời gian để làm với Standard trong thời gian 2 năm. Ở ODC lớn, Latin sẽ vẫn tiếp tục được duy trì phong độ, mảng Standard đang được dẫn dắt bởi DF và Hùng-Choclo sẽ sánh ngang với Latin.
    - Mở rộng loại hình hoạt động: ODC lớn đem đến cơ hội cho người mới học được tham gia ở mảng cơ bản, và cũng nhằm góp phần phát triển chiều rộng cho phong trào Việt Nam. Từ đó phát hiện các hạt giống-đó hoàn toàn không phải là sự dễ dãi. Salsa được đưa vào cũng nhằm mục đích xã hội hoá dancing. Anh sẽ nói thêm ở dưới. Giao lưu tối thứ 6 cũng nhằm tạo ra sân chơi cho mọi người gặp gỡ làm quen mở rộng tầm nhìn. 3 nội dung này không hề ảnh hưởng đến định hướng của ODC nhỏ vốn vẫn được duy trì rất tốt ở lớp chuyên đề.
    Nếu Em đã từng yêu mến ODC nhỏ thì ODC lớn hiện tại vẫn mang đầy đủ mọi đặc tính của ODC nhỏ. Lớp chuyên đề tuần 2 buổi đúng bằng thời lượng của ODC nhỏ ngày xưa, và vẫn khắt khe về mặt kỹ thuật như xưa. Nhiều người cố tình nhìn vào lớp cơ bản và lớp Salsa để chỉ trích nhằm bôi nhọ hình ảnh ODC hiện tại. Anh hy vọng rằng em đã từng là thành viên ODC, sẽ có cái nhìn tỉnh táo hơn họ. Gần đây cũng có rất nhiều "Trò chơi" xấu của 1 số cá nhân hoặc tổ chức nhắm đến ODC. Nhưng ODC luôn ngẩng cao đầu và luôn tự hào với học viên. Dancing là môn chơi hướng tới cái đẹp, "chỉ có 1 tâm hồn đẹp mới có thể nhẩy đẹp" như đã có lần Anh nói.
    Về Salsa:
    Đã từ rất rất lâu anh luôn đau đầu suy nghĩ về 1 điệu nhẩy đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể nhẩy chỉ sau 30 phút, có thể nhẩy ở bất cứ đâu, có tính biến hoá vô tận, tính giao lưu cao, âm nhạc hấp dẫn-tính thư giãn cao... Điệu nhẩy này sẽ là phương tiện tốt nhất để xã hội hoá dancing ở Việt Nam.
    Từ những năm 1999 khi lần đầu tiên được thầy Nguyễn Dũng nói chuyện về Salsa, rằng Salsa đang làm mưa làm gió ở Châu Âu như thế nào... Được thầy dậy pha trộn 1 chút Salsa-Mambo-Samba, Anh đã nghĩ rằng Salsa chính là điệu nhẩy mà Anh đang mong đợi. Anh đã rất muốn được học Salsa chính thống ngay từ lúc đó nhưng tiếc rằng vào thời điểm đó không có ai dậy, thông tin còn rất kém. Vào năm 2003 Mr. Raoul đã đến và chính thống thắp ngọn lửa Salsa ở Hanoi. Anh gặp lại Benkai quay trở về từ Malaysia sau 1 năm học tập, và thật tuyệt vời là cậu ấy đang cháy trong mình ngọn lửa Salsa. Vì thế Anh quyết định ODC là CLB đầu tiên của người Việt chính thức dậy Salsa góp phần xã hội hoá Dancing.
    Như anh đã nhận thức được từ rất lâu, Salsa là phương tiện xã
    hội hoá Dancing rất tốt. Có rất rất rất... nhiều người đã bỏ ngang 1 môn chơi "nhúc nhích cơ thể- move your body" đó là Dancing vì đã bắt đầu bằng 1 Dancesport rất khắt khe và đỏng đảnh. Điều đó thật đáng tiếc! Nếu bắt đầu bằng Salsa, họ sẽ dễ dàng khám phá được mình hơn, và dần dần có thể sẽ thích cả Dancesport. Trường hợp này Salsa đã đem người chơi đến cho Dancesport.
    Âm nhạc Salsa cũng dậy cho chúng ta cách "cảm" nhạc tốt hơn. Anh phải nói rằng giới nhẩy Việt Nam chúng ta chưa quan tâm thích đáng đến "Cảm" nhạc, và hiện tại đang cảm nhạc rất kém, đang nhẩy Dancesport rất "Khô". Rất nhiều người nói đến "Cảm" nhạc nhưng thực sự họ chưa hiểu nó là cái gì.
    Anh cũng là 1 người chơi Salsa và Anh có thể khẳng định rằng chơi Salsa không hề ảnh hưởng xấu đến Dancesport cả về kỹ thuật và phong trào xã hội.
    1 số CLB như Hyec, Bách Khoa cũng đã nhận thức được vấn đề này và đang dần dần giới thiệu Salsa vào chương trình. Điều đó khẳng định nhận thức của Anh và hướng đi hiện tại của ODC lớn là đúng.
    Anh hy vọng rằng Em đã hiểu hơn về tình hình hiện tại và yên tâm đồng tình với ODC hơn.
  3. Smile_at_midnight

    Smile_at_midnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Trung75 ,cảm thấy lòng tự ái bị đụng chạm ghê gớm , muốn viết một cái gì đó thật đanh , đá xoáy sang đồng chí này cho thoả . Ngần ngừ , nghĩ mình chưa đủ sự sâu sắc trong ngôn từ , trong bản lĩnh để có một câu trả lời cho thật hả lòng hả dạ , nên lại thôi mấy lần . May ! Có anh Quang gỡ bỏ cục tức trong người đi rồi , vote cho anh nhiều nhiều * .
    Được smile_at_midnight sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 18/05/2006
  4. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn thằng Em! Anh nhìn thấy 5 sao rồi hehe... Nhớ tói mai bắt đầu 5:30 nha. Thiếu chú là không được đâu.
  5. hn_mua_vang_nhung_con_mua

    hn_mua_vang_nhung_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    thank bác Benkai đã đọc bài của em,ý em ko phải bảo bác dạy nhanh, mà ý em là sau 1 khoá học rồi, bác nhảy mẫu 1 bài cho anh chị em xem để lấy kinh nghiệm chinh chiến,vì thật là thích salsa nhưng bọn em cũng ko có nhiều time để chuyên tu vào lắm, lại ko có time để giao lưu nhiều.
    ah, mà bác bảo chân nam tập mất time gian hơn chân nữ ah? em tưởng nữ tập khó hơn nam chứ nhỉ, bởi khi nam rắt thì nữ phải đi theo nam,mà khi nam bước ngắn hay dài thì nữ phải theo cho đúng khoảng cách,
    có cái này em muốn hỏi bí quyết của anh nhé, khi partner của em là nữ bước đi rất dài, em ko đi theo kịp,nghĩa là khi em bước 1 bước thì cô ấy cũng bước 1 nhưng cứ đi xong 123...567 thì khoảng cách lại xa hơn lúc đầu. bác có cách nào giúp em ko?
    thank you bác.(em vote5* cho bác rồi nhé)
  6. nagirl

    nagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    @Bác DanceFan:
    Em cũng không biết là Salsa mang Dancesport đến với mọi người hay mang đi nữa bác ạ. Vì em thấy có rất nhiều người khi chưa có Salsa thì rất mong muốn học Dancesport nhưng khi biết đến Salsa thì Dancesport chỉ còn là... kỷ niệm. Tuy nhiên chúng tôi cũng rất biết ơn những người đã mang Salsa đến cho chúng tôi. Cảm ơn ODC.
    Và một điều nữa em nhận thấy rằng với những người đã học Salsa trước rồi thì khi đến với DS sẽ không cảm nhận hết được chất của DS mà họ sẽ đi DS như nhảy Salsa. Không còn những quy tắc nghiêm ngặt của DS, chỉ còn lại sự tự do, thoải mái và nhàm chán.
  7. tbtrung75

    tbtrung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Anh Quang, em Trung đây.
    Dù có không tập luyện cùng, thì em luôn nghĩ mình là một thành viên của ODC. Em viết bài trên vì thực sự lo ODC sẽ tự đánh mất mình. Đọc bài viết của anh, em yên tâm hơn nhiều. Định hướng mà ban chủ nhiệm CLB đưa ra rất tuyệt. Tuy nhiên như thế có "tham" quá không. Salsa và Dancesport là 2 mảng lớn, và khác nhau rất nhiều. Em đã thử học Salsa nhưng thôi ngay vì không hợp, và vì sợ sẽ đánh mất dancesport (cảm ơn Nagirl, tôi cũng có cùng suy nghĩ như bạn). Em không phê phán hay phủ nhận Salsa, nhưng có lẽ theo cả 2 phong cách trên là quá nhiều. Đúng, nhạc cảm thường là điểm rất yếu của những ai tập Dancesport (mà Salsa có thể bù đắp được) nhưng với 1 người theo hẳn dancesport như em thì không thích bị lẫn lộn về kỹ thuật.
    Về lâu dài, có nên tách Salsa thành 1CLB riêng không?
  8. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Em mới vote cho DanceFan 5sao vi vừa đọc vừa lịm đi vì đã có anh nói hết những điều em và nhiều người yêu salsa mong muốn.
  9. hn_mua_vang_nhung_con_mua

    hn_mua_vang_nhung_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà, calalili gì đó quan tâm đến buổi học t6 mà hôm qua ko thấy mặt đâu cả.hôm qua thầy benkai dạy hơi hay đấy, hy vọng thầy cứ chậm chậm thế là okie.
    hẹn gặp lại tại ODC vào thứ 6 tuần sau..
  10. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Oh thế hoá ra Trung ah? Bài viết trước anh vẫn không chắc lắm.
    Anh cảm ơn em vẫn luôn dành 1 chỗ cho ODC trong tim mình. Với anh Dancesport vẫn là định hướng chính, Salsa là 1 môn chơi đem đến cảm giác khác. Hãy coi nó như 1 món ăn khác, không nên chỉ biết ăn cá mà không ăn thịt.
    Hôm nay nói chuyện với Phanyly, cô ấy đưa ra 1 hình ảnh rất sống động. Giống như trong 1 bữa tiệc, có nhiều món ăn khác nhau. Bữa tiệc ở nhà hàng A ông chủ quyết định chỉ có đồ ăn Tây-ép người ăn theo định hướng của mình, còn ông chủ nhà hàng B quyết định bầy cả món ăn Nhật và để cho khách tự lựa chọn món ăn theo cách của mình. Ai thích ăn Tây thì cứ ăn, ai thích ăn Nhật thì chọn, hoặc ai đó thích cả 2 thì cũng chẳng ai nói gì, mỗi người tôn trọng cách lựa chọn của nhau.
    Cái gì mới cũng khó chấp nhận. Và thường những người phản đối cái mới là những người chưa từng thử, chưa thật sự vào cuộc mà chỉ đứng ngoài nhìn rồi đưa ra nhận xét chủ quan. Đó là thói đời mà.
    Hiện nay em đang rất nhiệt huyết với Dancesport thì em cứ mạnh dạn theo đuổi nó. Khi Em đạt đến 1 độ nào đó và cần những cái mới thì có thể em sẽ chấp nhận không phải là Salsa mà Hip-hop cũng nên Đó chỉ là 1 giả định, cuộc sống không ai nắm tay được đến tối- gối đầu được đến sáng mà.
    Em vào đó tập với Hoài Anh nên anh rất hiểu những ảnh hưởng. Hoài Anh cũng không thích anh Salsa và cũng đã tranh luận với anh. Anh không phiền lòng về việc này. Đó đơn giản chỉ là sự khác biệt, tụi anh vẫn là bạn tốt trong Dancesport. Thêm nữa anh đoán Em có thử Salsa trong đó, và thử với Cuban Style- trong đó nhẩy Cuban nhiều hơn. Và thực sự mấy thày dậy cuban trong đó cũng chưa thực sự hay nên em bị phản cảm. Salsa nó cũng phong phú lắm. Vậy nên nếu em muốn thử Salsa lại, hãy thử với New York-LA Style- nó gần với Dancesport hơn ở nhiều khía cạnh.
    Với 1 CLB thì việc tổ chức như thế nào để CLB phát triển là rất quan trọng. Và để phát triển tổ chức, Anh không có ý định tách Salsa ra CLB mới, ngược lại còn muốn cả 2 phát triển song song trong 1 tổng thể. Ai cũng biết Hoàng Anh Gia Lai nổi tiếng với đồ gỗ, nhưng hiện nay họ lại đang rất bành chướng trong lĩnh vực bất động sản và du lịch. Rất nhiều ví dụ khác nữa, đó là xu hướng. Mai kia nếu có loại hình thể thao giải trí nào nữa mà có sức làm được, Anh cũng sẽ không ngại đưa vào ODC. Điều quan trọng là sự tổ chức phải đảm bảo chất lượng và giữ được đặc thù của từng môn.
    Em công tác tốt nhe!
    Nagirl: chắc bạn mới học nhảy (đoán chủ quan thế vì thấy bạn mới join diễn đàn). Hiện bạn đang chỉ thích DS thì cứ hãy tập trung vào DS đi, nhưng cũng chưa chắc là trong tương lai bạn sẽ vẫn không chới Salsa hì hì...
    Với cách nhìn của tôi thì trong tình hình hiện nay ở Việt Nam. Mọi người rất nên bắt đầu bằng Salsa, Merengue 1 thời gian rồi sau đó tiếp cận với Dancesport. Tôi đã quan sát và suy luận rất lâu, rất kỹ khi nói câu ấy. Dance nói chung phần lớn phát triển từ Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Âu. Như vậy là chúng ta đang chơi 1 môn chơi thuộc nền văn hoá khác. Và vì cái Body Behavior (tạm dịch là tính cách ngôn ngữ cơ thể) của người Việt nói chung còn rất khác mấy Châu kia nên tôi nghĩ cần phải có 1 cách tiếp cận đúng để cải thiện điều đó, để có thể phù hợp với môn chơi.
    Mấy em bé tuổi dưới 18 thì tôi lại không khuyên như vậy. Các em có thể bắt đầu ngay với Dancesport rất tốt.
    Được dancefan sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 20/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này