1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ODC-chân dung và những điều không ai biết

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Bonie3, 07/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhatang

    canhatang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với Bonie , đồng chí này giỏi văn ghê . Không biết sau Choclo là đến ai đây .
  2. VanillaBello

    VanillaBello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    TWINKLE TWINKLE SPARKLING
    Catanhang với Hey chí phở đấy.
    Sparkling,sparkling,
    Twinkle twinkle big big star,
    They don?Tt want to know who you are.
    Down so down the world below,
    You dont have to be so high,
    To become a great person.
    Be yourself

    BẤT LỰC - GHEN & VIAGRA
    Bonie không làm được gì thì tìm mua Viagr.. uống đi. Bất lực bỏ xừ còn đem phơi bày ra cho thiên hạ thấy. Giỏi thì khâm phục, mà khâm phục thì thôi đừng có mà ghen tỵ cho nó bất lực thêm, Hậm hực và ghen tị làm con người ta tê liệt thần kinh, không điều khiển được những điều mình mong muốn đâu.
    Ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại
    Khâm phục+Ghen tị= bất lực (cần đến Via...) =>có hứng phá hoại
    Hội tụ? Hi vọng công thức trên không đúng với định luật bắc cầu a=b,b=c =>a=c
    .
    ĐÁ BÓNG - THỔI CÒI​
    Rõ là thiên hạ chẳng khoái rồi. Cái gì trực tiếp bao giờ chả nhất. Hay hớm gì mấy cái trò ném bóng dấu tay. Tuýt, việt vị. Rõ ràng cầu thủ sáng giá sparkling Bonie đã xuống trước, rơi vào thế việt vị.Thôi Bonie làm gương đi. Mà mấy vị được be yourself và be sparkling cần gì trực tiếp hưởng ứng chân thành như thế cho Bonie lại tiếp tục làm trò cái sự chân thành của các vị với lời kêu gọi truelie của mình. Ồ, à, tiền đạo chói sáng Bonie đã dê..., lừa qua thủ thành. Vào...., trình độ dê của anh bách phát bách trúng trừ tất cả các cú trượt. Nhưng riêng quả này thì không. (hi vọng không có liên quan gì đến Via..nếu không sáng thủ yêu thích lại bị xử phạt vì dùng dopping)
    Life is so beautiful that way.
    Tuýt, sáng thủ Bonie ( sáng mắt,sáng lòng thì chưa biết ) lại phạm luật dùng tay để ném bóng. (luật bản thân tự ý thức sẽ thực hiện)

    Bonie giấu mãi làm gì, dọn ngay cái đống ?ochua chua? mà Hey thích đi, không bị thẻ đỏ ra khỏi sân chơi giờ đấy. 9-1 muôn năm.
    Nghe lời Mis Pret "xinh đẹp", "chàng lãng tử" Catanhang và Mr Hey "nhảy trên đại lộ cuộc đời", ắt hẳn nhân loại chúng ta sẽ tiến bộ đấy. Mấy hôm nay thấy được mỗi mấy bài này là sparkling. Vừa đỡ ngán vừa đỡ chán.

    À mà quên mất gọi cá nhà táng canhatang thành catanhang. Đổi vị trí của chữ ta với chữ nha thì thành cái tên hoành tráng hơn đấy. nhỉ
    Được VanillaBello sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 10/12/2004
  3. prettydancer

    prettydancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay cứ hắt hơi suốt, hoá ra có người lôi mình vào Forum. Ko biết với ý châm biếm hay tán thành cái câu TAKE IT EASY của mình, nhưng vì chính mình đã trót nói ra nên đành dzậy!
    "Wherever Bonie is, Anti_Bonie be" là ko khí lại hot rùi... Pret cũng ko đồng tình với Bonie trong bài viết về Choclo khi Bonie nói rằng : "Muộn rồi, chẳng còn trẻ trung gì nữa để nhảy với nhót". Theo Pret khi yêu thích hay đam mê 1 cái gì đó thì niềm vui, hạnh phúc của ta là tìm tòi, học hỏi, khám phá cái mà ta yêu thích. Nhất là nghệ thuật thì lại càng không phân biệt tuổi tác. Nếu quãng đời của 1 con người dài 80 năm thì 40 tuổi vẫn có thể được coi là trẻ, còn nếu quãng đời đó chỉ dài 30, 40 năm, thì...
    Ah, quay lại với ko khí "Wherever Bonie is,...", Pret chỉ xin kể về coach của Pret 1 chút, mong rằng ko khí EASY hơn.
    40 tuổi nhưng coach (cô giáo à nha, chứ ko phải "ông" như VanillaBello tưởng) của Pret never get married & had children vì cả cuộc đời gắn liền với Dancing & bây giờ là Training. Có hôm Pret gặp cô lúc 6h chiều, đang gặm bánh mỳ & bảo với Pret rằng đó là bữa trưa. Khi nào tập Ballroom, cô cũng mang theo cái mà bệnh nhân bị gẫy cổ (Pret chả biết gọi nó là cái gì) để bắt các Ballroom dancer mang vào cổ (vì thế ko ai nhìn xuống được). Hồi mới tập thì "cái thằng" partner của Pret còn bị cô chằng 1 sợi dây từ cổ tay trái đến khuỷu tay, nách, qua cổ, & như vậy đến cổ tay phải. Mỗi lần hắn quên, hạ tay xuống là lè lưỡi ngay. Cô còn có 1 cái búa để khi tập Latin, cứ trùng gối là... búa (bằng bóng thôi, ko thì chết Pret trước tiên).
    Trong 1 group class về Waltz, tất cả tập kỹ thuật cá nhân riêng lẻ. Các girl "được" yêu cầu nhảy basic Waltz 1 mình, theo vòng tròn. Mỗi boy thì được chọn 1 girl & follow girl đó để... nếu girl đó mà "Bum out" thì cậu ta có quyền . Thế là các ladies ... hổng dám...đâu ngay. Nhưng đến lượt các boy dance, còn girl follow thì
    Sorry mọi người vì Pret đi lạc chủ đề của Topic. Chỉ mong mọi người đều
  4. mokudancer

    mokudancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hơi lạc chủ đề một chút. Nhưng quả thật thấy topic này hay quá. Chẳng mấy khi được người khác bình luận mình như vậy --> ghen tỵ với các khổ chủ được nêu tên :) Hi vọng sẽ có một júc trình độ mỉnh đủ cao (hoặc đủ củ chuối) để được lọt vào tầm ngắm của Bonnie.
    Cách training của instructor của PrettyDancer cũng hay, ngộ ngĩnh phết :) Khó tin được một người phụ nữ như vậy lại chưa có chồng. Chắc tại tiêu chuẩn quá cao.
    Chúc mọi người dancing vui vẻ!!
    PS: To Bonnie: Viết tiếp nhé, bình luận nhiều vào, đừng cãi nhau nhiều mà loãng topic :) Cheers.
  5. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của Anti-Bonie đã bị xoá, lí do: vi phạm qua định TTVN.
    Nhắn chung đến mọi người : diễn đàn là nơi tự do trao đổi ý kiến, tuy nhiên mọi thứ đều trong khuôn khổ. Đề nghị mọi người lưu ý.
  6. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Xoá bài thì cũng nhỏ nhẹ 1 chút...sao hùng hổ thế TML...lấy vợ làm sao đc
    Bonie viết tiếp đi. DF thích nghe sao 2 người không thành đôi nhỉ
  7. VanillaBello

    VanillaBello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    VINH NGHỆ - TỬ NGHỆ ​
    Xời, Hey cảm nhận về đại lộ thì giỏi chứ bình bầu giọng văn thì sai bét rồi. DF làm sao có được cái giọng chua chua, mùi mùi của Bonie được. DF chỉ có khả năng đến tô thôi,còn Bonie là trát cơ,hai cái kĩ thuật nó khác nhau một trời một vực cũng như hai cái hiểu biết về dancing ý mà. Không phải xin DF lượng thứ làm gì.
    CỔ GẪY - CỔ GIẢ
    DAMAGE (MISTAKE) - SOLUTION

    Miss Pret xinh đẹp sparkling vừa vừa thôi. Sparkling hết phần của Bonie là rơi vào tầm búa tạ của Bonie giờ đấy. Cơ khổ, lắm người lại thích được cái búa tạ gõ boong boong cho vài cái mới khoái như Mokudancer chẳng hạn.
    Cô em Pret này kể lể dễ xương phết, hơi giống kiểu cô em Meeko kể chuyện. Câu chuyện halo brace or collar (slang) - cổ giả , búa bóng, rồi dây rợ có ích đấy. Giải thích loằng ngoằng, gọi quách là cái "cổ giả" chứ còn gì nữa .Có Chân thật, chân giả, nick thật, nick giả, chuyện thật, chuyện giả,thì cổ thật gãy thì mang cổ giả thôi. Hỏng rồi thì đề xuất cách sửa, cứ phải lải nhải tội của người làm hỏng để làm cái gìề.
    Thôi Bonie chẳng phải triển khai cái dự án đọc bài điếu văn chung kết vạch thêm điểm xấu của DF, odc hay clb xyz nào nữa. Pret xinh đẹp chỉ cần một bài là đã mở ra hướng đi của vấn đề rồi. Nôm na qua mấy cái dụng cụ ghê người kia, toát lên điểm nổi bật như sau. Cái này gọi là tập trung vào giải pháp, đưa ra cách thức, công cụ giải quyết vần đề tồn đọng theo phương thức hiện đại của trao lưu quốc tế, chứ không phải đào bới, cày sâu lỗi hằn thêm, quốc bẫm cho ra cái người đã cuốc...tộ theo kiểu của các ông VIP Việt nam giải quyết công việc. (Ờ thì trong trường hợp có hỏng hóc, đương nhiên cũng phải bới lông tìm vết ra trước đã)
    Nào cổ này, búa này,dây này, DF,Pan, và n các anhdaynhay x,y,z khác tha hồ đem ra mà áp dụng cho clb đang ngự trị nhé. Em Pret mà chịu khó tham gia Forum một tí từ cách đây gần nửa năm thì Bonie không mất nhiều thời gian nghiên cứu, khoanh vùng, đánh du kích tùm lum tùm la mà vẫn chưa đi đến được cái solution nào cả. Nói túm lại là Pret tham gia sớm thì TDC bây giờ không phải mang ơn để trả ơn Bonie đã lao tâm khổ tứ, tùng phèo ngũ tạng, khốn đốn lục phủ và thất vọng khi một cô nàng xinh đẹp lại hớt tay trên cái phần thưởng ơn huệ của Bonie như bây giờ. Vặn nhỏ cỡ cái nấc sparkling một tí nếu Miss xinh đẹp không muốn chuyển từ búa bóng sang búa tạ.
    Cũng chịu khó trao đổi băng đĩa loanh quanh, nhưng coach vietnam vẫn trượt oành oạch trên lối mòn chung trong training. Pret thỉnh thoảng cập nhật thêm mấy kinh nghiệm tập luyện kiểu này giúp đỡ tí tư liệu cho các coach nước nhà:

    À mà vớ vẩn, thôi là thôi thế nào, "Nhảy sóng" theo DF,mokudancer,.... cổ vũ Bonie tí.(cổ không giả, mà vũ cũng không giả ). Bonie cứ viết tiếp, phải tìm ra cái bọn làm gãy cổ, đập cho bọn nó mấy búa rồi lấy dây treo lên chứ. Có bao nhiêu loại vật dụng phải đem ra phát huy hết chứ.Áp dụng công nghệ hiện đại vào hoàn cảnh thật của Việtnam mà.
    Nhắn anh chàng nào muốn dáng đẹp, cô nường nào muốn cổ cao hơn ba ngấn thì nhờ Pret nhập khẩu mấy cái cổ giả về đeo cho nó phát triển. Cơ mà lợi đủ đường: dáng thẳng, cổ dài ra tức là cái đầu trên cái cổ cũng được nâng cao hơn một tí.

    Được VanillaBello sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 10/12/2004
  8. Hey

    Hey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thích em VanillaBello quá cơ, chẳng biết là giai hay gái đây. Nhưng em là XX hay XY thì Hey vẫn thích. Phóng khoáng, thông minh và tinh tế, so much like me. Hy vọng là bà mụ không ẩu tay lúc nặn cái vỏ của em, so much like me luôn. Hê hê hê. (tự dưng hôm nay rộng rãi rải "mỹ từ" thế này, Hey ơi!)
    Again, take it all easy, bà con. Choclo cứ tự tin nhảy tango bất chấp tháng năm (nhưng hãy cố gắng kiếm được một bạn nhảy xinh đẹp dẻo chân, bởi tất cả tinh hoa của choclo sẽ chỉ lấp lánh nếu nhảy với một em như vậy, such a female dancer is rare to find though, even if one of that kind does exist, the chance that she loves to enter a dancing partnership with him is somewhere close to zero), em DFver cứ tỏ vẻ lãng mạn khi walk rumba đê, (Hey tự hỏi nếu DF xấu giai thậm tệ thì không hiểu em có thiết tha với DOC đến thế không, em sẽ nhảy đẹp hơn rất nhiều nếu khuôn mặt của em bớt vẻ "tự hào" (dùng từ nhẹ) vì trí tuệ bản thân, a facttor that does not count much to be a good dancer). Đảm bảo có 1/4 số giai/gái ở các tỉnh lân cận Hà Thành, Sài Thành, Hải Thành, Đà Thành và vân vân Thành, có/chưa vợ/chồng thấy em DFver nhảy Rumba/anh Choclo nhảy Tango đẹp phê đời luôn. (cả đời chỉ thấy cóc nhảy, châu chấu nhảy, thấy người nhảy đâu mà chả phê)
    Quay lại với tác gia của những cơn cuồng nộ cá nhân và tập thể: BONIE. Suy cho cùng, thế giới phức tạp vì asymmetric information. Kẻ giấu mặt Bonie khệnh khạng phun ngọc rớt châu được cho tới ngày hôm nay, chẳng phải bởi lẽ ai Bonie cũng biết, mà không ai biết người-chỉ-chìa-cho-thiên-hạ-lớp-áo-tiểu-nhân là ai đấy sao?
    Ngày xưa, phố Hey có anh chàng họ Chuối, cứ như "tiên tắm" nhảy ra đường chửi thiên hạ, chửi đâu trúng đó. Dân tình reo hò, Chuối càng làm trò, vui tợn. Ai bị Chuối chửi có nóng mặt tí, nhưng dần dà lại ngầm hoàn thiện bản thân. Cấm có ai ném gậy ném gộc chửi mắng Chuối. Phố vui, Chuối vui, dân tình vui.
    Giờ dancing forum có thằng hề siêng năng vào vò vè cho thiên hạ coi. Các bác bất quá mất tí tiền giả cho bưu điện, chả vỗ tay động viên thì thôi...
    Dưng chửi tính xấu người ta sửa được.Chửi sao mày lùn thế, vụng thế, nghe cứ ác ác thế nào.
    Warum die Banana ist krumm. (chính tả?). Người Đức có câu tại sao chuối lại cong. Mẹ, trời sinh vậy, nhá.
    Ngược đây, dịch vị đang rock n'''' roll vào thành dạ dày rồi.
    Được Hey sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 10/12/2004
  9. Hey

    Hey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Viết thêm vì bây giờ mới đọc bài mới nhất của VanillaBello. Ngọt ngào như vanilla ơi, đẹp đẽ ơi, làm tri bỉ tri kỷ của Hey đi, dần dần rồi sẽ hiểu nhau.

    Trích từ bài của Hey viết lúc 19:38 ngày 09/12/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cơ mà, DF này, Bonie hình như sắp "vinh" về cái "nghệ" bỉ mặt thiên hạ hay sao ấy, Ấy vì chua quá, nhưng cũng "thật" quá. hì hì. Mong DF lượng thứ, Hey lúc nào cũng quí DF.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Xời, Hey cảm nhận về đại lộ thì giỏi chứ bình bầu giọng văn thì sai bét rồi. DF làm sao có được cái giọng chua chua, mùi mùi của Bonie được. DF chỉ có khả năng đến tô thôi,còn Bonie là trát cơ,hai cái kĩ thuật nó khác nhau một trời một vực cũng như hai cái hiểu biết về dancing ý mà. Không phải xin DF lượng thứ làm gì.
    ------------------

    Chê trò nghĩa là bỉ khéo thầy. Cười khi nó chê trò, nên phải có lời với thầy.
    Bonie, kẻ cô đơn. Đồng vọng thì chưa thấy, nhưng đồng âm âm thầm thì chắc đầy. Nói vậy thôi, chứ đã chọc gậy bánh xe, ném đá giấu mặt thì cần gì đến tri âm.
    Được Hey sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 10/12/2004
  10. Hey

    Hey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Được Hey sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 10/12/2004

Chia sẻ trang này