1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ODC - Destionation Of Dancesport & Salsa Lovers (Version 02)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ODCmailbox, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    #*&#$*(#$()())*!!!!
    Nếu là cố tình thì cũng trán cũng không bị sưng thế này.
    %($#(()#$*$(()!!!
  2. hoangpt

    hoangpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Không khí ODC thứ 6 không sôi động lắm nhỉ? Đa phần mọi người ngồi làm observer hết cả, làm mình chẳng thoải mái dancing gì cả (hơi ngại vì mới ở beginning). Thôi cố gắng tập lên intermediate để khi nào lên chơi vậy ^^
  3. lipton_ice26

    lipton_ice26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Sàn trơn quá. Nhảy Valse có lần suýt được bay .
    Tối qua chả thấy bác Benkai đâu nhẩy.
  4. candyman2112

    candyman2112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chà chà, bác mà fải đứng xem thì còn ai dám nhảy nữa ? Thật tình là e thấy bác nhảy say mê thật. Em mà là con gái thì cũng bồ kết bác rồi
  5. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Luc dang reply tra loi bai nay Benkai online bang dien thoai. Xe con cach Hue 30km. Dang tiep tuc gieo rac Salsa tren khap cac nga duong di qua.
  6. lipton_ice26

    lipton_ice26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
  7. bupbexinhxinh

    bupbexinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chả lên ODC vì sàn trơn, vì ODC hay để đèn sáng khi chơi standard khiến cho những member mới bập bõm bít nhảy cũng chả có đủ tự tin để ra nhảy, vì nam trên ODC nhút nhát chả mấy khi mời nữ nhảy, vì ODC ko có không khí,mọi người chả chịu nhảy toàn ngồi xem chỉ có vài đôi là dân nhảy đúng nghĩa mới dám quăng mình ra sàn,và vì bác thu vé khó tính mặt lúc nào cũng cau có,gây ức chế ngay từ lúc mới vào cửa thì chả hỉu có còn tâm trạng để nhảy nữa ko cơ.
  8. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    OD - Salsa tiết trời cuối hạ
    Cái kiểu thời tiết đầy tính ennino này chắc hẳn làm cho ai nấy đều cảm thấy khó chịu!
    Tôi đi trên con đường được coi là đẹp nhất của hn đến với OD ?" có lẽ lâu lắm rồi mới có dịp quay lại đây.Trong lòng đang nghĩ đến việc không biết cô gái salsa của lần gặp trước" Em -chỉ cần lắc tay một cái thôi là cũng xoay tít rồi ?o hôm nay có đến không?
    Buổi tối không khí có vẻ dễ chịu hơn lúc chiều có lẽ đây là thời điểm cuổi hạ,sắp chuyển sang thu?..Lác đác 2 bên đường có những đám lá rụng của hàng cây cổ thụ to lớn toả bóng như những người vệ sỹ hiên ngang đứng thành 2 hàng mà ai đi cũng cảm nhận được vẻ đẹp của chúng, nhất là giữa tiết trời mùa hè thì cảm thấy mát mẻ vô cùng..
    Dường như tối thứ bảy nào salsa cũng thật vui, bốc lửa., nhạc thật hay, dập dìu , quyến rũ. Ánh đèn màu lấp lánh hoà quện vào nhạc tạo nên những giai điệu, âm hưởng ngọt ngào quyến rũ đến lạ kì. Những bản tình ca bất tận, cứ như thôi thúc con, đến gần hơn, xích lại gần nhau hơn?.
    Đến lúc ra về , lòng vẫn còn cảm thấy bâng khuâng tự hồ như chiếc là rụng cuối hạ vẫn còn tiếc vì mùa thu chưa tới! và ?.nghĩ đến một người con gái mình vừa gặp ở đó. Đó là :
    Em?.
    Có lẽ đây là lần đầu tiên em đến OD. Cũng thật tình cờ khi em và tôi lại ngồi gần nhau đến thế...Nhạc thật dặt dìu và mọi người nhảy đẹp quá. Tôi cũng không tiện mời em ra nhảy vì đã lâu không nhảy nên cứ thấy ngài ngại thế nào!Nếu như vài năm về trước có lẽ tôi đã kéo em ra nhảy ngang dọc ở đó rồi.
    Em nói ?o em cũng thế - em cũng lâu rồi không đi nhảy?
    em đang đi du học và đây là những ngày nghỉ hè của em về Vn.
    Cách nói chuyện hết sức vui vẻ tự nhiên và thân thiện của em là cho tôi mãi đến lúc chia tay ra về mới kịp hỏi tên :
    Dạ : "em tên H... ah! "
    ?o em trả lời kèm theo đó là một nụ cười thật dễ thương , thân thiện .
    ?o Miệng cười chúm chím như thể hoa cau ?o tự nhiên trong đầu tôi lại này ra cái câu tục ngữ này từ thời napoleon để lại.
    Hai bên đường hàng cây bỗng xào xạc hơn lúc trước
    Bất chợt một làn gió thổi tới ào ào lá cây từ trên cao rụng xuống như trút !
    Mùa thu đến rồi!
    Tôi tự nhủ!..
    Something I''ve writen above is not the truth
  9. SalsaWorm

    SalsaWorm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    74
    Vừa đi Salsa ODC về. Anh Benkai ơi,a Dancefan ơi, a LatinSky ơi; sao nhạc lại chán thế, sao em nghe nói có đĩa gì mới nhiều bài hay lắm mà. Mấy anh này lười update nhạc quá. Nếu chẳng may bài này của em lên đầu trang 100 thì có gọi là sờ pam ko nhỉ.
  10. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Hnay aBenkai, aLS đi công tác Huế rùi. Chỉ còn có anh DF ở nhà thui. Chắc nhìu việc phải lo nên bạn SAlsa Worm thông cảm nha. Mà tớ đến muộn, thấy nhạc thế là ok mà . CHắc tại lâu ngày k salsa nên cứ thấy nhạc salsa là chân đã xoắn quẩy rùi , thấy nhạc nào cũng hay hết. Mình đến vừa kịp 2 bài bachata . Mướt mải
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này