1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ODC 2006 - Điểm Đến Của DANCESPORT & SALSA Lovers

Chủ đề trong 'Dancing' bởi latin_sky, 23/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Deny Me là một trong những bài anh thích nhất của box dancing từ trước tới nay!
  2. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    THế tham quan lớp học được không ạ ? Tự nhiên em thấy hơi băn khoăn để chọn lớp phù hợp tham gia muốn đến xem một chút được ko ?
    Nếu em muốn học Salsa thì mai đi cùng mọi người liệu em có theo kịp ko ? mọi người đã học được nhiều chưa?Vì em chưa biết gì mà?
    Được xinhxinhxuongpho sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 21/06/2006
  3. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Hì hì cảm ơn lời góp ý của bạn và sori là đã làm bạn cảm thấy hơi "thiệt thòi". Hãy gặp trực tiếp chúng tôi tại ODC để được bồi thường thiệt hại ngay hehhe
    Đùa vậy thôi, mình cũng muốn thanh minh thế này.
    - Mấy người tụi mình chỉ nhẩy mấy bài những lúc lớp tự tập, và sắp kết thúc.
    - Những người nữ chọn để nhẩy cùng cũng là ngẫu nhiên chứ không cớ gì nhẩy giỏi hay xinh đẹp gì cả. Tụi mình cũng cố gắng nhảy thử với nhiều trò nữ - giỏi có, chưa giỏi có, xinh có, hơi hơi xinh có... nói chung là ngẫu nhiên. Làm như vậy để khích lệ các bạn ấy và kích thích lòng quyết tâm của các bạn khác.
    - Đối với Nam mình nghĩ là các bạn hãy tập thật nhiều vào, hoặc hỏi thật nhiều vào. 1 phản ứng tự nhiên là chúng tôi sẽ rất chú ý đến những bạn nào chăm tập, kể cả tập 1 mình.
    Tụi mình không phân biệt đối xử với người mới, người cũ. Dù ai mà chăm tập thì mình luôn nghĩ sớm muộn sẽ nhẩy giỏi. Bạn đã dành thời gian viết lên đây góp ý ODC, nghĩa là bạn thể hiện sự quan tấm đến dancing. Mình tin bạn sẽ là người nhẩy giỏi trong nay mai.
  4. ruoiruoi

    ruoiruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    xinhxinhxuongpho ơi, em chần chừ thêm một hai lần nữa là sẽ thành khai giảng lớp mới đấy Thích thì cứ vào học thôi, nhưng nếu chưa biết nhay tí ti nào thì tốt nhất vào một lớp từ đầu, học Salsa rất hay! (Xin phép DanceFan xì-pam tý )
    P.S. Ở mà sao em chọn cái Avatar giống chị thế nhỉ? Nghe bảo ai chọn avatar này đều sẽ nhảy đẹp đấy , đến ODC nhanh lên! Chị là 7x, đến toàn thấy các em 8x mà chị còn chẳng ngại tý nào , buổi thứ Năm này sẽ tóm cổ một sư phụ để học mới được . Sư phụ DanceFan tên là gì đấy để còn tóm cổ nào!!!
  5. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------
    Oặc.......oé....oạch...... Sặc mùi bạo lực, yếu tố tiên quyết của những vụ cưỡng bức..............khủng................. đằng ấy là thế hệ 7x thứ mấy? tớ là thế hệ đầu 7X đây! thầy Dancefan tên là Quang nhé, lần sau đến cứ tóm cổ thấy ý, đặc điểm nhận dạng của DF : mặt gườm gườm, mắt lườm lườm, miệng hay lủng bủng nói nhăng nói cuội gì chẳng rõ, trông rõ ràng là tay hầm hố bặm trợn. Sở thích : nạn nhân của các vụ cưỡng bức, thích màu hồng, yêu sự trân thành, ghét sự giả giối, thích quát học trò um sùm lên rồi lại nhe răng ra hềnh hệch cười hỏi: tôi có rữ rằn không?...he...he.... và vô số các sở thích quái đản khác
    Nào các cô, có gì thắc mắc thì cứ hỏi tớ nhá, đừng hỏitay dancefan mà bị hắn quát um lên cho mà coi...
  6. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    A.Quang ơi, e cũng muốn nhẩy giỏi.
  7. ruoiruoi

    ruoiruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Anh Thành Latin Sky đúng không, thôi tối nay em túm anh cũng được, anh đầu 7x thì em chính giữa 7x, em có cậu bạn hồi xưa học nhảy cùng anh thì phải, khen anh lắm, công nhận khen đúng . Thế mà ban đầu em cứ tưởng anh kém tuổi em (hihi, đến tầm này cứ nghĩ ai cũng kém tuổi mình cả!!! ) Nhưng em cũng phải công nhận một điều là các thầy của ODC vô cùng tuyệt vời
  8. mc_hi307

    mc_hi307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Oái, mà sao các bác cứ bắt nữ fải làm follower nhẩy? Thời đại nữ quyền bắt đầu đi chứ, cứ đợi các bác nam thì đến bao jờ mới đc nhảy, ko khéo fải ngồi mốc cả ng` ấy chứ. Đợt này em quyết tâm học lại cơ bản salsa để làm leader đấy, hum trước dẫn chị Cún cộc hơi bị dẻo nhá, chị Cún nhờ, mỗi tội chị Cún nhảy Merengue ý ẹ wa'' keke (học tập bác Thành chọc wê chị Cún tí).
    Xí xọn tí thôi, chứ lead đc 2 bài thì em cũng muốn xỉu luôn, mệt gần chít ---> thông cảm với các bác nam 1 tẹo, nhưng vẫn quyết tâm học lead, chỉ sợ cứng tay mất thôi.
  9. silentbeauty

    silentbeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Kô hiểu sao lớp càng ngày càng ít nam. Hic hôm nay tòan tập 1 mình.
    Có lẽ lần sau mình cũng fải nhanh nhẹn lên để đăng kí parner mới đc.
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    buồn cười quá, học xong 2 buổi Salsa cơ bản lên đây đọc đc bao nhiêu điều bổ ích, nhưng ét xì tê, cho em fát biểu cảm xúc buổi đầu đã
    Thực ra tớ/em tưởng ODC là 1 lớp dạy nhảy chuyên nghiệp như nhà văn hoá HBT hay Hàng Trống cơ, lúc đến thì bất ngờ khủng khiếp vì cả 2 ''thầy'' đều nhiệt tình khủng hoảng.
    Bất ngờ 1: Xưng là ''thầy'' và ''em'' nhưng lại nhận đc câu trả lời là ''em fải thế này, anh thế kia'' Đến h mới hiểu ODC là 1 dancing club chứ ko fải lớp học nên ko hề có sự phân biệt gì cả
    Bất ngờ 2: đang 1 mình khua khoắng loạn cả lên (em ko có partner nhưng rất hay đứng chỗ các thầy đang nhảy và các đôi nhảy để.. học tập :D) đang khua chân dở thì thấy ''thầy'' cao cao đầu trọc tóc thẳng đứng ra hướng dẫn, ối còn gì bằng thích quá, em nhảy luôn ko cần biết là guốc mình là chuyên gia dẫm chân partner
    Bất ngờ 3: Các thầy dẫn fải gọi là cực kì (em so sánh vớ vẩn quá nhỉ) nhưng mà em khua chân nửa tiếng ko bằng các thầy hướng dẫn cho 5''. Tóm lại lần sau em sẽ tóm chặt thầy Thành Thầy nhớ mặt em nhá , đứa nào lêu khêu (à cũng bt thôi) uhm chả có đặc điểm nào nhận dạng hay ho cả Có 1 buổi em mặc áo nâu đấy, em sẽ săn đón các thầy ráo riết. BE CAREFUL
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này