1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ODC - Dance Club for passionate Dance lovers

Chủ đề trong 'Dancing' bởi DanceFan, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gierach

    gierach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này cho tôi tham gia với. Với tư cách là visitor thôi. Trước kia ở trường đại học có phải học DS hết nâng cao 1. Khi ra trường lâu không nhẩy quên tiệt.
    Tks. À mà Chương Dương Độ nằm ở đâu ý nhẩy???
  2. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    từ Đinh Tiên Hoàng (Bờ hồ), bạn đi hết phố Trần Nguyên Hãn ra phía đê Sông Hồng, vượt qua mặt đê, (đường Trần Quang Khải) là đến đầu phố Chương Dương Độ, đi qua cửa khẩu đê, khoảng 10m thì rẽ phải vào xưởng gỗ. ODC Club ở trong đó, trên tầng 2.
    See u later.
    Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I've been...
  3. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    từ Đinh Tiên Hoàng (Bờ hồ), bạn đi hết phố Trần Nguyên Hãn ra phía đê Sông Hồng, vượt qua mặt đê, (đường Trần Quang Khải) là đến đầu phố Chương Dương Độ, đi qua cửa khẩu đê, khoảng 10m thì rẽ phải vào xưởng gỗ. ODC Club ở trong đó, trên tầng 2.
    See u later.
    Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I've been...
  4. mokudancer

    mokudancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã và đang tập ở ODC một thời gian, khoảng 2 tháng gì đấy. Sau 2 tháng mình cảm thấy mình cũng khá tiến bộ, nhất là về dáng nhảy. Và quan trọng hơn là mình được tiếp xúc với nhứng kiến thức dancesport mang tính international - standardized.
    Tuy nhiên theo mình theo lớp của ODC không dễ vì nó đòi hỏi sự say mê và kiên trì luyện tập. Nói ra thì hơi xầu hổ nhưng tôi vào tập 2 tháng mà bây giờ mới tập được bước ngang của cha cha cha (mà vẫn chưa xong), thử đi dọc thì được "đề nghị" tập đi ngang tiếp vì còn chuối quá.
    Nói vậy thôi, tại mình cũng chưa chăm tập lắm :) Nếu mọi người cố gắng chắc sẽ nhanh hơn. Hiện giờ ở ODC đang tập Cha cha cha và Slow Waltz song song. Hi vọng gặp mọi người ở đó.
    Q.
  5. mokudancer

    mokudancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã và đang tập ở ODC một thời gian, khoảng 2 tháng gì đấy. Sau 2 tháng mình cảm thấy mình cũng khá tiến bộ, nhất là về dáng nhảy. Và quan trọng hơn là mình được tiếp xúc với nhứng kiến thức dancesport mang tính international - standardized.
    Tuy nhiên theo mình theo lớp của ODC không dễ vì nó đòi hỏi sự say mê và kiên trì luyện tập. Nói ra thì hơi xầu hổ nhưng tôi vào tập 2 tháng mà bây giờ mới tập được bước ngang của cha cha cha (mà vẫn chưa xong), thử đi dọc thì được "đề nghị" tập đi ngang tiếp vì còn chuối quá.
    Nói vậy thôi, tại mình cũng chưa chăm tập lắm :) Nếu mọi người cố gắng chắc sẽ nhanh hơn. Hiện giờ ở ODC đang tập Cha cha cha và Slow Waltz song song. Hi vọng gặp mọi người ở đó.
    Q.
  6. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    TẢN MẠN TDC KÍ: DANCEFAN
    Chương 1: Kí họa: Ấn tượng chung về DanceFan.
    Vâng, cái nhà anh DF này, mới nhìn đã thấy chất FANcy của Latin. Hồi mới đầu chỉ biết anh với tên thật đâu biết được cái nick DanceFan nổi ?olềnh phềnh như bèo Hồ Tây trên TDC này của anh. Về sau nghiệm mới thấy cái tên DanceFan đúng là just fit với con người dancing của khổ chủ.
    .......

    Mời các bạn đón đọc chương này bên topic " Những nhân vật nổi lềnh phềnh của TDC". Xin được không post lại ở đây mà được tiếp tục bằng chương 2.

    Chương 2: DF & ODC
    Ngay hôm gặp a DF ở cung Việt Xô, tôi đã xác định ngay sẽ cắp giầy theo tập luyện, học mót nhân vật võ lâm bí hiểm kia. Lại nói đến cái sự luyện tập dancing, hôm đầu tiên đến CLB ở Chương Dương Độ đã thấy ngay một không khí luyện tập khác hẳn.
    Chân tay mỏi dừ ngay từ những bài khởi động động tác hỗ trợ kĩ thuật cơ bản. Không khí hừng hực, ai nấy say sưa tự tập, thỉnh thoảng lại thấy ông Instructor chạy ?olăng xăng? chỉnh đôi này, người kia. Này này, đừng có tưởng đang tự tập là có thể thoát khỏi tầm ngắm của pháo đài giám sát đâu nhé. Mắt của vị Instructor này như sao xẹt, quét đến đâu là trúng chưởng tia laze đến đó. Hễ có lơi ra một giây tán dóc với ai đó là a lê hấp, dính chưởng ngay: ?o N tập đi? bằng cái giọng hò giật giọng muôn thuở của DanceFan mà tui xin được tường thuật thêm ở những chương sau. Chắc ự, nghe giọng hò này là quả quyết bất kí ai có thể bừng tỉnh cơn lười biếng đột xuất, nem nép quay lại cái không khí tập hừng hực lúc chưa mệt mỏi ngay:
    ?o Mà đúng là oan gia, nghỉ là toàn nghỉ chính đáng để lấy lại sức tập tiếp hiệp sau đấy chứ. Sao không ai hiểu cho tui cơ chứ, hic hic, chắc ự. Chậc, mà cũng tại hết kiên nhẫn rùi đây, tập gì mà chậm chậm là, tập cả buổi mà mãi vẫn cứ mãi đi ngang với đi dọc? . Lòng chắc mẩm bụng lại bảo dạ: ?o Xin thưa mấy cái này ở mấy chỗ cũ tui học á, mấy phút là thọ giáo xong ngay. Chẹp, nhưng mà đúng là cũng tại mình, ngang với dọc thôi mà cũng đã đi theo đúng yêu cầu của vị giám sát quan khó tính kia đâu . Ừ thì:
    Hò dô ta thì ngang nào,
    Hồ dô ta thì dọc nào .
    Gắng sức cùng chacha nhé,
    Hò dô ta cùng dọc nào,
    Hò dô ta cùng ngang nào,
    Tiếp ta lại chacha nào. (Đoạn trên đây hát theo kiểu hò kéo pháo)
    (Đoạn tiếp: đọc theo kiểu Rap Quang Linh bài Yêu nhau ghét nhau)
    Mặc cho có thấy chán phào
    Cứ ngang cứ dọc mà xào
    Xào đi xào lại thế nào chả quen.
    Đi đúng thì lại được khen
    Đi chưa đúng lắm mon men hỏi thầy
    Sẵn sàng đáp ứng có ngay
    Dance Fan đây ạ ra tay tức thì.
    Nghĩ ra cũng thấy hì hì...,cũng âu phước lạ biết OD Cì.
    Hi hi. Đấy, những buổi tập đầu tiên của Danceforever tui ở ODC là như thế đấy. Thực trạng của cái sự tập tành ở ODC nó là như thế đấy. Bây giờ cũng như bao giờ, buổi nào cũng như buổi đầu tiên, ở ODC, cái sự tập nó là cái gì đó đòi hỏi sự nghiêm túc và rèn luyện chính bản thân mình. Nhào dzô, các bạn có dám thử sức, có dám thách thức chính bản thân mình không, có dám nghe DF hò kéo pháo không. Hehehe.
    (Mở ngoặc : Viết xong chương này khéo tui phải tạm qui ẩn ODC vài hôm nghe ngóng tình hình thái độ bác DF thế nào. Ló mặt ra bị bác chụp lưới cái rụp thì có mà cọ quậy đằng trời, có khi lại chẳng được viết tiếp chương sau nữa để hầu chuyện bà con)

    Mời các bạn tiếp tục đón đọc chương 3: ?oDáng đứng DanceFan? trong topic CLB ODC này.
    ...And I say to myself what a wonderful world...
    Được DanceForever sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 13/03/2004
  7. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    TẢN MẠN TDC KÍ: DANCEFAN
    Chương 1: Kí họa: Ấn tượng chung về DanceFan.
    Vâng, cái nhà anh DF này, mới nhìn đã thấy chất FANcy của Latin. Hồi mới đầu chỉ biết anh với tên thật đâu biết được cái nick DanceFan nổi ?olềnh phềnh như bèo Hồ Tây trên TDC này của anh. Về sau nghiệm mới thấy cái tên DanceFan đúng là just fit với con người dancing của khổ chủ.
    .......

    Mời các bạn đón đọc chương này bên topic " Những nhân vật nổi lềnh phềnh của TDC". Xin được không post lại ở đây mà được tiếp tục bằng chương 2.

    Chương 2: DF & ODC
    Ngay hôm gặp a DF ở cung Việt Xô, tôi đã xác định ngay sẽ cắp giầy theo tập luyện, học mót nhân vật võ lâm bí hiểm kia. Lại nói đến cái sự luyện tập dancing, hôm đầu tiên đến CLB ở Chương Dương Độ đã thấy ngay một không khí luyện tập khác hẳn.
    Chân tay mỏi dừ ngay từ những bài khởi động động tác hỗ trợ kĩ thuật cơ bản. Không khí hừng hực, ai nấy say sưa tự tập, thỉnh thoảng lại thấy ông Instructor chạy ?olăng xăng? chỉnh đôi này, người kia. Này này, đừng có tưởng đang tự tập là có thể thoát khỏi tầm ngắm của pháo đài giám sát đâu nhé. Mắt của vị Instructor này như sao xẹt, quét đến đâu là trúng chưởng tia laze đến đó. Hễ có lơi ra một giây tán dóc với ai đó là a lê hấp, dính chưởng ngay: ?o N tập đi? bằng cái giọng hò giật giọng muôn thuở của DanceFan mà tui xin được tường thuật thêm ở những chương sau. Chắc ự, nghe giọng hò này là quả quyết bất kí ai có thể bừng tỉnh cơn lười biếng đột xuất, nem nép quay lại cái không khí tập hừng hực lúc chưa mệt mỏi ngay:
    ?o Mà đúng là oan gia, nghỉ là toàn nghỉ chính đáng để lấy lại sức tập tiếp hiệp sau đấy chứ. Sao không ai hiểu cho tui cơ chứ, hic hic, chắc ự. Chậc, mà cũng tại hết kiên nhẫn rùi đây, tập gì mà chậm chậm là, tập cả buổi mà mãi vẫn cứ mãi đi ngang với đi dọc? . Lòng chắc mẩm bụng lại bảo dạ: ?o Xin thưa mấy cái này ở mấy chỗ cũ tui học á, mấy phút là thọ giáo xong ngay. Chẹp, nhưng mà đúng là cũng tại mình, ngang với dọc thôi mà cũng đã đi theo đúng yêu cầu của vị giám sát quan khó tính kia đâu . Ừ thì:
    Hò dô ta thì ngang nào,
    Hồ dô ta thì dọc nào .
    Gắng sức cùng chacha nhé,
    Hò dô ta cùng dọc nào,
    Hò dô ta cùng ngang nào,
    Tiếp ta lại chacha nào. (Đoạn trên đây hát theo kiểu hò kéo pháo)
    (Đoạn tiếp: đọc theo kiểu Rap Quang Linh bài Yêu nhau ghét nhau)
    Mặc cho có thấy chán phào
    Cứ ngang cứ dọc mà xào
    Xào đi xào lại thế nào chả quen.
    Đi đúng thì lại được khen
    Đi chưa đúng lắm mon men hỏi thầy
    Sẵn sàng đáp ứng có ngay
    Dance Fan đây ạ ra tay tức thì.
    Nghĩ ra cũng thấy hì hì...,cũng âu phước lạ biết OD Cì.
    Hi hi. Đấy, những buổi tập đầu tiên của Danceforever tui ở ODC là như thế đấy. Thực trạng của cái sự tập tành ở ODC nó là như thế đấy. Bây giờ cũng như bao giờ, buổi nào cũng như buổi đầu tiên, ở ODC, cái sự tập nó là cái gì đó đòi hỏi sự nghiêm túc và rèn luyện chính bản thân mình. Nhào dzô, các bạn có dám thử sức, có dám thách thức chính bản thân mình không, có dám nghe DF hò kéo pháo không. Hehehe.
    (Mở ngoặc : Viết xong chương này khéo tui phải tạm qui ẩn ODC vài hôm nghe ngóng tình hình thái độ bác DF thế nào. Ló mặt ra bị bác chụp lưới cái rụp thì có mà cọ quậy đằng trời, có khi lại chẳng được viết tiếp chương sau nữa để hầu chuyện bà con)

    Mời các bạn tiếp tục đón đọc chương 3: ?oDáng đứng DanceFan? trong topic CLB ODC này.
    ...And I say to myself what a wonderful world...
    Được DanceForever sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 13/03/2004
  8. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 2h25 phút sáng, thật tội nghiệp cho DF" vẫn cắm cúi cặm cụi ngồi viết bài cho Topic, thân gái dặm trường sương gió, mà sao viết bài hăng say thế nhỉ?
    Gặp trúng mạch rồi nên tuôn ra ào ào heng, đúng là thần tượng của nhau có khác, nhưng mà cậu cố gắng đi nhá tớ ủng hộ đấy, cho các fan hâm mộ rõ hơn càng nhiều càng tốt về các instructors nhà mình chứ. quả đúng là danh bất hư truyền.
    Chịu khó sưu tầm để còn mở cuộc bầu chọn trao giải........vàng nữa chứ (hổng bít giải gì nhỉ bà con nhỉ??)
  9. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 2h25 phút sáng, thật tội nghiệp cho DF" vẫn cắm cúi cặm cụi ngồi viết bài cho Topic, thân gái dặm trường sương gió, mà sao viết bài hăng say thế nhỉ?
    Gặp trúng mạch rồi nên tuôn ra ào ào heng, đúng là thần tượng của nhau có khác, nhưng mà cậu cố gắng đi nhá tớ ủng hộ đấy, cho các fan hâm mộ rõ hơn càng nhiều càng tốt về các instructors nhà mình chứ. quả đúng là danh bất hư truyền.
    Chịu khó sưu tầm để còn mở cuộc bầu chọn trao giải........vàng nữa chứ (hổng bít giải gì nhỉ bà con nhỉ??)
  10. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời ! Tuyệt vời !
    Thày trò nhà Ô đi xê (không phải Uy lit xơ trong thần thần thoại hy lạp đâu nhé ) được cả văn lẫn võ, thật đáng khâm phục.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.

Chia sẻ trang này