1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ODC - Dance Club for passionate Dance lovers

Chủ đề trong 'Dancing' bởi DanceFan, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ùi lần này chắc là em tham gia được chứ, ko như hôm sinh nhật của ODC, còn mải lặn lội nơi nao. Đi với ODC bao giờ cũng có cảm giác vui. [​IMG] nhớ mọi người quá
    anh dance fan kém tưởng tượng [​IMG] hình avarta của cóc : đằng sau chẳng phải là người mà là phần sau của cô gái nằm trên bãi biển [​IMG]
  2. nho_nhang

    nho_nhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi nhé: nếu cậu biết một cô nàng nào đó theo mình hay thay đổi, dễ quen, dễ giận, dễ quên và lúc nào cũng có thể sẵn sàng cho một tình yêu mới....liệu cậu có dám quen hay không?
    Tớ kể cho cậu một câu truyện, nghe xong tự cậu hiểu lấy (xin lỗi lão già Quạt Đen nhé.Cho xin ít đất):
    " Trong thế chiến, phát xít Đức đã chiếm hết Châu Âu và ra lệnh tàn sát người Do Thái. Ở Ba Lan, người Do Thái chỉ còn một cách là trốn qua Liên Xô, hiện một nửa được kiểm xoát bởi Hồng Quân.
    Nhưng làm sao qua đó được, trong khi chỉ có những người Đức và Nhật, Ý mới có quyền xuất cảnh. Lúc đó, có một ông đại sứ người Nhật, hiện đang ở Ba Lan thấy tình thế đó, mới xin chính phủ Nhật cấp giấy phép thông hành cho những người này.Dĩ nhiên câu trả lời là "Không".
    Nhưng Ông vẫn dùng quyền Đại Sứ, tự cấp giấy thông hành cho người Do Thái. Biết được chuyện này chính phủ Nhật bắt ông phải về ngay và chịu kỷ luật của quân đội Nhật (lúc bấy giờ cực kỳ nghiêm khắc). Ngày về gần kề, nhưng hàng ngày Ông vẫn ngồi miệt mài viết giấy thông hành cho những người này.
    Quên ăn quên ngủ hàng tuần liền, thời gian càng ngày càng gần, đến nỗi ông chỉ ký tên của mình vào dưới mỗi tờ giấy, để cho người tat tự điền lấy. Khi lên tàu hoả, Ông vẫn không ngừng viết và không ngừng ký tên....
    Khi phát xít Đức xụp đổ, thì toàn bộ những người Do Thái được ông giúp đã lên đến hơn 20 nghìn người.Họ đã tìm ông ở Nhật, nhưng không ai biết ông cả, không một trang sách nào nhắt đến tên người này.Cả bia mộ cũng không....."
    Ông ta là người thế nào?. Cậu hiểu chứ?.
    Cay đắng làm nên bởi học hành,
    Hai năm dầu dãi việc vợ con
    Thói đời bông gió hay thay đổi,
    Vắt trán canh khuya kiếm chửa ai.
    Hoàng Khủng ghềnh kia chuyện Hoàng Khủng!
    Linh Đinh sông nọ nỗi lênh đênh.
    Đời người sau trước ai không chết?
    Vẫn để lòng son mãi sử xanh.

    Văn Thiên Tường
    (1236-1282)
  3. nho_nhang

    nho_nhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi nhé: nếu cậu biết một cô nàng nào đó theo mình hay thay đổi, dễ quen, dễ giận, dễ quên và lúc nào cũng có thể sẵn sàng cho một tình yêu mới....liệu cậu có dám quen hay không?
    Tớ kể cho cậu một câu truyện, nghe xong tự cậu hiểu lấy (xin lỗi lão già Quạt Đen nhé.Cho xin ít đất):
    " Trong thế chiến, phát xít Đức đã chiếm hết Châu Âu và ra lệnh tàn sát người Do Thái. Ở Ba Lan, người Do Thái chỉ còn một cách là trốn qua Liên Xô, hiện một nửa được kiểm xoát bởi Hồng Quân.
    Nhưng làm sao qua đó được, trong khi chỉ có những người Đức và Nhật, Ý mới có quyền xuất cảnh. Lúc đó, có một ông đại sứ người Nhật, hiện đang ở Ba Lan thấy tình thế đó, mới xin chính phủ Nhật cấp giấy phép thông hành cho những người này.Dĩ nhiên câu trả lời là "Không".
    Nhưng Ông vẫn dùng quyền Đại Sứ, tự cấp giấy thông hành cho người Do Thái. Biết được chuyện này chính phủ Nhật bắt ông phải về ngay và chịu kỷ luật của quân đội Nhật (lúc bấy giờ cực kỳ nghiêm khắc). Ngày về gần kề, nhưng hàng ngày Ông vẫn ngồi miệt mài viết giấy thông hành cho những người này.
    Quên ăn quên ngủ hàng tuần liền, thời gian càng ngày càng gần, đến nỗi ông chỉ ký tên của mình vào dưới mỗi tờ giấy, để cho người tat tự điền lấy. Khi lên tàu hoả, Ông vẫn không ngừng viết và không ngừng ký tên....
    Khi phát xít Đức xụp đổ, thì toàn bộ những người Do Thái được ông giúp đã lên đến hơn 20 nghìn người.Họ đã tìm ông ở Nhật, nhưng không ai biết ông cả, không một trang sách nào nhắt đến tên người này.Cả bia mộ cũng không....."
    Ông ta là người thế nào?. Cậu hiểu chứ?.
    Cay đắng làm nên bởi học hành,
    Hai năm dầu dãi việc vợ con
    Thói đời bông gió hay thay đổi,
    Vắt trán canh khuya kiếm chửa ai.
    Hoàng Khủng ghềnh kia chuyện Hoàng Khủng!
    Linh Đinh sông nọ nỗi lênh đênh.
    Đời người sau trước ai không chết?
    Vẫn để lòng son mãi sử xanh.

    Văn Thiên Tường
    (1236-1282)
  4. bonie3_vol2

    bonie3_vol2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hị hị.... có thể làm đằng ấy thất vọng tràn trề, nhưng quả thật, tớ.... chẳng hiểu cái cóc khô gì về mẩu chuyện mà đằng ấy lấy ra làm ví dụ.....
    Làm ơn dễ hiểu hơn đi. Thời đại bi giờ mà vẫn còn vòng vo Tam Quốc thế này thì mệt thật!!!!
    Ah, mà đằng ấy có liên hệ gì với đồng chí Đôi cánh bò tót à? Hay đơn giản là "giữa đường thấy sự... bất bằng mà... nhảy vào"???? Cách nào cũng thế thôi, đấy là cảm nhận riêng của tớ, khuyên chân tình thằng bé Wings một câu, nghe thì tốt, chẳng nghe thì... cũng mặc kệ.
    Xem nào, xem nào.... có ai ở ODC thì ới lên một câu, khi nào các đằng ấy tổ chức ăn uống, ngủ nghỉ đấy? Nhanh lên, hội HYEC cũng đang lôi kéo dân tình vào ba cái vụ "xả xú páp" cuối tuần rồi kìa, tớ chẳng thích các đằng ấy thi nhau cạnh tranh khốc liệt vậy đâu.... Hè hè....
  5. bonie3_vol2

    bonie3_vol2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hị hị.... có thể làm đằng ấy thất vọng tràn trề, nhưng quả thật, tớ.... chẳng hiểu cái cóc khô gì về mẩu chuyện mà đằng ấy lấy ra làm ví dụ.....
    Làm ơn dễ hiểu hơn đi. Thời đại bi giờ mà vẫn còn vòng vo Tam Quốc thế này thì mệt thật!!!!
    Ah, mà đằng ấy có liên hệ gì với đồng chí Đôi cánh bò tót à? Hay đơn giản là "giữa đường thấy sự... bất bằng mà... nhảy vào"???? Cách nào cũng thế thôi, đấy là cảm nhận riêng của tớ, khuyên chân tình thằng bé Wings một câu, nghe thì tốt, chẳng nghe thì... cũng mặc kệ.
    Xem nào, xem nào.... có ai ở ODC thì ới lên một câu, khi nào các đằng ấy tổ chức ăn uống, ngủ nghỉ đấy? Nhanh lên, hội HYEC cũng đang lôi kéo dân tình vào ba cái vụ "xả xú páp" cuối tuần rồi kìa, tớ chẳng thích các đằng ấy thi nhau cạnh tranh khốc liệt vậy đâu.... Hè hè....
  6. moonstone121183

    moonstone121183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    tiếc quá mình ghé chân vào forum này hơi muộn .
    Mình muốn tham gia vào clb này nhưng mà ko có bạn nhảy cùng . KHi nào mình co thể bắt đầu tham gia cùng các bạn được.
  7. moonstone121183

    moonstone121183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    tiếc quá mình ghé chân vào forum này hơi muộn .
    Mình muốn tham gia vào clb này nhưng mà ko có bạn nhảy cùng . KHi nào mình co thể bắt đầu tham gia cùng các bạn được.
  8. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    25.000: 1 tuor vui vẻ! Đi thui bà con ơi!!!!!!!!!!
  9. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    25.000: 1 tuor vui vẻ! Đi thui bà con ơi!!!!!!!!!!
  10. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Thông báo:
    Thân chào các bạn quan tâm đến ODC. Vì 1 số lý do khách quan và chủ quan, buổi ăn chơi liên hoàn của ODC sẽ được chuyển sang ngày chúa Nhật Nov. 21- 2004.
    - Xin hẹn các bạn 3: 15 tại sàn Lý Nam Đế. Tập trung dưới sân, chào hỏi- bắt tay- ôm hôn... và nhận vé vào cửa. Lên sàn 15 phút sau đó.
    - Các bạn không phải là thanh viên của ODC muốn góp vui cùng ODC có thể lên CLB vào thứ 4 tuần này để đóng tiền, nhân tiện thăm CLB. Hoặc lúc 3:15 tại sàn Lý Nam Đế- hạn chót. Thủ quỹ- Ms. Phương- miền nam lửa cháy...
    - 6:00 khởi hành cho chương trình "vào bếp với người nổi tiếng" với các nồi lẩu ấm áp...
    - Chương trình đại nhạc hội sau đó sẽ được diễn ra tại 1 Karaoke nằm giữa lòng Hanoi. Địa chỉ cụ thể sẽ được tiết lộ vào phút chót.
    - Chiến dịch "James Bond go to Las Vegas" có thể sẽ được huỷ bỏ. Hoặc các sát thủ phải xin nghỉ phép sáng thứ 2 tuần sau đó. Xin các sát thủ cho ý kiến.
    To "Shoot the Moon" (moonstone)
    Nếu bạn rảnh thì tham gia cùng ODC. Chưa biết dancing nhưng chắc là biết ăn và biết hátt chư?... không thành vấn đề. Chưa có partner biết đâu đi lại tìm đươc.
    To Reground: mong gặp mặt
    Đặc biệt thân mời Choclo, Ted, Bull, Meeko, Patherson, Bonie, Handsome, Lêulỏng, Hop, NMS, Deny, La Vie, Jet, Helô- A1, Thanh191, H2H, Mr. Quên...... cùng tham gia

Chia sẻ trang này