1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ODC - Dance Club for passionate Dance lovers

Chủ đề trong 'Dancing' bởi DanceFan, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I've been...
  2. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Báo mới, báo mới đây. Sau một thời gian qui ẩn giang hồ, nhân vật DF lại tái xuất võ lâm TDC bằng chương 4. Enjoy and speak out your idea, my TDC friends.
    Chương 4: Để nhận dạng DF trong các buổi Dancing Offline
    "Lất phất" cái quần bà ba đen ở ODC là anh DanceFan và anh Tuấn Vũ. Tức nhiên là anh Tuấn Vũ hẳn đã bị anh DF dụ dỗ mặc kiểu quần ống sớ lớ tớ mớ theo đúng kiểu Latin dancing pants kia. Anh DF cũng có gạ cậu bạn cấp 3 của tôi đi thửa một cái quần như thế thì khi nhảy mới thể hiện hết độ lả lướt của dancing được. Nhưng đến h vẫn chưa thấy cậu bạn rục rịch muốn thể hiện hết cái chất dancesport qua vẻ đẹp lướt thướt của kiểu quần bà ba Việt Nam gì cả.
    Mà đúng thật cứ nhìn anh chàng nào mặc kiểu quần đấy thôi cũng đã đủ thấy độ professional rùi. Hoá ra bàba Việtnam cũng nhiều tinh hoa ra phết đấy nhỉ. Chính vì thế Leader của ODC mỗi buổi tập thường hay mặc kiểu quần hội tụ tinh hoa của nhân loại ( tức là của Việt Nam và phần còn lại của Thế giới ) đấy với áo đen thành một bộ đen kịt (đúng như hình tượng Batman khi không mặc áo choàng ở chương 1 mà tôi đã kể ). Và anh rất chú trọng việc mặc quần này khi tập luyện. Chả thế mà có lần bà con ODC nghe anh nghiêm khắc phê bình anh Tuấn Vũ :?odạo này đi tập chểnh mảng, toàn đi muộn, đã thế quần thì cũng không chịu mặc? .
    ( Hic hic li kì quá : thông báo ngoài lề xin xem chú thích *1 phía dưới )
    Còn đi dancing hoặc những lúc không phải đóng bộ đi làm thì anh DF lại khác, mà cái khác đấy chính là cái khác không thể không bàn đến :

    Đầu đội mũ chân đạp giầy
    Đầu cua mặt lạnh chính thầy ODC
    Có một điểm để mỗi buổi offline những TDC member chưa biết mặt anh DF có khả năng sẽ nhận dạng ra anh ngay. Đó là chiếc mũ thổ dân ethnic 100% theo kiểu ?o tôi yêu cao nguyên? của anh. Thấy anh tâm đắc, nâng niu cái mũ đến thế thỉnh thoảng tui cũng băn khoăn về nguồn gốc xuất xứ của nó .
    Cũng có thể anh DF mua cái mũ này nhân một chuyến đi Sapa nào đó. Trong một tập ảnh Sapa anh cho xem thì thấy có một lô chụp ảnh đội cái mũ này. Không hiểu có phải do hôm đó mọi người khen hợp không nữa mà từ đấy về sau tôi thấy anh DF thường xuyên xuất hiện nhiều nơi nhiều lúc với cái mũ ?ocao nguyên trên (đầu)tôi?đó.
    Cũng có thể đó là một kỉ niệm đáng nhớ nào đó, anh ?ocao nguyên trên đầu tôi? là để nhớ ?ocao nguyên trong tôi? cũng nên. Thi thoảng mà anh vận nó cùng bộ với cái áo Mường có cùng hoa văn thì trông đích xác như anh trai bản Vừ A Quăng nào đó. Rất hợp và rất bản sắc. Chỉ còn thiếu mỗi cái khèn nữa là tui tin cái anh ưa bận bộ dân tộc rất Vừ kia hoàn toàn có khả năng vừa thổi khèn vừa nhảy lò cò theo kiểu nửa trai bản nửa Latin rất điệu nghệ; cái anh mà nhìn kiểu đội cái mũ ethnic, vận cái áo Mường , mặc cái quần bàba dancing, người ta rất có thể là tưởng lầm là họ hàng xa của Vừ A Dính, anh em đồng hao của Vừ A Đan, hàng xóm láng giềng của Vừ A Făng.
    Vâng, có lẽ thiếu thêm cả một cô thiếu nữ xinh đẹp xúng xính, ngúng nghính trong bộ váy xập xoè say mê nhảy theo tiếng khèn dìu dặt của anh nữa thôi. Hoặc cũng biết đâu vì mến phục tài múa khèn theo kiểu dancesport của anh DF mà cô bản nữ nào đó đã tặng cho anh cái mũ độc nhất vô nhị TDC kia. Hi vọng một ngày nào đó tôi có thể được phỏng vấn anh về mối thâm tình với chiếc mũ và cái áo thần bí kia để có thể phục vụ bà con hiểu rõ hơn về xu hướng ethnicization (từ tự luận không có trong từ điển) của DF.

    Yêu nhau cởi mũ trao nhau
    Về nhà mẹ hỏi con Quăng mất rồi.
    Nhớ nhau không đội mũ nồi
    Không đội mũ cối không nhồi mũ lưỡi trai
    Ghét nhau anh đã chẳng xài
    Nói chi đến đội để đi ra đường
    Quí nhau anh khoác áo Mường
    Lại thêm quần rộng đúng phường Vừ A
    Quên nhau, rồi cũng sẽ qua
    Ngày dài tháng rộng ai xa dần dần
    Thành quen anh vẫn mặc quần...
    Bà ba, vận mũ, áo dân tộc Mường
    Mũ theo anh suốt ngày thường
    Đầu không có mũ ra đường anh không.
    (Tức là anh không ra đường đấy ạ).
    Nói là để thấy cái mũ đã rong ruổi và gắn bó với anh DanceFan trên suốt mọi chặng đường lóc cóc như thế nào. Lóc cóc rong ruổi vùng sơn cước nào đó để thu hồi được chiến lợi phẩm, giờ đây anh lại lóc cóc rong ruổi mọi chặng đường TDC, ODC cùng chiến lợi phẩm đó.
    Nói là để thấy cái chất Ethnic Fashion đã thành một đặc điểm khá nhận biết mỗi khi anh đi chơi như thế nào. Vậy thì lần offline tới nếu các bạn cứ thấy một anh trai tráng ra dáng trai bản nào đó với cái mũ rất A Quăng, rất A Đan, rất A Făng, thì cứ tiến đến mà tự tin chào hỏi như....chưa từng quen biết.
    Vâng,đó chính là anh DanceFan nhà ta đấy ạ.
    Nói đến mũ mão quần áo tức là nhắc đến chuyện Fashion rồi. Mà đã nói chuyện fashion thì cũng có một thú vị nho nhỏ nghĩ thì không DF tí nào nhưng ngẫm thì rất DF.
    Bình thường thoáng nhìn có thể nhận xét anh DF có lẽ là một người khá fashion- concious thì chắc còn có ngại ngần gì việc ăn diện tung trời nữa nhểy. Cho dù có ăn mặc cầu kì như Versace, có sành điệu như G&G, có phóng khoáng như Brat Pitt trong 501, 503,hay fashionable kiểu Bechkham thì tưởng như anh cũng có ngại gì cơ chứ. Đến kiểu ?oFashion về cội? mang tính giữ gìn bản sắc dân tộc mà anh còn thể hiện rất hợp thì há chi chuyện fashion show mốt này mốt kia với thiên hạ . Ấy thế mà có người cũng thấy rất interesting khi phát hiện ra anh DF cũng biết e thẹn khi cho phép mình ăn diện một chút.
    Cha chả là đẹp (*2) , âu là anh DF có một cái áo trắng khá là sành điệu mặc với cái quần bà ba đen của Vịt Ngan thì có mà Chrisana và Vivach, hai nhà thiết kế dance fashion lẫy lừng thế giới cũng phải chào thua. Nhưng cái bộ fashion đáng để show đấy anh DF chỉ thỉnh thoảng dám show off trong những buổi đi dancing thôi.
    Có buổi offline tui thấy lạ lẫm vì anh âm thầm khoác cái áo ethnic Muongic(*3) ngắn tay quen thuộc kia, lấp ló ra ngoài một cái áo trắng dài tay khác.
    Hỏi anh nhảy Latin bốc lửa mà anh lại mặc áo múa khèn làm chi, anh mới ngậm ngùi: anh mà cởi hết thì còn ai dám nhảy với anh nữa. Hay là anh DF lại đang đi tìm partner nào biết khiêu vũ kiểu bản nữ nhảy theo điệu khèn nhểy. (*4)
    Phát hiện ra cái áo đẹp, sau một hồi thuyết phục cộng thêm hôm đó anh DF vừa được chuốc rượu no say nên anh đã Vừ A (cởi)Făng ngay cái áo Muongic kia và diện bộ Latin fashion không chút ngần ngại nữa. Hôm đó rất lâu rùi mới thấy anh DF hưng phấn hết ?oswing? với partner này đến partner khác như vậy. Nếu trong bộ Vừ A Quăng trông anh khá hiền hiền và tâm trạng thì sau khi?othoát y? (hic hic tuỳ nghi tự hiểu ạ ) và nhảy say sưa thì DF không còn cái vẻ nghiêm nghiêm khi dạy nhảy nữa. Lúc ấy DF mới là DF, mới đúng chất DF. Lúc ấy thì chắc DF đã có những giây phút sống cho bản thân mình, sống được quên cái mũ,cái áo. Ấy dưng mà những lúc như thế xin bà con muốn tìm DF thì đừng đi tìm cái mũ nữa mà hãy đi tìm anh chàng nào hét,cổ vũ,vỗ tay to nhất, và nhảy Jive theo kiểu American Swing ngẫu hứng nhất mà ra tay bắt chân nhảy làm quen nhé.
    Vâng, đây cũng đích thị không ai khác chính anh DanceFan nhà ta đấy ạ.

    (*1) : Xin trân trọng kính mời bà con TDC kéo lên ODC để xem cảnh anh Tuấn Vũ nhà ta không mặc quần thế nào ạ. Chị em nào đã từng được anh Tuấn Vũ ôm hôn và đang trong waiting list sẽ được ôm hôn thì càng phải đến để cập nhật thực trạng tình hình ngay ạ. Thông báo này thay cho giấy mời . ( Mở ngoặc : DFR không chịu trách nhiệm nếu các bạn định đến mục kích sở tại thực trạng không mặc quần mà chẳng may hôm đó anh Tuấn Vũ hứng lên chăm chỉ mặc quần )
    (*2) : Tên một nhà hàng Việt Nam ở Nhật
    (*3) : oái, tính từ của Mường tiếng Anh là gì ý nhỉ, có bà con TDC hay 2X nào bít không ạ . Mườnglike, Muongy hay Muongious ạ ? thôi xin cứ tạm gọi là Muongic cho nó vần với đuôi ethnic ạ.
    (*4) : Có ladies TDC nào dám xung phong mặc váy xập xoè hoa đôla vì DF không nhỉ ? ( xập xoè đô la made in Vietnam hẳn hoi chứ không phải xập xoè hoa bạc đâu nhé)
    ______________________________________________________________________
    DANCEFOREVER
    ...And I say to myself what a wonderful world...

    Được DanceForever sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 31/03/2004
  3. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Báo mới, báo mới đây. Sau một thời gian qui ẩn giang hồ, nhân vật DF lại tái xuất võ lâm TDC bằng chương 4. Enjoy and speak out your idea, my TDC friends.
    Chương 4: Để nhận dạng DF trong các buổi Dancing Offline
    "Lất phất" cái quần bà ba đen ở ODC là anh DanceFan và anh Tuấn Vũ. Tức nhiên là anh Tuấn Vũ hẳn đã bị anh DF dụ dỗ mặc kiểu quần ống sớ lớ tớ mớ theo đúng kiểu Latin dancing pants kia. Anh DF cũng có gạ cậu bạn cấp 3 của tôi đi thửa một cái quần như thế thì khi nhảy mới thể hiện hết độ lả lướt của dancing được. Nhưng đến h vẫn chưa thấy cậu bạn rục rịch muốn thể hiện hết cái chất dancesport qua vẻ đẹp lướt thướt của kiểu quần bà ba Việt Nam gì cả.
    Mà đúng thật cứ nhìn anh chàng nào mặc kiểu quần đấy thôi cũng đã đủ thấy độ professional rùi. Hoá ra bàba Việtnam cũng nhiều tinh hoa ra phết đấy nhỉ. Chính vì thế Leader của ODC mỗi buổi tập thường hay mặc kiểu quần hội tụ tinh hoa của nhân loại ( tức là của Việt Nam và phần còn lại của Thế giới ) đấy với áo đen thành một bộ đen kịt (đúng như hình tượng Batman khi không mặc áo choàng ở chương 1 mà tôi đã kể ). Và anh rất chú trọng việc mặc quần này khi tập luyện. Chả thế mà có lần bà con ODC nghe anh nghiêm khắc phê bình anh Tuấn Vũ :?odạo này đi tập chểnh mảng, toàn đi muộn, đã thế quần thì cũng không chịu mặc? .
    ( Hic hic li kì quá : thông báo ngoài lề xin xem chú thích *1 phía dưới )
    Còn đi dancing hoặc những lúc không phải đóng bộ đi làm thì anh DF lại khác, mà cái khác đấy chính là cái khác không thể không bàn đến :

    Đầu đội mũ chân đạp giầy
    Đầu cua mặt lạnh chính thầy ODC
    Có một điểm để mỗi buổi offline những TDC member chưa biết mặt anh DF có khả năng sẽ nhận dạng ra anh ngay. Đó là chiếc mũ thổ dân ethnic 100% theo kiểu ?o tôi yêu cao nguyên? của anh. Thấy anh tâm đắc, nâng niu cái mũ đến thế thỉnh thoảng tui cũng băn khoăn về nguồn gốc xuất xứ của nó .
    Cũng có thể anh DF mua cái mũ này nhân một chuyến đi Sapa nào đó. Trong một tập ảnh Sapa anh cho xem thì thấy có một lô chụp ảnh đội cái mũ này. Không hiểu có phải do hôm đó mọi người khen hợp không nữa mà từ đấy về sau tôi thấy anh DF thường xuyên xuất hiện nhiều nơi nhiều lúc với cái mũ ?ocao nguyên trên (đầu)tôi?đó.
    Cũng có thể đó là một kỉ niệm đáng nhớ nào đó, anh ?ocao nguyên trên đầu tôi? là để nhớ ?ocao nguyên trong tôi? cũng nên. Thi thoảng mà anh vận nó cùng bộ với cái áo Mường có cùng hoa văn thì trông đích xác như anh trai bản Vừ A Quăng nào đó. Rất hợp và rất bản sắc. Chỉ còn thiếu mỗi cái khèn nữa là tui tin cái anh ưa bận bộ dân tộc rất Vừ kia hoàn toàn có khả năng vừa thổi khèn vừa nhảy lò cò theo kiểu nửa trai bản nửa Latin rất điệu nghệ; cái anh mà nhìn kiểu đội cái mũ ethnic, vận cái áo Mường , mặc cái quần bàba dancing, người ta rất có thể là tưởng lầm là họ hàng xa của Vừ A Dính, anh em đồng hao của Vừ A Đan, hàng xóm láng giềng của Vừ A Făng.
    Vâng, có lẽ thiếu thêm cả một cô thiếu nữ xinh đẹp xúng xính, ngúng nghính trong bộ váy xập xoè say mê nhảy theo tiếng khèn dìu dặt của anh nữa thôi. Hoặc cũng biết đâu vì mến phục tài múa khèn theo kiểu dancesport của anh DF mà cô bản nữ nào đó đã tặng cho anh cái mũ độc nhất vô nhị TDC kia. Hi vọng một ngày nào đó tôi có thể được phỏng vấn anh về mối thâm tình với chiếc mũ và cái áo thần bí kia để có thể phục vụ bà con hiểu rõ hơn về xu hướng ethnicization (từ tự luận không có trong từ điển) của DF.

    Yêu nhau cởi mũ trao nhau
    Về nhà mẹ hỏi con Quăng mất rồi.
    Nhớ nhau không đội mũ nồi
    Không đội mũ cối không nhồi mũ lưỡi trai
    Ghét nhau anh đã chẳng xài
    Nói chi đến đội để đi ra đường
    Quí nhau anh khoác áo Mường
    Lại thêm quần rộng đúng phường Vừ A
    Quên nhau, rồi cũng sẽ qua
    Ngày dài tháng rộng ai xa dần dần
    Thành quen anh vẫn mặc quần...
    Bà ba, vận mũ, áo dân tộc Mường
    Mũ theo anh suốt ngày thường
    Đầu không có mũ ra đường anh không.
    (Tức là anh không ra đường đấy ạ).
    Nói là để thấy cái mũ đã rong ruổi và gắn bó với anh DanceFan trên suốt mọi chặng đường lóc cóc như thế nào. Lóc cóc rong ruổi vùng sơn cước nào đó để thu hồi được chiến lợi phẩm, giờ đây anh lại lóc cóc rong ruổi mọi chặng đường TDC, ODC cùng chiến lợi phẩm đó.
    Nói là để thấy cái chất Ethnic Fashion đã thành một đặc điểm khá nhận biết mỗi khi anh đi chơi như thế nào. Vậy thì lần offline tới nếu các bạn cứ thấy một anh trai tráng ra dáng trai bản nào đó với cái mũ rất A Quăng, rất A Đan, rất A Făng, thì cứ tiến đến mà tự tin chào hỏi như....chưa từng quen biết.
    Vâng,đó chính là anh DanceFan nhà ta đấy ạ.
    Nói đến mũ mão quần áo tức là nhắc đến chuyện Fashion rồi. Mà đã nói chuyện fashion thì cũng có một thú vị nho nhỏ nghĩ thì không DF tí nào nhưng ngẫm thì rất DF.
    Bình thường thoáng nhìn có thể nhận xét anh DF có lẽ là một người khá fashion- concious thì chắc còn có ngại ngần gì việc ăn diện tung trời nữa nhểy. Cho dù có ăn mặc cầu kì như Versace, có sành điệu như G&G, có phóng khoáng như Brat Pitt trong 501, 503,hay fashionable kiểu Bechkham thì tưởng như anh cũng có ngại gì cơ chứ. Đến kiểu ?oFashion về cội? mang tính giữ gìn bản sắc dân tộc mà anh còn thể hiện rất hợp thì há chi chuyện fashion show mốt này mốt kia với thiên hạ . Ấy thế mà có người cũng thấy rất interesting khi phát hiện ra anh DF cũng biết e thẹn khi cho phép mình ăn diện một chút.
    Cha chả là đẹp (*2) , âu là anh DF có một cái áo trắng khá là sành điệu mặc với cái quần bà ba đen của Vịt Ngan thì có mà Chrisana và Vivach, hai nhà thiết kế dance fashion lẫy lừng thế giới cũng phải chào thua. Nhưng cái bộ fashion đáng để show đấy anh DF chỉ thỉnh thoảng dám show off trong những buổi đi dancing thôi.
    Có buổi offline tui thấy lạ lẫm vì anh âm thầm khoác cái áo ethnic Muongic(*3) ngắn tay quen thuộc kia, lấp ló ra ngoài một cái áo trắng dài tay khác.
    Hỏi anh nhảy Latin bốc lửa mà anh lại mặc áo múa khèn làm chi, anh mới ngậm ngùi: anh mà cởi hết thì còn ai dám nhảy với anh nữa. Hay là anh DF lại đang đi tìm partner nào biết khiêu vũ kiểu bản nữ nhảy theo điệu khèn nhểy. (*4)
    Phát hiện ra cái áo đẹp, sau một hồi thuyết phục cộng thêm hôm đó anh DF vừa được chuốc rượu no say nên anh đã Vừ A (cởi)Făng ngay cái áo Muongic kia và diện bộ Latin fashion không chút ngần ngại nữa. Hôm đó rất lâu rùi mới thấy anh DF hưng phấn hết ?oswing? với partner này đến partner khác như vậy. Nếu trong bộ Vừ A Quăng trông anh khá hiền hiền và tâm trạng thì sau khi?othoát y? (hic hic tuỳ nghi tự hiểu ạ ) và nhảy say sưa thì DF không còn cái vẻ nghiêm nghiêm khi dạy nhảy nữa. Lúc ấy DF mới là DF, mới đúng chất DF. Lúc ấy thì chắc DF đã có những giây phút sống cho bản thân mình, sống được quên cái mũ,cái áo. Ấy dưng mà những lúc như thế xin bà con muốn tìm DF thì đừng đi tìm cái mũ nữa mà hãy đi tìm anh chàng nào hét,cổ vũ,vỗ tay to nhất, và nhảy Jive theo kiểu American Swing ngẫu hứng nhất mà ra tay bắt chân nhảy làm quen nhé.
    Vâng, đây cũng đích thị không ai khác chính anh DanceFan nhà ta đấy ạ.

    (*1) : Xin trân trọng kính mời bà con TDC kéo lên ODC để xem cảnh anh Tuấn Vũ nhà ta không mặc quần thế nào ạ. Chị em nào đã từng được anh Tuấn Vũ ôm hôn và đang trong waiting list sẽ được ôm hôn thì càng phải đến để cập nhật thực trạng tình hình ngay ạ. Thông báo này thay cho giấy mời . ( Mở ngoặc : DFR không chịu trách nhiệm nếu các bạn định đến mục kích sở tại thực trạng không mặc quần mà chẳng may hôm đó anh Tuấn Vũ hứng lên chăm chỉ mặc quần )
    (*2) : Tên một nhà hàng Việt Nam ở Nhật
    (*3) : oái, tính từ của Mường tiếng Anh là gì ý nhỉ, có bà con TDC hay 2X nào bít không ạ . Mườnglike, Muongy hay Muongious ạ ? thôi xin cứ tạm gọi là Muongic cho nó vần với đuôi ethnic ạ.
    (*4) : Có ladies TDC nào dám xung phong mặc váy xập xoè hoa đôla vì DF không nhỉ ? ( xập xoè đô la made in Vietnam hẳn hoi chứ không phải xập xoè hoa bạc đâu nhé)
    ______________________________________________________________________
    DANCEFOREVER
    ...And I say to myself what a wonderful world...

    Được DanceForever sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 31/03/2004
  4. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Anh DF yêu quý, không biết anh có cảm xúc thế nào khi đọc bài viết này, chứ quả thực RẤT ẤN TƯỢNG. Em có ý kiến thế này : Anh DF nên chuẩn bị tinh thần lẫn một món quà nho nhỏ nào đó để tặng cô nàng nào đó lên gặp anh ở trên ODC.
    Danceforever ơi, bài viết hay quá như thế chắc cũng dược anh DF thưởng đấy.
    Best Regard
  5. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Anh DF yêu quý, không biết anh có cảm xúc thế nào khi đọc bài viết này, chứ quả thực RẤT ẤN TƯỢNG. Em có ý kiến thế này : Anh DF nên chuẩn bị tinh thần lẫn một món quà nho nhỏ nào đó để tặng cô nàng nào đó lên gặp anh ở trên ODC.
    Danceforever ơi, bài viết hay quá như thế chắc cũng dược anh DF thưởng đấy.
    Best Regard
  6. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0

    He he, xin đính chính là thời gian vừa qua, vì lý do trục trặc kỹ thuật nên thi thoảng có bị bác DF trách về chuyện quên mặc quần nhảy, xin chớ lầm và tưởng tượng nha.
    Cô DF" ơi, đồng phục của ODC sẽ được hầu hết ODC men sử dụng thường xuyên trong các buổi tập tiếp theo. Vậy còn các ODC women thì sao nhỉ ????
  7. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0

    He he, xin đính chính là thời gian vừa qua, vì lý do trục trặc kỹ thuật nên thi thoảng có bị bác DF trách về chuyện quên mặc quần nhảy, xin chớ lầm và tưởng tượng nha.
    Cô DF" ơi, đồng phục của ODC sẽ được hầu hết ODC men sử dụng thường xuyên trong các buổi tập tiếp theo. Vậy còn các ODC women thì sao nhỉ ????
  8. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Dù rằng mình luôn ý thức được sự cách biệt giữa lý thuyết và tập luyện, nhưng quả thật vẫn thấy cái tập của mình chưa thấm vào đâu khi nhìn cô gái dance. Cô ấy cũng nói những lý thuyết ấy, cũng là thân hình ấy- người Vietnam, nhưng cô ấy dance hơn hẳn. Qua đây mới thấy đọc sách không thể thực tế bằng xem băng hình, xem băng hình vẫn không thể bằng được tập với người bằng xương bằng thịt. Vậy nên dậy nhau trên mạng quả là phù phiếm.
    Khẳng định lại 1 lần nữa chúng ta đang đi đúng hướng Tuanvu ạ. Và dù cho có ai có ý kiến ngược lại thì chúng ta cứ yên tâm vững bước.
    To Cóc: rất tiếc cô ây sắp về Đức mất rồi. Mà theo DF cảm nhận thì Cóc là con gái mà, sao làm cạ với con gái được???
  9. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Dù rằng mình luôn ý thức được sự cách biệt giữa lý thuyết và tập luyện, nhưng quả thật vẫn thấy cái tập của mình chưa thấm vào đâu khi nhìn cô gái dance. Cô ấy cũng nói những lý thuyết ấy, cũng là thân hình ấy- người Vietnam, nhưng cô ấy dance hơn hẳn. Qua đây mới thấy đọc sách không thể thực tế bằng xem băng hình, xem băng hình vẫn không thể bằng được tập với người bằng xương bằng thịt. Vậy nên dậy nhau trên mạng quả là phù phiếm.
    Khẳng định lại 1 lần nữa chúng ta đang đi đúng hướng Tuanvu ạ. Và dù cho có ai có ý kiến ngược lại thì chúng ta cứ yên tâm vững bước.
    To Cóc: rất tiếc cô ây sắp về Đức mất rồi. Mà theo DF cảm nhận thì Cóc là con gái mà, sao làm cạ với con gái được???
  10. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Bông hồng cổ điển thân mến (hồng trắng là hồng nhỏ có gai--> hồng cổ điển). Anh chưa gặp em, chưa chỉ bảo gì Em mà được Em gọi là yêu quý quả là hạnh phúc bất chợt.
    Anh ấn tượng với từng bài viết của DFR. Nhiều lần định viế cảm ơn hay bầy tỏ cảm súc của mình nhưng mỗi lần định viết thì đều cảm thấy văn của mình anh không thể diễn tả hết được cảm súc thật. Vậy sợ làm hỏng tác phẩm mà không dám viết gì thêm.
    Nếu có ai đó qua ODC thăm thì niềm vui có được không chỉ là món quà nhỏ. Khi nào mời Em qua chơi.

Chia sẻ trang này