1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ODC-chân dung và những điều không ai biết

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Bonie3, 07/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Híc híc.... sau ngày cuối tuần thứ nhất không lấy gì làm vui vẻ, tớ khản cả giọng vì la hét cho đội tuyển VN thân yêu của tớ, thế mà cuối cùng tớ đau đớn lặng đi trước tỷ số quá đậm 3-0 mà Indo giành được.
    Phải nói tớ đã nghẹn ngào không tả xiết cho nỗi chán chường này. Phí công cả nhà tớ vẽ mày, vẽ mặt lên phố từ chiều.....
    Tavares cút đi.... Tavares cút đi........
    Thôi, nhân TigerCup2004 mà lạc đề tí tỉnh, các đằng ấy thông cảm nhé, tớ bức xúc quá thôi mà!
    Nào,xem nào, các đằng ấy chẳng xem bóng đá, bỏ hẳn ngày cuối tuần vàng ngọc để tham gia thế này tớ cũng lấy làm vui, chẳng kể gì đến "đòn hội đồng" của Hey hay VanillaBello hay Con Bò Bull, hay nhiều nhiều các đằng ấy khác nữa.
    Đúng như manman nói, mục đích của tớ không phải là để các khổ chủ chán đời, mà như cách tiếp nhận của DF, tớ vui mwùng, DF hỉ hả, DFR nhởn nhơ, Tuanvu ngờ nghệch.... Tất cả đều cảm thấy có điều gì đó đúng, có điều gì đó nhoi nhói, có điều gì đó nghẹn nghẹ mỗi khi Bonie3 phát biểu, thế là tớ đạt tới mục đích rồi. Còn tranh hơn, tranh thua với ai, bản thân tớ thời điểm này chẳng ham. Nếu có, thì chắc cũng đã trong quá khứ rồi. Hey không thân mến và không điềm đạm ạ.... .
    Tớ phải đi rồi, sáng CN mà ngồi gõ gõ máy tính thì uổng quá....
    Chúc cuối tuần thật vui
  2. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Lằng..s..nhằng, các bác văn hay chữ tốt viết chẳng hiểu gì hết trơn hết trọi. Công nhận toàn cao thủ.
    Thông báo : chiều nay lúc 3h30 trên sàn Fashion Ong_dat sẽ đi thi điệu nhảy Mambo, vậy trân trọng kính mời bà con anh chị em tham gia cổ vũ cho Ong nhé. Đi xem đi có khối cái hay ho để về viết bài tường thuật, đả kích mấy cái cuộc thi " múa gậy vườn chuối " đấy.........hê...hê.......tự dưng hôm đó cái thằng cha quản lý trên đó nghĩ sao mà mời tha mời thiết Ong_dat tham gia chứ......thế là phải nhận lời....thế là hôm đó đồ uống của mình được free. Sướng thật....thế là......
  3. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    nhớ lại hôm đó ......sư cái thằng nhân viên trên đó, nó lại bảo mình ....anh chị về tập thêm để thi cho tốt, hông của chị đánh chưa được tốt và chưa đúng kỹ thuật đâu......mama nó, nó không biết rằng hông mình mà đánh hết biên độ thì cả nhà nó chết, chẳng nhẽ mình lại lôi " công tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỉ, bá thúc huynh đệ, cô thẩm tỉ muộu, liệt vị tiên tổ" nó ra để chửi, nó đã không biết thế nào là Pờ rồ thì đứng tựa cột mà xem, nó lại chõ cái Alô vào để làm mình mất hứng, chẳng nhẽ mình lại đấm cho nó toè cái allo ra,............ mà thôi để chiều nay mình sẽ cho nó biết tay.......
    Sory bonie nhé, làm loãng topic của Bonie rồi
  4. Hey

    Hey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bản thân qua lăng kính người khác là điều hay. Tuy nhiên, không phải ai được đứng mẫu cho mấy bức chân dung sơ sơ, bàng bạc của Bonie3 cũng có nhãn quan ?ohài hước? để lấy đó làm cái sự thú vị. Hey cũng có một thời đam mê, cũng có những trải nghiệm ?ocay đắng?T buổi đầu nhập giới, cũng đã dành một khoảng thời gian đáng kể trong một phần đời đáng kể hòng mong thuần được nhịp chân thành những bước vũ có hồn. Những năm tháng sinh viên, xứ ta và xứ người, hỷ, nộ, ái, ố trong khiêu vũ, Hey nghĩ mình đã trải nghiệm đủ để góp lời với bà con.
    Như là một minh chứng cho câu nói yêu thích của Bull: God help those who help themselves , I was, have been, and am rewarded, từ kết quả của sự help myself này. Không phải reward là ánh mắt thán phục hay ngưỡng mộ của người xung quanh khi chân Hey lướt trên sàn nhảy, mặc dù không phải không có, và không phải là có ít. Cái thành quả của sự vượt lên trên chính bản thân, làm được những điều mình đã từng nghĩ là không thể, mang lại một đều tốt đẹp lớn hơn và ít phù du hơn thế nhiều. Đó sự khởi đầu cho hành trình tìm kiếm và khẳng định Who AM I? I dance it my way, dù vẫn phải bám vào các chuẩn mực. Cũng như chuẩn mực thường xuyên thay đổi mà vẫn có điểm gốc bất biến, tồn tại một cái gì, luôn luôn giữ nguyên trong sự thay đổi: đó là One dances one?Ts way. Mỗi con người có một cá tính, và dancing cũng là một trong những phương cách thể hiện cá tính bản thể.
    Nhưng không phải cứ hạt gieo thì thành quả ngọt. Hey đã chập chững bước vũ đầu tiên với những người tự xưng ?olàm thầy?. Họ kéo Hey vào những mê cung của biến nhịp, đảo phách và vũ hình, trước khi chỉ cho Hey thấy vẻ đẹp của sự cơ bản. Hey nhớ đã đờ người, đôi chân tê liệt và tay như hóa đá khóa chặt bà giáo vào ngực trong sự im lặng đến ngột ngạt tạo bởi ánh nhìn của các bạn đồng học như thế nào. Cảm giác tự ti đó cứ dai dẳng mãi cho tới lúc, do một cơ duyên, Hey đến được với một người thầy khác. Thầy kiệm lời, càng kiệm lời khen, nhưng bằng những câu đánh giá ít ỏi, đã giúp Hey nhìn nhận đúng mực về những khả năng của mình. Và câu chuyện tiếp diễn như ở trên.
    Bull ơi, café Việt Nam quá strong với Hey. Xưa hay cần thức đêm ở phòng máy thì uống café capuccino hoặc café expresso thôi. Nếu Bull có lúc nào nhớ rượu thì mời Hey một ly Martini. Ghi chú thêm với Bull, Martini là rượu khai vị, không uống xuông đâu Bull ạ. Cảm hóa được chó dại hả Bull, hì hì? Hey không nuôi chó nên không chắc lắm, nhưng cho là một khi chó đã lên cơn dại rồi, chỉ có nước đập chết.
    Thôi thì, có mấy lời kêu gọi giang hồ giới nhảy mở lòng, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, đừng để những định kiến với Bonie các phiên bản trước đeo bám, mà hằn học quá với Bonie3. Bonie phiên bản mới có những tính năng đã được nâng cấp một cách dễ nhận thấy.
    Cũng nói thêm, bác nào nói Hey ?oté nước theo mưa? là chưa cảm được cái Căn Phật của Hey nhá. Hey đâu có rỗi hơi mà rườm lời với những kẻ ngộ chữ, ngoa ngôn. Cho nên dùng hình ảnh ?otiêm phòng dại một lần? là vậy.
    Được Hey sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 12/12/2004
  5. manmanman

    manmanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:..Tavaress cút đi....(from Bonnie)[/QUOTE]
    oe oe oe --- Nhìn là biết một thằng "ĐẠI IDIOT" rồi.Thế mà nói yêu đội tuyển bóng đá Việt Nam.Đội tuyển Việt Nam thua là đáng kiếp cho cái thói "HỌC ĐÒI" làm sang mà chính mình không chịu vận động,tập luyện. Nhiều lần huấn luyện viên Tavaress đã nói đội tuyển phải tập cho quy củ thì một số thành viên không thèm tập ----> lỗi thua trông thấy. Khi ra trận thì trông chẳng có hàng ngũ đá như con nít.Rõ ràng là 2 trình độ đã quá cách biệt.Đáng lẽ còn thua nữa nhưng đội bạn chắc nể chủ nhà nên không đá.
    bịch bịch bịch --- Còn nhớ cách đây vài năm đội tuyển VIệt Nam đá hơn hẳn Singapore,Indonesia....---> hiện nay thì đội người ta thì mạnh lên đội mình thì vẫn dậm chân tại chỗ thậm chí còn "DỞ" hơn trước .(Đoạn này do Thiet Moc Lan xoá)
    Lạc đề một chút để khai thông cho cái thằng vẫn "IDIOT" mà hay chê bai người khác này.
    .(Đoạn này do Thiet Moc Lan xoá)Mà có ai lại đi nói "xấu" trên những gì người khác đang cố gắng đâu chứ? sao chẳng thấy MOD khoá mồm cái thằng này lại nhỉ?
    Được thietmoclan sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 12/12/2004
  6. CHOCLO

    CHOCLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hì hì vui quá đi mấtTối nay nghe tên TV gọi mình là "Anh thợ giày thành Rôm" mình ngạc nhiên quá: tên này cũng lãng mạn gớm nhỉ, xưa nay có bao giờ tử tế với tớ đâu! Chắc lại vừa mới xem "Roman Holiday" rồi. Hỏi kỹ mới biết quý nhân Bonie3 hạ cố nghĩ ra cho. Vinh hạnh !vinh hạnh! Bình thường Choclo văn kém nên hiếm khi viết quá 3 dòng, hôm nay cao hứng viết dài ra 4,5,6...dòng để tỏ tấm lòng cảm kích với Boney vậy.
    - Thú thực trong dancing Choclo thích nhất là nghe nhạc dance, nhất là nhạc Tango. Đi nhảy cũng chỉ để nghe nhạc lấy vui thôi. Chứ nói về học thuật đã phải là Tango "thứ thiệt", hay nhảy để phô bày kỹ thuật đâu mà Boney tốn kém nhiều lời vậy. Đã mang tiếng hiểu biết về dancing-rành về học thuật lẫn lịch sử dancing nước nhà( vì tớ thấy cậu bình luận về khả năng dance của nhiều người rất hài hước) sao lại không sang vndancesport.net mà khuấy động? bên ấy có nhiều cao thủ thứ thiệt lắm, đáng tiếc phần lớn họ lại đang học dance ở nước ngoài nên B kiên nhẫn đợi họ về chơi sẽ phát huy hơn kỹ năng hài hước của minh hơn đấy. Mà tớ đại ghét cậu cái lối hài hước chung chung thế, cứ nói bước Five Steps của tớ sai bét cả nhạc lẫn phách có phải làm tớ sung sướng mà về tập lại có phải hơn không.
    - Trở lại với Thành Roma.
    Tớ chẳng định quảng cáo gì về mấy cái Small Heels trên này thế mà cậu ưu ái tớ viết lên đây làm cho mấy hôm nay đơn đặt hàng nhiều quá làm tớ sản xuất không kịp
    Nói nhỏ với cậu nhé, chính trong bài viết đầu tiên của cậu trên TDC có câu " CÂY ĐEN ĐI GIÀY TRẮNG" làm tớ nảy sinh ý định dùng tay trái ( từ trước tới nay chỉ biết cầm cơ bia) để biến "cây xanh đi giày xanh" đấy. Nói thế để cậu biết tớ cảm kích cậu nhiều nhiều. Mà nếu cậu là Lady thì biết đâu tình cảm không chỉ có vậy đâu
  7. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    well, well, well... Lại gặp lại các đằng ấy thân mến trong topic đáng nhớ này. Phải nói ngay là tớ không có ý định bỏ lửng nó khi chưa vẽ vời đôi chút về gã thủ lĩnh hầm hố của ODC, mặc cho gã có "ngoài mặt hí hửng mà lòng đau như cắt" hay không.... hị hị...
    Chẳng qua thời điểm cuối năm, tớ phải bò lê bò càng ra mà phục vụ bài vở cho các sếp.
    MK, tớ thề về sau sẽ không cho lũ trẻ con nhà tớ theo cái nghề khốn khó này.. "Xiền" thì ít, nhưng trách nhiệm thì lúc nào cũng như đống rác to lù lù trên mặt, nghẹn cả thở.....
    Thôi, hươu vượn thế thôi, quay lại chủ đề chính nhé.
    Tớ chẳng biết lần đầu tiên nhìn thấy DF chơi khiêu vũ từ khi nào? Có lẽ cũng đủ lâu để thấy cái "banana" của gã này chăng?...
    Quả thực, DF là một trong những người của thế hệ đầu tiên tiếp cận với cái được gọi là khiêu vũ (lúc này chưa phân biệt sâu sắc khiêu vũ kiểu salon và khiêu vũ thể thao). Cũng như gã đã có lần thú nhận, bản chất nồng nhiệt khiến hắn tìm được niềm đam mê ở những điệu nhạc và bước chân uyển chuyển trên sàn gỗ (hoặc sàn đá hoa...)
    Thế rồi gã ghi tên mình vào danh sách của những người được coi là tiên phong cho phong trào khiêu vũ Hà Nội, những người có tinh thần đam mê hơn cả.
    Vốn sinh nhằm cung Thiên Thượng Hoả, có thể thấy ngay điểm mạnh của DF nằm ở những vũ điệu latin. Khi nhìn gã hầm hố này tung tẩy trong điệu Samba hoặc Cha cha, có thể nói cũng khiến cho khán giả lôi cuốn phần nào. Tớ còn nhớ, vào khoảng năm 1998-1999, tớ có được xem đôi Quang-Ngọc trình diễn điệu Samba, tớ cũng gật gù mà quyết tâm đi học lại điệu này.... Thế tức là gã có khả năng truyền cảm cái đam mê của mình cho một số người xung quanh.
    Tuy nhiên, hị hị.... có lẽ do nhiều lý do khác nhau mà gã không theo tiếp khiêu vũ ở trình độ cao nữa.... Tớ thì chịu chẳng biết lý do, chỉ nghe thời đó người ta đồn rằng gã chưa đủ tuổi kết hôn (với bộ môn khiêu vũ chăng???? ) nên đành ngậm ngùi mà rời bỏ cuộc chơi. Chính bước ngoặt này đã để lại cho gã vết thương lòng còn rỉ máu đến tận bây giờ (có gì không phải DF bỏ qua đoạn này nha... hì... cũng là một lần nhìn lại quá khứ hào hùng mà! ).
    Được cái DF cũng là người nhanh chóng vượt qua chính mình. Gã chìm vào công việc nhưng cũng chẳng bỏ qua đam mê khiêu vũ vốn đã chuyển thể từ niềm đam mê sang một "công cụ" thể hiện mình... .
    Tách ra khỏi HYEC, gã máu nóng này quyết định chơi đến cùng để chứng tỏ cho chúng nó thấy gã không dễ bị bắt nạt. Thế là cái tổ con chuồn chuồn ODC ra đời.
    Có người bảo, ODC và HYEC là 2 thực thể chứng minh cho sự phân hoá sâu sắc của nền khiêu vũ trẻ Hà Nội. Một bên là những tiêu chuẩn kỹ thuật gò bó, cứng nhắc nhưng chính xác, luôn được quảng cáo là "đúng tiêu chuẩn ISO", với một bên là những bước nhảy được trui rèn theo kiểu "mày không nhảy đúng ông vả cho một phát vào alô" của thằng cha không biết cách quản lý DF.... Hình như càng về sau, DF luôn đặt tiêu chí VLC để định hướng cho club của mình. Có lẽ vì thế mà DFR không tiến được, Tuanvu thì mãi vẫn non nớt vậy, Choclo rời KC ra thì càng ngày càng "cải lương hoá" bước nhảy của mình (mặc dù Choclo không hẳn là thành viên học tập tại ODC, nhưng tớ cứ lôi vào cho đủ bộ Tam Đa... )... còn lại một loạt những lóc nhóc đang tập luyện một cách thiếu bài bản tại ODC. DF không có được một hệ thống sư phạm thực sự để truyền đạt cho bạn bè (tớ cũng không dùng từ học viên nữa vậy) những gì gã nắm được.
    Ấy thế mà khối nàng tôn gã làm thần tượng.... hê hê... về khoản này có lẽ cần phải nhấn mạnh một chút. DF có điểm yếu chết người, đó là Đàn Bà.... hê hê... gã có thể từ bỏ cái gì, chứ không thể bỏ được cái tính này..... Cũng phải nói ngay là DF nhìn cũng tạm được, nếu cứ lấy tiêu chí "vai u, thịt bắp, mồ hôi dầu", thì tớ cho DF 9,5 điểm... hì hì.... DF đừng nổi cơn giận dữ nhé, nói vui thôi mà!
    Hắn lại còn biết lôi kéo chị em bằng những "thủ thuật" riêng của mình, khiến cho chị em cứ quay cuồng vì dáng vẻ ***y của hắn khi nhảy.... . Chẳng thế mà khi ODC hội họp, thế nào DF cũng kéo được vài em xinh tươi nõn nường đi demo cho thiên hạ, đặc biệt là các nữ tu trường dòng HYEC, hậm hực, háo hức....
    Quay trở lại với khiêu vũ, nếu cho điểm DF một cách sơ bộ thì không khó, nhưng để xét hắn theo từng góc độ (chính xác hơn), thì không dễ để đánh giá cho hết.
    Trước tiên là kỹ thuật. Tớ đã từng đánh giá cao DF trong các vũ điệu latin, nhưng thời gian gần đây tớ lại thấy gã đi thụt lùi trong lĩnh vực này. Để ý, khi nhảy Rhumba (điệu mà ODC tự hào nhất?) và Mambo, đầu gối của DF chùng nhiều quá, khiến cho phần hông và thân trên bị tác động ngược, không thanh thoát như trước. Điều này có lẽ DF bị ảnh hưởng bởi mấy lần đi chiêu dụ các em xinh đẹp trên Nuzt Bar. .. Thêm nữa, càng ngày tớ thấy DF khó giữ được phong độ chuẩn mực như trước khi khiêu vũ. Có lẽ hắn bị chi phối bởi cái tiếng Anh gọi là Daily life chăng? Thế rồi gã theo học đòi tên tiền vệ đội trưởng đội tuyển Anh, kẻ đồng bóng nhất Real, thay đổi kiểu tóc liên tục. Hết bù xù lại cắt trọc. Khổ nỗi cái mặt hầm hố thì sửa sang thế nào đây, thế là càng ngày càng thấy gã đầu gấu hơn, lấc láo hơn, may mắn là nhìn cũng đôi chút "manly".
    Gần đây còn nghe gã tập luyện đội tuyển cho SeaGames, tớ cũng thấy mừng vì hy vọng gã lại tìm thấy đam mê bằng cách bỏ công bỏ việc đi đâm đầu vào những chuyện không giống ai này.
    Chuyện về DF còn dài, còn nhiều điều dở người khác của gã hầm hố này, thế nhưng đôi nét trên đây cũng tạm coi là bức "ký họa" về tên cầm đầu của bè lũ ODC náo nhiệt và vui vẻ. Sẽ gặp lại các đằng ấy ở topic sung sướng khác vậy....
    Happy Xmas 4all
  8. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Son of Bitch... Bonie
    Tưởng bị Hey đập cho xưng vêu lên hết Alo được rồi? Hehêh không ngờ đi mỹ viện về lại toe toe.
    Bonie đại khái và nông cạn này! để mà viết về DF theo cach tìm về lịch sử và đi sâu vào đời tư như trên trong forum này chỉ có 2 người đủ trình độ viết đúng thôi. 1 nam- 1 nữ, 1 Saigon, 1 Hanoi. Bonie chẳng qua cũng hóng hớt nghe người khác kể lại.
    Viết sai nhiều lắm Bonie.
    - Về mạng, DF là Sa Trung Thổ--- nhầm cở bản ngay từ đầu thì còn viết gì.
    - Về CLB: đã 1 lần nói rồi, đừng ai đem Hyec và ODC ra so sánh
    - Về trình độ khiêu vũ: Bonie đừng đưa ra phân tích làm gì. Đến giờ thì DF thấy rằng Bonie không đủ trình để đánh giá nữa. Ỉ vào mấy cái cảm nhận và kiến thức out of date. Nó như thế nào mọi người và các thành viên ODC tự biết.
    - Chuyện với phụ nữ: đàn ông mà không còn thích phụ nữ nghĩa là sắp chết rồi (hết sức khoẻ và hết tham vọng). DF không hề xấu hổ nhận mình là người sống Wild, free and ***y...Tuy nhiên có quy tắc của mình. DF không dùng cách tán tỉnh nam nữ để lôi kéo các bạn gái về CLB. Chưa có bạn gái nào ở Hyec và Nutz bị DF kéo về ODC cả. Bonie nông cạn thì cũng phải hiểu để làm phụ nữ ngưỡng mộ lâu bền thì không chỉ cần những lời vo ve mật ngọt và vẻ ngoài hào nhoáng.
    Cảm ơn Bonie mấy câu khen vuốt đuôi. DF ủng hộ Bonie trong diễn đàn này nhưng đôi lúc đừng cao hứng lạm ngôn, đừng dùng những từ như "xấc láo"... như cách mà Bonie tả về kiểu tóc của DF. Xin lỗi đi.
    Bài viết trên là viết cố rồi, chẳng còn gì để viết nữa đâu. Chẳng qua lỡ hứa rồi thì há miệng mắc qoai. Đang có Trần Thành từ Đức về đấy, giúp đưa tin tức và nhận xét cho forum đi. Việc ấy thiết thực với nghề báo của Bonie hơn. Có tính thời sự và có ích hơn.
  9. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hơ, DF đã biết Bonnie rùi hả, may quá đỡ bị nhầm LOL
  10. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Bonie là DF có thủ thuật làm nhiều bạn gái bị cuốn hút, mà mình thấy không nhiều người đàn ông có được.
    Nhưng mà cũng đồng ý với DF là hắn chẳng phải làm gì cả, tự các bạn gái thấy hấp dẫn thì tìm đến, thời buổi này nam nữ bình đẳng, nữ cũng có khả năng hành động độc lập và đầu óc suy nghĩ để biết vì sao lại bị hấp dẫn bởi người khác, chứ không cần nam giới phải dẫn dụ.
    Vai u thịt bắp mồ hôi dầu thì cũng chưa phải là yếu tố hàng đầu để một người đàn ông trở thành hấp dẫn với phụ nữ, phụ nữ thường bị hấp dẫn bởi những người đàn ông coi trọng họ, bản thân có lòng tự trọng cao. Với trường hợp của DF hai yếu tố này cộng với tâm hồn nghệ thuật tuy bay bổng nhưng vẫn thăng bằng, dáng vóc khỏe mạnh, tự tin, không hoa hòe hoa sói, bước nhảy chẳng cô gái nào cần biết có đúng kỹ thuật hay không nhưng rất đàn ông và rất có hồn, tri thức, nghề nghiệp đầy đủ, mà lại không GAY, thế thì nhiều người thấy hấp dẫn là phải rồi.
    Công nhận là DF hấp dẫn thật, ước gì ngày càng nhiều những người đàn ông như thế!

Chia sẻ trang này