1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Off 4 mắt khu vực phía Nam: ăn, ăn, ăn và toàn ăn...(trang 18)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    mở gian hàng bán kính ..Trung quốc giá rẻ có vẻ hốt bạc phết ! he he !
    Welcome to KBC . Land of friendship !
         http://www.ttvnol.com/forum/KBC.ttvn

     
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    ước gì tui bỏ được cặp kính cận đáng ghét
    Trên đời này thiếu gì gái đẹp
    Em tưởng rằng em đẹp lắm hay sao....?
     
  3. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Tôi môt bên 9 một bên 9.50 đi ốp này. có đưọc vào hội ko
    Free your body and soul
    Unfold your powerful wings
    Climb up the highest mountains
    Kick your feet up in the air
    You may now live forever
    Or return to this earth
    Unless you feel good where you are!
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    bái phục, bị nặng đến thế là cùng
    to mê chát: đi mổ mắt là ok liền hà ... hehehe
    [​IMG]
  5. KissOfScarletRose

    KissOfScarletRose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đeo kính ko số có vào được không?
  6. lovelyboy944078

    lovelyboy944078 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hi, tôi cũng bốn mắt nè, ai lập ta cái hội này mà hay quá ta.Tôi chỉ có 2,5 thôi mà đã cảm thấy khó chịu lắm rồi thì không biết các bác 5,7 độ thì thế nào nhỉ !?
    Này các bác ơi, nên đeo kính số tăng, số giảm hay là số đúng đây!?em đi thử máy thấy nói 3,5 nhưng đeo choáng quá nên chơi 2,5 thôi không biết ảnh hưởng thế nào. Đeo kính áp tròng cũng có nhiều bất tiện lắm, phải rửa kính thường xuyên và tránh va chạm nhiều.!!!!!
    no money, no time and no darling !!!
  7. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Cận cũng tốt. Đôi khi nhiều cái mờ ảo nhìn lại thấy hay chứ nhìn rõ quá lại thấy tởm lợm không chịu nổi
    Thế là bố tức lên đập phát chết luôn !
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    khi đi đo mắt để làm kính, hiệu kính bắt buộc phải cho bạn thử tròng có độ nhỏ hơn so với độ của mắt bạn hiện tại trước, sau đó mới điều chỉnh độ tăng lên sao cho rõ và bạn đi lại cảm giác mặt đất ko gập ghềnh, đó như là 1 quy tắc khi làm kính vậy , nếu độ kính cao ngang ngữa với độ của mắt hay cao hơn sẽ khiến bạn bị choáng, chóng mặt , bởi ngoài độ của kính ra thì mắt còn chịu áp lực của ánh sáng mặt trời nữa , bằng chứng là khi đeo kính đi giữa trưa nắng thì khó chịu hơn đi khi trời mát
    mắt bạn 3,5 độ nhưng nếu đeo tròng 2,5 độ mà bạn vẫn thấy rõ thì cứ việc tiếp tục đeo nha
    [​IMG]
  9. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    tui thì không bị pha nổ pha xịt như mấy người, 2 mắt tôi đều 4,5 cả.

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  10. dmat

    dmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Bố cáo mãi mà không thấy tin tức chính thức của bộ thả xuống gì cả ? Thía tình hình là thía nào ? Hội định làm gì ? Đã có chủ trương thay thế chưa ? Phương hướng hoạt động ra làm sao ? Đã có đội cực nhanh chưa? Để thu gom các anh, các em xinh đẹp khoẻ khoắn về " phục vụ " mọi đối tượng
    Quá khứ ở sau lưngTương lai ở trước mặtCuộc sống là sự đối mặtSống là chiến đấu
    Mạnh mẽ lên emEm sẽ vượt qua tất cảNhưng em không đơn độcEm không chỉ có một mìnhBên em có mọi người !
    Những người luôn mong những điều tốt nhất cho em...!

Chia sẻ trang này