1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ODC - Dance Club for passionate Dance lovers

Chủ đề trong 'Dancing' bởi DanceFan, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hotchick

    hotchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Huhu hôm nay em tìm lớp ODC mãi không được, cái 2 Chương Dương Độ là công ty taxi gì đấy chứ ạ, em có thấy cái sàn nhảy nào đâu
  2. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Troi oi!!!!! the sao khong ghi so dien thoai cua Anh hoac Anh Vu vao. Sao khong goi dien cho bon Anh?
  3. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Troi oi!!!!! the sao khong ghi so dien thoai cua Anh hoac Anh Vu vao. Sao khong goi dien cho bon Anh?
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đó là một góc tối dịu dàng (cpr Tuấn vũ )
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đó là một góc tối dịu dàng (cpr Tuấn vũ )
  6. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ủa, góc tối dịu dàng nào vậy ta, deny_me????
    ....Ờ ...mà anh nhớ ra rồi.... Có phải góc phố ......êm dịu... của chúng mình ..tối qua phải không em ???
  7. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ủa, góc tối dịu dàng nào vậy ta, deny_me????
    ....Ờ ...mà anh nhớ ra rồi.... Có phải góc phố ......êm dịu... của chúng mình ..tối qua phải không em ???
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi hi phố đông lắm người tò mò em quẳng cáo tế nhị thế cho ODC thêm hấp dẫn, thế mà anh lại cứ nửa ấp úng nửa toe toe như cái còi tàu Có giời ( à cái tít tờ)mới biết tối qua anh đi với cô nào
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi hi phố đông lắm người tò mò em quẳng cáo tế nhị thế cho ODC thêm hấp dẫn, thế mà anh lại cứ nửa ấp úng nửa toe toe như cái còi tàu Có giời ( à cái tít tờ)mới biết tối qua anh đi với cô nào
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Đêm Trà Hoa Quán
    05/05/04 ( í 06/05 cơ lẩm cẩm quá ) ​
    Ở cái thành phố này, nhất là khi công việc vồ vập bon chen, tốc độ cuộc sống đến chóng mặt, gặp nhau đấy vội vội vàng vàng, chả ai còn thì giờ lòng dạ nào mà tâm sự, cõi lòng thì ai cũng có nỗi " trớ trêu" nhưng chẳng lúc nào cũng đem ra khoe mẽ, than thở. " ai nghe? Ai buồn nghe? " Thôi cứ tào lao bông phèng, phận ai ấy chịu, hồn ai người ấy giữ, cho khoẻ!!!!
    Chỉ còn mình ta ngọn gió hoang vu
    Ngọn gió chạy quanh thành quách pha lê qua đại lộ
    Nhảy nhót qua các ô cửa sổ
    Để chợt nhận ra vô vọng - gió buồn.
    Nó ngồi tựa vào tường lơ đễnh nhìn lên những cái đầu đen qua tấm kính mờ trên gác, nghe tiếng hát " let it be, let it be" mà cảm giác bị lạc lối vẫn không mất đi mà cứ theo nó đến cuối cùng. Cái thực cái mơ đan xen trong nhau, hay hiện thực lại chính là một trạng thái của giấc mơ mà nó luôn thường nghĩ. " love of the life of the fool" Tình yêu vẫn là một foolish game của cuộc đời. Trong chuỗi ngày dài đời mình, có mấy ai hiểu được trọn vẹn ý nghĩa câu đó nhỉ.
    Nhưng cuộc đời lại có những khúc quanh kỳ lạ mà ta không thể cưỡng lại nổi. Đối với người này, có thể là một câu thơ, với người khác chỉ một từ thôi, cũng có khi lại là những giai điệu không lời. Có những lúc lại sống như kẻ mộng du hay như kẻ khát sống lao vào những cơn lốc công việc nhưng rồi lại thấy ấm lòng trong khi chỉ im lặng ngồi, im lặng lắng nghe những khúc nhạc dịu dàng, lòng say mê mà ánh nhìn trở nên trong veo và ấm áp lạ kỳ. Lúc ấy, con người đang trở về một góc thật riêng tư với những kỷ niệm giăng mắc khó gọi tên, yên lặng....
    Thức dậy trong vô ngôn,
    Uống chén trà lặng lẽ
    Nhìn vạn pháp an nhiên,
    Trong hồ tâm tỉnh lặng ...
    (chân không)
    Một căn phòng nhỏ với những trang trí nền nã, ánh đèn dịu màu cam tạo cho người ta cảm giác ấm cúng khi mới bước chân vào - một chỗ thật bình yên để tĩnh tại sau không khí vui nhộn ở sàn Kinh Kỳ. Mọi người ngồi trên những chiếc nệm to quây quần bên chiếc bàn cũng xiu xíu và một ấm trà cũng xiu xíu. Khi mới hé mở ấm trà, nó đã phải xuýt xoa vì hương thơm ấy đã vấn quyện tràn ngập không gian. Có hương đêm lơ lẳng của nhài, có ngầy ngậy của sói, có thuần nhị của mộc, man mát, thanh tịnh và ngát của sen... Dance forever bằng hành động diễn tả cung cách chào của Nhật Bổn - nơi mà chị đã từng học tập. Chị gọi trà sen - cái loại trà mà để có thứ nước trà ngon thì từ sáng sớm tinh sương, người ta phải đi bằng thuyền nhẹ nhàng trong hồ sen, khéo léo hứng từng giọt nước ít ỏi trên lá sen đem về pha trà như thế đó. Giờ ở HN chắc điều đó là không thành, có nước mưa pha đã là tốt lắm, còn không lại nước máy, vị trà sẽ biến đổi nhiều. Nó được anh Choclo giới thiệu món trà long nhãn ( lợi cho sức khoẻ lại ko bị mất ngủ nhiều )
    Chị Dance Forever với nét tinh nghịch như cô chủ nhỏ mà vẫn dịu dàng của một em gái bên những người anh cả :P ( ai cũng nhận làm anh cả hết á ) Khi nghe chị cười, tiếng cười trong vắt, khoái chí mới thấy thật trẻ trung. Anh Quang bé với đôi kính cận ngồi yên, thi thoảng mỉm cười bí ẩn, vì ngay cả đến cái nick anh ấy cũng cho vào bí mật rồi á. Anh Wings là một người nhiệt thành, sôi nổi, nhưng sau tất cả sự sôi nổi ấy lại là một tâm hồn tình cảm vô cùng. "Cuộc đời cứ chỗ nào vui thì mình phải đến, đến như chạy đi để trốn nỗi buồn". Nó cũng đã từng nói, phải chăng khi vui nhất lại là lúc buồn nhất, phải thế đó. Nhưng rồi nó nghiệm ra rằng, nơi nào bình yên nhất là chính ở trong lòng mình anh Wings ạ. Qua cách anh nói chuyện nó cứ nghĩ, sao anh ấy lại hiền chân chất như thế.
    Nhìn anh Choclo chắc cũng có phần nào liên tưởng đến những vị la hán chùa Tây Phương , chỉ có khác, những vị la hán ấy chỉ biết ngồi yên lo nghĩ sự đời, còn anh Choclo, gạt bỏ sự đời ấy sang một bên còn có cả một niềm đam mê nhạc dance vô vàn. Nhấp một chút rượu rồi nói về những bài nhạc, hào hứng, lan toả. Thi thoảng xen vào là tiếng hát rêu rao ngẫu hứng một vài lời nhạc dance của anh Dance Fan bởi sự say mê với lời bài hát quá đẹp, quá hay của anh không kém phần Choclo. Nhìn cái list nhạc dance của các anh đem theo mới thấy niềm say mê sưu tầm nhạc của các anh ấy lớn thế nào. Chợt nhớ đến trong lúc ở Kinh kỳ, nghe giai điệu " Happy brithday" được chế nhạc với các version khác nhau ( tanggo, boston...) chỉ được bật lên chừng một vài tích tắc ( cụ thể là bao nhiu á, Choclo? ) thật là thú vị biết bao.
    "Nhạc nhộn thì không bao giờ lời hay cả", Choclo và Dance Fan gật gù mà nói ra cùng một ý. Phải, khi con người ta mệt mỏi với cuộc sống bề bộn đời thường, tâm hồn luôn mong muốn tìm đến một điều gì đó thật yên bình nhẹ nhạc và sâu lắng như những khúc nhạc ấy vậy.
    Thế rồi em cũng đi
    Dẫu biết vậy nhưng làm sao khác được
    Ta nghiêng chén cho chiều buồn đổ xuống
    Phố thênh thang giấc mộng hoang đường ...
    (duong_chieu_la_rung)
    Cái thời sinh nhật một mình ta, một mình em và cây nến cháy đỏ ấy đã xa rồi mà khi nhắc lại chắc hẳn không khỏi ngậm ngùi phải không anh Dance Fan. Choclo nháy mắt tinh nghịch và lại nghêu ngao với những bài hát. Điều gì rồi cũng qua đi, nhưng ở lại là những kỷ niệm - gọi là kỷ niệm được mà. hi, lại luẩn quẩn thì cũng trở về với love Nó mới có vài ba tuổi thôi, hiểu chi mà nói y bà cụ, nói như anh Quang bé thì Choclo kia còn chưa đi hết được nữa là
    Đêm chưa tan, những tiếng thơ như thì thầm, thủ thỉ vởi những giọt nước mắt từ cõi rất sâu, lắng đọng...
    Viết tặng anh Dance Fan, Choclo, chị Dance Forever, Anh Wings và anh Quang bé "bí mật " trong một buổi chiều không có nắng, nhưng vẫn đẹp
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 07/05/2004

Chia sẻ trang này