1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Off 4 mắt khu vực phía Nam: ăn, ăn, ăn và toàn ăn...(trang 18)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gì, dễ òm. Cỏmay cũng 4 mắt nè, 4,0Dp nè, mà vẫn đeo kính đen sì ngầu như thường Barbe cứ đi cắt kiếng bình thường, xong biểu người ta nhuộm màu cho, muốn màu gì là có màu đó à
    If there's someone you miss, tell them that you do...
  2. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gì, dễ òm. Cỏmay cũng 4 mắt nè, 4,0Dp nè, mà vẫn đeo kính đen sì ngầu như thường Barbe cứ đi cắt kiếng bình thường, xong biểu người ta nhuộm màu cho, muốn màu gì là có màu đó à
    If there''s someone you miss, tell them that you do...
    [/quote]
    Khặc khặc, hic hic, không biết nên cười hay nên khóc mà cận 4D còn đeo kính đen, mình có cái kính đen đẹp lắm á , nhưng lực bất tòng tâm, đeo kính đen mà đi xe thì phóng như chưa từng có ... đi như chưa từng đi. À, biết cái trò nhuộm màu kính roài nhưng mà cũng đồng nghĩa là trong túi lúc nào cũng 2 kính, lích kích lắm. Thôi để kính râm mà ngắm vậy.
    To wawawa : Nó mà free thì bạn yên tâm đê, khao cafê phòi.. cafê lun ... Những mấy phiếu cơ mà, uống nhoè
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    bà con , cùng lập box 4 mắt đi ....
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tui cũng có 1 cái kính mang đi nhuộm màu nè nhưng đeo vào nhức mắt lém (chơi nhuộm màu vàng mà), bà con nèo đeo lâu được là giỏi .....
  5. diepta

    diepta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    chet roi bup be o tinh yeu oi doc dong tieu su cua em a chot da ... em mat roi

  6. carterpillar

    carterpillar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hiii ung hộ thành lập hộ 4mắt anh em 4 mắt đâu bắt tay cái nhẩy
  7. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hic hic bốn mắt rõ đẹp hehhe .Chỉ khổ nỗi lúc nào cũng khư khư hai cái ...chai thì cũng ít có độ mệt đấy hehhe.
    Thời buổi này nhiều người bốn mắt lắm ---> hội bốn mắt ra đời quá hợp ní chứ nị.
  8. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Để xem nào, lập hội rồi lại giao lưu offline, giao lưu rồi nếu mà may mắn sẽ có 1, 2 đôi " bạn thân" gì đó. Ờ, xong sau đó những đôi "bạn thân" dấn tới 1 bước nữa, rồi "thu hẹp khoảng cách". Khi khoảng cách gần rồi thì làm gì nhể, có đoạn hun không nhẩy ?
    Đến đây thì có 1 thắc mắc: lúc đó có sợ 2 cặp kính đụng nhau cái "cốp" không?
    Bỏ kính hả, quý vị cận nhẹ bỏ được, tui đây 9 diop, bỏ ra có khi cắn vào cằm đối phương chả chơi .
    We were born to win...... NUMBER 1
  9. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Prehitory , cơn lốc màu da cam đồng ý dzới ý kiến của bạn. Khi hai người cùng cận "kiss" nhau thì hơi thê thảm. Nhưng mà này, khi đã muốn hun thì, nói thiết mọi người có mù cũng biết hun "đúng" chỗ hè he he
  10. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Bỏ kính ra là OK liền ấy mà, cận thị chứ có phải viễn thị hay mù đau mà lô hun lộn chỗ.

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi

Chia sẻ trang này