1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ODC - Dance Club for passionate Dance lovers

Chủ đề trong 'Dancing' bởi DanceFan, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    ghost ơi, thế cậu có cao kiến gì ko, giúp anh với !!!!. Cứ như tình trạng khiêu vũ chay (ko có cạ) như 02 năm qua thì buồn lẵm, tập mãi cũng chẳng có thể nhảy được mà.. Thôi thì thà "một phút huy hoàng rồi chợt tắt (có cạ tạm thời), còn hơn buồn le lói suốt trăm năm "
    Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I''''''''''''''''ve been...
    [/quote]
    anh vũ ơi hãy suy nghĩ lại đi: "một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn lể loi suốt trăm năm" hay là " buồn lẻ loi còn hơn nhớ mãi, nhớ da, nhớ diết nhớ.........một phút huy hoàng đã qua ko bao giờ trở lại........."........cái cảm giác này chắc tệ lắm đấy ạ.
    [/quote]
    hừm, ơ kìa.....cô... cô A1 này. Cô có mau giới thiệu vài cô bạn hay em họ gì gì đấy( mà cô vẫn hay quảng cáo ) thì giúp,.. nhá, ..... còn nếu cứ online mà trêu chọc là anh sẽ tính tội đấy
    Được tuanvu145 sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 18/03/2004
    Được tuanvu145 sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 18/03/2004
  2. hello-a1

    hello-a1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    này, ko phải thấy tui "ít lời" được đà mà trêu đâu đấy nhé. " VD A1 đấy thôi" có nghĩa là như thế nào hả. tui ở đây này nhưng không có "đấy thôi" đâu
  3. hello-a1

    hello-a1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    này, ko phải thấy tui "ít lời" được đà mà trêu đâu đấy nhé. " VD A1 đấy thôi" có nghĩa là như thế nào hả. tui ở đây này nhưng không có "đấy thôi" đâu
  4. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
  5. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
  6. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    cô hello-b1 giới thiệu cô em họ hello-c1 và hello-d1 cho các anh TDC đi mà ki bo làm gì
    Các anh hãy cưa 1 trong các đối tượng sau đây là dễ dàng
    1--"em của bạn" " bạn của em"
    2--"chị của bạn " "bạn của chị"
    3--"em của bạn của bạn" " bạn của em của bạn"
    4--"em của bạn của bạn ... của bạn" " bạn của em của bạn....của bạn"
    5--" học trò của bạn" " bạn của học trò"
    6--" học trò của bạn của bạn...của bạn" " bạn của bạn của bạn ..của bạn học trò"
    v.v.v
    Vâng rất là nhiều thưa các anh các bạncó sức mà cưa khôngCưa nhiều có ngày mẻ lưỡi hoặc chán đến mức chẳng rung động được cô nào dù cô đó có xinh đến đâu đi nữa
    " trẻ không cưa về già hối hận"
    "trẻ không cưa về già lẩm cẩm"
    " trẻ không hư về già đổ đốn"
    "trẻ không tha già không thương thường thường cũng tán"


    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép
  7. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    cô hello-b1 giới thiệu cô em họ hello-c1 và hello-d1 cho các anh TDC đi mà ki bo làm gì
    Các anh hãy cưa 1 trong các đối tượng sau đây là dễ dàng
    1--"em của bạn" " bạn của em"
    2--"chị của bạn " "bạn của chị"
    3--"em của bạn của bạn" " bạn của em của bạn"
    4--"em của bạn của bạn ... của bạn" " bạn của em của bạn....của bạn"
    5--" học trò của bạn" " bạn của học trò"
    6--" học trò của bạn của bạn...của bạn" " bạn của bạn của bạn ..của bạn học trò"
    v.v.v
    Vâng rất là nhiều thưa các anh các bạncó sức mà cưa khôngCưa nhiều có ngày mẻ lưỡi hoặc chán đến mức chẳng rung động được cô nào dù cô đó có xinh đến đâu đi nữa
    " trẻ không cưa về già hối hận"
    "trẻ không cưa về già lẩm cẩm"
    " trẻ không hư về già đổ đốn"
    "trẻ không tha già không thương thường thường cũng tán"


    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép
  8. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ không nhầm thì Em 4ever đã lên kế hoạch viết về DF hàng 10 chương có mà, chờ mãi vẫn chưa thấy chương 4 đâu. DF khô cứng ngoà nàn cảm hứng thế ư? huhuhuuu?
    Hay là Em thấy Anh im ắng quá mà tưởng Anh giận? nhầm to rôi nhé! măc dù bài viết của Em có châm trọc châm biếm 1 chút nhưng Anh vẫn thấy đầy cảm hứng khi đọc. Anh phát hiện ra nhiều góc cạnh của chính mình mà trước đây chưa từng được biết đến. Dù Anh có bị biến thành nhân vật của Nam Cao hay Ngô Tất Tố gì cũng sẽ cắn răng chịu đựng vậy. Có hạnh phúc nào mà không trải qua đau khổ. Được lên TV hay văn thơ thích lắm
    Anh vẫn âm thầm theo dõi cho hết tiểu thuyết để save thành file cho vào phòng truyền thống của CLB sau này đấy.

    DanceFan
  9. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ không nhầm thì Em 4ever đã lên kế hoạch viết về DF hàng 10 chương có mà, chờ mãi vẫn chưa thấy chương 4 đâu. DF khô cứng ngoà nàn cảm hứng thế ư? huhuhuuu?
    Hay là Em thấy Anh im ắng quá mà tưởng Anh giận? nhầm to rôi nhé! măc dù bài viết của Em có châm trọc châm biếm 1 chút nhưng Anh vẫn thấy đầy cảm hứng khi đọc. Anh phát hiện ra nhiều góc cạnh của chính mình mà trước đây chưa từng được biết đến. Dù Anh có bị biến thành nhân vật của Nam Cao hay Ngô Tất Tố gì cũng sẽ cắn răng chịu đựng vậy. Có hạnh phúc nào mà không trải qua đau khổ. Được lên TV hay văn thơ thích lắm
    Anh vẫn âm thầm theo dõi cho hết tiểu thuyết để save thành file cho vào phòng truyền thống của CLB sau này đấy.

    DanceFan
  10. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    he he, cứ tưởng là có mỗi mình thích được viết báo, cho dù là trở nên giống nhân vật của Nam Cao... cũng được (không giống như lão Đôi cánh Bò tót heheee) . Hoá ra là bác DF cũng có cùng.......thế. Cô nhà báo ơi, thế khi nào thì cho bọn tớ được tiếp tục nghe kể về nhân vật DF......Nam Cao đây!
    Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I've been...

Chia sẻ trang này