1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ODC - Dance Club for passionate Dance lovers

Chủ đề trong 'Dancing' bởi DanceFan, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
  2. mokudancer

    mokudancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nhan ngày phụ nữ Việt Nam, chúc chị em ODC nói riêng và chị em TDC nói chung luôn enjoy dancing và có được partner như ý :).
    Lời chúc đặc biệt gửi tới P. Ngọc, M. Ngọc, Phương, Trang, Hạnh, Hương, C. Ánh, C. Nga, E. quên tên 1 (nick em_ho_Ted) & E. quên tên 2 :)
    Q.
  3. mokudancer

    mokudancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nhan ngày phụ nữ Việt Nam, chúc chị em ODC nói riêng và chị em TDC nói chung luôn enjoy dancing và có được partner như ý :).
    Lời chúc đặc biệt gửi tới P. Ngọc, M. Ngọc, Phương, Trang, Hạnh, Hương, C. Ánh, C. Nga, E. quên tên 1 (nick em_ho_Ted) & E. quên tên 2 :)
    Q.
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    bước chân vào cửa ko thấy anh tuấn vũ ra ôm hôn thấy thiếu vắng ghê gớm

  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    bước chân vào cửa ko thấy anh tuấn vũ ra ôm hôn thấy thiếu vắng ghê gớm

  6. mgz

    mgz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    BULLSHEESH
    nhảy ở VN chán nhỉ, phải có partner, lại còn giày dép này nọ nữa..
    Mgz mới đi học được 6 tuần ở bên này, hì hì, không cần partner dép guốc gì hết... trong câu lạc bộ dance ở University... hix hix, lúc đầu được cầm tay bạn gái run muốn chít...
    Năm sau địnhv ề VN học nhảy tiếp (international style thui) nhưng thấy rắc rối vậy thì đi chơi cho khỏe...
  7. mgz

    mgz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    BULLSHEESH
    nhảy ở VN chán nhỉ, phải có partner, lại còn giày dép này nọ nữa..
    Mgz mới đi học được 6 tuần ở bên này, hì hì, không cần partner dép guốc gì hết... trong câu lạc bộ dance ở University... hix hix, lúc đầu được cầm tay bạn gái run muốn chít...
    Năm sau địnhv ề VN học nhảy tiếp (international style thui) nhưng thấy rắc rối vậy thì đi chơi cho khỏe...
  8. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    nhảy ở VN chán nhỉ, phải có partner, lại còn giày dép này nọ nữa..
    Mgz mới đi học được 6 tuần ở bên này, hì hì, không cần partner dép guốc gì hết... trong câu lạc bộ dance ở University... hix hix, lúc đầu được cầm tay bạn gái run muốn chít...
    Năm sau địnhv ề VN học nhảy tiếp (international style thui) nhưng thấy rắc rối vậy thì đi chơi cho khỏe...
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Vấn đề là ở chỗ bạn mong muốn học theo kiểu gì??? partner hay không có không quan trọng, giày dép có hay không thì cũng thế. Bản thân tôi mấy năm theo học dancing cũng chẳng cần đến giày nhảy, nhưng đến một thời điểm nào đó, khi bạn đã đạt được một trình độ nhất định , bạn sẽ cần đến nó, và khi bạn đã đi tập, đi khiêu vũ bằng đôi giày nhảy rồi thì bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt trong từng bước nhảy....và bạn sẽ không muốn thiếu nó trong mỗi buổi đi dancing. Vì vậy tốt nhất ! nếu bạn là một người yêu thích Dancesport " yêu thích thôi, chưa cần đến đam mê như lão TAY TO ĐẠI ĐẠO " bạn cũng nên có một đôi , hoặc hai đôi giày nhảy, còn vấn đề muôn thủa "PARTNER" chẳng cần đâu ! vì ít nhất hầu hết mọi người trong TDC chẳng mấy ai có partner đâu, mọi người trong TDC đều "thích đi chơi " thôi.
  9. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    nhảy ở VN chán nhỉ, phải có partner, lại còn giày dép này nọ nữa..
    Mgz mới đi học được 6 tuần ở bên này, hì hì, không cần partner dép guốc gì hết... trong câu lạc bộ dance ở University... hix hix, lúc đầu được cầm tay bạn gái run muốn chít...
    Năm sau địnhv ề VN học nhảy tiếp (international style thui) nhưng thấy rắc rối vậy thì đi chơi cho khỏe...
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Vấn đề là ở chỗ bạn mong muốn học theo kiểu gì??? partner hay không có không quan trọng, giày dép có hay không thì cũng thế. Bản thân tôi mấy năm theo học dancing cũng chẳng cần đến giày nhảy, nhưng đến một thời điểm nào đó, khi bạn đã đạt được một trình độ nhất định , bạn sẽ cần đến nó, và khi bạn đã đi tập, đi khiêu vũ bằng đôi giày nhảy rồi thì bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt trong từng bước nhảy....và bạn sẽ không muốn thiếu nó trong mỗi buổi đi dancing. Vì vậy tốt nhất ! nếu bạn là một người yêu thích Dancesport " yêu thích thôi, chưa cần đến đam mê như lão TAY TO ĐẠI ĐẠO " bạn cũng nên có một đôi , hoặc hai đôi giày nhảy, còn vấn đề muôn thủa "PARTNER" chẳng cần đâu ! vì ít nhất hầu hết mọi người trong TDC chẳng mấy ai có partner đâu, mọi người trong TDC đều "thích đi chơi " thôi.
  10. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    To MgZ:
    Ban đầu tôi muốn gây dựng ODC với 1 phong cách riêng không giống Hyec, không giống Hàng Trống, không giống Cung... Tôi muốn tạo ra sân chơi cho những người nhẩy khá khá có đam mê thực sự. Chỉ là 1 nơi để 1 mọi người có 1 lịch fixed, 1 địa điểm để đến tập với chi phí chấp nhận được. Vì thực tế cho thấy người đam mê nhiều khi muốn tập mà thiếu chỗ. Tôi chỉ muốn làm vai trò cố vấn chứ không phải là người dậy 100%. Vẫn biết tính cá nhân và tính amateur của người miền Bắc cao, tôi muốn thử cải thiện nó, muốn pro. 1 chút trong giới dancing nhưng không thành.
    Thực tế cho thấy những người đến với ODC phần lớn là những người mới. Những đối tượng ban đầu tôi nhắm vào lại không kiên nhẫn, hoặc là họ viện lý do bận (nhưng tôi vẫn thấy họ di chơi ở các sàn đều, với những bước nhảy sau bao nhiêu năm vẫn thế) hoặc là họ cho họ đủ giỏi và luôn dương tự đắc nhưng không biết mọi người nhận xét như thế nào về mình.
    Niềm vui của tôi là được nhìn thấy những người tập với mình nhẩy ngày càng đẹp. Tôi cũng thu được những thành công lớn với những người đến với tôi ngay từ khi chưa biết gì như Quốc, Phương, Ngọc... hay những người đã từng học ở nơi khác như Hoài, Phương Ngọc, Ánh, chị Nga, Thái (CVH), đặc biệt là Tuấn Vũ. Trừ các thầy ra, trong con mắt của tôi hiện tại trong TDC này không ai vượt qua được Tuấn Vũ về Posture và sự trau chuốt bước nhẩy Latin.
    Hiện tại tôi đành hướng dẫn ODC theo cả 2 đối tượng. Người mới và người muốn chuyên sâu. Tuy nhiên tuỳ theo cá tính và mục đích dài hay ngắn, không phải ai cũng hợp với phong cách ODC. Thường nếu ODC không đáp ứng được yêu cầu của ai đó thì tôi vẫn thường giới thiệu lên Hyec hoặc CLB của VCD.
    Nếu về nước bạn cứ đến thử ODC tham quan chơi.

Chia sẻ trang này