1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ODC - Dance Club for passionate Dance lovers

Chủ đề trong 'Dancing' bởi DanceFan, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoixa

    hanoixa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Trong topic Anh đã hơn 1 lần nói là welcome tất cả các thành viên mà. Tối này CLB tập bình thường, Em cố gắng sắp xếp thời gian qua xem 2,3 tẹo cũng được. Thậm trí thích thì lao vào tập luôn, tập lâu hay mau, nhiều hay ít không bắt buộc. Duy chỉ có điều đừng expect cái gì trước. Anh muốn tránh tất cả mọi sự thất vọng vì ODC bình thường như 1 CLB tiêu chuẩn
    --------------------------------------------------------------------------
    To: a.DF, c.DFR, a.Tuanvu145 và những thành viên khác của ODC
    Mặc dù cũng đã visit box dancing một vài lần để xem các hoạt động của TDC nhưng đây là lần đầu tiên em vào online của ODC để đọc hết những dòng tâm sự của mọi người. Là một thành viên rất mới của box và cũng đang chập chững tập dancing, khi đến ODC em mới hiểu được hết những điều a.DF đã nói qua điện thoại và cũng hiểu được những lời tâm sự của anh trên online này. Đúng là " tập lâu hay mau, nhiều hay ít không bắt buộc. Duy chỉ có điều đừng expect cái gì trước". Còn đã là đam mê, đã yêu thích thì dù xa hay gần, dù sớm hay muộn cũng không bao giờ là ostackle phải không ạ?
    Tham gia ODC buổi đầu tiên, chỉ có một điều em suy nghĩ là phải cố gắng thật nhiều, thật nhiều nữa thôi. Mong rằng với điểm xuất phát như vậy, ODC sẽ cho em cơ hội để đến với Dancesport, để được "một lần là mãi mãi nhé".
    Xin chúc cho ODC ngày càng lớn mạnh hơn nữa.
    Hanoixa
  2. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    To Hanoixa:
    Cảm ơn bài viết của Em, điều đó có nghĩa rằng ODC đã có được sự đồng cảm ban đầu của Em. Không có giới hạn nào cho sự cố gắng chiến thắng bản thân mình cả. Hay chơi thì cho ra chơi, cố gắng tập luyện, chớ nên để lãng phí thòi gian. Tin rằng Em sẽ dance giỏi.
    To Deny:
    Bài viết của Em về Trà Hoa gặp gỡ lâu rồi nhưng hôm nay Anh mới tạm lắng sự bàng hoàng để viết vài chữ. Em làm Anh thán phục về con mắt quan sát và khả năng diễn đạt cảm súc của mình thành lời. Nhớ giữ sức khoẻ làm tốt nghiệp cho tốt và cũng rất mong thi thoảng box dancing có được những bài viết thật thanh thoát của Em để xoa dịu cái nắng mùa hè oi ả đang tới.
  3. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    To Hanoixa:
    Cảm ơn bài viết của Em, điều đó có nghĩa rằng ODC đã có được sự đồng cảm ban đầu của Em. Không có giới hạn nào cho sự cố gắng chiến thắng bản thân mình cả. Hay chơi thì cho ra chơi, cố gắng tập luyện, chớ nên để lãng phí thòi gian. Tin rằng Em sẽ dance giỏi.
    To Deny:
    Bài viết của Em về Trà Hoa gặp gỡ lâu rồi nhưng hôm nay Anh mới tạm lắng sự bàng hoàng để viết vài chữ. Em làm Anh thán phục về con mắt quan sát và khả năng diễn đạt cảm súc của mình thành lời. Nhớ giữ sức khoẻ làm tốt nghiệp cho tốt và cũng rất mong thi thoảng box dancing có được những bài viết thật thanh thoát của Em để xoa dịu cái nắng mùa hè oi ả đang tới.
  4. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    DF ơi...ODC tập buồn chết...sao ko sang Singapore đi... có môi trường...có bạn nhảy...
  5. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    DF ơi...ODC tập buồn chết...sao ko sang Singapore đi... có môi trường...có bạn nhảy...
  6. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có lí do của nó. Không phải chỉ có một cô em gái nào đó dạo này sao nhãng tập tành. Có một ông thầy dạo này nhiều phi vụ đánh lẻ nên thi thoảng các học trò không được nghe tiếng sét bên tai : X tập đi, Y ngẩng đầu lên, Z ưỡn ngực ra nữa.
    Hic hic học trò cũng theo gương thầy thôi ạ.
    Topic này được update for 43XF and for ODC member. Dạo này toàn người đi đánh cá lẻ cả, không có tinh thần tập thể như Hyêch gì cả. Hic hic
  7. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có lí do của nó. Không phải chỉ có một cô em gái nào đó dạo này sao nhãng tập tành. Có một ông thầy dạo này nhiều phi vụ đánh lẻ nên thi thoảng các học trò không được nghe tiếng sét bên tai : X tập đi, Y ngẩng đầu lên, Z ưỡn ngực ra nữa.
    Hic hic học trò cũng theo gương thầy thôi ạ.
    Topic này được update for 43XF and for ODC member. Dạo này toàn người đi đánh cá lẻ cả, không có tinh thần tập thể như Hyêch gì cả. Hic hic
  8. mokudancer

    mokudancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    DanceForever: Tình hình học dance ở nhà thế nào rồi? Still dancing all night?
  9. mokudancer

    mokudancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    DanceForever: Tình hình học dance ở nhà thế nào rồi? Still dancing all night?
  10. khit.

    khit. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    To deny:
    Vô tình lang thang qua đọc được những dòng viết tặng buổi chiều ở Trà Hoa của bạn; thấy hay quá, và cảm giác như có sự đồng điệu mặc dù không có mặt hôm đó, cũng không phải thành viên TDC hay ODC.
    Đúng là bây giờ ai cũng bận rộn, chẳng còn mấy người ngồi lại lắng nghe cuộc sống và viết những lời, những cảm nhận của mình đẹp đến thế. Thế nên càng đáng trân trọng, cũng như sự trân trọng với những niềm đam mê vô bờ của mọi người với Dancing vậy.
    Mong được đọc thêm bài của bạn.
    Thân,

Chia sẻ trang này