1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ODC-chân dung và những điều không ai biết

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Bonie3, 07/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VanillaBello

    VanillaBello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    DF định tô thì tô vừa vừa thôi để cho Bonie trát thêm vào cho đẹp. Vẽ - Tô - Trát => Đúng qui trình . Nếu không cứ để Bonie tự phác thảo, tự hoàn thành từ A-Z cho tranh nó đẹp
    mọi người nói đúng vừa vừa thôi, Bonie xấu hổ chẳng vào đây chơi với bọn mình nữa thì cũng chán. Chịu ngán một tí còn đỡ hơn chịu chán. He he. Đúng không. Đúng là Bonie hầu như cào cào và nhạt nhoà vể social dance với dancesport. Nhận xét thì lại rất đao bự búa khổng lồ trên phương diện một người có võ vẽ này kia về dancesport.
    Mất công lên cung văn hoá thì Nhảy vào mà dance cho sướng, phê thì dance hết mình, không phê thì cũng ra nhảy nhót tí cho nó phải phép chứ thả hồn thả hiếc được cái nỗi gì nếu bị mấy anh chàng cứ nhảy chồm chồm như Bonie mời nhảy; hoặc ra hành lang mà ngồi tán phét với người quen, hay đi làm quen với mấy em nhiều xương, thương không dễ. Ngồi mà săm mờ soi người này thả hồn mình, người kia say sưa theo điệu nhạc trong cái đám hỗn độn đó cho nó căng hết cả thần kinh mắt, nhăn nhúm hết mấy cái cơ trùng ở trán ra à. Rõ chán.

    À mà chẳng định ủng hộ cho topic này của Bonie thêm dài không Bonie lại khoái chí về kỉ lục của mình, nên định sang bên kia ủng hộ DF tí cho đỡ lép vế. Không ngờ Bonie cao tay hơn đã o bế lock được bên kia mất rồi nên bắt buộc phải mắc bẫy Bonie chui vào đây. He, thường thôi.
    Được VanillaBello sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 09/12/2004
  2. prettydancer

    prettydancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó là 1 Group Class về Ballroom. Dù được học lý thuyết, tập kỹ thuật cá nhân cơ bản & quan sát coach suốt 1h đồng hồ, nhưng đến khi thực hành thì vẫn "Bum out" Trước mặt cả lớp, coach bắt chước cái dáng điệu "Bum out" của mình & thêm chút "mắm muối" biểu cảm làm cả lớp được 1 trận cười nghiêng ngả, còn mình thì chỉ muốn chui xuống đất. Thế nhưng cũng từ đó trở đi mà mình nhảy Ballroom khá hẳn.
    Nếu như bạn chỉ coi dancing là để vui, để giải trí; nhảy là nhảy, chả cần techniques, chỉ cần thấy vui là được, thì hãy coi các bài viết của Bonie cũng để là vui, đọc trong lúc rảnh rỗi cho đỡ buồn. Còn nếu bạn serious với dancing, thì những điều Bonie "châm biếm" cũng như 1tấm gương để bạn nhìn lại các techniques của mình.
    Pret biết sẽ rất nhiều người ko đồng tình với Pret vì Pret ko phải (có thể là chưa phải ) "khổ chủ" của Bonie nên mới dễ dàng nói như vậy. Thật ra, Bonie cũng chỉ châm biếm những cái được gọi là Dancing Technique bằng con mắt chủ quan của cô/cậu ta, chứ chưa hề xúc phạm đến khía cạnh personnal của bất kì ai. Pret chả biết Bonie là ai, & cũng "chả cần biết" nên Pret ko có ý ủng hộ hay thiên vị Bonie, chỉ đưa ra vài nhận xét khách quan vậy thôi.
    Tại sao chúng ta ko TAKE IT EASY đi nhỉ?
  3. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Well, well, well....
    Để coi nào, các "khổ chủ" thì chẳng thấy đâu, toàn thấy vài đồng chí nào đó than thở hộ. Cũng chẳng sao, tớ cũng đồng ý với cách mọi người tham gia vào, không thành công cũng.... xôm trò vậy!
    Phải nói ngay, các ý kiến cá nhân tớ về một vài thành viên trong ODC cũng là kết quả của môt quá trình tớ quan sát, nhận định và cảm thấy cần phải nói ra. Đây há cũng là điều mà tớ muốn đóng góp với các đằng ấy vậy.
    Nhắn riêng
    - BenKai: tớ chẳng hiểu cái cóc khô gì về bài viết của đằng ấy. Làm ơn đơn giản và thông minh hơn nhé!
    - Wings: Tớ không có vi phạm gì nhé! Đằng ấy dạo này biệt tích suốt nhỉ....
    - DF: Đằng ấy đừng có giận vì tớ lần lượt "đụng chạm" đến ODC thân thương của đằng ấy. Âu cũng là cách tớ quan tâm vậy, nhưng chỉ khác ở chỗ nó hơi khác người thôi. Hị hị.... sắp đến lượt đằng ấy rồi, đừng nóng ruột nhé!
    - DFR, Tuanvu: các đằng ấy có phản hồi thì cứ trực tiếp, đừng dùng nick khác, hoặc đừng để ai đó "yêu mến" các đằng ấy dùng nick giống hoặc tương tự. Thiên hạ không khoái chơi trò này.
  4. VanillaBello

    VanillaBello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nên, mọi người chúng ta nên TAKE IT EASY đi. Tuy nhiên, nhớ đừng quên phân biệt sự khác nhau giữa Take it easy cả cái thế giới quan hài hước và sư phạm của ông professional teacher đáng kính của Ms Pret xinh đẹp và những nonsence brag của những professional braggers.Take it easy đi . Hay. Cụm từ này được đấy. TDC mang ra thay cái khẩu hiệu WE WANT MORE hay hét ở sàn đi. Cứ hét We want more người ta chả hảo tâm thế còn hùa vào trách móc nỗi gì. TAKE IT EASY, TAKE IT EASY
  5. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    - BenKai: tớ chẳng hiểu cái cóc khô gì về bài viết của đằng ấy. Làm ơn đơn giản và thông minh hơn nhé!
    Bùn cừi wa'', tớ chả tham gia bài nào vào topic nào của Bonie3 gần đây cả. Hehe, chắc nhầm tớ với tieudao_vodanhkhach hả. Tớ cũng biết những chuyện mà tieudao kể, nhưng mà chả nhớ tường tận chi tiết thế đâu. Làm ơn đi, đừng tưởng mình là siêu sao chứ. Chỉ có cái lão DF mới cổ động Boni, chứ như tớ, tớ oánh cậu liền, nếu là con gái thì thôi, tớ chạy.
    Lần cuối cùng mất thời gian vì cái chuyện vớ vẩn này.
  6. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hị hị.... coi như tớ nhầm, thành thực xin lỗi "con gấu BenKai" nhé!
    Ah, phần giới tính của tớ rõ ràng thế rồi cơ mà, nhưng đằng ấy đừng có doạ uýnh tớ, tớ uýnh lại thì đằng ấy ... hết đường về Việt Nam chơi dancing tiếp đấy...hè hè...
    Tớ cũng biết là một khi loạt bài của tớ ra đời, thế nào cũng được các đằng ấy "chăm chút" nhiệt tình, nhanh chóng. Có lẽ tớ đã làm không vừa lòng một số cá nhân. Nhưng quả thật tớ không thể nói tốt cho những điều không tốt và ngược lại... vì thế, hị hị... các đằng ấy thông cảm cho tớ nhé.
    Tớ cũng cho rằng Vanilla xinh đẹp có vài phần không sai. Nhưng đằng ấy không đúng khi cho rằng tớ và DF đang cùng "tô-vẽ" gì đó. Tuyệt nhiên không có liên hệ gì giữa tớ và gã hầm hố DF, ngoại trừ một chút thiện cảm về style của tớ dành cho thằng bé này.
    Chúc các đằng ấy sáng mắt, sáng lòng... hê hê....
  7. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp lại các đằng ấy trong topic thú vị này.
    Cách đây không lâu, tớ có nghe nói dạo này dancing HN phát triển mạnh mẽ, không ít người, trẻ có, già có, nam phụ lão ấu, tất tần tật đều tham gia trò khiêu vũ. Mục tiêu, trước hết đối với một người được tớ phỏng vấn nhanh, là để "khoẻ và đẹp". Tớ cũng lấy làm mừng vì cuối cùng môn nghệ thuật này đã được "bình dân hoá", "xã hội hoá" và đẩy lên thành mức tiêu chí xã hội cho một bộ phận dân chúng.
    Chẳng thế mà một số ngành nghề đi kèm theo môn khiêu vũ này cũng phát triển rầm rộ không kém. Đặc biệt là ĐÓNG GIẦY.
    Còn nhớ, hồi tháng 10 năm ngoái tớ được nghe đồng chí Nguyên Ngọc (hình như là tiệm đóng giầy dancing đầu tiên ở HN), tuyên bố rằng tớ phải chờ đến ... tháng 6 năm sau mới có dịp được xỏ chân vào đôi giầy nhảy đúng tiêu chuẩn Nguyên Ngọc.
    Hị hị..... ngành đóng giầy nhảy phát triển mạnh mẽ từ đó chăng? Đồng chí Choclo nhà ta cũng tham gia ngành công nghiệp "sắp" hái ra tiền này.
    Bằng cách mua sắm thiết bị, nguyên vật liệu và mượn nguyên mẫu, đồng chí Choclo bắt đầu công việc kinh doanh mới của mình một cách thận trọng khi thăm dò giới dancing HN băng những đôi giầy đầu tiên.
    Phải nói thêm, có thể Choclo không phải là một thành viên của ODC, cũng không tu luyện gì trên đó, hoặc không có liên hệ tài chính gì (liên hệ tài chính với đồng chí này chỉ có.... thiệt) với cái club thân thương của thằng bé DF, nhưng tớ vẫn lấy hình ảnh của Choclo ra. Bởi vì có thể coi ODC được sự hậu thuẫn (tuyên truyền và ủng hộ tinh thần) mạnh mẽ của Choclo.
    Tớ biết Choclo từ khá lâu rồi, mặc dù cũng chẳng có liên hệ gì, biết từ cái dạo đồng chí này còn chưa lấy điệu Tango làm nèn tảng phát triển, còn chưa đi tu thân, luyện tài ở chỗ nào khác ngoài Cung VH. Nhưng phải nói, kể từ sau khi đi tập tành chỗ khác, theo một trường phái khác, có một người để thương nhớ khác, thì đồng chí Choclo này mới thực sự để lại đôi chút hình ảnh mọn của mình trong giới dancing HN bằng vũ điệu mà đồng chí rất tâm đắc, Tango, và mới đây là ngành nghề mới, "Anh thợ giầy thành Rome".....
    Xét cho cùng, Choclo chọn Tango để ghi dấu ấn cá nhân cũng là đúng. Bởi tố chất latin của đồng chí này là yếu ớt, nếu không muốn nói là không có. Khi nhìn đồng chí này chơi Latin, tớ không nhịn nổi nỗi hài hước trong lòng tớ. Tuy nhiên, nhắc lại, kể từ khi đồng chí này tham gia vài khoá đào tạo trên nhà văn hoá HBT, thiên hướng ballroom mới là con đường Choclo chọn. Choclo bắt đầu tập trung tập luyện món Tango và Van viên (cứ nói nôm na thế cho tất cả đều hiểu) với cạ nhảy mới của mình. Phải nói ngay, tớ khoái quả "cạ" nhảy của Choclo. Đồng chí này sắc không có nhiều , nhưng được cái kỹ thuật rất ổn, đặc bịêt là mấy điệu ballroom. Có thể nhận xét không ngoa rằng, đây là một trong những chân nữ rất tốt của Hn Dancing.
    Dựa trên "nền tảng" đó, Choclo có cơ hội tu luyện mấy "chiêu" Tango và ballroom khác. Tất nhiên, có tập thì có khác, Choclo dần dần đạt được cái gọi là hình thể Tango tạm ổn.
    Sau đó một thời gian, không hiểu vì sao Choclo xuống cấp với trình độ khiêu vũ của mình. Có nhiều lời đồn thổi về cuộc sống riêng đã ảnh hưởng tới Choclo, tớ không biết và cũng không quan tâm, nhưng rõ ràng là trình độ của Choclo không thể tiếp tục đi lên hoặc cải thiện thêm nữa.
    Bản thân tớ cũng thấy ngạc nhiên khi Choclo thể hiện mình kém đến thế trong vũ điệu Tango, thời gian gần đây. Bước chân thì đã đi vào lối mòn, vũ hình không đặc sắc, hình thể đang đi xuống trầm trọng, phải nói Choclo đã cho thấy một "dân chơi khiêu vũ" đang bắt đầu sang bên kia "sườn dốc".
    Vẫn khiêu vũ, vẫn nhảy nhót, vẫn nghiên cứu đôi chút về dancing, nhưng quả thật bản thân Choclo cũng biết rằng, mình không còn nhiều động lực , và những đam mê thủa nào để tiếp tục dành thời gian cho môn nghệ thuật đòi hỏi nhiều thứ này.
    Có lẽ chính vì thế mà Choclo chọn ngành nghề đóng giày nhảy để lưu danh chăng? Tớ chịu, chẳng trả lời nổi câu hỏi này.
    Thực sự ban đầu tớ cũng cảm thấy buồn cười một chút, khâm phục một chút, nghi hoặc một chút và cũng hậm hực một chút khi nghe tin Choclo bắt đầu khai thác thị trường béo bở trên của giới nhảy HN.
    Phải nói ngay, Choclo cũng đã có được một số khách hàng, con mồi, ngon lành như: HSB (hình như "chơi" một lúc 2-3 đôi), DF, NMS....
    Đươg nhiên, không thể phủ nhận Choclo nhanh nhạy trong chuyện kiếm tiền của anh em, tớ cũng phải hậm hực vì ghen tỵ. Thế nhưng tớ cứ thấy tội tội thế nào ấy khi buộc phải ghi danh mình vào bảng Phong Thần của giới dancing bằng phương pháp "đo chân, ướm hài" này.....
    Mấy hôm vừa rồi tình cờ gặp Choclo trên đường, tớ quả thực cũng bùi ngùi khi thấy Choclo vẫn thân cô liêu mang theo một túi giầy nhảy to vật vã. Chẳng nhân danh gì, nhưng tớ cũng muốn nói với Choclo vài lời: muộn rồi, chẳng còn trẻ trung gì nữa để nhảy với nhót. Bác theo sự nghiệp chăn dắt anh em cũng tốt, nhưng chẳng bền, vì LŨ CHÚNG TỚ CÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ KHIÊU VŨ ĐÂU.....
  8. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    To Bonie:
    Chẳng nhẽ bonie gọi mãi mà ko thèm trả lời, hì, ấy là người ta bảo là khinh người, bonie nhỉ.
    Định ko câu bài cho bonie, nhưng thôi, ít ra thì cũng phải cảm ơn bonie chứ. tự nhiên lại được lên mặt báo heh....hee.. À mà bonie đánh giá tớ "mới đạt chứng chỉ cơ bản 1" cơ à, thế thì như vậy là tớ đã tốt nghiệp lớp cơ bản roài, mong mãi mới được đấy.
    Tớ khẳng định rằng nếu tớ có bực mình hay tức tối một chút (hay nhiều chút ) gì gì đi nữa , thì tó vẫn chỉ có nick này để trả lời thôi.
    To TV_:
    nick này mới được tạo ra. Đề nghị bạn viết bài thể hiện rõ, tránh để mọi người nghĩ là do tuanvu tạo ra, xin cảm ơn. 9,5. ! heee....
  9. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tốt, tớ cho đằng ấy 2.5 điểm về tính thẳng thắn; 3.5 điểm về tính ngốc nghếch. Tổng cộng cũng được đến 6 điểm đấy chứ...
    Hê hê....
    Chúc vui
  10. Hey

    Hey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Trước nay Hey chưa bao giờ chắp chuột lạm bàn chuyện nhảy nhót, là trò giải trí thuộc sở đoản thôi rồi là sở đoản của Hey, trừ cái đợt xa vợ mùa xuân. Hey hèn nên chẳng dám động đến ai, nói chi đến chuyện xỉa dép lê vào mặt thiên hạ như Bonie. Cơ mà, DF này, Bonie hình như sắp "vinh" về cái "nghệ" bỉ mặt thiên hạ hay sao ấy, bởi Hey không nhịn được cười khi đọc về Choclo qua bút pháp Bonie. Bonie tả về các thành viên ODC cho đến ngày hôm nay có chát có nghiệt đấy, nhưng Hey tin là thành viên các club khác sẽ nhểnh môi cười khi đọc thảo luận này. Ấy vì chua quá, nhưng cũng "thật" quá. hì hì. Mong DF lượng thứ, Hey lúc nào cũng quí DF.
    Vâng, cô bác, take it easy. Những ai có phúc được Bonie vẽ chân dung, thì be yourself, be sparkling. You dont have to dance professional steps to be a great person. Life is so beautiful that way.
    [
    Được Hey sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 09/12/2004

Chia sẻ trang này