1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ODC 2006 - Điểm Đến Của DANCESPORT & SALSA Lovers

Chủ đề trong 'Dancing' bởi latin_sky, 23/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Á à, học tập lão xì kai xấu tính à.
    Hà, k sao, đúng là hôm đó thì nhảy ứ ẹ thật, nhưng chắc chắn hôm sau thì k có ứ ẹ nữa đâu em ơi. Chỉ có mỗi salsa là nhảy như dở hơi, có cảm giác mình đang đi chợ thật, chứ k fải nhảy salsa nữa.
    Mà định làm chân nam sao hôm nay k đi? chị chả có ai nhảy cùng. A.Sơn đến dẫn 1 lúc cũng bó tay với chị luôn. Dù sao thì hôm nay Italia cũng đá, chuồn về luôn
    Hôm nay các thầy bận xem bóng đá, chả ai buồn đến lớp. Có người nói mà k giữ lời. Ai thì tự biết rồi đấy
  2. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Club hay Class thì đều có chung chữ "cờ" và chữ "lờ" em ah , nó chỉ là 1 cái tên để gọi. Còn thật chất nó thế nào do các em cảm nhận mới là quan trọng. Tụi Anh muốn tạo ra ở ODC 1 môi trường hoà đồng giao lưu, muốn dùng Dancing để xoá đi những ngăn cách để đem mọi người gần nhau hơn, cuối cùng là để cuộc sống của mỗi chúng ta nhẹ nhàng và tốt đẹp hơn. Như thế chẳng phải là tốt hơn 1 sự phân biệt ngăn cách trên dưới hay sao, chocolate non nhỉ?
    Hơn thế nữa dancing là 1 môn "hoạt động", là 1 môn chơi. Vì thế nó là 1 môn học mà chơi, chơi mà học, chứ không phải học mà thi kiểm tra. Đúng không nhỉ?
    Nói về dancing chuyên nghiệp: Ở Viêt Nam chưa có dancing chuyên nghiệp, vì thế ai tự xưng mình là chuyên nghiệp chỉ là mị dân thui à. ODC chỉ dám nhận là có định hướng chuyên nghiệp thôi. Còn bao giờ chuyên nghiệp thì còn phụ thuộc vào nhà nước rất nhiều. Ở đất này muốn làm cái gì chuyên nghiệp cần có 1 framework được hỗ trợ từ "trên" xuống mới dám làm.
    Rất mong các thành viên ODC có được những giờ phút vui vẻ khi tham gia CLB. Gặp được những người bạn thú vị và học hỏi được những điều bổ ích từ đó. Và dù cho 1 lúc nào đó các bạn có bận bịu vì công việc riêng thì ODC luôn chúc cho công việc các bạn được tốt đẹp, và luôn rộng vòng tay để đón các bạn trở lại mỗi khi rảnh dỗi.
    [/quote]
  3. xaunhumacau

    xaunhumacau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
  4. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hi......hay nhỉ, Mình bắt đầu thích bạn xaunhuma rồi đấy.
    Tuyệt thật, Lần nào lên Nutz mình cũng thấy các thầy đi cùng 1 em gái.
    Thế hoá ra cô này mỗi ngày lại là một cô gái khác nhau trong mắt xaunhumacau à???? ....Hay....tuyệt....tặng xaunhumacau này. ...mình thích bạn
  5. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Wa mình đi tập buổi đầu tiên, hix giờ vẫn mỏi chân gần chít, nhưng mà rất vui ..........
    Đầu tiên thì thấy hơi ngại vì mình chả biết nhảy, sau thì thấy rất thích. Các thầy hướng dẫn rất nhiệt tình, vui tính :D.
    Ấn tượng nhất ở lớp học là vào lúc nghỉ, một chị chạy ra bảo thầy " thầy ơi cho em một lần " .
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hức! Học nhầm giáo trình. Káu! Quyết định tung tẩy lên ODC chơi. 3 tháng rồi ko tham gia buổi sinh hoạt nào của ODC. Bổi hổi bồi hồi, như quay lại chốn quê nhà xưa.
    Chưa đến cửa, đã thấy nao nao vui vì ODC thứ 6 bây giờ đã khác xa xưa, hình như ánh sáng vẫn thế, nhưng cứ có cảm giác huyễn hoặc hơn. Nhạc nhẽo hay hơn, dân tình đông hơn, nhiệt huyết sôi sục hơn.... Nhớ những ngày đầu, khi dân tình còn ít, đã có lúc chính mình cũng thấy sốt ruột
    Mất 30 phút để ngồi ngó nghiêng những gương mặt mới, cũ. Thôi chết rồi! Bao nhiêu là người mới, bao nhiêu là dancer tốt... Hic! Tụt hậu thật rồi... Dù trước đây mình cũng chẳng khá hơn.
    3 tháng xa... Thầy Benkai bây giờ tốt bụng hơn trước. Thầy DF dạo này toàn xài đồ vải, hoa hoè thêu thùa, mà tóp vô thì phải. Thầy LS bảnh tệ, chắc nhắm được hoa hoè nào rồi đây, suốt ngày mặc áo đẹp, lượn ra lượn vào. Thầy Long vẫn thế, vì dạo này cũng hay gặp thầy. Thầy trẻ trung hơn, vui vẻ hơn. Chắc sóng lòng đã qua? Partner mới của thầy, trông có nét gì giống bé Mi lạ...
    Chẹp! Mong ngày tháng qua nhanh cho đến tháng 7, để học dance đều đặn và hết mình. 3 tháng ko luyện tập, tay chân cứng hết cả rồi....
    Một ngày củ chuối. Ra ngoài 2 lần thì gặp vấn đề xe cộ 3 lần. Lần 1 đang ngồi zui zẻ đằng sau xe, thì chiếc xe tải lao tới. Chả hiểu sao ngồi im, dòm lom lom, chẳng lo thúc bạn đang cầm lái, mà chỉ vẽ ra trong đầu hình ảnh cái otô lao vào 2 cái chân đang khua khoắng vui vẻ của mình như thế nào, rồi mình sẽ ôm lấy cái đầu oto ra sao??? Thoát chết trong gang tấc.
    Lần 2 ra đường để đến ODC, thì lạc đường. (khùng!) ko biết đầu óc để đâu... Cái nơi đã đi về biết bao lần, mà vẫn lạc đường, dù chỉ cách nhà chưa đầy 2km. Ra về, còn ngoắc tay lái vào cô Piaggio to đùng của bạn chị Lan. hic! Có lẽ mình ko có duyên với xe cộ....
    Kết thúc một ngày... và mở ra một đêm. Đêm nay, ta mơ cùng môn Pháp luật Ngoại thương............. Chẹp! Uống nhân trần lắm vào, lại ngủ tít mất thôi....
  7. muathu2002

    muathu2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    alo alo , các bác làm ơn cho em hỏi nhờ là lớp SALSA cơ bản mới bao giờ mở ạ ?
    nếu bây giờ em theo vào lớp đang học dở thì có được o ạh?
  8. ruoiruoi

    ruoiruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Oái oài oai, hoá ra topic này bị SOI đấy nhé, các nường cẩn thận kẻo tán (tụng) các thầy lung tung là sẽ có Kim cương Đại dương bắt vở đấy nhé. OceanDiamond hay thật, bình thường chẳng thấy buôn bán gì, thế mà tóm được câu hơi động chạm tý là cất vó ngay, hay hay, tớ cũng tặng OceanDiamond nhé, thêm một vài nữa , không biết bạn có bia bọt tý được không (hihi, cốt để nhảy cho dẻo hơn ý mà )
  9. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    He.....thì các ông anh iu qoái của tớ mà...., Đi đâu chẳng có tớ lẽo đẽo đi cùng.
    Bia hả? chơi lun nhưng Bọt thì tớ không uống được.
  10. xaunhumacau

    xaunhumacau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề gì đâu, viết bài xong mà chẳng ai SOI thì chán chết "Em gái"= Gái (girls or sisters- who cares?) Đi cùng nhiều em gái thì quá sướng còn gì. Mấy người trên mạng này có diễm phúc thế.
    Cám ơn OD đã tặng hoa, mình mà là con trai chắc sướng phải biết, . Kể ra Viên kim cương xinh đẹp của đại dương TDC thích Xấu như ma cấu cũng là 1 câu chuyện hấp dẫn đây Có phải cậu thích những gì mình ko có ko OD?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này