1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ODC - Dance Club for passionate Dance lovers

Chủ đề trong 'Dancing' bởi DanceFan, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời ! Tuyệt vời !
    Thày trò nhà Ô đi xê (không phải Uy lit xơ trong thần thần thoại hy lạp đâu nhé ) được cả văn lẫn võ, thật đáng khâm phục.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  2. hello-a1

    hello-a1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    con nhieu cai hay nua anh a..... a cu den thi se biet ngay ..:D
  3. hello-a1

    hello-a1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    con nhieu cai hay nua anh a..... a cu den thi se biet ngay ..:D
  4. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Báo mới đây, báo mới đây.
    Thông tin sốt dẻo, nói leo, viết theo đây ạ.

    Chương 3: Dáng đứng DF .
    Tôi có cái xấu là dáng người cứ có xu hướng cứ ngả về phía trước. Không hiểu đây có phải do quán tính chuyển động và lực đẩy tự nhiên về phía trước của tôi quá lớn chăng. Hay là lực trọng tâm của trái đất đối với tôi không hút theo một (mùa hè) chiều thẳng đứng (như tên một bộ phim nào đó) mà lại hút theo một góc nghiêng anpha nào đó chẳng hạn.
    Hồi mới đầu, mỗi lần thấy anh DF hò một cách giật giọng (một thể biến tấu của hét nhẹ)--- Vâng như ở chương trước DanceForever tui đã hứa sẽ hầu chuyện bà con cô bác về các điệu hò trữ tình của a DF. Ở đây tui xin được nói về ?ohiệu ứng? của các điệu hò cổ truyền ?oda díết? hay truyền thống ?othảm thiết? rất DF này --- :
    Dạ thưa, mỗi lần nghe anh DF hò : ?o N ngẩng đầu lên?. hoặc ?o N thẳng người lên? là tôi lại giật mình thon thót. Đầu cứ như bung thẳng hẳn lên, như một phản xạ không cần suy nghĩ cứ tự nhiên phưỡn ngực, cong mông, thót bụng.
    Đúng là làm theo đúng kĩ thuật ?o ngực tấn công, mông phòng thủ này? thì nhìn dáng đi đã đẹp rồi chứ đừng nói đến nhìn nhảy Latin. Chậc, biết là thế, dưng mà sao vẫn thấy khó có thể thực hiện một cách thường xuyên được. Tập trung tinh thần nhảy một tí là lại bị sao nhãng ngay, để thỉ thoảng a DF vẫn phải hò nhẹ ( vâng hic, hic dạo này thì đã được chuyển từ hét nhẹ sang hò nhẹ rồi ạ. Thế là đã diễm phúc cho tui lắm rồi đấy ạ: ?o N thẳng người lên? . Vừ vvừ vừ...âng, vâng, vâng thẳng ngay đây ạ. )
    Anh DF thì tức nhiên lại khác. ?o Cái nhà a DF này, mới nhìn đã thấy chất Latin ?. Ngực anh lúc nào cũng ưỡn thẳng băng hơn cả cầu trượt của công viên nước Hồ Tây. Đảm bảo có các cháu bé tí hon thích chơi cầu trượt thì có trượt ở đấy suốt ngày đến độ rách đũng quần thì cái dáng hiên ngang đấy cũng không chùng xuống 1 giây phút nào.
    Ngực anh ưỡn thẳng lên đàng
    Đầu không ngó đất mắt không xiên xàng
    (Đấy cũng chính là cái kĩ thuật nhìn a DF dậy, mà tôi xin mạn phép anh đặt tên là ?o Kĩ thuật ngó ? ; tức là mắt lúc nào cũng phải nhìn vào một điểm cố định trong khoảng không, không ngó ngiêng bừa bãi, liếc ngang líếc dọc)

    Lại nói về cái ?o sự đi ? đấy hay về dáng đứng bến dancing của a DF thì cũng có thêm vài điểm thú vị nho nhỏ đáng nhâm nhi lắm lắm. Nếu đem cái dáng ra bàn thì có lẽ ít người dám chê cái dáng của anh DF. Chậc, ấy thế mà thật chẳng ai để ý và cũng có lẽ ít người nhận ra anh có cái tướng đi hơi chữ bát một chút. Những ngày đầu được tập cùng anh, tôi cứ tự xuýt xoa cái tướng hơi chữ bát trời phú đấy quả thật là tạo hoá thiên nhiên ban cho anh là để phù hợp với cái dáng nhẩy và các điệu nhảy Latin:
    ?o N bẻ chân ra, dứng mở mũi chân ra ngoài mới đúng dáng cơ bản của Latin?
    ?oOái oái, đau quá. Đứng mà cứ ?o toè ? hết cả chân ra thế này thì còn gì là duyên con gái nữa. Tập latin nhiều quá mà ít nữa bị người yêu chê là tướng em đi chữ bát, chữ đĩa thì đúng là khổ thân gái em, đúng là oan nghiệp vì ham dancing?. Tôi tự nghĩ thế mỗi khi bị a DF bắt lọn.
    Tôi mới chợt nhận ra sự khổ luyện tập tành của anh DanceFan, chẳng phải ông trời ưu ái gì anh mà lại đặc cách ban ân cho các tướng đi hai hàng mà nhiểu người chẳng mong ước đấy hoặc có chăng được ông trời chiếu cố thì cũng cố mà chối bỏ, che lấp, sửa đổi nó. Phải chăng vì anh tập kĩ thuật latin đến độ nhuần nhuyễn quá mà ngấm vào bước đi , dáng đứng, vào nếp sinh hoạt hành ngày của anh. Hehe, vớ lẽ ra rằng:
    Tướng anh đi tướng hai hàng
    Chẳng do thiên phú mà ham dan xình
    Bi giờ mà thi thoảng có bắt gặp a DF đi tướng letter ếch (letter 8)thì tôi mới vỡ lẽ cái tướng đấy nhang nhác cái tướng a đang đi Rhumba và mới: ?o A, hoá ra là thế?.Vâng, cái sự thế nó là thế đấy ạ, bà con có ai nhận ra không nhểy?

    Mời dance lovers TDC đóng đọc chương 4 :
    ?oĐể nhận dạng ra DF mỗi buổi offline ? trong topic ?o CLB ODC - Thành viên mới ?.
    DANCEFOREVER
    ...And I say to myself what a wonderful world...

    Được DanceForever sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 15/03/2004
  5. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Báo mới đây, báo mới đây.
    Thông tin sốt dẻo, nói leo, viết theo đây ạ.

    Chương 3: Dáng đứng DF .
    Tôi có cái xấu là dáng người cứ có xu hướng cứ ngả về phía trước. Không hiểu đây có phải do quán tính chuyển động và lực đẩy tự nhiên về phía trước của tôi quá lớn chăng. Hay là lực trọng tâm của trái đất đối với tôi không hút theo một (mùa hè) chiều thẳng đứng (như tên một bộ phim nào đó) mà lại hút theo một góc nghiêng anpha nào đó chẳng hạn.
    Hồi mới đầu, mỗi lần thấy anh DF hò một cách giật giọng (một thể biến tấu của hét nhẹ)--- Vâng như ở chương trước DanceForever tui đã hứa sẽ hầu chuyện bà con cô bác về các điệu hò trữ tình của a DF. Ở đây tui xin được nói về ?ohiệu ứng? của các điệu hò cổ truyền ?oda díết? hay truyền thống ?othảm thiết? rất DF này --- :
    Dạ thưa, mỗi lần nghe anh DF hò : ?o N ngẩng đầu lên?. hoặc ?o N thẳng người lên? là tôi lại giật mình thon thót. Đầu cứ như bung thẳng hẳn lên, như một phản xạ không cần suy nghĩ cứ tự nhiên phưỡn ngực, cong mông, thót bụng.
    Đúng là làm theo đúng kĩ thuật ?o ngực tấn công, mông phòng thủ này? thì nhìn dáng đi đã đẹp rồi chứ đừng nói đến nhìn nhảy Latin. Chậc, biết là thế, dưng mà sao vẫn thấy khó có thể thực hiện một cách thường xuyên được. Tập trung tinh thần nhảy một tí là lại bị sao nhãng ngay, để thỉ thoảng a DF vẫn phải hò nhẹ ( vâng hic, hic dạo này thì đã được chuyển từ hét nhẹ sang hò nhẹ rồi ạ. Thế là đã diễm phúc cho tui lắm rồi đấy ạ: ?o N thẳng người lên? . Vừ vvừ vừ...âng, vâng, vâng thẳng ngay đây ạ. )
    Anh DF thì tức nhiên lại khác. ?o Cái nhà a DF này, mới nhìn đã thấy chất Latin ?. Ngực anh lúc nào cũng ưỡn thẳng băng hơn cả cầu trượt của công viên nước Hồ Tây. Đảm bảo có các cháu bé tí hon thích chơi cầu trượt thì có trượt ở đấy suốt ngày đến độ rách đũng quần thì cái dáng hiên ngang đấy cũng không chùng xuống 1 giây phút nào.
    Ngực anh ưỡn thẳng lên đàng
    Đầu không ngó đất mắt không xiên xàng
    (Đấy cũng chính là cái kĩ thuật nhìn a DF dậy, mà tôi xin mạn phép anh đặt tên là ?o Kĩ thuật ngó ? ; tức là mắt lúc nào cũng phải nhìn vào một điểm cố định trong khoảng không, không ngó ngiêng bừa bãi, liếc ngang líếc dọc)

    Lại nói về cái ?o sự đi ? đấy hay về dáng đứng bến dancing của a DF thì cũng có thêm vài điểm thú vị nho nhỏ đáng nhâm nhi lắm lắm. Nếu đem cái dáng ra bàn thì có lẽ ít người dám chê cái dáng của anh DF. Chậc, ấy thế mà thật chẳng ai để ý và cũng có lẽ ít người nhận ra anh có cái tướng đi hơi chữ bát một chút. Những ngày đầu được tập cùng anh, tôi cứ tự xuýt xoa cái tướng hơi chữ bát trời phú đấy quả thật là tạo hoá thiên nhiên ban cho anh là để phù hợp với cái dáng nhẩy và các điệu nhảy Latin:
    ?o N bẻ chân ra, dứng mở mũi chân ra ngoài mới đúng dáng cơ bản của Latin?
    ?oOái oái, đau quá. Đứng mà cứ ?o toè ? hết cả chân ra thế này thì còn gì là duyên con gái nữa. Tập latin nhiều quá mà ít nữa bị người yêu chê là tướng em đi chữ bát, chữ đĩa thì đúng là khổ thân gái em, đúng là oan nghiệp vì ham dancing?. Tôi tự nghĩ thế mỗi khi bị a DF bắt lọn.
    Tôi mới chợt nhận ra sự khổ luyện tập tành của anh DanceFan, chẳng phải ông trời ưu ái gì anh mà lại đặc cách ban ân cho các tướng đi hai hàng mà nhiểu người chẳng mong ước đấy hoặc có chăng được ông trời chiếu cố thì cũng cố mà chối bỏ, che lấp, sửa đổi nó. Phải chăng vì anh tập kĩ thuật latin đến độ nhuần nhuyễn quá mà ngấm vào bước đi , dáng đứng, vào nếp sinh hoạt hành ngày của anh. Hehe, vớ lẽ ra rằng:
    Tướng anh đi tướng hai hàng
    Chẳng do thiên phú mà ham dan xình
    Bi giờ mà thi thoảng có bắt gặp a DF đi tướng letter ếch (letter 8)thì tôi mới vỡ lẽ cái tướng đấy nhang nhác cái tướng a đang đi Rhumba và mới: ?o A, hoá ra là thế?.Vâng, cái sự thế nó là thế đấy ạ, bà con có ai nhận ra không nhểy?

    Mời dance lovers TDC đóng đọc chương 4 :
    ?oĐể nhận dạng ra DF mỗi buổi offline ? trong topic ?o CLB ODC - Thành viên mới ?.
    DANCEFOREVER
    ...And I say to myself what a wonderful world...

    Được DanceForever sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 15/03/2004
  6. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    OFFLINE ODC MỞ RỘNG
    ( Welcome tất cả các Dance Lover có quan tâm đến ODC tham gia )
    Chiềng làng chiềng chạ
    Thượng hạ Oh Đi Xê
    Ai rảnh thì về
    Sàn Lí Nam Đế
    Ai ai cũng thế
    Thứ 3 này nhé
    Offline cái nhể.
    Cắc bùm.....chát....
    Đã được thông qua ý kiến chủ đạo của các VIP ODC, xin được thay mẹt ODC bá cá,kêu gọi ODC members offline tối thứ 3 tại sàn Lý Nam Đế. Bắt đầu lúc 8H 25 phút cùng ngày.
    Anh Okubo Satoshi người Nhật hôm chủ Nhật vừa rùi lên ODC chơi cũng tham gia và rất mong muốn được gặp nhiều bạn Việt Nam, đặc biệt là các Vitnamese Dance Lover để được giao lưu và hiểu nhiều hơn nữa về Việt Nam và dancing in Vietnam.
    Rất mong các bạn tham gia. ODC welcome cả các TDC Dance Lover tham gia. Sẽ có trưởng ban đón tiếp đầy kinh nghiệm và lão luyện là anh Tuấn Vũ 145, chuyên gia đón tiếp trong các buổi Offline đại lễ của TDC welcome các bạn. Bạn nào hôm OFFline Tây Sơn không được anh Tuấn Vũ ôm hôn thì hôm thứ 3 tới sẽ được anh Tuấn Vhú ôm hôn bù theo đúng thể thức mà anh đã hứa.
    Hope to see u all (hic hic, thế này thì sàn LNĐ khủng khiếp ),
    Thông báo này thay cho giấy mời.


    DANCEFOREVER
    ...And I say to myself what a wonderful world...
  7. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    OFFLINE ODC MỞ RỘNG
    ( Welcome tất cả các Dance Lover có quan tâm đến ODC tham gia )
    Chiềng làng chiềng chạ
    Thượng hạ Oh Đi Xê
    Ai rảnh thì về
    Sàn Lí Nam Đế
    Ai ai cũng thế
    Thứ 3 này nhé
    Offline cái nhể.
    Cắc bùm.....chát....
    Đã được thông qua ý kiến chủ đạo của các VIP ODC, xin được thay mẹt ODC bá cá,kêu gọi ODC members offline tối thứ 3 tại sàn Lý Nam Đế. Bắt đầu lúc 8H 25 phút cùng ngày.
    Anh Okubo Satoshi người Nhật hôm chủ Nhật vừa rùi lên ODC chơi cũng tham gia và rất mong muốn được gặp nhiều bạn Việt Nam, đặc biệt là các Vitnamese Dance Lover để được giao lưu và hiểu nhiều hơn nữa về Việt Nam và dancing in Vietnam.
    Rất mong các bạn tham gia. ODC welcome cả các TDC Dance Lover tham gia. Sẽ có trưởng ban đón tiếp đầy kinh nghiệm và lão luyện là anh Tuấn Vũ 145, chuyên gia đón tiếp trong các buổi Offline đại lễ của TDC welcome các bạn. Bạn nào hôm OFFline Tây Sơn không được anh Tuấn Vũ ôm hôn thì hôm thứ 3 tới sẽ được anh Tuấn Vhú ôm hôn bù theo đúng thể thức mà anh đã hứa.
    Hope to see u all (hic hic, thế này thì sàn LNĐ khủng khiếp ),
    Thông báo này thay cho giấy mời.


    DANCEFOREVER
    ...And I say to myself what a wonderful world...
  8. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    PS : Giầy dancing nam
    Hỡi các bạn chân nam dancing. Các bạn nào có trên 1 đôi giầy ( chắc cỡ chân anh Tuấn Vũ hoặc nhỉnh hơn một tẹo <-- Hmm trừu tượng quá nhỉ ) và có tham gia buổi offline ngày mai thì mang đi cho a bạn Okubo Satoshi mượn nhé. Nhảy ở sàn Anh này mà nhảy chân tất không giầy như hôm qua mà bị các dancer khác dẫm vào chân thì có khi mất đương quay lại Nhật.
    Cũng chẳng biết cỡ chân của anh ta như thế nào nhưng bạn nào chân không to quá mà to một cách bình thường thì mang đi cho mượn đỡ nhé.
    DanceForever xin chân thành cảm ơn trước.
    See u then,


    DANCEFOREVER
    ...And I say to myself what a wonderful world...
  9. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    PS : Giầy dancing nam
    Hỡi các bạn chân nam dancing. Các bạn nào có trên 1 đôi giầy ( chắc cỡ chân anh Tuấn Vũ hoặc nhỉnh hơn một tẹo <-- Hmm trừu tượng quá nhỉ ) và có tham gia buổi offline ngày mai thì mang đi cho a bạn Okubo Satoshi mượn nhé. Nhảy ở sàn Anh này mà nhảy chân tất không giầy như hôm qua mà bị các dancer khác dẫm vào chân thì có khi mất đương quay lại Nhật.
    Cũng chẳng biết cỡ chân của anh ta như thế nào nhưng bạn nào chân không to quá mà to một cách bình thường thì mang đi cho mượn đỡ nhé.
    DanceForever xin chân thành cảm ơn trước.
    See u then,


    DANCEFOREVER
    ...And I say to myself what a wonderful world...
  10. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Khà, định viết vài dòng cảm ơn thịnh tình đón tiếp của ODC từ hôm qua mà giờ mới viết được.Mặc cho trời mưa gió bão bùng , MP vẫn " thân cò lặn lội " đến thăm ODC, được gặp bác DF, Ted, Tuanvu, cả cô " Em họ Ted " nữa, hơn nữa lại còn có vinh hạnh vì đã được riêng cô DFR đón tiếp " nồng hậu " ( dám đem partner đi gửi gắm chỗ khác để tập với MP . Hic, không biết có phải là " gửi trứng cho ác " hay lại " gửi ác cho trứng " đây )
    Ngoài ra, MP còn được chứng kiến khả năng ngoại ngữ " siêu phàm " của cô DFR khi dịch băng băng lời bác Ted từ tiếng Anh sang tiếng ... Việt cho cậu người Nhật " Ô tô" nghe ( gọi thế này có vẻ dễ nhớ hơn nhiều ).
    Còn về vụ offline, không biết cỡ chân bác Ô tô to cỡ nào. MP thì có thể mượn thằng bạn đôi giày nhảy của nó, nhưng chân nó thì thuộc loại hơi bị " khủng long" , không khéo bác Otô nhà ta chết đuối trong đấy mất.
    Hẹn gặp mọi người tối mai !
    Sắp có bão ở sàn LNĐ rồi

Chia sẻ trang này