1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFF Jazz Hà nội Sài gòn - Nơi hẹn hò, đàng đúm của những người nghe jazz

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi tdev, 18/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vâng, nay em up một số hình ảnh khi hai chị em đi chơi. Người đẹp Hà Thành vô Sài Gòn chơi,
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Cái box jazz này thành truyền thống rồi , cứ ọp là phải mưa mới được, trong đấy không mưa thì ngoài này lại mưa . Bây giờ ngoài Hà Nội mưa tầm tã mưa rào là đằng khác
    Tình hình này khéo phải bảo với các bác nông dân khi nào cần mưa thì kêu box jazz di ọp là toại nguyện tức khắc
    He he, sau đợt "tránh nóng" Sài Gòn, Cụ D có vẻ trầm lắng gớm nhở : lãng mạn, nhẹ nhàng, yên ả...gặm bánh mỳ .... ( Tu thật rồi chăng hay lại trót dại điều gì , ke ke )
    Ảnh hai người đẹp ... đẹp thật
    he he, chỉnh trang cí ảnh đã, cho nó máu, lát ta lại buôn tiếp
    [​IMG]
    The better than Jazz is more Jazz..
    He he, hôm qua tớ độc ẩm ngoài này với món rượu Dương cũng được an ủi phần nào
  3. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    éh, nhầm
    cái nì đẹp hơn
    [​IMG]
  4. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    hehe mưa nó mới tạo khung cảnh, nghe jazz cho nó thấm mà . hehe nhìn e Hamy là biet ngay nguoi Ha Noi nhi hehe , đúng là đặc sản, hinh dep , nguoi cũng dep.nghe cụ dê nói là chụp hình trong hiend nhieu lam mà ta, các e xem còn tấm nào khác up cho tdev xem những thay đổi trong dàn máy nhe.Đến khổ, đan gnghe Hotel California đĩa XRCD , ,càng nghe lại càng nhớ hôm ngồi ở hiend với lão . kể ra nghe loa của mình cũng hay .. ngang ngang .. haha .Chúc mọi nguoi vui , mưa nhiều , loãng moạng lắm đó !
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    .... vẫn đóng vai sinh viên rất tốt ...
    [red]Jazz Zone - The only thing better than jazz is MORE Jazz !
    [/QUOTE]
    Uhm. Người đẹp nên hình cũng đẹp. Cho cả nhà xem mấy cái em bấm máy nữa ha,
    [​IMG]
    He he, cái này còn đẹp hơn cái kia cơ,
    [​IMG]
    Đây là em bé bên Hồ Con Rùa. Lúc đứng đợi chị í em đã chụp ấy,
    :-).


    Tóc em từng sợi nhỏ
    Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh..
    Anh...được xếp thứ...n+1!

     
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ờ, có mấy tấm hình chụp lúc mọi người đang ngồi ở Hi-end bằng máy của lover Ha_my nên em không up được(Do lúc vào ngồi thì máy em dùng nó hết pin). Anh ấy cũng là mem ttvn nhưng bên box oto xe máy. Oé, lúc ngồi nói chuyện thì hoá ra em đã thấy anh ấy trong một đợt đi Củ Chi làm từ thiện. Mai mốt chị Ha_my về thì up cái không khí trong Hi-end lên cho mọi người coi. Ui dời ơi, thật không thể tả nổi nữa khi cứ ngồi xuống là không muốn về. Cứ gọi là phê tít đi
  7. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý. Quán đấy hồi trước em hay ngồi đón gió đông về. Em tưởng tay tên là Cừ mới là chủ quán chứ nhỉ
  8. exterminate

    exterminate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em xin gập đầu đập 1 phát vào đầu gối ....kính chào các pác họ nhà jazz.Khaaakhaaaaa...Các pác thấy e cười có được không?có đúng chất jazz không?
    Đùa tí thôi các bác đùng giận và choáng, thực ra với jazz e chỉ là dân amateur thôi.Nhưng tự nhiên nhẩy vào B này anh em zui wá nên ngứa mồm phang vài câu cho đỡ ngứa.Nói là ngứa nhưng thực ra là nhớ, nói là nhớ vì nhìn thấy tấm hình quán HI-END ở 217 Nguyễn Văn Thủ.
    Chúa ơi....các bác ơi em thèm một ly cà phê ở quán anh Phong quá.
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mọi thứ đều có những kỷ niệm gắn liền với những nỗi nhớ riêng của nó. Để khi thời gian qua đi, chúng ta thấy mình vẫn trẻ :). Em tin chắc vậy!
    Ví dụ, bữa em ra Hà Nội, gặp chị Nokia. Hai chị em đi lòng vòng dạo phố, đi ăn rồi đi nghe. Lúc về chị ấy bảo: "Hà Nội lúc nào cũng êm đềm thế này thật là tuyệt. Mà quả thật, bở hồ mới 10h đêm thôi mà vắng tanh, chẳng một ai. Tháp rùa in bóng dưới nước, thành phố chưa ngủ nhưng có lẽ cũng...ngà ngày say. . Em nhớ mãi con đường Trần Hưng Đaọ lúc đợi chị Nokia đến đón. Nó có nhiều cây to và rất đẹp vào đêm.
    Gặp anh blue beach. Đi uống cafe rồi đi chợ đêm, đi mua đĩa...Không phải lúc nào cũng được có những giây phút bình yên như thế bên những người bạn của mình.
    Bữa rồi, Ha_my vào Sài Gòn. Lại có dịp anh em tề tịu với nhau. Đi nghe thì khỏi phải nói nhưng nghĩ đến cái vụ ăn đêm và lúc Mrlibra và em cùng ngồi nói chuyện với cô bán hàng rong bên hồ con rùa ấy. Đôi khi nửa đêm em lại nhớ lại giờ này cô ấy vẫn chưa ngủ.
    Không khí đêm trầm xuống, tĩnh mịch. Tôi nghe đâu đó có tiếng dép lê lẹp kẹp. Quay lại mới thấy một người bán hàng rong. Thấy chúng tôi, cô đến mời mua hàng. Vì ai cũng no bụng nên chẳng ai muốn mua gì. Cô ngồi xuống cái ghế đá gần đó với vẻ mệt nhọc. Tôi đứng dậy đi lòng vòng lên xuống các bậc thang. Khi quay lại chỗ cũ thì thấy mấy người bạn tôi đang ngồi bên cạnh cô để hỏi chuyện. Tôi thấy thế cũng đến ngồi. Chất giọng quảng nam nặng nề không lẫn vào đâu được khiến lòng tôi ngậm ngùi khi nghe cô kể chuyện: ?oThằng lớn thì đang học cao đẳng ở Dung Quất ấy. Nhưng năm nay nó cũng sắp ra trường và kiếm được tiền rồi. Còn con nhỏ thì đang học năm thứ nhất tại thành phố. Ở quê trồng lúa nghèo lắm, làm sao nuôi được chúng nó ăn học khi cha nó mất từ lúc con nhỏ mới lên 2 tuổi. Cứ làm lúa xong là cô lại vào đây để bán như thế này. Mỗi ngày cũng được ba, năm chục cho bọn chúng ăn học. Đi ban ngày nắng quá, cô toàn bị say nắng nên cô đi ban đêm từ 5h chiều đến 3h sáng rồi về ngủ. Ban đêm trời mát hơn nên cô cũng đi được. Cô đã bán ở đây hơn 10 năm rồi nhưng cũng chỉ làm năm, hai năm nữa rồi về nhà nghỉ thôi. Lúc thằng lớn đỡ được cô phần nào cho con nhỏ học xong ấy??
    Một ly trà sữa cho một khoảng lặng của riêng mình. Nhỉ, và em gọi cái đó là :"Silent of life"
  10. huyenlinh102

    huyenlinh102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Nhớ...

Chia sẻ trang này