1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFF Jazz Hà nội Sài gòn - Nơi hẹn hò, đàng đúm của những người nghe jazz

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi tdev, 18/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt đồng bào cả nước, tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến tất cả các đồng chí, chiến sĩ box Jazz đang chiến đấu, làm việc ngày đêm vì Tổ Quốc ở miền Bắc đã dành thời gian, thịnh tình và cả "sức đú" để đú cùng với tui trong những ngày lang thang cơ nhỡ ngoài đấy.
    Hiện nay, tôi đã trở lại đơn vị lành lặn, nguyên vẹn, có chăng là thiếu cái gì đó mà mình đã để lại HN, trở lại kiếp tôi tớ phục vụ nhân dân, trở lại kiếp cô đơn nghe nhạc, tất nhiên tôi cũng sẽ không quên những trận túc cầu đỉnh cao trên SVD Long Biên hay nhà thi đấu Minh kèn và càng không thể quên đội Cheering và cũng là Vận động viên của đội tuyển quốc gia Box Jazz. Vâng, tôi đang muốn nói đến 3 nàng của box chúng ta. Nếu không có 3 nàng, chúng ta sẽ "đú" đến đâu nhỉ :)) Có Thánh Ala mới biết được.
    Vài lời nỉ non, lải nhải thay cho lời tạm biệt.
    Hẹn ngày tái ngộ.
  2. huyenlinh102

    huyenlinh102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng lão đã trở về lành lạnh, nguyên vẹn để tiếp tục chiến đấu,làm việc ngày đêm vì Tổ quốc. Tối qua em đi lang thang HN, thấy HN sao mà đẹp thế, yêu thế, còn lão thì Nam tiến phục vụ nhân dân. Hoa ban nở dọc vườn hồng đẹp lắm, em đi cả Long Biên, nhớ lắm cái liên khúc ngẫu hứng đêm ấy. Lão đi HN buồn lắm đấy. Hẹn ngày tái ngộ !
    Thỉnh thoảng lão xin sếp lang thang cơ nhỡ ra ngoài này thăm anh em đồng chí nhỉ! Chúc lão hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm nay nhé !
  3. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0

    Các anh chị em box jazz thật là đáng yêu, trần trề tình cảm. Chỉ tiếc thời gian vừa qua tớ bị khủng hoảng trầm trọng về thời gian và tâm lý nên không chia sẻ được cùng mọi người nhiều. Tiếc lắm, chỉ biết trách mình mà thôi.
    @ Anh Libra: Cảm ơn anh đã đánh thức được cái núi lửa tình thương mến thương trong mọi người ngoài này. Em nghĩ từ giờ mọi người sẽ có nhiều điều để chia sẻ, không chỉ là jazz
    @ Bạn BB: Cảm ơn bạn hiền về tất cả, bạn là chàng trai đáng quý lắm đấy
    @ Huyền, My: Sẽ còn nhiều thời gian cho chúng mình các chị em gái nhỉ
    @ All: thanks for this warm home
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chị là em bồi hồi và nhớ chị quá đi cơ. Nhưng em ở xa lắc lơ, có lẽ cũng mấy năm mới gặp một lần như bữa rồi em ra chơi, chị vô du lịch ấy nhỉ?
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    He he, hôm qua mọi người có ý định off tại Sài Gòn để chào đón chị Ha_my. Mọi thứ đâu vào đấy nhưng trời cứ mưa, mưa, mưa từ tối đến hơn 9h đêm nên hoãn. Có lẽ nay chăng
  6. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    dân chơi mà sợ mưa rơi, chán các cụ quá . Em Hamy có mà chán dân chơi HCM thì qua đây ex dân chơi HCM dẫn đi tắm mưa nhá
  7. tranle_hamy

    tranle_hamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Troi oi, mua lut ca nha ca cua, di the quai nao duoc. Bay gio dang co Mr Libra, em Sile, em HM, ban em HM ngoi o Hi-End day nay.
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Báo cáo. Em, Hamy, Mrlibra, ban cua chi Hamy đang ngồi Hi-end. Hình sẽ được em up sau khi về nhà,
  9. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Hú hú hú !
  10. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ off ẹp mới xong đây. Về đến nhà 4h30 sáng, vậy là truyền thống Op ẹp box Jazz vẫn được gìn giữ, bảo tồn.
    Hôm nay phải cảm ơn rất rất nhiều bác Phong chủ quán Hi End đã để vợ nằm chờ ở nhà trong khi bác ngồi nghe nhạc cùng anh em. (Đến tận 12h mới chịu buông tha bác). Vụ tiếp theo thế nào thì nhường các cây viết của box mình, dư sức phải không các đồng chí. Tớ chi? tóm tắt thế thế na?y, thay vi? không khí bốc lư?a, cuô?ng nhiệt cu?ng rượu, liveshow trong các buô?i off Jazz HN, thi? SG, giưfa do?ng ngươ?i cuô?n cuộn sôi đông, nóng bóng, chúng tớ lại chọn hương vị nhẹ nhàng, êm ả, lãng mạn, gặm bánh mì, ăn cơm hộp mà nghe nhạc.
    Bắt đầu ngày mới đã 4 tiếng nhưng dư âm của Hi Life (trong Jazz at the Pawnshop) mà bác PHong dành tặng anh em lúc cuối cùng với chất lượng âm thanh tuyệt hảo làm tê tái cõi lòng em. Ruột đau như cắt, nước dafi đâ?m đi?a tự nhủ: bao giờ có một bồ đồ Hi End giản dị như vậy, có mấy chục nga?n thôi ma?.
    Thôi thì thay lời chúc chiến sĩ đồng bào cả nước một ngày mới tốt lành, nhắc lại câu của mod: The better than Jazz is more Jazz.. Gút nai en gút lắc.
    Được MrLibra sửa chữa / chuyển vào 04:43 ngày 23/03/2007

Chia sẻ trang này